Văn 9 TÌnh đồng chí

Đỗ Anh Thái

Học sinh tiến bộ
Thành viên
8 Tháng năm 2016
624
1,360
171
Hà Nội
THPT HVT

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Nêu cảm nhận của bạn về tình cảm đồng chí đồng đội
a) của những người lính trong tác phẩm chiếc lược ngà
b) của các cô thanh niên xung phong trong những ngôi sao xa xôi
Chị giúp em ý a trước nhé. Còn ý b, em cứ từ từ suy nghĩ. Nếu vẫn chưa ra thì hỏi lại chị.

- Ông Sáu và bác Ba đã cùng nhau vượt qua những cuộc chiến ác liệt nhất trong các cuộc trường kì kháng chiến của dân tộc
=> Tình đồng đội gắn bó keo sơn đã hai cuộc trường chinh kháng chiến nên gắn bó keo sơn, cùng nhau vượt qua hoàn cảnh ác liệt nơi chiến trường
- Họ cùng nhau chiến đấu để giành độc lập, tự do cho đất nước, chung lí tưởng
- Họ chứng kiến và thấu hiểu cảnh ngộ của nhau, sẻ chia với nhau:
+ Bác Ba hiểu được tâm lí của ông Sáu khi Thu không chịu nhận ba
  • Những vết sẹo do chiến tranh gây ra không chỉ là về thể chất mà còn là về tinh thần.
  • Ông Sáu lòng đau quặn thắt nhưng biết nói sao để con gái hiểu và cảm thông cho chính mình đây?
  • Giây phút đoàn tụ hiếm hoi lại chính là thời khắc mà ông Sáu cảm thấy đau xót nhất trong cuộc đời khi con không nhận ba
+ Bác Ba hiểu được nguyên nhân của mọi hành động của ông Sáu ( khi ông Sáu đánh con, khi ông Sáu dày công làm chiếc lược, khi ông Sáu gửi lại kỉ vật cho ông,...)
+ Trong giây phút cận kề cái chết, bác Ba nhìn ánh mắt của ông Sáu mà hiểu được ý nguyện của ông
- Họ dành cho nhau niềm tin tưởng sâu sắc: trước lúc nhắm mắt, ông Sáu đã trao chiếc lược ngà – vật quan trọng cho bác Ba
=> Tình đồng chí, đồng đội của hai người sâu sắc, mãnh liệt, thủy chung, son sắt. Vì tin tưởng nên họ trao cho nhau tấm chân tình, kỉ vật để tiếp nối con đường cách mạng ấy.
 
  • Like
Reactions: NTD Admin
Top Bottom