Tài năng HMF [Truyện ngắn] Hư vô- Tập viết truyện

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:Tuzki32 Xin chào các bạn độc giả ! :Tuzki33
Mình lại trở lại sau những tháng năm vật vã với hai đứa con tinh thần . Đứa chị cả sinh trước nhưng tới giờ vẫn chưa đến hồi kết . Còn đứa em mới sinh gần đây mà đã lớn nhanh như thổi:Tuzki40 .
Nếu bạn có hứng thú đọc hãy ấn vô
Đây nha!
Còn hôm nay nhân vật chính là bé này:
Screenshot_2020-08-06-19-48-50-1-1.png
Nguồn: Moon( mình tự làm nên hơi xấu xíu )
Tên truyện : Hư vô
Tác giả : Mình nè
Thể loại: truyện ngắn ( tự do )
Nhật vật chính : Luca and Luci
Nhật vật phụ: chưa nghĩ ra tên.
Hôm nay mình chỉ giới thiệu truyện thôi chap đầu tiên sẽ ra sau nha.
Tạm biệt mọi người :Tuzki51
Buổi tối vui vẻ nhé ! :Tuzki48
 
Last edited:

Cute Boy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng một 2018
770
1,510
216
Tuyên Quang
THCS Chết nhiêu lần
:Tuzki32 Xin chào các bạn độc giả ! :Tuzki33
Mình lại trở lại sau những tháng năm vật vã với hai đứa con tinh thần . Đứa chị cả sinh trước nhưng tới giờ vẫn chưa đến hồi kết . Còn đứa em mới sinh gần đây mà đã lớn nhanh như thổi:Tuzki40 .
Nếu bạn có hứng thú đọc hãy ấn vô
Đây nha!
Còn hôm nay nhân vật chính là bé này:
View attachment 161221
Nguồn: Moon( mình tự làm nên hơi xấu xíu )
Tên truyện : Hư vô
Tác giả : Moon ( Mini Moon )
Thể loại: truyện ngắn ( tự do )
Nhật vật chính : Luca and Lica
Nhật vật phụ: chưa nghĩ ra tên.
Hôm nay mình chỉ giới thiệu truyện thôi chap đầu tiên sẽ ra sau nha.
Tạm biệt mọi người :Tuzki51
Buổi tối vui vẻ nhé ! :Tuzki48
mình nghĩ bạn nên đặt tên nhân vật phụ là nhanvatchinh :Tuzki23 rất hay
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
mình nghĩ bạn nên đặt tên nhân vật phụ là nhanvatchinh :Tuzki23 rất hay
Cảm ơn bạn mình nhất định sẽ đặt tên này .
Nhưng mà nhiều nhân vật phụ quá mà ai cũng tên nhanvatchinh thì hơi kì . Nếu đánh số nhanvatchinh 1,2 thì lại kì hơn.
 

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
:Tuzki32 Xin chào các bạn độc giả ! :Tuzki33
Mình lại trở lại sau những tháng năm vật vã với hai đứa con tinh thần . Đứa chị cả sinh trước nhưng tới giờ vẫn chưa đến hồi kết . Còn đứa em mới sinh gần đây mà đã lớn nhanh như thổi:Tuzki40 .
Nếu bạn có hứng thú đọc hãy ấn vô
Đây nha!
Còn hôm nay nhân vật chính là bé này:
View attachment 161221
Nguồn: Moon( mình tự làm nên hơi xấu xíu )
Tên truyện : Hư vô
Tác giả : Moon ( Mini Moon )
Thể loại: truyện ngắn ( tự do )
Nhật vật chính : Luca and Lica
Nhật vật phụ: chưa nghĩ ra tên.
Hôm nay mình chỉ giới thiệu truyện thôi chap đầu tiên sẽ ra sau nha.
Tạm biệt mọi người :Tuzki51
Buổi tối vui vẻ nhé ! :Tuzki48
Em lại nghĩ chị nên đặt tên nhân vật phụ là: Linda và Tony :>>>>>>, em hóng truyện của chị lắm ớ, viết nhanh nhanh nhá chị !!!!!!
 

Cute Boy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng một 2018
770
1,510
216
Tuyên Quang
THCS Chết nhiêu lần
Cảm ơn bạn mình nhất định sẽ đặt tên này .
Nhưng mà nhiều nhân vật phụ quá mà ai cũng tên nhanvatchinh thì hơi kì . Nếu đánh số nhanvatchinh 1,2 thì lại kì hơn.
bạn có thể đặt là nhanvatchinhchinh và nhanvatchinhphu :Rabbit29
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
:Tuzki32 Xin chào các bạn độc giả ! :Tuzki33
Mình lại trở lại sau những tháng năm vật vã với hai đứa con tinh thần . Đứa chị cả sinh trước nhưng tới giờ vẫn chưa đến hồi kết . Còn đứa em mới sinh gần đây mà đã lớn nhanh như thổi:Tuzki40 .
Nếu bạn có hứng thú đọc hãy ấn vô
Đây nha!
Còn hôm nay nhân vật chính là bé này:
View attachment 161221
Nguồn: Moon( mình tự làm nên hơi xấu xíu )
Tên truyện : Hư vô
Tác giả : Moon ( Mini Moon )
Thể loại: truyện ngắn ( tự do )
Nhật vật chính : Luca and Lica
Nhật vật phụ: chưa nghĩ ra tên.
Hôm nay mình chỉ giới thiệu truyện thôi chap đầu tiên sẽ ra sau nha.
Tạm biệt mọi người :Tuzki51
Buổi tối vui vẻ nhé ! :Tuzki48
Em lót gạch ngồi hóng truyện của chị ^^. Nhân vật phụ chị có thể đặt là Lisa, Martial, Tom,... chị đặt là Au cũng được:3
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
mình nghĩ bạn nên đặt tên nhân vật phụ là nhanvatchinh :Tuzki23 rất hay
Em lại nghĩ chị nên đặt tên nhân vật phụ là: Linda và Tony :>>>>>>, em hóng truyện của chị lắm ớ, viết nhanh nhanh nhá chị !!!!!!
Em lót gạch ngồi hóng truyện của chị ^^. Nhân vật phụ chị có thể đặt là Lisa, Martial, Tom,... chị đặt là Au cũng được:3
Ok cảm ơn mấy bạn nhiều nhé ! Mình đã có đủ tên cho nhân vật phụ rồi nè :
-Nhanvatchinh
- Linda
- Tom
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
:Tuzki32 Xin chào các bạn độc giả ! :Tuzki33
Mình lại trở lại sau những tháng năm vật vã với hai đứa con tinh thần . Đứa chị cả sinh trước nhưng tới giờ vẫn chưa đến hồi kết . Còn đứa em mới sinh gần đây mà đã lớn nhanh như thổi:Tuzki40 .
Nếu bạn có hứng thú đọc hãy ấn vô
Đây nha!
Còn hôm nay nhân vật chính là bé này:
View attachment 161221
Nguồn: Moon( mình tự làm nên hơi xấu xíu )
Tên truyện : Hư vô
Tác giả : Moon ( Mini Moon )
Thể loại: truyện ngắn ( tự do )
Nhật vật chính : Luca and Lica
Nhật vật phụ: chưa nghĩ ra tên.
Hôm nay mình chỉ giới thiệu truyện thôi chap đầu tiên sẽ ra sau nha.
Tạm biệt mọi người :Tuzki51
Buổi tối vui vẻ nhé ! :Tuzki48
Woa, chị mình siu giỏi lun nè, viết truyện chắc hơi bị hay em chắc chắn như thế
sớm ra truyện nha
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
E hèm...
Xin chào các bạn sau mấy nghìn giờ làm biếng mình đã có động lực để viết truyện rồi đây.
Chúng ta hãy cùng dạo một vòng trong câu truyện này trước nhá.
:Tuzki32Let's... go !!!:Tuzki33
À quên chú thích truyện nữa :

Thoại nữ chính : Màu cam đậm
Thoại nội tâm : Màu cam nhạt.
Thoại nam chính : màu xanh lá đậm
Thoại nội tâm màu xanh lá nhạt

Thoại nhân vật phụ màu đen ( có thể màu khác nếu tính cách sang chảnh, thân thế cao sang )
Rồi vô truyện :Tuzki17:Tuzki17:Tuzki17


Chap 1 : Tớ và cậu sinh ra là dành cho nhau.
Người ta nói không thể sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng có thể nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Còn tớ với cậu thì sao ?
- Oaaaaaa...oa...oa...oaaaaaa...
- Oa...oa...oa...
Tớ với cậu sinh cùng phút, cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Mẹ chúng ta còn là bạn thân, bố chúng ta là anh em kết nghĩa. Lại sống chung một ngõ cùng ở một xóm, một làng điều kiện chả phải là quá tốt đi.

-------------- Năm 3 tuổi ---------------
Mẹ Luca : Luca à, con đâu rồi nhanh lên trễ xe bây giờ !
Mẹ Luci : Con gái ngày đầu đi học phải ngoan chứ không được khóc nữa nghe chưa ?

Luci : Mẹ... mẹ đi cùng con đi, trên xe buýt toàn người lạ con sợ lắm !
Mẹ Luci : Nào ngoan kìa bạn Luca cũng đi mà cô giáo xếp chỗ con ngồi cùng bạn đấy !
Luca : Bọn mình đi cùng nha. * nắm lấy tay Luci dắt đi *
Từ khi Luca với Luci nhập học ai ai cũng nghe về đội bạn cùng tiến hoàn hảo về mọi mặt, tài giỏi hoạt bát đến bất ngờ .
Tình bạn của hai bạn trẻ ngày càng gắn kết và lớn thêm từng ngày . Ai nhìn vào cũng nói họ là đôi " Thanh mai trúc mã " đẹp nhất trên thế gian.
----------------------- Hết chap 1 --------------------------

Thanks for reading !


@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Roses_are_rosie , @phuongphuong3012002@gmail.com - @Nguyễn Thị Quỳnh Lan, @Gâu Đần , @Bắpie Kute ,@Cute Boy
 

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
18
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
E hèm...
Xin chào các bạn sau mấy nghìn giờ làm biếng mình đã có động lực để viết truyện rồi đây.
Chúng ta hãy cùng dạo một vòng trong câu truyện này trước nhá.
:Tuzki32Let's... go !!!:Tuzki33
À quên chú thích truyện nữa :

Thoại nữ chính : Màu cam đậm
Thoại nội tâm : Màu cam nhạt.
Thoại nam chính : màu xanh lá đậm
Thoại nội tâm màu xanh lá nhạt

Thoại nhân vật phụ màu đen ( có thể màu khác nếu tính cách sang chảnh, thân thế cao sang )
Rồi vô truyện :Tuzki17:Tuzki17:Tuzki17


Chap 1 : Tớ và cậu sinh ra là dành cho nhau.
Người ta nói không thể sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng có thể nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Còn tớ với cậu thì sao ?
- Oaaaaaa...oa...oa...oaaaaaa...
- Oa...oa...oa...
Tớ với cậu sinh cùng phút, cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Mẹ chúng ta còn là bạn thân, bố chúng ta là anh em kết nghĩa. Lại sống chung một ngõ cùng ở một xóm, một làng điều kiện chả phải là quá tốt đi.

-------------- Năm 3 tuổi ---------------
Mẹ Luca : Luca à, con đâu rồi nhanh lên trễ xe bây giờ !
Mẹ Luci : Con gái ngày đầu đi học phải ngoan chứ không được khóc nữa nghe chưa ?

Luci : Mẹ... mẹ đi cùng con đi, trên xe buýt toàn người lạ con sợ lắm !
Mẹ Luci : Nào ngoan kìa bạn Luca cũng đi mà cô giáo xếp chỗ con ngồi cùng bạn đấy !
Luca : Bọn mình đi cùng nha. * nắm lấy tay Luci dắt đi *
Từ khi Luca với Luci nhập học ai ai cũng nghe về đội bạn cùng tiến hoàn hảo về mọi mặt, tài giỏi hoạt bát đến bất ngờ .
Tình bạn của hai bạn trẻ ngày càng gắn kết và lớn thêm từng ngày . Ai nhìn vào cũng nói họ là đôi " Thanh mai trúc mã " đẹp nhất trên thế gian.
----------------------- Hết chap 1 --------------------------

Thanks for reading !


@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Roses_are_rosie , @phuongphuong3012002@gmail.com - @Nguyễn Thị Quỳnh Lan, @Gâu Đần , @Bắpie Kute ,@Cute Boy
"Thanh mai trúc mã"- có vẻ hay đấy! Nhưng sao ngắn thế bạn? Mong chap sau....
(bạn chú ý chính tả nhé:))
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
E hèm...
Xin chào các bạn sau mấy nghìn giờ làm biếng mình đã có động lực để viết truyện rồi đây.
Chúng ta hãy cùng dạo một vòng trong câu truyện này trước nhá.
:Tuzki32Let's... go !!!:Tuzki33
À quên chú thích truyện nữa :

Thoại nữ chính : Màu cam đậm
Thoại nội tâm : Màu cam nhạt.
Thoại nam chính : màu xanh lá đậm
Thoại nội tâm màu xanh lá nhạt

Thoại nhân vật phụ màu đen ( có thể màu khác nếu tính cách sang chảnh, thân thế cao sang )
Rồi vô truyện :Tuzki17:Tuzki17:Tuzki17


Chap 1 : Tớ và cậu sinh ra là dành cho nhau.
Người ta nói không thể sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng có thể nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Còn tớ với cậu thì sao ?
- Oaaaaaa...oa...oa...oaaaaaa...
- Oa...oa...oa...
Tớ với cậu sinh cùng phút, cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Mẹ chúng ta còn là bạn thân, bố chúng ta là anh em kết nghĩa. Lại sống chung một ngõ cùng ở một xóm, một làng điều kiện chả phải là quá tốt đi.

-------------- Năm 3 tuổi ---------------
Mẹ Luca : Luca à, con đâu rồi nhanh lên trễ xe bây giờ !
Mẹ Luci : Con gái ngày đầu đi học phải ngoan chứ không được khóc nữa nghe chưa ?

Luci : Mẹ... mẹ đi cùng con đi, trên xe buýt toàn người lạ con sợ lắm !
Mẹ Luci : Nào ngoan kìa bạn Luca cũng đi mà cô giáo xếp chỗ con ngồi cùng bạn đấy !
Luca : Bọn mình đi cùng nha. * nắm lấy tay Luci dắt đi *
Từ khi Luca với Luci nhập học ai ai cũng nghe về đội bạn cùng tiến hoàn hảo về mọi mặt, tài giỏi hoạt bát đến bất ngờ .
Tình bạn của hai bạn trẻ ngày càng gắn kết và lớn thêm từng ngày . Ai nhìn vào cũng nói họ là đôi " Thanh mai trúc mã " đẹp nhất trên thế gian.
----------------------- Hết chap 1 --------------------------

Thanks for reading !


@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Roses_are_rosie , @phuongphuong3012002@gmail.com - @Nguyễn Thị Quỳnh Lan, @Gâu Đần , @Bắpie Kute ,@Cute Boy
Chị ơi, truyện chị hay quá nhưng chị chứ ý chính tả ạ *nhắc chị vậy thôi chứ em viết truyện còn nhiều lỗi chính tả hơn chị cơ * mà chị sớm ra chap mới nhé, em sẽ lót dép hóng
 

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
E hèm...
Xin chào các bạn sau mấy nghìn giờ làm biếng mình đã có động lực để viết truyện rồi đây.
Chúng ta hãy cùng dạo một vòng trong câu truyện này trước nhá.
:Tuzki32Let's... go !!!:Tuzki33
À quên chú thích truyện nữa :

Thoại nữ chính : Màu cam đậm
Thoại nội tâm : Màu cam nhạt.
Thoại nam chính : màu xanh lá đậm
Thoại nội tâm màu xanh lá nhạt

Thoại nhân vật phụ màu đen ( có thể màu khác nếu tính cách sang chảnh, thân thế cao sang )
Rồi vô truyện :Tuzki17:Tuzki17:Tuzki17


Chap 1 : Tớ và cậu sinh ra là dành cho nhau.
Người ta nói không thể sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng có thể nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Còn tớ với cậu thì sao ?
- Oaaaaaa...oa...oa...oaaaaaa...
- Oa...oa...oa...
Tớ với cậu sinh cùng phút, cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Mẹ chúng ta còn là bạn thân, bố chúng ta là anh em kết nghĩa. Lại sống chung một ngõ cùng ở một xóm, một làng điều kiện chả phải là quá tốt đi.

-------------- Năm 3 tuổi ---------------
Mẹ Luca : Luca à, con đâu rồi nhanh lên trễ xe bây giờ !
Mẹ Luci : Con gái ngày đầu đi học phải ngoan chứ không được khóc nữa nghe chưa ?

Luci : Mẹ... mẹ đi cùng con đi, trên xe buýt toàn người lạ con sợ lắm !
Mẹ Luci : Nào ngoan kìa bạn Luca cũng đi mà cô giáo xếp chỗ con ngồi cùng bạn đấy !
Luca : Bọn mình đi cùng nha. * nắm lấy tay Luci dắt đi *
Từ khi Luca với Luci nhập học ai ai cũng nghe về đội bạn cùng tiến hoàn hảo về mọi mặt, tài giỏi hoạt bát đến bất ngờ .
Tình bạn của hai bạn trẻ ngày càng gắn kết và lớn thêm từng ngày . Ai nhìn vào cũng nói họ là đôi " Thanh mai trúc mã " đẹp nhất trên thế gian.
----------------------- Hết chap 1 --------------------------

Thanks for reading !


@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Roses_are_rosie , @phuongphuong3012002@gmail.com - @Nguyễn Thị Quỳnh Lan, @Gâu Đần , @Bắpie Kute ,@Cute Boy
Wow, chị Dương viết truyện hay quá à, em mong Chap sau qúa à, em sẽ ngồi hóng..........
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
E hèm...
Xin chào các bạn sau mấy nghìn giờ làm biếng mình đã có động lực để viết truyện rồi đây.
Chúng ta hãy cùng dạo một vòng trong câu truyện này trước nhá.
:Tuzki32Let's... go !!!:Tuzki33
À quên chú thích truyện nữa :

Thoại nữ chính : Màu cam đậm
Thoại nội tâm : Màu cam nhạt.
Thoại nam chính : màu xanh lá đậm
Thoại nội tâm màu xanh lá nhạt

Thoại nhân vật phụ màu đen ( có thể màu khác nếu tính cách sang chảnh, thân thế cao sang )
Rồi vô truyện :Tuzki17:Tuzki17:Tuzki17


Chap 1 : Tớ và cậu sinh ra là dành cho nhau.
Người ta nói không thể sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng có thể nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Còn tớ với cậu thì sao ?
- Oaaaaaa...oa...oa...oaaaaaa...
- Oa...oa...oa...
Tớ với cậu sinh cùng phút, cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Mẹ chúng ta còn là bạn thân, bố chúng ta là anh em kết nghĩa. Lại sống chung một ngõ cùng ở một xóm, một làng điều kiện chả phải là quá tốt đi.

-------------- Năm 3 tuổi ---------------
Mẹ Luca : Luca à, con đâu rồi nhanh lên trễ xe bây giờ !
Mẹ Luci : Con gái ngày đầu đi học phải ngoan chứ không được khóc nữa nghe chưa ?

Luci : Mẹ... mẹ đi cùng con đi, trên xe buýt toàn người lạ con sợ lắm !
Mẹ Luci : Nào ngoan kìa bạn Luca cũng đi mà cô giáo xếp chỗ con ngồi cùng bạn đấy !
Luca : Bọn mình đi cùng nha. * nắm lấy tay Luci dắt đi *
Từ khi Luca với Luci nhập học ai ai cũng nghe về đội bạn cùng tiến hoàn hảo về mọi mặt, tài giỏi hoạt bát đến bất ngờ .
Tình bạn của hai bạn trẻ ngày càng gắn kết và lớn thêm từng ngày . Ai nhìn vào cũng nói họ là đôi " Thanh mai trúc mã " đẹp nhất trên thế gian.
----------------------- Hết chap 1 --------------------------

Thanks for reading !


@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Roses_are_rosie , @phuongphuong3012002@gmail.com - @Nguyễn Thị Quỳnh Lan, @Gâu Đần , @Bắpie Kute ,@Cute Boy
em thấy chuyện của chị cũng khá okie đấy ạ nhưng truyện vẫn chưa có gì gọi là nổi bật để gây ấn tượng với người đọc, hơn nữa chị còn mắc một lỗi khá nghiêm trọng là hay dùng đi dùng lại một từ nói đúng hơn là tình trạng lặp từ, em nghĩ chị nên dùng nhiều từ cùng nghĩa để câu truyện sinh động hơn, chúc chị ngàu càng thành công nha ^^
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Chap 1 : Tớ và cậu sinh ra là dành cho nhau.
Người ta nói không thể sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng có thể nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Còn tớ với cậu thì sao ?
- Oaaaaaa...oa...oa...oaaaaaa...
- Oa...oa...oa...
Tớ với cậu sinh cùng phút, cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Mẹ chúng ta còn là bạn thân, bố chúng ta là anh em kết nghĩa. Lại sống chung một ngõ cùng ở một xóm, một làng điều kiện chả phải là quá tốt đi.

-------------- Năm 3 tuổi ---------------
Mẹ Luca : Luca à, con đâu rồi nhanh lên trễ xe bây giờ !
Mẹ Luci : Con gái ngày đầu đi học phải ngoan chứ không được khóc nữa nghe chưa ?

Luci : Mẹ... mẹ đi cùng con đi, trên xe buýt toàn người lạ con sợ lắm !
Mẹ Luci : Nào ngoan kìa bạn Luca cũng đi mà cô giáo xếp chỗ con ngồi cùng bạn đấy !
Luca : Bọn mình đi cùng nha. * nắm lấy tay Luci dắt đi *
Từ khi Luca với Luci nhập học ai ai cũng nghe về đội bạn cùng tiến hoàn hảo về mọi mặt, tài giỏi hoạt bát đến bất ngờ .
Tình bạn của hai bạn trẻ ngày càng gắn kết và lớn thêm từng ngày . Ai nhìn vào cũng nói họ là đôi " Thanh mai trúc mã " đẹp nhất trên thế gian.

... Truyện của chị nếu đưa là truyện tranh thì hợp hơn là tiểu thuyết hay truyện ngắn truyện dài. (ví dụ như của chị Shen, của anh Lê Duy Vũ hay của các bạn khác trong cuộc thi viết Light Novel vừa qua...)
Hồi đó em cũng bị mắc một lỗi sai nghiêm trọng về viết truyện là không diễn đạt thành câu văn hoàn chỉnh. Chị không nên viết kiểu như vậy nữa, nó sẽ không thu hút người đọc đâu ạ, người mọt sách hay đọc nhiều sẽ hơi bị ngán ngẩm về cách chị viết và sẽ không kiên trì đọc hết truyện của chị. Ví dụ điển hình là em, lúc trước em cũng hay viết kiểu như vậy:

upload_2020-8-13_15-8-43.png

Mẹ Luca : Luca à, con đâu rồi nhanh lên trễ xe bây giờ !
Mẹ Luci : Con gái ngày đầu đi học phải ngoan chứ không được khóc nữa nghe chưa ?

Luci : Mẹ... mẹ đi cùng con đi, trên xe buýt toàn người lạ con sợ lắm !
Mẹ Luci : Nào ngoan kìa bạn Luca cũng đi mà cô giáo xếp chỗ con ngồi cùng bạn đấy !
Luca : Bọn mình đi cùng nha. * nắm lấy tay Luci dắt đi *

chị có thể viết như này:
"Mẹ Luca dịu dàng nói với cậu nhóc ba tuổi:
- Luca con đâu rồi? Nhanh lên nào, nếu không sẽ trễ giờ học mất!
Bên cạnh nhà, mẹ của cô bé đáng yêu Luci cũng đang dỗ ngọt cô bé:
- Con gái ngày đầu đi học phải ngoan chứ không được khóc nữa, nghe chưa?
- Mẹ... mẹ đi cùng con đi ạ... trên xe buýt toàn người lạ... con sợ lắm! - Sau khi nghe mẹ dỗ ngọt, cô bé mếu máo sà vào lòng mẹ, thút thít nói.
- Nào, Luci ngoan nào. Con nhìn xem, bạn Luca cũng đi học cùng con đấy thấy không? Cô giáo cũng xếp con ngồi gần bạn ấy, can đảm lên con gái!
Cô bé sau khi nghe mẹ nói đã hết khóc, tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt đi. Luca đã sang nhà cô bé tự lúc nào, cậu bé nở một nụ cười nghịch ngợm giơ tay ra một cách rất người lớn.
- Chúng mình cùng đi nha, đừng sợ!
....."

đại loại như vậy :v nó sẽ dài và trông đẹp mắt hơn là gõ tên nhân vật ra và cho lời thoại vào đó.
- Truyện chị miêu tả nhân vật, hình dáng tính cách đều rất ít làm độc giả không hình dung được tính cách, ngoại hình của hai người như thế nào.

Mong chị sửa được :3
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
CHAP 2 : Đã là hai đường thẳng song song thì sẽ không bao giờ cắt nhau.
Họ là đôi " Thanh mai trúc mã " ? Sinh ra đã xác định là dành cho nhau ? Đúng vậy ! Nhưng đó đã là chuyện của 12 năm trước...
Thời gian trôi một cách thầm lặng và cũng rất nhanh mới đó mà hai đứa bé vừa nhập học vào trường mẫu giáo đã thành học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho kì thi đỗ cấp 3 . Chỉ có điều hai đứa trẻ đó không còn là đôi bạn cùng tiến lúc nào cũng dính lấy nhau nữa rồi .

Luca từ khi đi học luôn bộc lộ tính cách của một thiên tài luôn luôn tự tin trong mọi tình huống, học lực luôn xếp đầu bảng, thể dục thể thao thì không cần bàn cãi. Giờ đây cậu đã thành một nam thần, một ngôi sao sáng chói mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Châm ngôn sống của cậu là " Sáng, sáng nữa, sáng mãi " , cậu phải là ngôi sao sáng nhất !

Luci mới đầu cô cũng là một người tài sắc vẹn toàn người người nhà nhà đều yêu mến . Tuy vậy từ khi lên cô Tiểu học tới giờ chẳng biết vì lý do gì mà trở lên vô cùng nhút nhát . Điểm số càng ngày càng thụt lùi . Tất cả các lĩnh vực chỉ ở dạng trung bình không hơn không kém. Châm ngôn sống của Luci là " Ai nổi cũng được còn mình cứ chìm " . Vì vậy cô sống như tàng hình vậy. Không bạn bè không ai quan tâm ngay cả anh bạn hồi nhỏ .

- Chắc cậu ấy đã quên mình rồi !
Đúng vậy thật mỗi khi thấy Luca cô định bước tới thì lại có rất nhiều đối tượng khác cũng lấn tới . Vậy nên dù nhà gần nhau, dù học cùng lớp nhưng dường như Luca không thể thấy được cô bạn của mình và cũng có thể hình ảnh của cô đã không còn trong bộ nhớ của cậu nữa rồi...

Giờ đây người ta lại nói " Luci và Luca như hai đường thẳng song song dù gần nhau đến cỡ nào cũng không thể chạm vào nhau" .

------------------------ Hết chap 2 ------------------
Thanks for reading !
@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Bắpie Kute ,@Roses_are_rosie , @Trần Nguyên Lan , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan , @Cute Boy
 
Last edited:

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
CHAP 2 : Đã là hai đường thẳng song song thì sẽ không bao giờ cắt nhau.
Họ là đôi " Thanh mai trúc mã " ? Sinh ra đã xác định là rành cho nhau ? Đúng vậy ! Nhưng đó đã là chuyện của 12 năm trước...
Thời gian trôi một cách thầm lặng và cũng rất nhanh mới đó mà hai đứa bé vừa nhập học vào trường mẫu giáo đã thành học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho kì thi đỗ cấp 3 . Chỉ có điều hai đứa trẻ đó không còn là đôi bạn cùng tiến lúc nào cũng dính lấy nhau nữa rồi .

Luca từ khi đi học luôn bộc lộ tính cách của một thiên tài luôn luôn tự tin trong mọi tình huống, học lực luôn xếp đầu bảng, thể dục thể thao thì không cần bàn cãi. Giờ đây cậu đã thành một nam thần, một ngôi sao sáng chói mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Châm ngôn sống của cậu là " Sáng, sáng nữa, sáng mãi " , cậu phải là ngôi sao sáng nhất !

Luci mới đầu cô cũng là một người tài sắc vẹn toàn người người nhà nhà đều yêu mến . Tuy vậy từ khi lên Tiểu học tới giờ chẳng biết vì lý do gì mà cô trở lên vô cùng nhút nhát . Điểm số càng ngày càng thụt lùi . Tất cả các lĩnh vực chỉ ở dạng trung bình không hơn không kém. Châm ngôn sống của Luci là " Ai nổi cũng được còn mình cứ chìm " . Vì vậy cô sống như tàng hình vậy. Không bạn bè không ai quan tâm ngay cả anh bạn hồi nhỏ .

- Chắc cậu ấy đã quên mình rồi !
Đúng vậy thật mỗi khi thấy Luca cô định bước tới thì lại có rất nhiều đối tượng khác cũng lấn tới . Vậy nên dù nhà gần nhau học cùng lớp nhưng dường như Luca không thể thấy được cô bạn của mình và có thể hình ảnh của cô đã không còn trong bộ nhớ của cậu nữa rồi...

Giờ đây người ta lại nói " Luci và Luca như hai đường thẳng song song dù gần nhau đến cỡ nào cũng không thể chạm vào nhau" .

------------------------ Hết chap 2 ------------------
Thanks for reading !
@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Bắpie Kute ,@Roses_are_rosie , @Trần Nguyên Lan , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan , @Cute Boy
Wow, chị Dương viết Chap 2 hay quá, đọc nó đã đã sao, em hóng Chap sau quá. Em nghĩ chị nên đặt tên truyện ngắn này là " Đôi bạn thân" mặc dù em thấy không thân cho lắm nhưng theo em dự đoán những Chap sau sẽ bắt đầu thân, hóng quá à........
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
CHAP 2 : Đã là hai đường thẳng song song thì sẽ không bao giờ cắt nhau.
Họ là đôi " Thanh mai trúc mã " ? Sinh ra đã xác định là dành cho nhau ? Đúng vậy ! Nhưng đó đã là chuyện của 12 năm trước...
Thời gian trôi một cách thầm lặng và cũng rất nhanh mới đó mà hai đứa bé vừa nhập học vào trường mẫu giáo đã thành học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho kì thi đỗ cấp 3 . Chỉ có điều hai đứa trẻ đó không còn là đôi bạn cùng tiến lúc nào cũng dính lấy nhau nữa rồi .

Luca từ khi đi học luôn bộc lộ tính cách của một thiên tài luôn luôn tự tin trong mọi tình huống, học lực luôn xếp đầu bảng, thể dục thể thao thì không cần bàn cãi. Giờ đây cậu đã thành một nam thần, một ngôi sao sáng chói mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Châm ngôn sống của cậu là " Sáng, sáng nữa, sáng mãi " , cậu phải là ngôi sao sáng nhất !

Luci mới đầu cô cũng là một người tài sắc vẹn toàn người người nhà nhà đều yêu mến . Tuy vậy từ khi lên cô Tiểu học tới giờ chẳng biết vì lý do gì mà trở lên vô cùng nhút nhát . Điểm số càng ngày càng thụt lùi . Tất cả các lĩnh vực chỉ ở dạng trung bình không hơn không kém. Châm ngôn sống của Luci là " Ai nổi cũng được còn mình cứ chìm " . Vì vậy cô sống như tàng hình vậy. Không bạn bè không ai quan tâm ngay cả anh bạn hồi nhỏ .

- Chắc cậu ấy đã quên mình rồi !
Đúng vậy thật mỗi khi thấy Luca cô định bước tới thì lại có rất nhiều đối tượng khác cũng lấn tới . Vậy nên dù nhà gần nhau, dù học cùng lớp nhưng dường như Luca không thể thấy được cô bạn của mình và cũng có thể hình ảnh của cô đã không còn trong bộ nhớ của cậu nữa rồi...

Giờ đây người ta lại nói " Luci và Luca như hai đường thẳng song song dù gần nhau đến cỡ nào cũng không thể chạm vào nhau" .

------------------------ Hết chap 2 ------------------
Thanks for reading !
@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Bắpie Kute ,@Roses_are_rosie , @Trần Nguyên Lan , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan , @Cute Boy
woa, lần này chị viết hay hơn, có cảm xúc hơn rất nhiều nhưng em cảm thấy vẫn hơi thiếu thiếu cái gì á, mà thui đừng bận tâm, cố lên nha Moon kute của em^^
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
CHAP 2 : Đã là hai đường thẳng song song thì sẽ không bao giờ cắt nhau.
Họ là đôi " Thanh mai trúc mã " ? Sinh ra đã xác định là dành cho nhau ? Đúng vậy ! Nhưng đó đã là chuyện của 12 năm trước...
Thời gian trôi một cách thầm lặng và cũng rất nhanh mới đó mà hai đứa bé vừa nhập học vào trường mẫu giáo đã thành học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho kì thi đỗ cấp 3 . Chỉ có điều hai đứa trẻ đó không còn là đôi bạn cùng tiến lúc nào cũng dính lấy nhau nữa rồi .

Luca từ khi đi học luôn bộc lộ tính cách của một thiên tài luôn luôn tự tin trong mọi tình huống, học lực luôn xếp đầu bảng, thể dục thể thao thì không cần bàn cãi. Giờ đây cậu đã thành một nam thần, một ngôi sao sáng chói mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Châm ngôn sống của cậu là " Sáng, sáng nữa, sáng mãi " , cậu phải là ngôi sao sáng nhất !

Luci mới đầu cô cũng là một người tài sắc vẹn toàn người người nhà nhà đều yêu mến . Tuy vậy từ khi lên cô Tiểu học tới giờ chẳng biết vì lý do gì mà trở lên vô cùng nhút nhát . Điểm số càng ngày càng thụt lùi . Tất cả các lĩnh vực chỉ ở dạng trung bình không hơn không kém. Châm ngôn sống của Luci là " Ai nổi cũng được còn mình cứ chìm " . Vì vậy cô sống như tàng hình vậy. Không bạn bè không ai quan tâm ngay cả anh bạn hồi nhỏ .

- Chắc cậu ấy đã quên mình rồi !
Đúng vậy thật mỗi khi thấy Luca cô định bước tới thì lại có rất nhiều đối tượng khác cũng lấn tới . Vậy nên dù nhà gần nhau, dù học cùng lớp nhưng dường như Luca không thể thấy được cô bạn của mình và cũng có thể hình ảnh của cô đã không còn trong bộ nhớ của cậu nữa rồi...

Giờ đây người ta lại nói " Luci và Luca như hai đường thẳng song song dù gần nhau đến cỡ nào cũng không thể chạm vào nhau" .

------------------------ Hết chap 2 ------------------
Thanks for reading !
@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Bắpie Kute ,@Roses_are_rosie , @Trần Nguyên Lan , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan , @Cute Boy
Chị viết hay quá ^^. Em góp ý chút thôi là chị viết hơi ngắn, ở đoạn chị kể về Luca chị có nói đến châm ngôn sống rồi thì đoạn sau kể về Luci không nên thêm châm ngôn sống nữa vì đọc xong có cảm giác hơi lặp (ý kiến riêng).
Em hóng những chap tiếp theo:3
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
CHAP 2 : Đã là hai đường thẳng song song thì sẽ không bao giờ cắt nhau.
Họ là đôi " Thanh mai trúc mã " ? Sinh ra đã xác định là dành cho nhau ? Đúng vậy ! Nhưng đó đã là chuyện của 12 năm trước...
Thời gian trôi một cách thầm lặng và cũng rất nhanh mới đó mà hai đứa bé vừa nhập học vào trường mẫu giáo đã thành học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho kì thi đỗ cấp 3 . Chỉ có điều hai đứa trẻ đó không còn là đôi bạn cùng tiến lúc nào cũng dính lấy nhau nữa rồi .

Luca từ khi đi học luôn bộc lộ tính cách của một thiên tài luôn luôn tự tin trong mọi tình huống, học lực luôn xếp đầu bảng, thể dục thể thao thì không cần bàn cãi. Giờ đây cậu đã thành một nam thần, một ngôi sao sáng chói mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Châm ngôn sống của cậu là " Sáng, sáng nữa, sáng mãi " , cậu phải là ngôi sao sáng nhất !

Luci mới đầu cô cũng là một người tài sắc vẹn toàn người người nhà nhà đều yêu mến . Tuy vậy từ khi lên cô Tiểu học tới giờ chẳng biết vì lý do gì mà trở lên vô cùng nhút nhát . Điểm số càng ngày càng thụt lùi . Tất cả các lĩnh vực chỉ ở dạng trung bình không hơn không kém. Châm ngôn sống của Luci là " Ai nổi cũng được còn mình cứ chìm " . Vì vậy cô sống như tàng hình vậy. Không bạn bè không ai quan tâm ngay cả anh bạn hồi nhỏ .

- Chắc cậu ấy đã quên mình rồi !
Đúng vậy thật mỗi khi thấy Luca cô định bước tới thì lại có rất nhiều đối tượng khác cũng lấn tới . Vậy nên dù nhà gần nhau, dù học cùng lớp nhưng dường như Luca không thể thấy được cô bạn của mình và cũng có thể hình ảnh của cô đã không còn trong bộ nhớ của cậu nữa rồi...

Giờ đây người ta lại nói " Luci và Luca như hai đường thẳng song song dù gần nhau đến cỡ nào cũng không thể chạm vào nhau" .

------------------------ Hết chap 2 ------------------
Thanks for reading !
@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Bắpie Kute ,@Roses_are_rosie , @Trần Nguyên Lan , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan , @Cute Boy
Nhận xét: Có tiến bộ :)
ba từ thế thôi ạ, truyện chị bây giờ hay hơn chap trước nhiều, cố lên chị nhé :>
em sẵn sàng ở đây để tư vấn, nhiệt tình "soi lỗi" của chị :p
------------------------
Ngoài lề: Dù có là hai đường thẳng song song đi nữa cũng tốt :"> còn hơn được chạm vào nhau rồi mà không bao giờ được gặp nhau như hai được thẳng cắt nhau vậy...
 
Top Bottom