Thích - Thương Tôi bị cảm nắng rồi!!!

Tứ Diệp Thảo TFBOYS

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tư 2019
16
39
21
17
Nghệ An
THCS Nguyễn Trường Tộ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Gần đây có thích một cậu trong lớp, tui là đứa thuộc dạng "ngoan hiền" trong lớp (ngại ghê:meohong1) nên bình thường toàn phải ra vẻ cao lãnh, học sinh ngoan các thứ..
Gặp cậu ấy chỉ biết chào xã giao, không dám nói chuyện vì sợ người ta nói này nọ.
Bị một thằng nào đó chọc thì cho nó chết lên bờ xuống ruộng, nhưng cậu ấy chọc thì cười cười im lặng cho qua (mấy đứa còn lại :meohong10)
Lúc thấy tin nhắn của cậu thì lăn lộn trên giường như một con điên, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi "chuyện j ?":Tonton23
Cậu ấy ngồi bên cạnh cửa sổ. Có một lần bắt gặp tui lén nhìn cậu rồi tra hỏi, lúc đó mặt đỏ như quả dưa hấu rồi trả lời t ngắm cái cây ngoài kia" (nhục quá:MIM28)
Cậu ấy toàn gọi tui là HSG, biệt dang cũng đặt là Quỳnh Giỏi. Biết là cậu chỉ xem tui như là người bạn nhưng vẫn hướng về câu, theo dõi cậu mỗi ngày :Tonton9
Tui phải làm seo đây????:Rabbit17
 

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
Gần đây có thích một cậu trong lớp, tui là đứa thuộc dạng "ngoan hiền" trong lớp (ngại ghê:meohong1) nên bình thường toàn phải ra vẻ cao lãnh, học sinh ngoan các thứ..
Gặp cậu ấy chỉ biết chào xã giao, không dám nói chuyện vì sợ người ta nói này nọ.
Bị một thằng nào đó chọc thì cho nó chết lên bờ xuống ruộng, nhưng cậu ấy chọc thì cười cười im lặng cho qua (mấy đứa còn lại :meohong10)
Lúc thấy tin nhắn của cậu thì lăn lộn trên giường như một con điên, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi "chuyện j ?":Tonton23
Cậu ấy ngồi bên cạnh cửa sổ. Có một lần bắt gặp tui lén nhìn cậu rồi tra hỏi, lúc đó mặt đỏ như quả dưa hấu rồi trả lời t ngắm cái cây ngoài kia" (nhục quá:MIM28)
Cậu ấy toàn gọi tui là HSG, biệt dang cũng đặt là Quỳnh Giỏi. Biết là cậu chỉ xem tui như là người bạn nhưng vẫn hướng về câu, theo dõi cậu mỗi ngày :Tonton9
Tui phải làm seo đây????:Rabbit17
Bạn có rất nhiều phương án lựa chọn.
Phương án số 1: Tỏ tình người ta.
Phương án số 2: Tỏ tình thất bại thì cua rồi tỏ tình tiếp.
Phương án số 3: Nhìn lại phương án số 2.
Phương án số 4: Xem như chúng ta là bạn thân.
Phương án số 5: Trân trọng từng giây phút và không thổ lộ.
Phương án số 6: Quên đi tình cảm này.

Và với kinh nghiệm một thằng trai tân như mình thì bạn nên chọn đại phương án số 1. Vì sao ư? Vì qua tuổi học trò thì chán lắm, làm được thì làm (nhưng phải giữ vững thành tích học tập). Đây sẽ là một cái trải nghiệm mới cho bạn giúp bạn có nhiều kinh nghiệm hơn trong tương lai.

P/s: Nay mình hơi bị hãm nên mong bạn bỏ qua cho. ^.^ Thân
 

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Gần đây có thích một cậu trong lớp, tui là đứa thuộc dạng "ngoan hiền" trong lớp (ngại ghê:meohong1) nên bình thường toàn phải ra vẻ cao lãnh, học sinh ngoan các thứ..
Gặp cậu ấy chỉ biết chào xã giao, không dám nói chuyện vì sợ người ta nói này nọ.
Bị một thằng nào đó chọc thì cho nó chết lên bờ xuống ruộng, nhưng cậu ấy chọc thì cười cười im lặng cho qua (mấy đứa còn lại :meohong10)
Lúc thấy tin nhắn của cậu thì lăn lộn trên giường như một con điên, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi "chuyện j ?":Tonton23
Cậu ấy ngồi bên cạnh cửa sổ. Có một lần bắt gặp tui lén nhìn cậu rồi tra hỏi, lúc đó mặt đỏ như quả dưa hấu rồi trả lời t ngắm cái cây ngoài kia" (nhục quá:MIM28)
Cậu ấy toàn gọi tui là HSG, biệt dang cũng đặt là Quỳnh Giỏi. Biết là cậu chỉ xem tui như là người bạn nhưng vẫn hướng về câu, theo dõi cậu mỗi ngày :Tonton9
Tui phải làm seo đây????:Rabbit17
Tuy không giỏi về vấn đề tình cảm lắm nhưng nếu đặt vào trường hợp của chị thì chắc em sẽ không cao lãnh được bao nhiêu đâu ạ .Em nghĩ chắc chắn rồi sẽ có đến lúc anh ấy phát hiện ra thôi.Chị nên sống thật hoạt động thật với con người mình á,chị là một người như thế nào hãy cứ thể hiện mình như vậy tại khi tự tạo một cái hình tượng ,vỏ bọc của mình thì không có được thoải mái lắm.Mà nếu chị muốn cao lãnh một chút thì vẫn có thể ngọt ngào,tình cảm bằng cách cao lãnh được á.Theo em nghĩ nếu muốn thành đôi thì chị có thể lại gần,trò chuyện anh ý nhiều hơn một chút kiểu thăm dò xem người ta có thích mình không,đã thích mình chưa rồi mới mới tán tỉnh các thứ ý ạ , điều quan trọng chắc chắn phải xác định rõ coi mình có khả năng làm người yêu không mà còn tỏ tình chứ.Mà chị cứ đừng theoi dõi,ngắm nhìn từ xa thì chả cao lãnh xíu nèo,mạnh dạn lên chị.Nếu mà các việc làm có chút khả quan mà hum biết làm gì tiếp thì chị cứ hỏi diễn đàn .Em chắc có rất nhiều người tình trường tốt có thể giúp đỡ.Chúc chị thành công ^^
P/s : đối với người nghiệp dư trong yêu đương như em sẽ có vài chỗ hơi tào lao nhưng vẫn mong có thể giúp chị đôi chút
P/s 2 : Em là Thiên Chỉ Hạc nè chị , lúc trc là Tứ Diệp Thảo nhưng lòng dạ đổi thay vì vẻ đẹp trai của Chiên ^^"
 

Tứ Diệp Thảo TFBOYS

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tư 2019
16
39
21
17
Nghệ An
THCS Nguyễn Trường Tộ
Bạn có rất nhiều phương án lựa chọn.
Phương án số 1: Tỏ tình người ta.
Phương án số 2: Tỏ tình thất bại thì cua rồi tỏ tình tiếp.
Phương án số 3: Nhìn lại phương án số 2.
Phương án số 4: Xem như chúng ta là bạn thân.
Phương án số 5: Trân trọng từng giây phút và không thổ lộ.
Phương án số 6: Quên đi tình cảm này.

Và với kinh nghiệm một thằng trai tân như mình thì bạn nên chọn đại phương án số 1. Vì sao ư? Vì qua tuổi học trò thì chán lắm, làm được thì làm (nhưng phải giữ vững thành tích học tập). Đây sẽ là một cái trải nghiệm mới cho bạn giúp bạn có nhiều kinh nghiệm hơn trong tương lai.

P/s: Nay mình hơi bị hãm nên mong bạn bỏ qua cho. ^.^ Thân
oke cảm ơn bạn!! tui sẽ cân nhắc phương án 1 :)) nhưng pahir tích lũy can đảm cái đã haha
 

Tứ Diệp Thảo TFBOYS

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tư 2019
16
39
21
17
Nghệ An
THCS Nguyễn Trường Tộ
Tuy không giỏi về vấn đề tình cảm lắm nhưng nếu đặt vào trường hợp của chị thì chắc em sẽ không cao lãnh được bao nhiêu đâu ạ .Em nghĩ chắc chắn rồi sẽ có đến lúc anh ấy phát hiện ra thôi.Chị nên sống thật hoạt động thật với con người mình á,chị là một người như thế nào hãy cứ thể hiện mình như vậy tại khi tự tạo một cái hình tượng ,vỏ bọc của mình thì không có được thoải mái lắm.Mà nếu chị muốn cao lãnh một chút thì vẫn có thể ngọt ngào,tình cảm bằng cách cao lãnh được á.Theo em nghĩ nếu muốn thành đôi thì chị có thể lại gần,trò chuyện anh ý nhiều hơn một chút kiểu thăm dò xem người ta có thích mình không,đã thích mình chưa rồi mới mới tán tỉnh các thứ ý ạ , điều quan trọng chắc chắn phải xác định rõ coi mình có khả năng làm người yêu không mà còn tỏ tình chứ.Mà chị cứ đừng theoi dõi,ngắm nhìn từ xa thì chả cao lãnh xíu nèo,mạnh dạn lên chị.Nếu mà các việc làm có chút khả quan mà hum biết làm gì tiếp thì chị cứ hỏi diễn đàn .Em chắc có rất nhiều người tình trường tốt có thể giúp đỡ.Chúc chị thành công ^^
P/s : đối với người nghiệp dư trong yêu đương như em sẽ có vài chỗ hơi tào lao nhưng vẫn mong có thể giúp chị đôi chút
P/s 2 : Em là Thiên Chỉ Hạc nè chị , lúc trc là Tứ Diệp Thảo nhưng lòng dạ đổi thay vì vẻ đẹp trai của Chiên ^^"
Cảm ơn nhiều nhiều nhé. Chị cx là fan TFBOYS nè, nhưng mà theo chủ nghĩa fan đoàn thôi ^_^
 
  • Like
Reactions: Diệp Hạ Bạch
Top Bottom