Văn 7 Tưởng tượng và kể lại những sự việc tiếp theo xảy ra đối với Thủy sau khi về quê bà ngoại.

0979556226

Học sinh
Thành viên
9 Tháng tám 2019
49
21
21
17
Nghệ An
thcs Bá Ngọc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu sau:

Con ơi! Hiện thời không một đứa trẻ nào là không đi học. Con hay nghĩ đến những người thợ làm cặm cụi cả ngày, tối đến còn cắp sách đi học, những cô thiếu nữ suốt tuần lễ bị giam giữ trong xưởng, chủ nhật đến cũng rủ nhau đi học, viết. Cho đến những trẻ mù, trẻ câm chúng đều đi học cả. Mỗi buổi sáng, lúc con ra đường, con hãy nghĩ cùng giờ ấy, trong thành phố ta có tới ba vạn đứa trẻ cũng như con đi ''chầu'' lớp học trong ba tiếng đồng hồ để được mở mang trí tuệ.
(Trích ''Những tấm lòng cao cả'' của Ét-môn-đô đơ A-mi-xi)
a) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
b) Xác định nhân vật chính.
c) Nêu nội dung chính.
Câu 2: Tưởng tượng những sự việc tiếp theo xảy ra đối với Thủy sau khi về quê bà ngoại. Hãy kể lại câu chuyện đó.
Mình có đọc một đề bài như thế này, mong các bạn giải giúp.
 

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
I,
  1. Phương thức biểu đạt: Nghị luận.
  2. Nhân vật chính: những đứa trẻ.
  3. Nội dung: Việc học tập của mọi người và tầm quan trọng của việc học.
II,
Mình giúp bạn một số ý nhé!
- Thủy về quê ngoại cùng với mẹ.
- Mẹ quyết định không cho Thủy tiếp tục học vì trường xa và sắm cho cô bé một rổ hoa quả để ngồi bán ngoài chợ.
- Bà ngoại cùng các bác, cậu mợ biết chuyện ngăn, khuyên mẹ Thủy tiếp tục cho Thủy đi học. Bác của Thủy nói sẽ để anh X chở Thủy đi học.
- Mẹ Thủy đắn đo nhưng suy nghĩ cho con nên tiếp tục để Thủy đi học.
- Thủy dù nhà xa trường nhưng vẫn cố gắng học. Nhiều năm liên tiếp em đạt được HSG và nhiều thành tựu khác.
- 10 năm sau, có công việc ổn định Thủy trở lại nhà cũ, tìm bố và anh.
- Khó khăn trong tìm bố và anh trai, vì họ đã chuyển đi sau khi mẹ và Thủy rời khỏi.
- Nhưng, đến trường cũ bóng dáng một người con trai đang đứng mọi chuyện với một cô giáo. Thủy nhận ra cô giáo cũ của mình, gọi to tên cô. Người con trai quay ra. Đó là Thành, hai anh em gặp lại ngau, đoàn tụ với nhau sau 10 xa cách dưới ánh nắng sân trường.
P/s: Đây là cốt truyện chắc mình nghĩ nó không được hay cho lắm. Về chi tiết cho Thủy đi học lại mình nghĩ nên để mẹ Thủy cứng rắn không cho con đi học, nhờ bác và bà ngoại nên mới thay đổi quyết định. Còn về việc mình thấy câu chuyện, ý viết ra không hay là do mình quen viết Sad Ending nên cảm giác không hay. Bạn tham khảo nhé!
 
Top Bottom