[văn 11] Chữ hiếu.

P

phamthitrang2000

Trong cuộc sống của mỗi người, hạnh phúc mà người ta nhận được thật sự và nhiều nhất đó chính là từ gia đình, từ cha, từ mẹ. Song trong thực tế có mấy ai biết tôn trọng và gìn giữ cái hạnh phúc đó. Đơn giản là mua tặng mẹ một cái kẹp tóc ngày 8/3, hay tư vấn cho ba cách mặc cái áo nào cho đẹp. Mọi thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đều rất quan trọng và là nguồn động lực để gìn giữ hạnh phúc đó. Và hạnh phúc mà ta nhận được từ cha mẹ phải được đáp lại bằng chính chữ hiếu của chúng ta. Nói về chữ hiếu thì có quá nhiều khía cạnh, nhiều mặt, nhiều thời điểm mà mỗi thời điểm là một cách thể hiện chữ hiện khác nhau. Tôi chỉ xét chữ hiếu trong thời điểm hiện tại, trong cuộc sống sung túc hiện nay. Với tôi hay với tất cả các bạn tuổi teen thì việc thực hiện chữ hiếu không phải là khó khăn nhưng có mấy ai đã làm được. Mà đôi khi còn không hiểu để là người con hiếu thảo thì phải thế nào, phải làm gì nữa? Nếu ai nói hiểu thì chưa hẳn. Ai dám chắc rằng mình thực sự là người con hiếu thảo đúng nghĩa? Nhưng các bạn đã biết, trong cuộc sống hiện đại và văn minh này cuộc sống không còn khó khăn, cái ăn, cái mặc hầu như không còn là vấn đề đáng lo của nhiều gia đình và vì thế mà chữ hiếu ngày càng được xem nhẹ hơn. Ngày nay, để thực hiện chữ hiếu ta chỉ cần cố gắng học tốt, cố gắng trở thành 1 đứa con ngoan, biết vâng lời, biết lể phép...là được. Nghe thì đơn giản nhưng khó với nhiều người. Tôi xin nêu một vài nhận xét và suy nghĩ về các biểu hiện của các teen hiện nay đã dần đánh mất đi truyền thống hiếu thảo:
- Sẵn sàng mua 1 bồ đồ hàng triệu đồng thay vì có thể mua 1 bộ đồ chỉ vài trăm ngàn.
- Sẵn sàng lấy tiền học thêm để tiêu xài hoang phí.
- Sẵn sàng mua tặng bạn 1 món quà giá trị hàng trăm ngàn nhưng chưa bao giờ tặng ba, mẹ 1 món quà dù chỉ vài chục ngàn.
- Sẵn sàng và luôn nhớ ngày sinh nhật đứa bạn nhưng hầu như không bao giờ và không biết sinh nhật ba, mẹ là ngày nào.
- Sẵn sàng nhớ 1 cuộc hẹn đi chơi nhưng hầu như không bao giờ nhớ nổi 1 công việc ba, mẹ giao.
- Sẵn sàng chở 1 đứa bạn mệt "bở hơi tai" nhưng luôn càu nhàu khi chở mẹ đi chợ.
- Sẵn sàng nói hàng ngàn câu "tôi yêu bạn" nhưng hầu như chưa bao giờ nói được câu "con yêu mẹ".
- Sẵn sàng học hỏi, tìm kiếm để nấu đãi bạn 1 bữa cơm nhưng không bao giờ tự tay nấu cho ba, mẹ 1 bữa cơm.
- Sẵn sàng vui vẻ, cười tươi khi đi chơi với bạn nhưng lại trầm ngâm, ít nói với ba, mẹ
- ............
Và còn rất nhìu biểu hiện khác nữa, đó là chưa nói đến chữ hiếu với ông bà, không có gì là khó để thực hiện chữ hiếu. Đúng không? Những việc hàng ngày dù nhỏ nhặt mà ta giúp đỡ ba, mẹ đều là biểu hiện của chữ hiếu. Không ai là hoàn hảo, không ai là người luôn có hiếu nhưng chúng ta là người có học, là người luôn biết rằng "Tiên học lễ, hậu học văn" Vậy thì tại sao ta không mạnh dạng thực hiện ngay nó. Tôi biết sẽ có bạn không đồng tình với tôi, sẽ có bạn thấy ngượng ngùng khi thực hiện điều đó, sẽ có bạn thấy không quen nhưng hãy thử một lần, sẽ có biết bao điều hạnh phúc mà ta nhận được, hạnh phúc nằm trong tay chúng ta, do chúng ta quyết định. Làm cho ba mẹ một điều vui, một điều tốt còn hạnh phúc gấp ngàn lần làm 1 việc cho đứa bạn vui.
 
Top Bottom