Tiểu thư siêu quậy yêu cậu chủ lạnh lùng

U

uocmovahoaibao

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

tên fic : tiểu thư siêu quậy yêu cậu chủ lạnh lùng
tên tác giả : cobevuivettt
thể loại : tiểu thuyết tình cảm teen vui vẻ sôi động
rating: 15+



Trương Thanh Thanh là một người được sở hữu một khuôn mặt vô cùng vô cùng .... đẹp . nó là tiểu thư con nhà danh giá . Được ba má cưng chiêu , mọi người trong gia đinh ai cũng yêu thương cô hết mực . nó là một người con gái có bề ngoài đẹp nghiêng nước nghiêng thành ai nhìn vô cũng ghen tị với nó . vì nó vừa xinh đẹp vừa là con cưng của gia đình họ Trương . gia đình nó đứng nhất nhì trong ngành kinh doanh . nói chung gia đinh nó là một tập đoàn lớn góp nhiều công xây dựng thế giới + thêm nữa là chỉ số IQ vô cùng vô cùng cao luôn . ai nhìn vô cũng phải nể phục , tuy nhà mình như thế nó không tỏ ra ghen ghét người khác mà ngược lại nó đang cố gắng tìm những người bạn thân thật sự tốt với nó chứ không phải những kẻ nhìn ra thế mà tiếp cận nó .
MatCuoi%20%289%29.gif

tập đoàn nhà họ Trương nổi tiếng lừng danh trên khắp thế giới , họ đã cộng tác cùng 1 số tập đoàn lớn khác để giúp thế giới tốt đẹp giàu có hơn . và họ đang thực hiện một kế hoạch vô cùng to lớn để ........... ( làm gì thì dần dần chúng ta sẽ biết ha )
 
U

uocmovahoaibao

Chap 1 : nào các bạn ơi cùng gặp nhân vật nữ chính nào !!!!!!!!!!!!!
TING TONG ....... TING TONG ......... TING TONG .........
tiếng chuông của căn biệt thự kêu lên . ông quản gia của ngôi nhà lớn chạy ra cổng nhẫn nút mở cánh cổng sắt lớn ra , cánh cửa được làm bắng sắt trông thật to lớn và uy nghi ( trộm khó mà trèo vào hehêhê) ông quản gia cúi người chào kinh cẩn :
- Lão gia và phu nhân đã về rồi ạ !
- uh ...... - ông trương vẻ mặt buồn bã trả lời quản gia của mình nghe mà đau lòng bởi vì từ khi ông quản gia làm ở đây đến giờ chưa bao giờ ông thấy người chủ của mình như vậy ( cũng phải thôi ông Trương là một người rất tốt và hiền lành , ông luôn luôn vui vẻ và đặc biệt ông rất cưng cô con gái của mình .... sướng thật )
- Thôi nào chúng ta cùng vào nhà đi anh dù sao mọi chuyện cũng sẽ được giải quyểt thôi mà ....... – bà Trương nói để giải tỏa không khi căng thẳng của chồng mình – quay sang quản gia bà nói hiền từ - ... ông cho đóng cửa rồi vào sau nhé .
Nói xong bà kéo tay chồng bà vào nhà , 2 người vừa đi vừa nói chuyện gì đó , một câu chuyện thật dài và bí ẩn ( cái này không biết là gì nhỉ có liên quan đến nhân vật chính của chúng ta không đây ..... hihi )
- Anh cứ cố gắng đi nghen . chắc chắn con gái yêu của chúng ta sẽ phải gật đồng ý thôi hihi
- Em nói thì dễ từ bé đến giờ nó chỉ làm những thứ nó quyết định có ai khuyên được nó đâu
- Trời ạ anh yên tâm em đã có cách thuyết phục con gái minh rồi anh hãy tin tưởng ở em ông xã nghen
- Ukm ..... mong là em sẽ thành công
- Thui , anh cứ buồn đi buồn nhiều vào để giúp em nữa giờ thì chúng ta cùng vao nhà thôi
- Ukm.... hajzzzz sao nó chẳng dễ thương như em
- Hjhj ... – bà Trương kéo chồng đi nhanh vào nhà
Căn nhà đẹp lộng lẫy uy nghi như cung điện của nhà vua , màu sắc cũng hài hòa theo từng kiểu cách , phong cách riêng chính giữa của phòng khách là một bộ ghế đẹp đến kinh người thực tế mà nói đi khắp thế gian sẽ không có ở đâu có một bộ ghế thứ 2 đặc biệt như thế . và mọi thứ ở trong biệt thự họ trương đều có nguồn gốc như vậy ( thông cảm cho mình nghe kể za thì mất nhiều time lắm mình muốn để 2 nhân vật chính gặp nhau nhanh hjhj^^)
- A baba với ma mì về rùi ạ ??? – tiểu thư của chúng tâ đây ạ vừa mới bình minh
- Ưkm ..... haijzzzzz con ak con giúp má mì một chuyện được ko ? – bà trương za điều kiện
- Má mì !! sao hôm nay lại za điều kiện với con .....
- Con giúp ta đi ma nhé nhé con – bà mắt long lanh nhìn con gái của mính
- KKKKHOOONGGGGGGGG!!!!! Bao giờ ma mì phải nói con mới trả lời
- Ơ. Cái con bé này chuyện này tốt cho con mà
- Nhưng mámì vẫn phải cho con biết ... – nó quay sang hỏi ông Trương – chuyện gì vậy baba sao baba không nói gì hết nè ...
- Con cứ nghe mẹ con nói đi rồi quyết định .....
- Nghe này con chuyện này có lợi cho con thôi . năm nay con cũng 16 tuổi rồi cũng đến lúc phải biếttự lập đúng không nào ?
- Đúng .... nhưng..... – nó thắc mắc vì chẳng bao giờ mẹ nó nói như thế
- Bamá sắp phải đi công tác bên Anh , sang đó để tiến hành phát triển kinh tế . con sẽ ....... phải ở lại nên bamá rất lo có lẽ lần này bamá sẽ đi 1 chuyến dài , nếu con không thích ở lại 1mk thì nói với bamá để bamá cho con sang đó vô học cùng trường với anh con , còn không thì con cứ ở lại thỉnh thoảng bamá sẽ về thăm con . nhưng như vậy bamá không nỡ xa con đâu con ơi …. Huhu – bà Trương giả vờ khóc sướt mướt
- Thui mamí đừng đùa con nữa con biết mamí đang đùa con mà ... đừng để con ở đây một minh – nó nghĩ má mì nó đang đùa nên nócũng đùa lại và cũng thút thít khóc
- Không ! mamí không đùa con đâu con không tin cứ hỏi thử baba con kia kìa .... huhu con gái hứ không nghe lời mamí – bà Trương lại tiếptục ngân giai điệu đó
Nó quay sang hỏi ba nó :
- Baba ak ? mamí nói thật hả baba????? – nó nheo mắt nhìn ông Trương
- Ưkm ........ – lại một tiếng ưkm nghe ma đau lòng của ông Trương ( đóng kịch giỏi ghê ^^)
- Không baba nói dối con không tin
- Con còn trẻ con quá là con của mama và baba sao chẳng giống gì vậy ??? – ông Trương mắng yêu con gái
- Hix hix ............ – nó tức nhưng cũng không nói làm sao được ông Trương
- Thôi mà anh cứ chêu con gái hoài thế nó không giống em tại sao nó lại xinh như em nè dễ thương như em nè!!! Lại con thông minh cá tính giống anh nữa .... – bà Trương tự hào về đứa con gái của mình
- Thôi ạ con biết con xinh + thông minh là nhờ phúc của bamá con cao thủ zồi ạ .... nhưng mà nhất định là con phải chọn đi ak mọi người???
- Ukm không chọn không có được đâu !!! ><
- Đúng đó con gái yêu của ta con chọn đi !!!
- Vậy .......... – nó suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa biết chọn phương án nào
- Khoan đã con mámì quên chưa nói với con nếu con đi cùng tacó nghĩa là sẽ sang bên đó za mắt bốmẹ chồng đó . vì lần này tập đoàn chúng ta sẽ cộng tap với các tập đoàn khác để thực hiện kế hoạch đã bày za trong cuộc họp mà ta và ba con vừa tham dự ...
- Axaxxaxaxax........ sao lại là za mắt bố mẹ chồng ??? con đã đính ước với ai đâu ??
- À là vầy ........... tại ta xinh đẹp wá sinh za con không những xinh như ta mà con còn đẹp hơn ta . con được nhiều người chú yk họ nói muốn con cùng tham gia kế hoạch lần này để gặp mặt nghe đồn con xinh đẹp giỏi giang nên họ muốn gặp nếu ưng ý họ sẽ xin cưới con . hiểu không con gái ....- bà Trương vừa giải thích vừa tự nâng cao mình hjhj ( tự sướng khủng khiếp ><)
- Trời ........ sao lại thế vậy con không cần suy nghĩ gì đâu bamá cứ đi thoải mãi tự nhiên con ở đây với mọi người trong nha cũng được .... con không cần sang đấy đâu dù sang đấy được ở cùng bama và ..... – nó trả lời gấp nó sợ nhất 3 cái chuyên chồng chồng con con
- Ukm .... con quyết định như thế là tốt nhưng ở nhà cũng phải có điều kiện ở nhà!!!
- Điều kiện gì ba ba ?
- Con sẽ bắt đầu nhập học từ ngày mai??? – ông Trương nói nhanh
- SAO CƠ Ạ ???? CON PHẢI NHẬP HỌC NGAY NGÀY MAI Ạ ? không được đâu baba con chưa muốn đi học
- OK ... được thôi vậy ta sẽ gọi điện cho bà thông gia nha con !! ^_^ - bà Trương phát biểu
- KKKKKK..... sao bamá làm khó con vậy – nó gào lên và mong baba hoặc mama sẽ thay đổi điều kiện
- Vì con ở bên này ở không họ sẽ bắt bọn ta sang đón con chỉ con cách viện cớ là con phải học không thể sang thăm họ được
- Nhưng ........... – nó không biết bây giờ nó phải làm gì nếu là trước kia nó đã quyết định dễ dàng nhưng quá khứ đã khiến nó ghét đến trường ghét vô cùng nó không muốn quá khứ của người bạn thân hiện lại
 
U

uocmovahoaibao

- Ta biết từ khi chuyện đó xảy ra con đã không còn thich đến trường nữa nhưng dù thế nào đi nữa con phải cố gắng vượt qua chuyện gì đã qua hãy để nó qua con còn tương lai của mình hãy dũng cảm tìm thêm bạn bè để chia sẻ những người bạn tốt sẽ là những người hiểu con nhất con yên tam nghe lời mama đi .... – bà trương khuyên nó một cách thấu tình đạt lý bà cjỉ mong cho con gái minh sẽ trở lại như xưa không muốn nỗi ám ảnh đó bao vây lấy cuộc đời của nó
- Vvvvaaaaaaaangggggg ..... – nó nghe xong lòng vẫn thấy đau vì quá khứ lại dội về hình ảnh người bạn thân rất tốt của nó đã không còn muốn ở bên cạnh nó như xưa nữa
- Ukm thôi con lên chuẩn bị mọi thứ để ngày mai đến trường .
- Vâng ạ ........ –nó thất thần đi lên phòng chỉ muốn nằm luôn lên cái giường thân yêu ngục đầu vào gối mà khóc khóc cho thỏa nỗi mất mát quá lớn của nó .
Nhưng rồi nó đã cố gắng kiềm chế cảm súc , không để cho những giọt nước mắt vô tư chảy za nữa và nó đang cố gắng xoa dịu nỗi đau đơn trong tim . lên đến phòng nó đóng khẽ cửa ngước nhìn mọi thứ nó đang có và nó tự nhủ rằng : “ mình thật hạnh phúc khi được bamá cưng chiều yêu quý và được nhiều người xung quanh giúp đỡ , bây giờ mình phải biết trân trọng những gì mình đang có . để đến khi có mất đi mình cũng không hối hận.......” nghĩ xong nó thở dài nhẹ nhõm như chút bỏ được bao gánh nặng trong lòng . nó nhảy lên giường và nằm dài za mong có 1 giấc ngủ thật dài và bình yên với nó ....... sao nó cảm thấy không gian xung quanh nó bây giờ thật vắng lặng và yên tĩnh nó cảm nhận được gió đang thì thầm chia sẻ nỗi buồn cùng nó .................
- Thanh Thanh xuống ăn cơm zồi ngủ tiếp con ..........– giọng nói hiền hậu của bà trương
- ............. – đáp lại là sự im lặng hồi lâu
- con ak mau xuống ăn cơm thôi nào mọi người đang chờ con đó mở cửa za cho mamí vào xem con chuẩn bị đến đâu zồi nào ........ – bà vẫn dịu giọng
- ........................... – vẫn là sự im lặng
- con mà không mở ta phá cửa vào đó – bà đang giận zồi vì bà đứng đợi ở cửa đã gần 30’
- gì thế mamí cho con ngủ lúc nữa thôi con mệt lắm ........... hixhix
- Trời ạ con với chẳng cái con códậy không hảaaaaaaaaa???????????
- ok ok ok mamí xuống trươc đi 10’ nữa con sẽ có mặt – nó bật dậy nhảy vào phòng tắm miệng không quên nói cho bà trương nghe
10’ sau nó bước xuống nhà ăn , một bàn thức ăn đầy ắp nhưng nó không ngạc nhiên ( ngày nào chẳng thế hihi ) nó nhìn khắp bàn ăn một lượt nócảm thấy chán ngán không muốn ăn . dù đã mất rất nhiều lương nược trong cơ thể nhưng nó không có ý định gì liên tưởng đến thức ăn thứ mà có thể làm cho nó vui saukhi buồn 1 chuyện gì đó nhưng hôm nay thì khác nó nghĩ đến người bạn của mình rẩt nhiều . nỗi đau tuyệt vọng không cógì chữa được . cho nên dù cónhìn thấy nhiều thức ăn nó thích thế nào nó cũng không tài nào nhếch mép lên nổi
- con sao thế ? sao không ăn cơm không hợp khẩu vị ak ? ba thấy tất cả đều là món con thích ăn cả mà ???
- thôi anh ! chắc con nó buồn nên chưa muốn ăn ...... – bà trương nói như ngăn ông trương
- con không sao đâu mọi người cứ ăn đi ..........
- tiểu thư muốn ăn món gì để tôi vào bếp làm ạ ? – người đầu bếp nhanh miệng hỏi
- dạ thôi cháu không ăn gì đâu bác cứ kệ cháu ạ !!!!!!
- ................. – mọi người đêu im lặng và thương thức những món ăn ngon
Không khí nặng nề chẳng ai nói câu gì mọi thứ tĩnh lặng càng khiếnlòng nó thêm đau đớn nó nghĩ nhiều rất nhiều . nó thấy được sự lo lắng của mọi người trong nhà dành cho nó nó càng buồn hơn vi chính bản thân nó lại đang khiến cho mọi người không vui . đã buồn nólại càng buồn hơn
- a ha con gái cưng buổi tối hôm nay là buổi tối cuối cùng của 3 chúng ta ngay sáng ngày mai 2 ta sẽ bay qua Anh con ở nhà mạnh khỏe nghen . xin lỗi con vì ngày mai bọn ta phải đi luôn . vi họ gọi đột suất sang họp gấp , chứ thật lòng ta cũng không muốn xa con nhanh như vậy đâu con gái ............ huhuhu ta sẽ nhớ con chết mất
- dạ ........... – nó dạ mà tâm trí lơ đãng không nghe kĩ lời bà trương nói khiến bà buồn và giận
- này con gái !!!! – bà gọi nó âu yếm
- dạ ......... – nó giật mình vì bà gọi nó
- tâm trícon để đi đâu vậy hả có nghe ta nói không vậy? Ngay mai ta và ba con sẽ bay
- ơ ! sao bamá đi sớm vậy ?
- kái con bé này ......... đến là tức chết mất ......... – bà trương giận thật rồi (ngạc nhiên quá ) bởi vì bà còn quá trẻ và tính tình thì hiền và tốt bụng hầu như chẳng bao giờ nổi giận với ai bà luôn quan tâm đến những người khác trong gia đình đặc biệt hơn cả là Trương Thanh Thanh . chỉ có nómới khiến bà nổi giận như vậy (bà không bao giơ muốn tức giận là vì bà không muốn có nếp nhăn tớ gọi bà là bà như vậy bà tamà bít chắc tức chết mất hjhj nhưng vì giathế và hoàn cảnh nên bắt buộc phải gọi như thế ông bà Trương ở độ tuổi này là zất zất trẻ so với các nhà doanh nghiệp khác .... hehe mong 2 vị thông cảm )
- thôi mà em đừng để ý , con nó đang buồn em đừng để ý mau già người lắm – ông trương giải tỏa nỗi tức giận phừng phừng của vợ mình
- nhưng mà ....... hic hic .........
- con xin lỗi mama đừng giận con nữa nghe ..... con biết lỗi của mình rồi ạ ..... – nó biết ý và cố gắng năn nỉ mámì nó
- thôi được rồi lần này ta tha lần sau mà con còn như vậy nữa thì đừng trách mamì quá đáng ....... ta bỏ nhà đi cho con coi – bà trưong bắt đầu giáo huấn ( không biết bà giáo huấn hay nũng nĩu nữa hehe ........ bó tay với bà này )
- dạ con biết rồi sẽ không cólần sau đâu ạ !!!
- ukm ..........
- thôi 2 mẹ con ăn cơm đi .... – ông trương zục
- ok baba !!!!!!!
- ukm ăn đi ...........
- ngồm........ngoàm...........ngồm..........ngoàn............. à mà mai mấy giờ bamá đi vậy ? có cho con tiễn không ???/- nó vừa ăn vừa hỏi
- không con không cần tiễn 2 ta vì ngày mai bắt đầu con sẽ đi học đừng gây án tượng không tốt với các thầy cô là ta mừng rồi con yêu …...
- ý mama là gì thế ạ ??????
- ak không .......... hì thôi ăn cơm đi con
- ukm....... ăn đi mà nghỉ sớm sáng mai con đi học nữa chứ !!! – ông trương lên tiếng
- vâng ........ mum mum mum....
Sau bữa cơm , mỗi người làm trong nha làm một việc còn ông bà trương thì về phòng thu dọn những thứ cần thiết để mai mang đi . nó bước về phòng , căn phong thân quen được chính tay nó chọn đồ vật chính tay nó sắp xếp và trang trí . dường như mọi thứ đã đồng hành với nó từ rất lâu rồi không hiểu vì sao hôm nay nó bỗng cảm thấy mọi thứ đều khác lạ có lẽ là do ngày mai nó sẽ bắt đầu đi học trở lại . dù là ngôi trường mới nhưng nó vẫn luôn nghĩ đến một cách quá zõ dàng nó muốn quên nhưng không thể nóđã hại chết bạn thân duy nhất của nó nó không thể tha thứ cho mình được . nó cảm thấy cơn đau dữ dội trong lòng nó nò không biết ngày mai sẽ có những sự việc gì sảy za thật sự nó không muốn đi học một chút nào chỉ nghĩ đến bài vở thôi nó lại nhìn thấy hình ảnh cô bạn thân hiện lên như trách móc mình . nhưng rồi nó cũng cam chiiu số phận nó sẽ để lòng mình bị dành vo như thế .................
- tích .... tắc ......... tích........... tắccccc ............
tiếng đồng hồ kêu rất rõ trong đêm nỗi buồn đau vô hạn không thể nào chút bỏ được nó nhăm măt và nghĩ thầm : “ mình sẽ ngủ ngủ thật nhiếu để mong gặp cậu để cho cậu **** mắng mình mình hận bản thân mình vì mình đã hại cậu mình xin lỗi thật sự mình xin lỗi cậu ngàn lần cậu tha thứ cho mình nhé ...............”
Trong thoáng chốc nó đã chìm vào trong giấc ngủ ngắm nhìn nó ngủ mà như hình dung za một náng công chúa yểu điệu thục nữ đang nằm ngủ trên những đám mây màu hồng ( vì chắn gối màu hồng tất tần tật thứ gì cũng có màu hồng căn bản nó thích màu hông màu mà cô bạn yêu dấu bảo nó hợp với màu hồng và mong nó cũng yêu màu hồng duyên dáng đó ) nó chìm trong giấc ngủ dài như giấc ngủ ngàn thu.......................
Chap 2 : con không đi học được không mẹ !!!!!!!

- ZENNGGGGG .......... ZEEEEENGGGGGG....................ZENNGGGGG........

Tiếng đồng hồ kêu lên chỉ 7h30 . .... .. . . . . trong khi các học sinh khác đang tất bật phi xe đến trường thì ở đây nó vẫn đang bình yên trong giấc ngủ . vẫn thơ ngây như nàng công chúa bé nhỏ ngủ vô cùng vô cùng là ngon . ngon ơi là ngon ..... thì .............
- RẦM ................... – tiếnh cửa phòng nó phát za ai đó đang phá nhà thì phải
- Hajzzzzz mới sáng sớm mà ai đã phá nhà phá cửa thế nhỉ không định cho người ta ngủ hả ??????????
- tiểu thư ơi dậy đi học mau lên !!!!
 
U

uocmovahoaibao

- mới có 7 zưỡi thôi mà cho tôi ngủ thêm chút nữa được không ???? – nó nói với giọng ngái ngủ
- nhưng như vậy không có được tiểu thư còn phải đi học ạ ! ông chủ bảo tôi lên kêu tiểu thư xuống ăn sáng ạ !! – người quản gia lo lắng ( tất nhiên rồi không lo lắng mới lạ mỗi lần gọi nó đều phải hơn nửa tiếng là ít )
- thôi mà quản gia cho tôi ngủ thêm 10phút nữa . chỉ 10phút nữa thôi .... okk
- nhưng ........................ – ông không biết ứng sử làm sao thì
- ông để tôi – bà trương nói nhẹ nhàng
- vâng ! vậy tôi xuống trước ! – ông quản gia kính cẩn chào bà trương và đi xuống nhà
còn ở đây thì :
- THANH THANH ơiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!! ........ – bà ngân dài giọng zagọi nó
- Axax là mama ak??? Để cho con xin 2 chữ ............ – nó chưa nói xong bà trương đã nói hộ
- BÌNH YÊN chứ gì thôi nào con ngoan mở cửa cho ta vào nào
- Không ! con không mở .....
- Conn mở không??? Ta cho con cơ hội cuối muộn học mất zồi !!!
- Kệ ! mámi ơi !!!! con không đi học được không ???
- Con nói thật chứ ????
- THẬT !!!!
- AAAA HAHAHA. ...... vậy ta sắp có cháu để bồng rồi hen !!!! vui quá con quyết định rồi ta không ép nữa chuẩn bị hành lí theo ta sang GIA MẮT BỐ MẸ CHỒNG !!!! nghen con gáicưng . ta đi xuống đây .... páipai hehe – bà trương cười đắc ý
- Vâng ! mẹ ăn sáng ngon miệng ........... – nó cười sảng khoái vì cuối cùng mọi người cũng đi hết để cho nó được ngủ một cách bình yên
Nó nằm và đang tiếp tục chuẩn bị mơ tiếp giấc mộng ban nãy thì chợt nghĩ đến lời bà trương :
- Gì nhỉ ??? sao nay mẹ buông tha cho mình dễ thế nhỉ ?? xem nào !! cái gì mà chuẩn bị GIA MẮT BỐ MẸ CHỒNG là sao ta??? ............ thôi chết zồi mình phải dậy nhanh không thì cuộc sống của mình sẽbị hủy hoại
Trong lúc nó ở trên lầu chuẩn bị thì ở dưới nhà ăn bà trương + ông trương đang yên vị đợi con gái xuống
- có thật là con sẽ xuống không em ??? – ông trương hỏi giọng lo lắng
- ông xã yên tâm anh phải tin tương tài nghệ của em chứ em đếm tư 1 đến 3 con bé sẽ xuất hiện trong nháy mắt ...
- Thật không????
- Anh không tin thì nhìn nhé ...........
Bà bắt đầu đếm :
- 1 ......... 2 ................. 3 ................. tèng teng – bà vừa đếm vừa chỉ za câu thang nơi có một cô bé đau khổ bị ép dậy không đúng giờ
Hêhe em giỏi ghê ............- ông trương không tin vào sự thật đang có ngay trước mắt mình
- thôi nào anh chúng ta dùng cơm để con còn đi học nữa chứ phải hông con yêu hihihi ...............
- mámì đợi đó con sẽ ......... báo thù ............. – nó tức muốn khóc
chap 3 : CUỘC HỘI NGỘ ĐÁNG ............. GHÉT

sau khi dùng cơm với bamá nó được biết chuyến bay của bamá nó sẽ cất cánh vào lúc 10h đúng . vậy là nó sẽ không được đi tiễn bamá nó . và từ giờ nó sẽ phải tự lực mà sống không được phụ thuộc vào bố mẹ nhiều như trước nữa : “ thế cũng hay mình sẽ trải nghiệm thử cuộc sống không có bố mẹ ở bên . mình nhất định sẽ thành công “

- thưa tiểu thư đến rồi ạ !!!!
- vâng cảm ơn ông đã đưa tôi tận đến trường ạ !! ^^
- dạ không có gì đây là bổn phận của người quản gia như tôi ! thôi tiểu thư cứ vào học đi ạ .... tôi phải về để chuẩn bị hành lí cho ông bà chủ ạ !
- ok .. bye ông !!!!
- vâng tiểu thư học vui vẻ ạ ...............
chiếc xe đen bóng lướt đi 1 cách êm ả mà sao lòng nó thì lại thấy nặng nề . trời ơi sao nó lại có cảm giác bất an khi dứng trước ngôi trương mới thế này cơ chứ
- chào mày mong mày có thể mang lại binh yên cho tao ! cái gì mà trường Hoàng
Gia . cái tên điên khùng nào nghĩ ra cái tên quái gở thế này chứ bực mình thật …....(saxsax tên hay như vậy mà nó nỡ lòng nào nói như thế nhỉ ?)
Nó đang định bước vào cổng trường thì một giọng nói khá quen thuộc cất lên cản bước chân nó lại :
- TRƯƠNG THANH THANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – tên kì quặc nàodám gọi cả họ của tiểu thư za thế này đáng tộichết đây mà
- Ủa ai vậy nhỉ ????- nó thắc mắc hỏi và đồng thời cũng quay lại nhìn xem cái tên đáng ghét nào vậy
- Trời ơi đúng là cậu rồi may wá ........... trùng hợp thật đó nha hehe cậu học ở trường này à hay đi ngang wa?????
- Ai vậy ??? sao nói chuyện tự nhiên thế nhỉ ????? quen ak ??? – nó ngạc nhiên thắcmắc không biết tên quái đản này là ai( người quen mà cũng không nhận za bó tay)
- Trời tớ đang mừng là gặp lại cậu sau 2 năm xa cách thế mà cậu không nhận za tớ ak ????? – tên khùng này lại hỏi với vẻ mặt đau khổ
- ??????? – nó tròn to mắt za nhiên tên khùng nhận làm người quen của nó
- Tớ nè nhìn zõ mặt tớ đi mà năn nỉ cậu đấy đừng nói là cậu quên tớ zồi nhé .............tớ không chịu đâu huhuhuhuhhuhuuhuhuhhuhuhu............- tên này òa khóc to lên làm nó hơi zun
- ????sao mà khóc ............- nó cố nhịn cười ^^
- Tại cậu không nhớ tớ nhìn kĩ đi tớ đây mà –tên này ghé sát mặt vào nó cho nó nhìn thật kĩ
- .........................- nó giả vờ im lặng
- Thế nào nhận za ai chưa???????- lại tiếp tục hỏi
- Ơ nhìn cái mặt đáng ghét này nhìn quen quen...................- nó phán 1 cậu làm cậu ta tươi cười ^^
- Hehe cuối cùng cũng nhớ za tớ zồi ...........
- Ai bảo nhớ tại nhìn cái mặt quen quen thôi !! mà này có phải trước kia đã từng bị tôi đánh không ????nếu là vậy thì cho tôi xin lỗi tôi zửa tay gác kiếm zồi ạ..........-nó nói mà lòng thấy buồn cười muốn cười mà vẫn phải cố gắng nín nhịn
- KHOOOOONGGGGG!!!!!!ai cho phép cậu quên tớ hả ???? huhuhhuhuhhu......- tên này lại bắt đầu ngấn giai điệu đau khổ
- Thôi đùa vậy chứ quên cậu lám sao được..........
- Heheheh......... thế thì tốt quá nhưng tớ không tin được ..... – tên điên này là ai mà ngớ ngẩn thế này cơ chứ bảo là biết zồi còn nói nhiều @@
- Tin không tin tùy bạn đây đâu có ép...............
 
U

uocmovahoaibao

- Hức hức thôi mà sao cậu khó tính vậy ............ TRƯƠNG THANH THANH ngày xưa đâu zồi????người mà dễ tình khó giận.....xinh đẹp vàđặc biệt hơn cả là ............ SIÊU QUẬY đâu rồi ??/?? sao giờ cậu lại lạnh lùng và nhỏ nhẹ không quan tâm đến người khác thế này ????? – tên này lắm lời kinh - ......... thế tên tớ là gì còn nhớ không ????
- À tất nhiên rồi cậu là ....... dương ......... hoàng........ huy..... đúng không ??? – nó chêu
- HUHUHU ứ phải sao cái tên cậu cũng nói sai vậy ??? tớ là .......... DƯƠNG HUY HOÀNG là dương huy hoàng đó nghe zõ chưa???? Huhhu
- Biết zồi cậu làm ơn bé bé cái mồm được không ồn ào quá ............
- Hic ai bảo cậu bạn bè mà đã quên nhau nhanh như thế mới chỉ có 2 năm không gặp thôi mà đâu cólâu đâu ........ sao cậu nỡ lòng nào quên đi cái tên đẹp dẽ của tớ ...
- Cậu im miệng cho tôi nhờ được không ????kái tên + kái mặt đáng ghét của cậu làm sao mà tôi quên được chẳng qua là chêu cậu thôi ..... ai ngờ cậu lớn zồi mà vẫn khờ như xưa ......... hihi- nó trả lời mộ cách ngay thẳng
- Huhu khờ đâu.........cứ nói oan....... mà tớ bảo này ban nãy cậu bảo cậu không quen tớ tớ lại tưởng cậu nhìn tớ đẹp trai quá nên không nhâna ai với ai chứ ><
- Vâng cậu nhất thích tự sướng hoài
- Hì hì ak mà sao nay cậu đến đây????- thanh hải hỏi nó
- Hỏi thế mà cũng hỏi thế cậu đến đây để làm gì ??????
- Thì tất nhiên là để học zồi nhưng tớ đang hỏi cậu mà ............. AAAAAAAAAA CẬU ĐI HỌC Á ??? có nhầm không đấy???????
- Không tớ phải đi không thì tiêu đời............
- Sao vậy trước kia bảo mãi cậu không đi học cơ mà sao này lại quyết định thay đổi nhanh vậy???
- Nhanh ??? 2 năm zồi còn gì !!!!!
- Không như thế với người khác là lâu nhưng ziêng đối với cậu là nhanh !!!
- Tại sao????
- Thì cậu đã quyết gì thì không ai cản được vì chuyện đó mà cậu đã không đi học suốt 2 năm vừa qua dù năm đó tớ đã dọa cậu nếu cậu nghỉ học tớ cũng nghỉ theo vậy mà cậu vẫn không chịu đi học trở lại đã thế còn chốn biệt không ai biết zõ cậu ở đâu nữa suốt 2 năm qua tớ luôn tìm kiếm cậu !!!
- À ừ ........ hì mà cậu nói nhiều wá không định cho tớ vào học à ?????
- Ak ukm hì nhưng cho tớ hỏi nốt câu cuối vì sao cậu lại đi học???
- BỊ ÉP .......... – nó đáp ngắn gọn và không 1 chút do dự
- BỊ ÉP ?????? sao thế ???
- Chuyện của tớ nhiều lời vậy ???
- Ak quan tâm thôi mà!!!! Bạn bè hổi thăm nhau tẹo có mất gì đâu – huy hoàng nói để tránh tội ( hic quan tâm mà cũng là tội sao trời ơi @@)
- Quan tâm hay là nói xoáy nhau hả ?????
- Ak thì là ................ – huy hoàng ấp úng
- Thôi nói nhiều quá không vào là muộn học bây giờ – nó giục huy hoàng
- Nhưng ................ tớ..............
- Nhưng nhị cái gì thôi vào nhanh lên nào không cổng trường đóng bây giờ
- Không tớ muốn hỏi cậu thêm
- Hỏi cái gì mà hỏi cậu nhiều chuyện quá thích chết à ?????????????
- Tớ ...................... muốn..............
- Thôi cậu im ngay
- Không tớ không im được
- Tớ ............... ziết cậu – nó nói zướt lời và đuổi theo cậu bạn
- Hê hê đây mới đúng là THANH THANH siêu quậy của tớ
- Ai là của cậu hả ????????? đến là tức chết với cái tên này tại sao lại gặp cậu cơ chứ !!!!!!
- Haha gặp tớ là cậu wá may mắn zồi đó .............. – huy hoàng vừa nói vừa chạy thục mặt ( haha vì tiểu thư của chúng ta là nữ hoàng marathon )
- Cậu còn giám mở mồm za chêu tớ hả hôm nay tớ không tha cho cậu đâu ..........
- Hahahahahahahahahaha..............
Tiếng cười vui vẻ của huy hoàng sau 2 năm mới có thể trở lại khiến lòng huy hoàng cảm thấy nhẹ nhõm vì bắt đầu từ bây giờ nó sẽ luôn ở cạnh huy hoàng ........... huy hoàng muốn trở che quan tâm nó hơn trước kia sau vụ việc đau lòng đó đã sảy za .......... có lẽ huy hoàng đã thích nó mất zồi
- thôi tớ xin đầu hàng .................. mệt lắm không chịu nổi đâu ....... hộc hộc ..........
- haha còn lâu cậu mơ đi nhé dám động đến tớ hả ???- nó cười trong sự mệt nhọc bởi lẽ cũng lâu lắm lắm zồi nó mơihoạt động hết mình như thế nó cảm nhận được khi ở bên cậu bạn này như có1 sự ấm áp hòa đồng bao bọc nó
- thôi mà tha tớ đi .... hộc hộc tớ mệt lắm ....
- thôi được zồi nhưng tớ vẫn cấm cậu cậu mà nói năng linh tinh gì nữa tớ sẽ...........
- dạ biết zồi ạ .............. – huy hoàng cố gắng nở nụ cười thật tươi
MatCuoi%20%2823%29.gif
 
U

uocmovahoaibao

- hehe ......... phải vậy chứ ........ cậu cũng biết điều đó – nó nói như dặn từng chữ một ra bởi vì suốt 2 năm qua nó không trải qua cuộc vận động nào như thế này ( vậy là đủ biết tiểu thư của chúng ta đã cố gắng để đuổi tên huy hoàng kia ^^)
- hì cậu vẫn khỏe như xưa nhỉ ???? – huy hoàng lại bắt đầu chọc tức nó
- hịc hịc ........... cậu đợi đấy tôi sẽ băm vằm cậu za làm trăm mảnh !!!! – nó tức giận nói
- hìhì......... làm gì mà nóng thế tớ đùa thôi mà ......
- đùa cái đầu cậu ấy ........ mệt quá – nó vẫn còn tức nhưng vẫn không thể không kêu mệt được ( tiểu thư là nữ hoàng marathon thi tên huy hoàng này cũng không vừa rồi )
- ak ! mà cậu học lớp nào ????
- ************A ........... chết tớ zồi .............
- Cậu cậu làm sao vậy???? Có bị đau ở đâu không mệt ak ???? đừng chết mà xin cậu đấy ........... – tên khùng này ngó nghiêng nhìn nó vẻ mặt lo lắng lo sợ sẽ lại mất nó lần nữa ........
- KÁI ĐỒ HÂM NAY !!!!!! tớ chết thế nào được tớ mải đi học mà quên không hỏi mình học lớp nào ......... đau lòng quá ....... – nó thản nhiên nói
- AXAXAXAXAX.. .... làm tớ tưởng cậu bị làm sao chứ !!!!!! – huy hoàng bớt phần lo lắng
- Tớ bị làm sao hả???? Đồ khùng ............. mà thôi đi nhanh nhanh đến phòng hiệu trưởng để xem tớ học lớp nào nào ............ sắp đến tiết 2 zồi đó . – nó giục vội cậu bạn để cho cậu nhóc không nói năng lung tung nữa ( pó tay đi học mà không biết mình học lớp nào mới chết chứ @@)
- Ưkm ......... đi theo tớ – huy hoàng vừa nói vừa kéo nó đi về phía phòng thầy hiệ trưởng
Cả khung cảnh thật nên thơ , 2 người zắt tay nhau đi trong sân trường bao nhiêu là cặp mắt tò mò xen lẫn phần ghen tị ( bởi tiểu thư của chúng ta đang đi cũng với HOT BOY vủa trường ) . 2 người một nữ một nam tay trong tay nhìn zất tình tứ , người con trai là dương huy hoàng con của ông chủ tập đoàn có tiếng ( tất nhiên là thua tập đoàn nha nó và ............một nhân vật nữa) dáng chuẩn cao nhưng hơi gầy có làn da trắng . vẻ mặt toát lên như một thiên thần làn tóc bồng bềnh nhìn cực lãng tử đang bay bay theo làn gió mát , mặc đồng phục của trường thôi zồi ................. baby + kute dễ sợ ............. 10 cô gái nhìn thấy huy hoàng là cả 10 cô choáng toàn tập . đã đẹp trai lại học giỏi chỉ số IQ = 400 ( bằng nó đó nghen ) tính tình tốt bụng không khinh bỉ ai ai tốt đều có thể làm bạn . nên các cô gái trong trường zất coi trọng và nể phục . cho nên khi họ thấy chàng hoàng tử yêu dấu của họ tay trong tay với một người con gái xinh đẹp thì ai cũng ghen ghét ghanh tị nhưng cũng không làm được gì .............. chỉ đứng đó mà nuốt cục tức vào trong bụng ....
2 vị đang đi trong sân trường này không mảy may để ý ( tại họ là bạn từ nhỏ cho nên cảm thấy nắm tay là bình thừong ạ ... ^^ ) đến phòng hiệu trưởng nó giật tay za khỏi tay uy hoàng cau mặt nói :
- cậu sợ tớ đi lạc ak ???? đâu mà nắm chặt tay tớ thế đau quá mai tớ cấm cậu không được nắm tay tớ nữa nghe zõ chưa ?????? – nó nói zồi cũng bước thẳng vào trong mà không nghe zõ huy hoàng lảm nhảm cái gì đó .
- là tại tớ không muốn cậu xa tớ một phút giây nào nữa tớ zất muốn ở bên cậu ............. – tiếng nói của huy hoàng quá nhỏ chỉ đủ cho huy hoàng nghe thấy ....... một tiếng thở dài phát za từ cậu nghe thật thểu não ........................( đừng như thế mà huy hoàng ơi )
Chap 4 : ông thầy hiệu trưởng hiền lành ^^.........tưởng ai ...........

Trong khi huy hoàng vẫn đang đứng buồn thỉu buồn thiu ở ngoài kia thì . …… trong phong hiểu trưởng có một sự ngạc nhiên đến kinh người đầu tiên là giọng nói không kiềm chế được của tiểu thư siêu quậy nhà chúng ta :

- sax sax sao lại là chú ?????? sao chú lại làm hiệu trưởng ở kái trường quái quỷ này vậy ak ??????????? – nó không giấu được cảm súc
- cháu cứ bình tĩnh đã nào ............ ta là hiệu trưởng của cái trường mà cháu đặt biệt danh là QUÁI QUỶ đó ............ – ông thầy này đang tức hihihhi ......... ơ mà ông thầy này sao lại là CHÚ CỦA NÓ nhỉ???????
- Cháu tưởng chú đang cùng ba má cháu phát triển ngành kinh tế của tập đoàn mà sao giờ chú lại là hiệu trưởng của cái trường này được .......... ( kìm chế lắm mớikhông kêu là cái trường quái quỷ đó hehehehe )
- Ak ta cũng định theo bamá cháu qua anh để nâng cao cho trí óc nhưng vợ ta nói không muốn ta qua đấy .... ta cũng không muốn đi nên bố mẹ cháu đã khuyên ta vào làm hiệu trưởng của trường này ......... cũng mới đây thôi nên cháu không biết
- A vậy ạ thì za là do lực ép của phu nhân ........... thế cô dạo này thế nào ạ ???
- Này ....... gặp ta không hỏi ta tại sao lại hỏi phu nhân ta thế hả ??? cháu không coi trọng ta à ??? ta không chịu đâu nghen .......... – ông thầy chêu nó
- Ơ cháu thấy chú zẩt khỏe mạnh nên không hỏi và thấy chú làm hiệu trưởng của cái trường này zồi nên không hỏi thêm về việc chú đang làm nữa ............
 
U

uocmovahoaibao

- Cháu dạo này vẫn ương như xưa không khác là mấy ........
- Thật không khác không chú ???? cháu nghĩ cháu lớn lên nên đáp lời chú tốt mà !!! chú chẳng để ý gì cả buồn quá ....... cháu lớn hơn zất nhiều mà
- Ak về mặt lớn thì ta không nó vẻ bề ngoài thì xinh đẹp hơn xưa zất nhiều ( xưa đã đẹp nay càng đẹp hơn ) nhưng mà tính tình thì cấm có thay đổi tẹo nào vẫn ăn nói với ta bướng bỉnh như thế .........
- Nhưng cháu biết là chú vẫn thích cháu nói chuyện với chú như thế ....... vì chỉ có chú là người cháu đối đáp ương bướng như thế ..........
- Được zồi không nói thêm nữa ta xin hàng ........ cháu cũng phải biết kính trọng ta chứ bây giờ ta đã là một ông thầy hiệu trưởng zồi nên cháu phải nghe lời ta .....
- èo ................ vâng cháu biết zồi ..........
- ukm !! thế cháu đến đây hỏi gì ta ??? ak ...... còn nữa không đươc phép xưng hô chú cháu như bình thường nữa ta đang cố gắng làm cho cái trừờng này cố nội quy đàng hoàng quy củ cho nên em phải giúp ......... thầy .... ok
- giúp thì em chịu thưa thầy em đến để hỏi xem em học lớp nào ấy mà
- ak em học lớp 10A1 nhé !!!!!!
- lớp đấy có đặc điểm gì ạ ???
- thì đầu năm trường đã tổ chức một cuôc thi và chọn za những học sinh iu tú nhất được vào những lớp như A1 A2 A3 A4 . 4 lớp này là đặc biệt dành cho những học sinh có chỉ số IQ cao ....... và cũng là một số cô cậu thiếu gia tiểu thư con nhà quý tộc có quyền hành xin cho con em của họ vào học những lớp đó ............ con nhưng lớp A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 là những lớp có những học sinh gia tộc không giàu cũng không nghèo lực học bình thường ( học sinh bình thường nhất của 8 lớp này có chỉ số IQ hơn 200 ai ai nghe đến trường hoàng gia đều biết đến môi trường học tập ở đây vô cùng tốt ai ai cũng mong được đặt chân vào ngôi trường nay )
- vậy cơ ak ???? – nó hỏi ông hiệu trưởng người trước kia đã từng cộng tác với bố nó
- ukm con ở lớp 10a3 toàn những học sinh gia đình có thế lực không nhất thì nhì trong nước . lực học cũng vô đối luôn ( teen quá thầy ơi @@ ) chỉ mất cái tội là quậy ............. còn nữa các thầy cô giáo dạy ở những lớp A1 đều là thầy cô dạy giỏi tốt nhâts của trường này . vì thế ta muốn tuyển thẳng em vào đo học cho tốt
- em đâu cần học cũng tốt zồi mà thầy – nó tự hào nói
- thầy biết là thế nhưng thầy muốn em có một môi trường học thật tốt
- dạ nhưng em không muốn người ta nói em dựa vào thế lực gia đình mà được chọn thẳng vào lớp quá tốt như thế . vì vậy em muốn tự mình cố gắng vươn lên thầy cứ cho em vào lớp bình thường cũng được thầy ạ không có vẫn đề gì đâu ạ
- @@ ................ nhưng thầy muốn em học lớp ...........
- Dạ thôi em sẽ học lớp 10A3 thầy nhé ........ lớp đấy môi trường cũng tốt không có vẫn đề gì đâu ạ
- Vậy được không ????? – thầy hỏi nó với câu hỏi không hài lòng
- Dạ tất nhiên là được zồi ...........
- Vậy đợi thầy 1 tẹo ......... – nói zứt lời thầy lôi điên thoại iphone za .....
- cô vân anh hả ????? tôi có 1 học sinh mới chuyển trường đến tôi muốn giao em ấy cho co cai quản mong cô chú ý đến em ấy được không ??
- .................. – người trong điện thoại nói gì đó
- À là học sinh bình thường ........ nhưng zất đặc biệt .........
- ........................
- Vâng học sinh nữ . được zồi cô chỉ cần nhận em ấy vào lớp thôi . mong cô quan tâm đến em ấy nhiều . chào cô .....
- ...............
Thầy đặt chiếc điện thoại xuống bàn , nhìn nó cười hiền mà nói :
- được zồi em cứ đến dãy nhà bên kia tìm lớp 10A3 là được .... À thôi như thế không có được trường này mà không quen dễ đi nhầm lắm ( tất nhiên zồi cái trường này to kinh khủng zộng vô cùng nếu không phải học sinh cũ của trường thì 100 % sẽ lạc ) hay để thầy dẫn em qua lớp đó nha cho khỏi lạ trường .................
- dạ thôi ở ngoài kia em cũng có bạn zồi không khéo em lại học cùng lớp với bạn ấy cũng nên
- vậy hả ???
- vâng thôi em đi đây bibi thầy hiệu trưởng
- ukm chúc em buổi học đầu vui vẻ nghen
- yes ............
nó quay người và bước za khỏi cửa trong lòng chẳng có một tí tẹo tèo teo gì thắc mắc về cái lớp chuẩn bị đến . .za đến cửa nó nhìn quanh thì không thấy huy hoang đâu nó vẫn thản nhiên . tiểu thư siêu quậy sao phải sợ nhỉ ????? hêhê nó quyết tâm tự đi tìm lớp của mình không cần nhờ vả vào tên huy hoàng đánh ghét dám bỏ đi trước . nó nghĩ :” cái tên này càng lúc càng khó hiểu trước kia có bỏ đi mà không nói 1 tiếng nào đâu sao dạo này lại như thế dù sao hôm nay là ngày đâu tiên xa cách gặp lại thế mà ........ thôi kệ tên điên đó mình không thèm để ý đến hắn nữa dám bỏ mình giữa đường hixhixx…...”
 
U

uocmovahoaibao

Nó tức điên lên vì nó đang định nhờ vả vào dương huy hoàng ai ngờ cậu bạn này lại chạy mất nó cũng đâu còn nhiều thời gian nữa đâu (lúc nào cần thì mới nghĩ đến bạn tốt thật)............. đang nghĩ zở thì ............
- zzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnggggggg ............. zzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeennnggggggggggggg....zeng...zen...ze.....z....
- ôi thôi trống vào học tiết 3 zồi mà giờ mình còn chưa biết cụ thể lớp học của nó nằm ở vị trí nào nữa quả này phải quay lại hỏi ông thầy hiệu trưởng mới được ... – nó vừa nói đồng thời cũng quay người lại định đến phòng thầy hiệu trưởng thì trước mắt nó là một vị thiên thần
- định đi đâu thế cô bạn ???? định bỏ chốn khỏi tớ ak ? – huy hoàng nói và k quên kèm theo nụ cười đáng yêu
- cái gì ??? dám nói tớ thế hả tớ không sử cậu cái tội đi mà không nói tớ tiếng nào đấy
- ai bảo tớ đi ???
- tớ bảo !!!!!!
- sao cậu bảo thế ????
- hỏi nhiều vậy ?? tớ za ngoài không thấy cậu nên tớ định đi đang định zủa cậu cái tội không đợi tớ thì cậu lại xuất hiện như 1 ................ – nó ngập ngừng
- 1 gì ??? thiên thần ak ??? – huy hoàng hỏi gấp
- Không ........ mà là ........
- Hay là đẹp trai quá cậu không diễn tả được ??
- Tớ đã nói hết câu đâu mà cậu nói nhiều thế
- Thi cậu nói đi tớ đang nghe này cậu ngỡ tớ là gì ??
- TÊN KHÙNG ..... được chưa???
- Cậu nói zỗi zõ zàng tớ đẹp trai thế này mà ????
- Đẹp trai cái đầu cậu ấy mơ đi cưng .....
- Huhuhu ...... mà cậu đang định đi đâu vẩy ??? – cậu ta chuyển sang chủ đề khác ( khôn phết đỡ bị **** khùng nữa)
- Đang định quay lại chỗ thầy hiệu trưởng để hỏi lớp tớ nằm ở chỗ nào ấy mà
- Vậy sao cậu không hỏi tớ
- Thưa cậu đang định za hỏi thì câu chuồn đi đâu mất tiêu zồi thì hỏi làm sao ????
- Uk nhỉ hihi quên ...
- Đồ khùng cậu khùng quá
- Hịc đừng **** tớ khùng nữa mà ............ – huy hoàng nũng nịu nó
- Đồ khùng thôi chỉ cho tớ lớp tớ đi – nó zục huy hoàng – vào lớp zồi đó
- Cậu học lớp nào ??????????
- Lớp 10A3 !!!
- Ơ ............ – huy hoàng ngẩn người za
- Sao thế ???
- Đúng là có duyên đã học cùng trường zồi lại còn học cùng lớp hay cậu và tớ có duyên tiềm kiếp nhỉ ???
- Duyên tiềm kiếp cái đầu cậu có mà oan gia ngõ hẹp thì có........
- Này tớ bảo trong mấy chuyện tiểu thuyết nhân vật nữ chính và nhân vật nam chính mà có OAN GIA NGÕ HẸP ấy thì cuối cùng 2 người yêu nhau đó nếu vậy tớ và cậu ..... cũng ...... – huy hoàng đỏ mặt
- Cái cậu này đầu có vấn đề ak ??? ham truyện tiểu thuyết vừa thôi mơ mộng vớ vẩn !! nhanh dẫn tớ vô lớp cái nào ... hết giờ đến nơi zồi kìa – nó lại zục tiếp
- Ok ok được zồi zục nhiều thế hả ???? – huy hoàng vừa nói vừa zơ tay za hiệu đồng ý
- Thế thì nhanh lên coi ..........
Huy hoàng và nó đi tiếp con đường zộng thênh thang ( thông cảm 2người đang đi trong sân trường nhưng di trí tưởng tượng của huy hoàng phong phú quá nên đành chấp nhận ) theo suy nghĩ của huy hoàng 2 người đang đi song song với nhau và nó đang ở đây đang ở bên cạnh huy hoàng khiến huy hoàng zất zất zui cảm giác này như là ........... gì nhỉ huy hoàng mặc một bộ vest trắng thanh lịch có mái tóc bồng bềnh ánh vàng điển trai ( sao giống sao hàn quá vầy hihi) làn da trắng . khuôn mặt thanh tú đôi môi đẹp đến kì ảo đôi mắt có lông mi đậm nét thật hấp dẫn .......... mắt long lanh đầy hạnh phúc ngực trái có thắt hoa hồng đỏ ..... (ôi sao mà xinh trai thé này chắc trên đời này thì huy hoàng đẹp nhất nhất ) đi bên cạnh chàng hoàng tử mặc vest trắng này là một nàng công chúa vô cùng xinh xắn ......... nàng mặc một chiếc váy cưới lấp lánh những viên đá trắng . chiếc váy cưới đẹp này được một người vô cùng đẹp mặc càng gây thêm phần quyễn zũ . đôi lông mi dài cong khiến cho ai nhìn thấy cũng như bị ..... hớp mất hồn . nàng như công chúa váy trắng bước za từ một cậu chuyện cổ tích thần tiên nào đó ............ hoàng tử huy hoàng đang tiễn đến gần nàng công chúa váy trắng đó tất nhiên không ai khác là .......... tiểu thư TRƯƠNG THANH THANH của chúng ta . chàng đang chuẩn bị đặt đôi môi của mình lên đôi mắt đẹp quyễn zũ kia thì .................
- NÀY ! HUY HOÀNG sao cậu không nói gì thế??? Giận tớ ak ? mà cậu đang dẫn tớ đi đâu đấy ? sao mãi không thấy lớp học vậy nè
- Ơ .............
- Gì thế đừng bảo tớ là cậu dẫn tớ nhầm đường nhá ......... hịc hịc – nó nhìn chằm chằm về phía huy hoàng mà dò xét
- Hi .... tớ xin lỗi tại không để ý nên dẫn cậu đi nhầm đến khối 12 mất ồy xin lỗi nha hihi – huy hoàng giật mình và chợt nhận za đo chỉ là do huy hoàng nghĩ chứ không phải hiện tại
- Cậu này bực mình ghê ............
Huy hoàng và nó cùng quay lại để đến lớp tuy đi cùng nhau nhưng 2 người đều đang giận và tức nhau không ai nói với ai nửa lời . nó tức huy hoàng vì dẫn không đúng đường còn huy hoàng giận nó vì không để huy hoàng tưởng tượng tiếp cảnh đẹp huyền ảo kia cảm xúc của 2 người đang zất bực ............. nhưng huy oàng đã bỏ qua không tức nữa . cuối cùng cũng đến được cái lớp quỷ quái này ......

 
U

uocmovahoaibao

CHAP 5 : LỚP HỌC MỚI 10A3



- huy hoàng cậu để tớ vào lớp trước hay cậu vào lớp trước đây ????

- sao lạ phải vậy ???
- thì ...............
nó chưa kịp nói hết câu thì huy hoàng đã lôi nó vào trong lớp . một tiếng :
- Ồ OOOOOOOOOOO ................... – đây là ồ tập thể nên tạo za âm thanh to đến động trời hihihi là lớp của huy hoàng đó
- Em thưa cô em vào lớp ........ – huy hoàng nói với cô
- Sao hôm nay em vào muộn vậy ??? – cô giáo hỏi huy hoàng nhưng mắt không zời khỏi THANH THANH
- Nè ! bỏ za tớ đã nói không được cầm tay tớ nữa mà tớ vẫn chưa hết giận cậu đâu
- Ồ ồ ồ ......... ồ ồ ........ ồ. ... – tiếng ồ lần 2 nổ lên ( lần này bé hơn lần trước )
- Kệ tớ .... – huy hoàng nhìn nó zồi quay sang nói với cô – cô à em có việc đột xuất nên vào muộn một tẹo ( 15 phút thôi ít ấy mà )
- Ak uk ....... được zồi không sao !!! thế ai kia ???
- Tthưa cô ......... – nó định nói thì
- Cô ... cô ơi chắc người yêu của huy hoàng đó cô – một tên phát biểu
- Đúng đấy cô chắc là vợ tương lai của bạn ấy nên bạn ấy dẫn đến za mắ đó cô
- Đúng zồi ! huy hoàng ơi dẫn vào đây cho tụi này xem mặt cô ấy nào hihi – một tên nữa lên tiếng
- Nnày mấy ông kia ! để huy hoàng nói xem nào ! sao cứ tự biên tự diễn thế
- Đúng đấy hoàng tử của chúng ta còn độc thân cơ mà con nhỏ xấu xí kia làm gì được phước ấy .......
- Chắc là con bé nào đó thấy hoàng tử của chúng ta đẹp trai nổi tiếng nên bám theo về tận lớp ấy mà chuyện này cũng bình thường thôi mà có gì lạ đâu
Mấy bà cô học cùng lớp huy hoàng lên tiếng phản kháng và không đồng tình với mấy tên con trai . huy hoàng thấy thế cười sảng khoái . còn nó thì tức phọt máu ( vì chưa ai dám chê nó lầ xấu xí )
- nào các em hãy giữ im lặng vẫn đang trong tiết học mà – cô chủ nhiệm dạy bộ môn văn của lớp 10A3 lên tiếng
- nhưng cô ơi cô để cho huy hoàng giải thích với lớp đi
- thôi các em người ta đã xấu zồi các em phải dùng biện pháp nói dảm nói tránh chứ phải nói là không được đẹp lắm .hiểu chưa đôi khi không cần nói sự thật .- cô giảng đạo lí cho lũ học sinh zồi quay nhìn nó và nói – em ak về đi đừng cố chấp sẽ đau lòng lắm muốn gìthì muốn cẩn thận bị người ta mắng cho đó
- cô cô ak. .... cô để em nói – nó tức quá không chịu được nữa bước vào
- thưa cô đây là người yêu em và giờ em muốn người yêu em vào học cùng lớp mình.....
- BỐP ............... – ôi tiếng gì nghe mà bạo lực thế nhỉ
- Này ăn nói cho cẩn thận ai là người yêu cậu hả thích chết ak ???
Cả lớp sốc toàn tập hot boy của trường bị giáng một đòn không thương tiếc của một con nhỏ lạ hoắc cả lớp tròn o mắt cộng cả cô giáo
- này con kia ai cho phép mày động đến hoàng tử
- mày có giá lắm ak ??? được hoàng tử chêu là người yêu thì phải tận hưởng chứ sướng thì cứ nói za mắc mỡ gì động chân động tay giả đò ? có giỏi thì thách đấu với ta nè ( con nào ngu thế muốn thách đấu đánh nhau với ai thì phải xem trước kia lịch sử của nó za làm sao đã chứ tùy tiện thách đấu )
- ................. – còn nhiều lời bạn luận xôn xao khác
- Thôi các em ! còn em nữa sao đánh bạn vậy có lí do thì phải nói thẳng za không được động đến huy hoàng còn nữa em về lớp đi để cô còn tiếp tục bài giảng !!
- Cô ơi bạn ấy lớp mình đấy bọn em đánh nhau đùa ấy mà không sao lỗi tại em bạn ấy mới chuyển trường đến
- Vậy sao ??? vậy em là trương thanh thanh ak ???
- Vâng .....
- Hì xin lỗi em cô không biết nên nói hơi quá thôi em vào lớp đi
Nó bước lên bục giảng nhìn thẳng xuống lớp :
- Ô Ô OÔ Ô Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ .......... Ồ ...... – tiếng ồ kéo dài zằng zặng
- Xinh quá
- Kute quá
- Sao mà dễ thương vậy nè ???
- Sao giống thiên thàn qua vậy ???
- Làm gì có chuyện đó còn đẹp hơn cả thiên thần ấy
- Uk uk ...........
Cô giáo cũng đứng sững sờ vì vẻ đẹp không ai có của thanh thanh cô ngạc nhiên vô cùng . một số học sinh trong lớp ban nãy chê nó lên chế nó xuống giờ đây cũng cảm thấy ăn năn hối cải .
- thưa cô em là trương thanh thanh mới chuyển về trường này mong cô và các bạn giúp đỡ
- ak uk hi ........ – cô gựong chín mặt ban nãy vừa nói những lời xúc phạm nó xong bây giờ cũng thấy ......... sao sao
- thanh thanh ak cho bọn này xin lỗi nha tại tưởng cậu bám theo hoàng tử
- xin lỗi cậu nhìu nha thanh thanh
- uk không sao mong là không có lấn sau
- hihi cô ơi cô bạn ấy ngồi chỗ nào ?????
- đúng đó cô cho bạn ấy ngồi chỗ em nè
mấy cậu bạn mới tranh nhau xin cô ngồi cùng thanh thanh . còn huy hoàng đứng đơ za và tin chắc zằng thanh thanh sẽ cầu cứu huy hoàng . cô nói :
- nào các em trật tự cô sẽ cho bạn ấy tự ...........
- cô cô ơi cho bạn ấy ngồi với em đi .......- huy hoàng nhìn cô với ánh mắt long lanh long lanh khiến cô zao động
- được zồi thanh thanh em ngồi chỗ kia cùng bàn với huy hoang
- hehe cảm ơn cô – huy hoàng cười vui mừng với cô ( hic pó tay )
- này ! sao cậu lại quyễn zũ cả cô giáo vậy hả ?
- vì cậu nên tớ mới phải làm thế ........
- đồ khùng – nó **** nhỏ và bước chân về chỗ ngồi
nhìn sang bên cạnh bàn chỗ nó nó thấy một bạn nam và một bạn nữ đang ngồi với nhau . bạn nam thì không có gì đặc biệt naỹy giờ vẫn theo dõi lớp học tuy nhiên chỉ có cô bạn nữ ngồi cùng bạn thì không một lần ngó mặt lên quan sát . nó nhìn thoáng qua thấy cô bạn này có nét zất giống người bạn thân của nó khi ngồi với tư thế ngang như vậy . long nó lại zội lên nỗi đau ............... huy hoàng bước xuống chỗ ngồi mặt mày tươi zoi zói vì cuối cùng cũng rành được chỗ ngồi cùng với nó . đang đi đến gần bàn thì bỗng nhiên nó đứng dạy đi qua bên bàn bên cạnh . cặp mắt long lanh nhìn anh bạn ngồi bên cô gái kia nó nhìn chằm chằm khiến cả lớp ngạc nhiên
- trời vừa mới đến đã đi ve vãn người khác zồi
- hịc đồ .......... – một số ý kiến lại zội lên
huy hoàng hụt hẫng tại sao nó lại qua bên bàn một người con trai khác chẳng nhẽ nó đă thích anh bạn kia nhanh vậy sao ****************************
 
U

uocmovahoaibao

Đang nghĩ ngẩn tò te za thì dương huy hoàng bỗng thấy sắc mặt của nódịu dịu hiền hiền càng làm tăng thêm vẻ quyễn zũ .............. cả lũ con trai trố mắt za nhìn theo tên nào tên đấy nước mũi nước dãi chảy dài dài ( èo kinh quá @@ )
- ôi thanh thanh ơi cậu ....... tại sao lại nhìn tên đó với ánh mắt đó không chịu đâu đó là ánh mắt của tớ mà là của tớ hiểu không ??? – huy hoang nói như muốn chạy lại gần nó để kéo nó về thì :
- không cậu không được đi ..........
- đùng đó cậu ta đã phải lòng tên kia zồi cậu cố chấp làm gì? ???
- đúng đúng ..... đừng bỏ tớ mà ........
- xin cậu đấy hoàng tử của bọn tớ.............
- Níu kéo không hạnh phúc đâu huy hoàng ơi ................ huhu
hàng loạt những câu nói găn cản huy hoàng đến bên nó cũngkèm theo là động tác : đứa thì kéo chân đứa thì kéo tay đứa thì vín áo đứa thì đứng chặn trước mặt .................... v...v........ toàn là những cử chỉ bám chặt lấy huy hoàng ( nhân cơ hội lợi dụng gần bên hoàng tử đây mà ... bọn này thâm thật ..... haha ) những lời lẽ nghe mà ngọt ngào đến phát ớn của tụi háo sắc này làm cho huy hoàng muốn vùng za cũng không vùng được
- ôy cô ấy là tiên xuống trần gian à ??? – một tên mơ mộng nói
- đẹp quá ..............
- đẹp mê li
- đẹp như nàng công chúa trong cổ tích
hết lời dịu ngọt của bọn con gái giờ lại đến lời ca tụng nó của bọn con trai khiến không gian lớp học thêm phần hỗn độn ............ còn chàng trai nãy giờ được nó nhìn chăm chú với ánh mắt thân thiện ......... chàng ta shock toàn tập ngồi đơ za. Còn cô bạn ngồi kế bên ( cái cô bạn mà chăm chú vào việc học ấy ) cũng đưa mắt lên nhìn xem có chuyện gì mà cả lớp lại đổ zồn về phía bàn này ..........
- cậu ak !!!!!!!!!! – nó gọi một cách trìu mến
- .... ơi ... cậu gọi mình hả ? – tên con trai đang ngồi được tiểu thư nhà chúng ta nhìn giật mình zồi zun bần bật
- Cậu ........... có thể .................... – nó ấp úng nói
Cả lớp im lặng nghe từng từ từng chữ nó thốt za . ai đấy đều chú tâm vào câu nói của nó ngay cả ánh mắt của cô giáo trên bục giảng hehe .......... ziêng huy hoàng tim quặn đau . cậu ta nghĩ : “ thanh thanh ak cậu không nhận za tình cảm của tớ dành cho cậu cũng được nhưng xin cậu đừng gấp gáp yêu người con trai khác như vậy chứ mới là ánh mắt đầu thôi mà từ trước đến giờ cậu đã yêu ai đâu sao lần này tiếng sét ái tình của cậu lại đến nhanh như thế ............... mà cái tên cậu sắp sửa tỏ tình kia ........... tên ấy có điểm gì tốt đâu ...... xấu trai hơn tớ ...... học không bằng tớ ........ tính tình khó ưa ........... đâu coa bằng tớ . ... tớ hoàn hảo vậy sao cậu không chọn lại đi chọn cái tên ....... người không za người quỷ không za quỷ chứ ........ tớ không chịu đâu “ huy hoàng vừa nghĩ vừa chăm chú vào cử chỉ và hành động của nó ........ lời nó sắp nói za ......... lời mà huy hoàng muốn nó nói với huy hoàng từ zất lâu zồi ....................... thì ( cả lớp chăm chú lắng nghe lời nó nói hơn cả chăm chú nghe cô giảng bài khiến cô giáo phải .................. nể phục nó haha )
- cậu .................... – tên con trai kia cũng không kém phần zun sợ
- cậu ..... có thể ..... ( nhịp tim của cả lớp như zừng lại không gian tính mịch có thể nghe được cả tiếng gió thổi vi vu vào lớp ) .... có thể ...... nhường chỗ ngồi cho tớ được không – nó nói xong cười 1 cái ( đẹp ghê)
oạch ......... cả lớp nghe xong được cơn đau tim , cả lũ tưởng nó sẽnói đại loại cái câu : cậu ..... có thể ..... làm bạn trai tớ không . thì nó cho cái vèo 1 câu chẳng liên quan gì đến chủ đề cả bọn đang nghĩ ( cái lớp này đầu đầy ý tưởng đen tối không haha )
- ơ ....... ưm ............ – tên con trai bị hụt hẫng
- hihi cảm ơn giờ chỗ này là của tớ cậu có thể qua bàn huy hoàng ngồi được zồi
- ơ ............. – mồm cứ ơ nhưng tay cậu bé thu dọn sách vở trên bàn chân thì bước hehe
nó ngối yên vị vào chỗ cậu bạn vừa đi khỏi ....... huy hoàng choáng toàn tập ...
- NÈ TRƯƠNG THANH THANH – huy hoàng quát
- Cái gì???? – thanh thanh quay sang
- Sao chỗ tớ cậu không ngồi qua đó làm chi ???? – huy hoàng vui mừng vì cậu ta đã hỉu nhầm thanh thanh huy hoàng nghĩ “ sao mình ngốc thế nhỉ ! làm bạn với thanh thanh mà mình vẫn chưa hỉu cậu ấy “
- Đồ khùng tớ ngồi đâu mắcmớ gì tới cậu . ****** đê
- Không tớ không cho cậu ngồi bên đó qua đây ngồi với tớ
- Không cậu là cái thá gì ???
- Cậu ........... tớ không biết cậu phải qua đây ngồi với tớ
- Còn lâu ngồi đấy mà mơ
- Cậu ............... huhu .....
- Haha .........
Cả lớp ngồi trố mắt za nhìn 2 con người đang cãi nhau inh ỏi cả lớp học thì cô bực mình lên tiếng:
- 2 em có để cô dạy không
- Không ........ – cả 2 đưa đòng thanh
- Cái gì ????- cô giật mình vì 2 học sinh này
- Hừm ................ – cả 2 quay mặt đi không thèm nhìn mặt nhau nữa . cả lớp cũng lẳng lặng quay lên ............ không ai nói thêm gì nữa cô cũng bắt đầu bài học . chỉ ziêng có một nụ cười nhìn nó và thầm nghĩ “ cảm ơn cậu trương thanh thanh “
Zeeeeeenggggggg ................ zeeeeeeennnnnnnnnnnggggg ............ zezeeeeeng .........
- oa cuối cùng cũng kết thúc buổi học đầy căng thẳng nó thu dọn sách cho vô túi sách vào chuẩn bị za về ....................... thì tên huy hoàng đuổi theo nó ..........
( cuộc nói chuyện của 2 người này thì để chap 7 tớ nói cho còn bây giờ mình cùng đọc chap 6 có nhân vật nam chính nha)


 
U

uocmovahoaibao

CHAP 6 : THẾ GIỚI BÊN NƯỚC ANH


Lúc này tại biết thự nhà họ Lâm nằm giữ thủ đô LONDON của nước Anh . nhà họ Lâm cũng là 1 trong những tập đoàn đang dẫn đầu thế giới . họ trước kia sinh sống ở đất nước VIỆT NAM . vì lí do công việc họ đã bay qua ANH để sống được một thời gian khá dài . tuy nhiên ở đất nước việt nam tập đoàn của họ vẫn duy trì và phát triển zộng zãi khắp đất nước . các tri nhánh của họ tại đất nước việt nam luôn luôn dẫn đầu ( đứng trước cả tập đoàn của nhà nó ) tập đoàn của ông Lâm và tập đoàn của ba má nó đang tranh giành địa vị cao nhất trên thế giới họ luôn đối đầu nhau trong công việc

Gia đình ông lâm có độc tôn 1 người con trai văn võ song toàn . chỉ số IQ cao ngất ngưởng ( cao hơn nó và huy hoàng luôn phải gọi là vô đối ) học giỏi kinh khủng đẹp trai thì thôi zồi đẹp hơn cả huy hoàng ( đẹp trai dễ sợ ) nói chung con con của ông chủ Lâm là một cậu thanh niên học thức cao , IQ = 500 / 500 ( khiếp chưa ) đẹp trai 100% ( mê chưa ) mỗi tội là lạnh hơn băng ( nhưng như vậy mới thú vị phải không ??? ) bình thường tại nước Anh ai cũng gọi cậu là “ cậu chủ lee “ cậu ấy có một khuôn mặt đẹp trên cả tuyệt vời khuôn mặt dài tthanh tú nước da trắng mịn ( trắng theo kiểu của con trai . trắng đẹp đó nghen cấm nghĩ linh tinh về cậu chủ ) . đôi mắt sâu thẳm sắc bén . dường như trên khuôn mặt của mĩ nam này thì đôi mắt thể hiện một ánh mắt lạnh lùng ( tưởng chừng ai nhìn vô cũng như bị đóng băng hehe ) nhưng chính bởi ánh mắt lạnh lùng ấy lại làm tăng thêm vẻ đẹp của Lee toát lên một vẻ đẹp khác thường . lạnh nhưng mà đẹp hihi ..... trong trái tim của cậu chủ ngoài trừ 1 hình bóng của một người “ con gái “ thì không có ai có thể chen vô vào trái tim của Lee được . Lee năm nay 17 tuổi ( nhiều hơn nó một tuổi ) đang học tại trường bên ANH ( trường dành cho học sinh từ vn và những người sang du học ) tài năng tuổi trẻ của lee zất zất đỉnh .......... nhưng chính vì tài năng này cộng thêm cho vẻ lạnh đến tận sương tận tủy của cậu ...............

- Lee ơi ! hôm nay đi uống cafe với tớ được không ????? – một cô bé xinh xắn mở lời mời lee

- Không !
- Đi đi mà ! hôm nay mình cũng hết tiết sớm ...... cậu đi với tớ nha ! – cô bé này là anna . lại tiếp tục năn nỉ
- Không !
- Cậu ........... điđi ......... đi với tớ đi
- Không !
- Đi đi mà .......
- Lắm lời tôi bảo không
- Cậu ............
- Điếc ak ?
- .............. – anna không nói thêm được câu gì trong tình trạng căn thẳng bỗng nhiên :
- I wonder how, I wonder why I wonder where they are The days we had, the songs we sang together And oh my love I'm holding on forever Reaching for a love that seem so far So I say a little prayer And hope my dreams ................. – tiếng chuông điện thoại của lee kêu lên ....... ( bài MY LOVE đó bài mà bạn tớ yêu thích hihi )
- Alo !
- ............. – giọng người đàn ông trong điện thoại nói gì đó
- Vâng
- ....................
Lee cất điện thoại , đứng dậy đi za khỏi bàn ........... thì anna kéo vạt áo ...............
- Lee cậu đi đâu vậy ???
- ................ – lee không nói gì đang định bước đi thì :
- Sao cậu không nói gì
- Đừng làm phiền tôi
- Cậu .... nhưng ít nhất cậu phải cho tớ biết lí do sao cậu không đi vớitớ chứ ......
- Tôi bận
Nói xong lee bước đi như không muốn ở lại thêm 1 giây 1 phút nào với anna nữa . nhưng như vậy đâu dễ để cho anna bỏ cuộc anna chạy theo lee :
- lee đợi tớ !!!!!!!!!!!!!!
- ................... – lee cứ đi mặc cho anna gào to
- Đợi tớ . tớ muốn nói đã – anna kéo tay lee zữ lại
- Buông za – lee trừng mắt
- ............. cậu nghe tớ nói – anna buông tay lee za và nhìn lee với một ánh mắt van xin
- ....................... – lee im lặng
- Cậu phải cho tớ biết lí do vì sao cậu không muốn đi với tớ chứ ?????????
- Không thích
- Chỉ thế thôi sao
- Dúng
- Tớ không tin
- Tin không tin tùy – lee kết thúc câu chuyện với anna và bước đi tiếp .
Anna đứng sau lưng lee hét to :
- hôm nay cậu không đi với tớ nhất định ngày mai tớ sẽ bắt cậu gật đầu đồng ý ..........
- .............................. – lee cứ đi mặc cho anna nói gì lee không thích để tâm đến những người khác
lee lên xe phóng chiếc moto vèo với một tốc độ quá kinh khủng lám cho mái tóc bay trong gió thêm phần quyễn zũ . lũ con gái đi đường nhìn thấy cảnh tượng ấy đơ cứng za choáng trong vài giấy ( vì lee đi nhanh quá haha + thêm đẹp trai không đơ mới lạ phong độ quá trời)
lee bước vào nhà ( biệt thư đó ) căn phòng khách to sang trọng ở chỗ phòng khách có một người đàn ông đang ngồi . lee bước lại gần .
- con về zồi đó hả ?????
- vâng ............
- về zồi thì ngồi xuống đi
- có chuyện gì không ??
- chẳng nhẽ phải có chuyện ta mới gọi con về được sao ??
- vậy con lên phòng – lee định quay đi thì ông lâm lên tiếng
- con không khác gì đã lớn zồi thì phải thay đổi chứ ??
- thay đổi ? – lee nheo mắt
- đúng ... con phải biết lịch sự với người lớn tuổi hơn mình
- không thích
- vậy con ngồi xuống nối chuyện nghiêm túc với ta
- ba cứ nói
- con ngồi xuống
- ba nói vậy thì con cứ ngồi xuống đi 2 cha con đừng có căng thẳng với nhau như thế – bà lâm bước zà và kéo tay con trai ngồi xuống
- .............. – lee im lặng
- Con đã lớn cũng 17t zồi ta là tấp đoàn lớn nên sẽ đính hôn cho con
- Kìa anh ......... sao anh lại ...........
- Ba muốn con đính hôn ??
- Đúng vậy con 17t nhưng đã có đầu óc hơn người cho nên ta muốn con đính ước zồi chuẩn bị vào công ty giúp ta một tay
- Điều đó là không thể
- Con .............
- Ba đừng ép con .
- Nhưng anna zất tốt với con
- Tốt nhưng con không thích đừng ép con
- Chỉ là đính ước thôi
- Không
- Đúng đó anh em không muốn lee con em phải lấy anna . con bé không hợp với con trai chúng ta
- Sao lại không hợp con bé vừa xinh vừa đẹp nết tốt với ......
- Ba không cần nói nhiều con không bao giờ đồng ý
- Chỉ là đính ước thôi mà sao con phải chối bai bải vậy
- Con không muốn cuộc đời của con bị zằng buôc bởi cô ta
- Con ...........
- Anh đừng ép con nó đã không thích mà với lại em cũng không thích anna
- Nhưng ta đã quyết không thay đổi được gì đâu
- ..........- lee không nói câu gì nhưng đứng lên và đi lên lầu
- Con hãy nghĩ kĩ lời ta nói mong zằng tối nay con sẽ có câu trả lời thích đáng .......
Lee cứ thế bước đi không quay đầu lại nhìn bama . bước lên cầu thang nời mà lee đã đi zất nhiều lần tại sao hôm nay lee thấy nó xa và dài hơn zất nhiều có lẽ bởi một điều gì đó sắp sảy za ........... điều mà lee căm ghét
Vừa bước vào phong thì dai điệu quen thuộc của pài my love lại suất hiện :
- I wonder how, I wonder why I wonder where they are The days we had, the songs we sang together And oh my love I'm holding on forever Reaching for a love that seem so far So I say a little prayer And hope my dreams .................
- Alo ! – lee nghe máy
- ..................
- Được zồi
- ............................
- Chỗ cũ ..........
Lee cúp máy và bước vào phòng tắm . ...................
( không biết là ai gọi cho lee mà lee đồng ý gặp ngay nhỉ tò mò quá )
 
U

uocmovahoaibao

[Tại quán bar ] :


Lee bước vào , cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen bóng ôm sát lấy người cậu chiếc quần jean cũng đen lun bó ống chân . dáng cậu đã chuẩn nay mặc bộ quần áo màu đen càng mang lại vẻ đẹp cao quý . nhưng cũng không kém phần lạnh lùng . mái tóc đen . uốn lượn bồng bềnh trông thật handsome + cold ............. các cô nàng tuổi teen đang uống zượu trông thấy lee vui sướng vô cùng .( chỉ mải nhìn quên không uống hehe) thậm chí một vài cô nàng đến cùng người yêu cũng phải ngất ngây vẻ đẹp của lee ( có người yêu zồi mà con tham haha ) ................. một vài cô nàng lả lướt bước tới phía lee :

- anh lee ........... lâu mới thấy anh đến
- đúng đấy .. em chờ anh mãi
- uống với em một ly được không
- .................
Một số lời nói cất lên giọng say mèn ( bọn này hay thật zám bén mảng đến cạnh lee ) một vài cánh tay giơ lên nhân cơ hội chộp lấy tay lee như muốn kéo lee về phía bàn . một số ánh mắt khác nhìn lee như muốn ăn tười nuốt sống lee ( ánh mắt của các anh chàng đấy ạ ) còn một số ánh mát khác “ toát lên “ ýnghĩ muốn độc quyền lee
- ĐỦ CHƯA ?????
- Dạ gì cơ ạ
- Tránh za !! – lee quát
- Kìa anh lâu ngày bọn em mới thấy anh anh nói chuyện với ............
- Biến ! – lee quát thẳng mặt
Lũ con gái hoảng loạn bỏ đi chỉ sợ lee nổi giận ( lee mà điên lên chúng nó chít haha) lee tiến thẳng vào trong chưa kịp nhìn quay thì một ......... anh chàng ở phía xa vẫy tay gọi :
- lee ở đây
lee bước tới . đang chuẩn bị ngồi xuống ghế thì :
- cậu đến lâu thế cậu chưa bao giờ chễ hẹn mà !!
- xin lỗi tôi vướng phải mấy con mụ điên
- ak ukm hì
- có j không ??
- hả ? chẳng nhẽ phải có gì chúng ta mới nói chuyện được sao??
- Không hẳn
- Hi đùa cậu thế !! gọi cậu za tâm sự với tôi một lúc
- Anh cũng cần tâm sự sao ?
- Ak hì không mà sao cậu cứ hỏi văn tôi thế ????????? – anh chàng lạ mặt này hỏi
- Không ! mà khonog định cho tôi ngối sao ?
- Ak ........ cậu ngồi đi ...... – joong nói
Lee ngồi xuống mặt đăm chiêu nhìn vào li zượu màu đỏ ..... trông cậu chủ hôm này khác mọi ngày nhiều . joong là người có chỉ số IQ ngang tầm lee anh cũng nhận za được hôm nay trong lee mọi thứ không như bình thường zù vẫn llạnh lùng nhưng joong hiểu lee hơn ai hết . lee coi joong như anh trai joong hơn lee 2 tuổi ........ 2 người thân thiết từ 3 năm trước ............... trong một lần lee đến công ty của ông lâm ( tại anh ) để ................ trong lúc lee lên gặp ông lâm thì có một tên ( bạn cùng trường ) là kẻ ghét lee luôn muốn lee die .................. hắn đi theo lee vào hầm gửi xe đợi khi lee bước đi khuất hắn chiu vào xe của lee ngồi đợi lee yên vị trong xe . khi lee quay trở lại ngồi lên xe đang chuẩn bị khởi động cho xe chạy thì tên đáng ghét kia từ phía sau dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt lấy miệng lee ... lee vùng vẫy để thoát za khỏi chiếc khăn ấy nhưng không được vì chiếc khăn tẩm thuốc mê zất nặng lee ngất đi và tên kia lại bò za khỏi xe đóng kín các cửa ôtô lại hắn xả độc vào trong ôtô chiếc ôtô mà có lee ngủ mê bên trong không biết gì . joong đến công ty của ông lâm để chao đổi một số tài liệu cho cuộc họp ............ khi trở za định lấy xe đi về thấy chiếc xe màu đen bên trong có khí màu xám bao phủ và còn có người ở trong joong đoán luôn là có người bị sát hại .... joong chạy tới đập cửa kính ôtô nhưng đập đến mấy lee cũng không nghe thấy ( thuốc mê quá nặng ) joong đi za phía bên của ôtô ( khác phía với chỗ lee ngồi ) anh giơ chân lên đạp một nhát cửa kính bắn vỡ lung tung joong thò tay mở chiếc cửa za khí độc nặng mùi bay za ngoài joong chui vào cửa lôi lee lee ho sặc xụa ....... và tỉnh lại sau vài phút ( đừng ngạc nhiên quá bởi vì sức khỏe của lee zất tốt ) và 2 người thân nhau từ ấy lai lịch của joong như thế nào chỉ có lee là người hỉu và zõ nhất ( ngoài joong kaka ) lee luôn nói những điều mà lee cảm thấy cho joong nghe và joong cũng thế 2 người còn thân hơn cả anh em zuột ( vấn đề là lee cũng cô đơn hêhê )
( quay lại chỗ 2 người họ nha )
- sao hôm nay trông cậu khác thế có chuyện j ak ??? – joong hỏi
- uk ... – lee vẫn không thay đổi sắc mặt lạnh lùng của mình
- sao vậy ??? anna ak ???
- đúng !
- lại chuyện gì ngoài cô ấy đây hehe
- .............. – lee im lặng suy nghĩ
- Cô ấy cứ bám theo cậu ak ****************************
- Bám theo thì cũng quen zồi nhưng ...........
- Nhưng sao ???? bố mẹ cậu bắt lấy cô ấy ak ???
- Không
- He he thế thì sao ??? có gì mà liên quan đến anna đấy
- Bố tôi bắt tôi đính hôn với cô ta
- Ax vậy cả ??? thì cậu quyết sao
- Không biết
- Êu ....... sao lại không biết đồng ý đi anna tốt với cậu vậy còn ..........................
- Tốt ??? – lee nheo mắt càng làm tăng vẻ lạnh lùng
- Ak thì tốt còn gì mỗi tội không hợp tính thôi cô ấy không phải ngườ cậu thích
- Dạng đấy k bao giờ thì đúng hơn
- Cậu nói hơi quá anna xinh đẹp lại zất thật lòng với cậu
- Nói nhìu
- Ưm . tôi không nói nữa thế cậu quyết sao
- Không biết tôi muốn nhờ anh
- Nhờ tôi ??? – joong chợn mắt lên
- Đúng
- Nếu tôi là cậu tôi sẽ đi đâu đó một thời gian để cô ta không nuôi hi vọng nữa
- Đi đâu ?
- Tôi biết được cậu đi đâu thì tùy
- Um nhưng.......
- Đây không phải là chốn
- Uk
- Thế giờ cậu tính sao???
- Chắc phải như anh nói
- Ukm
- Ngày mai tôi đi luôn
- Sao gấp vậy
- Tôi không muốn gặp cô ta
- Ukm ...... nhưng hãy suy nghĩ kĩ
- Tôi sẽ bay qua việt nam
- HẢ CÁI GÌ ????? – joong không nghĩ lee sẽ về việt nam
- Cũng bình thường thôi
- Vậy hôm nay là hôm cuối tôi ngồi với cậu zồi không say không về nha
- Ok
 
U

uocmovahoaibao

2 người cứ ngồi như thế ngồi uống hết ly zượu này đến ly zượu khác ...... 2 anh chàng đẹp trai ngồi uống zượu cùng nhau ..... một người thì mặc bộ đồ đen cực đẹp trai .... còn một ngườ mặc một bộ trắng ........... đẹp trai hết cớ ......... khiến cho bao con mắt say đắm nhìn họ mà họ không hề mảy may để ý
- ôi đẹp trai quá
- ưk không biết họ có người yêu chưa nhỉ
- đúng đấy kể mình được ngồi với 2 anh đẹp trai đó nhỉ
- ...............
Lũ háo sắc ngồi từ xa nhì lại mộng mơ viển vông
Còn Lee và Joong cứ thế ngồi uống ......... cuối cùng họ cũng dừng lại ........ vì dã gần đến nửa đêm :
- thôi chúng ta về đi
- sao vậy ??? – lee hỏi
- muộn rồi ngày mai cậu còn phải bay mà
- ukm
- thế cậu về trước đi tôi ngồi thêm một lúc nữa sẽ về
- ok bye
- Ukm sớm gặp lại
Lee bước đi zồi còn lại đây joong vẫn đang ngồi joong nâng ly zượu lên nhếch mép cười : “ sao lại giống thế !”



[ tại biệt thư họ lâm ]


- cậu chủ đã về – người quản gia vẫn đang thức đợi cửa lee

- ưk
lee bước vào nhà căn biệt thự to về đêm thật yên tĩnh :
- con đi đâu giờ mới về
- ............ – lee im lặng
- Con biết ta đợi con zất lâu zồi không – ông lâm nói nhưng không quay lại nhìn lee
- Ba đợi câu trả lời của con
- Đúng !!
- Ngày mai con sẽ bay
- Con ............
- Con quyết zồi con sẽ về việt nam
- Về đó .........
- Vâng . ba không thay đổi được quyết định của con đâu
- ............ tại sao ???
- Con muốn về
- Con đang chốn
- Không
- Vậy tại sao
- Con thích zù có quyết định con vẫn không lấy anna
- Con ...............
- Con đi để bama không phải khó sử với bama anna . – nói xong lee bước lên cầu thang và đi về phòng cậu cảm nhận được sự im lăng của nó và tiếng thở dài của ba mình lee biết ba muốn tốt cho lee nhưng lee không thế đính ước với anna vì lee không có tình cảm với anna .
Anna là một cô gái xinh đẹp con của ông chủ kim ........ ông kim lại là bạn của ông lâm trong thời gian dài ( từ khi ông lâm sang ANH định cư ) ông kim là người việt nam nhưng ông gặp bà kim khi sang Anh du học …..... giờ đây 2 người đã làmchủ một tập đoàn lớn do mai lo cho công việc không chú ý nhiều đến anna nên anna đã hư từ nhỏ ( do ông bà kim triều quá ) lần đầu tiên anna đến nhà lee anna gặp lee và yêu lee ngay từ cái nhìn đầu tiên anna quyết tâm theo đuổi lee bằng được ......... cô không để mất một cơ hội nào để gần gũi lee . ông bà kim zất quý anna con đòi gì cũng cố gắng làm cho con vui lòng . khác với lee anna học ở mức bình thường chỉ có vẻ đẹp là nổi bật ở cô . cô luôn cố gắng để cho lee để mắt tới mình ...... nhưng trái với điều cô mong muốn lee có trái tim sắt đá cô không thể nào quyễn zũ được lee dù cho suốt 6 năm liền học cùng bên anh cô không loại trừ cơ hội nào để tiếp cận lee ....... lee ghét loại con gái như vậy . còn về phía gia đình lee chỉ có ông lâm là quý anna mỗi lần anna đến chơi là chỉ bám díu lấy lee ..... bà lâm thì luôn luôn tìm cách tách con bé za khỏi cậu con trai mình .. ( bà lâm cũng giống bà trương zất hồn nhiên tuổi teen và luôn yêu thương và dạy bảo con cái nên người )

Lee bước đi trên cầu thang bước za ban công ...... thở nhẹ nhõm không gian yên tĩnh của ngôi biệt thự về đêm thật đáng sợ như lee bây giờ làn khí lạnh bao quanh lee .....

- ngay mai mình sẽ đi – lee nói thầm nhưng cũng đủ để cho một người đứng từ xa nghe thấy
lee lôi điện thoại za :
- alo chú đặt cho tôi cái vé ngày mai
- cậu đi đâu ạ ?
- việt nam
- vâng
- và tìm cho tôi một cái trường
- vâng tôi biết zồi ngày mai tôi sẽ đón cậu chủ và đưa cậu chủ đến trường luôn
- uk và không được nói về thân phận của tôi
- vâng
lee cúp máy và đi về phòng ............................. còn người nãy giờ ngắm nhìn lee thở dài:
- con đi ta không vui nhưng ta không muốn con phải lấy người con không yêu


CHAP 7 : QUÁ KHỨ TRỞ VỀ

[ quay lại việt nam nha ]



( tiếp tục câu chuyện của nó và dương huy hoàng thôi )



- nè trương thanh thanh đợi tớ với chứ

- thì nhanh lên cái coi
- sao hôm nay cậu vội vậy ??? – huy hoàng hỏi
- hôm nay bama tớ qua ANH
- vậy sao ?????
- ukm thế có chuyện j không ??
- tớ định hỏi cậu tại sao cậu lại qua bàn bên đó ngồi ???
- tớ thích – nó nói zồi đưa mắt nhìn sang cô bạn ban nãy
- cậu thấy NHƯ QUỲNH giống cậu ấy ak ........... – dương huy hoàng chưa kịp nói gì thì
nó nhảy xừng lên lao tới chỗ huy hoàng bụm miêng cậu ta lại .............
- cậu thích chết không – nó vừa nói vừa lôi huy hoàng đi
- um um um ...... um.... –huy hoàngkhông nói được gì
nó lôi cậu ta za sân sâu của trường để lại trong lớp nhứng ánh mắt ngạc nhiên cộng tòm mò
- mới buổi đầu mà dám thân với hoàng tử như vậy sao ??
- đến là tức chết mà
- uk đúng đấy ghét quá ............
khu vực sân sau trường bây giờ yên ắng hẳn đi ( mọi người bang kéo nhau về căng tin của trường để ăn )
- có phải cậu cũng thấy giống đúng không ****************************????
- ukm sao cậu biết
- thì tớ cũng đã từng nhận nhầm mà
- cái gì cậu cũng thấy giống............
- uk đợt tớ mới chuyển đến trường này thì không may va vào như quỳnh tớ luống cuống nhặt quyển sách cho cô ấy .. ngẩng mặt lên tớ nhận thấy khuông mặt ấy nhìn nghiêng zất giống lệ quyên ... tớ gọi cô ấy thì như quỳnh hỏi lệ quyên là ai ..........- hy hoàng kể và quá khứ lại zội về


[ quá khứ 2 năm về trước ]


- LỆ QUYÊN NÓI CHO TỚ ĐI MÀ – nó hét to

- Không cậu hay thật đấy
- Đi mà cậu – nó năn nỉ lệ quyên
- Ưk .... người tớ yêu là ........... trần huy
- Cái gì ????? – nó tròn mắt za nhìn lệ quyên
- Thật đấy ........ tớ thích cậu ấy
- Vậy sao ? lâu chưa ??
- Ukm cũng khá lâu nhưng tớ chưa dám nói .........
- Hihi nói đi .......... tớ ủng hộ
- Được zồi chiều nay tớ sẽ nói cậu giúp tớ ........
- Ok tớ thấy trần huy zất tốt không đến nỗi nào hihi
- Quá tốt ấy
- Ok được zồi thôi tớ có chút việc lát gặp ....
- Ok bye
Nó chạy đi và quyết định sẽ giúp cho lệ quyên vui lòng nó định lôi điện thoại trong túi sách za nhấn số và gọi cho trần huy thì nhạc điện thoại của nó nổi lên:
- Niga neomu saenggaknaneun nalen Kaseum sirigo seulp'eun naleneun Niga pogosip'ta ipgae maemdola Honja dasi tto CRYING FOR YOUHonja dasi tto MISSING FOR YOU
Baby! I love you! I'm waiting for you!Bye, bye, never say goodbye ................... “ - nhạc đoạn này là kim hyun joong mình thích bài này cả nhạc hàn lẫn nhạc việt )
 
U

uocmovahoaibao

- Gì thế – nó nghe máy
- thanh thanh ak ??? – trân huy gọi
- cậu có bận không ??
- bận hay không cậu hỏi làm gì ?
- tớ muốn gặp cậu để nói cái này
- cái gì ??? có quan trọng không ?? – nó hỏi trần huy
- đối với tớ thì quan trọng còn đối với cậu thì tớ không biết cậu nghe xong zồi cậu sẽ biết ..........
- ưk gặp ở đâu ........ tớ cũng có chuyện nói với cậu
- ok hẹn cậu ở sân sau của trường
- ukm .........
nó cúp máy ..... trần huy không được xinh như huy hoàng , 2 người không là bạn ( vì trần huy luôn luôn tranh với huy hoàng ở bên cạnh nó ) gia thế cũng tốt , tính zất thẳng thắn nghĩ gì nói đấy nó và trần huy là bạn khi nó bắt đầu học cấp 2 ( cònvới huy hoàng và lệ quyên thì chơi từ nhỏ gia thế của người nay hơn hẳn những người khác nhưng kém gia thế của nó ) trần huy lun quan tâm đến mọi người xung quanh ( nhất là bạn bè của nó )
- cậu đợi tớ lâu chưa ??
- cũng mới – trần huy đáp
- hẹn tớ za đây làm gí – nó nói
- tớ có chuyện muốn nói với cậu
- ưk nói đi
- nhưng tớ muốn nghe cậu nói trước vì ban nãy cậu cũng nói có chuyện cần gặp tớ mà
- ak thì cậu giúp tớ một chuyện được không
- cậu nói đi – trần huy nhìn nó
- cậu zất tốt với lệ quyên phải không ???
- cậu định nhờ vả gì đây ? 2 người lại cãi nhau muốn tớ làm hòa hộ hả ???
- không không phải – nó lắc đầu
- thế chuyện gì ??
- lệ quyên .. thích cậu .... –nó chưa nói xong thì trần huy đã cướp lời nó:
- thích tớ thì làm sao ?? cậu nhờ tớ thích cậu ấy sao ???
- ukm sao cậu biết ????
- không bao giờ
- tại sao ???? – nó tò mò nhìn trần huy
- người tớ thích là cậu !! là cậu nghe zõ không thanh thanh – trần huy vừa nói 2 tay đặt mạnh nắm chặt 2 vai của nó ..........
- ái ............... – nó cảm thấy đau nhưng không thể nào chống cự lại được bây giờ trần huy mà nó quen người zất tốt với nó bây giờ ......... làm sao đây .....
- cậu hiểu tớ nói gì không tớ chỉ thích cậu tớ không thích lệ quyên .
- cậu ........ cậu .....- nó đẩy mạnh trần huy za chạy ào đi thật nhanh nó không nghĩ trần huy lại thích nó ........... “ xin lỗi lệ quyên tớ muốn giúp cậu nhưng trần huy mà cậu thích lại thích tớ .............. tớ không biết phải làm sao “ nó cứ chạy chạy mãi nước mắt lăn dài đau đớn chưa bao giờ nó lại khóc nhiều như thế này chắc là do tình cảm bạn bè của nó dành cho lệ quyên quá nhiều nó không muốn lệ quyên phải buồn

còn lại sân sau trường trần huy vẫn đứng đó ............... một người ở gần gốc cây bước za :

- trần huy
- ........... tất cả là tại cậu ....- trần huy nhìn lên và bắt gặp lệ quyên
- Tại sao ? – lệ quyên đau đớn khi nghe cậu chuyện của nó và trần huy giờ đây thấy người mình yêu đâu đớn cô lại càng buồn hơn
- Tại cậu nếu cậu không nói là thích tôi thì tôi đã không phải như thế này tôi sẽ nói được tình cảm của tôi dành cho thanh thanh suốt mấy năm qua ..... – mắt trần huy đỏ ngầu nhìn lệ quyên
- Tớ tưởng cậu thích tớ ................
- Thích cậu ........ thật nhảm nhí
- Cậu ....... vậy tại sao cậu lại tốt với tớ ......... lại quan tâm tớ như thế .......... lại luôn luôn ở bên tớ tại sao ?? tớ tưởng cậu .......
- Hãy thôi nghĩ những điều nhảm nhĩ ấy đi tôi ở cạnh cô chỉ là tôi muốn gần thanh thanh tôi tốt với cô cũng chỉ để làm thanh thanh ... người tôi yêu duy nhất chỉ có thanh thanh cô đừng có nghĩ những thứ như thế – trần huuy nói trong đau khổ quay lưng bước đi
Lệ quyên nhắm mắt đau đớn khi nghe trần huy mà cô yêu nói za như vết dao đâm vào trái tim cô người đâu tiên cô yêu tại sao lại tần nhẫn như vậy tại sao lại nói những điều đó ......... lệ quyên chạy tới gần trần huy ôm chầm lấy lưng trần huy ........
- không cậu nói dối
- nói dối – trần huy đứng lại
- đúng suốt 3 năm quachúng ta có biết bao kỉ niệm đẹp ........... cậu luôn là người quan tâm tới tớ ............ cậu zất ............
- THÔI ĐI – trần huy quát
- .............
- Cô không nghe thấy gì sao ? tôi đã nó tôi yêu thanh thanh chỉ trương thanh thanh mà thôi
Trần huy đẩy lệ quyên za , đẩy lệ quyên zất mạnh lệ quyên ngã tụp xuống ........... trong lòng đau đớn vô cùng ............................ cô đứng lên bỏ đi và chạy thật nhanh ......... lệ quyện chạy lên đến sân thượng của trường , trèo lên lan can ..................... bước từng bước một ............
- tất cả đã kết thúc tôi yêu anh bằng con tim mỏng manh nhưng tại sao anh lại chà đạp lên nó ............ tôi yêu anh và tôi cũng ............. hận anh – lệ quyên nói xong đang định nhảy thì
- ĐỪNG QUYÊN AK !!!!!!! – nó từ đằng sau quát to
- Cậu kệ tớ
- Không cậu đừng như thế ...........
- Tớ chán lắm rồi tớ đã phải nghe lời súc phạm tàn nhẫn ấy tớ không thể tiếp tục sống nữa người tớ yêu suốt 3 namư qua chỉ là một người giả zối tớ ghét hắn hắn là một tên giả tạo ...... thanh thanh ak tớ zất quý cậu ..... cho zù thế nào cậu cũng phải sống thật tốt và kiên cường như thanh thanh siêu quậy của tớ .......... suốt những năm qua nhé ...............
- Cậu đưng nói nữa cậu mà nhảy tớ cũng nhảy theo cậu đó .....
- Đồ ngốc – nói xong lệ quyên nhảy xuống zưới sân ......
Nó đau đớn gào thét thật to ......... nó lao theo lệ quyên nhảy xuống
- lệ quyên đừng xa tớ – trước lúc nó ngất đi thì chỉ nói được cậu này
- đồ ngốc – nó chỉ còn nghe thấy giọng quyên nói như thế và ngủ lun không biết gì nữa
Khi tỉnh lại nó thấy nó vẫn con sống .......... nhưng lệ quyên đã zời xà nó .............


[ quay về hiện tại ]


- thanh thanh – giọng huy hoàng gọi

- hả ????- nó giật mình
- cậu nghĩ gì mà tớ gọi không trả lời zồi conf bị giật mình nữa chứ .........
- ak không cậu nói tiếp đi cậu gặp như quỳnh xong làm sao ???
- tớ trông cậu ấy zất giống cho nên tớ xin thầy hiệu trưởng vào lớp cậu ấy học nhưng cuối cùng tớ thấy không phải .......... cậu ấy quá khác lệ quyên
- khác ở đâu??
- Ở đâu tớ làm sao biết được nhưng tính tình khác hoàn toàn như quỳnh zất trầm không giống lệ quyên đâu
- Ưk ..... để tớ quan sát
- Um cậu đừng buồn quá
2 người đang ói chuyện thì điện thoài của huy hoang kêu lên :

- alô !!

- cậu chủ ông chủ gọi về gấp
- ukm
huy hoàng cúp máy
- thôi tớ phải về trước cậu ở lại ăn đi nhá
- ukm ! tớ cũng về
- sao ???? cần tớ đưa về không ??
- không ! quản gia của tớ đang đợi ngoài kia tớ muốn về nhà
- ukm vậy chiều gặp
- ok bye
2 người tạm biệt nhau ....... một người một xe đi về 2 phía con đường khác nhau
 
U

uocmovahoaibao

CHAP 8 CUỘC SỐNG MỚI



Nó lên xe ................. và đi về nhà trong lòng nó lúc này hiện lên là hình ảnh của lệ quyên zồi chuyển sang như quỳnh 2 người nhìn qua zất giống nhau ......... nhưng zồi nó nghĩ không phải vì bamá lệ quyên bảo zằng lệ quyên đã sang thế giới khác ........ nghĩ đến quá khứ khi nó đến tìm lệ quyên ( luúc mới suất viện ) tim nó đau nhói ....... nó giận mình nó nghĩ tại nó mà lệ quyên phải ............................

- Tiểu thư !!
- ................ – nó đang im lặng suy nghĩ
- Tiểu thư.................!!!!!
- ........................
Thấy nó im lặng mãi ông quản gia cũng không muốn hỏi thêm gì nó nữa ..... ông hiểu nó ông làm cho nhà nó cũng từ zất lâu zồi nên ông biết tất cả mọi chuyện mà nó đã phải trải qua ông cũng biết nó ghét đi học nhưng chính ông đã nói với ông bà trương để nó đi học ban đầu ông bà trương không đồng ý nhưng do lời nói của ông zất có hiệu lực nên mọi người đã lên kế hoạch cho nó đi học ( chứ cái chuyện gia mắt bố mẹ chồng chỉ là giả tạo thôi đây là tuyệt chiêu của bà trương đãnghĩ za đấy ạ ) ông quản gia hiểu nó ông muốn nó đi học kết thân với nhiều người khác nó trước kia ( trước lúc sảy za việc bi thương đó ) trở lại cô bé đại siêu quậy mà zất đáng yêu ông muốn nhờ những người bạn cùng tuổi giúp quá khứ đau đớn của nó tan biến ( đúng là quản gia nên có kinh nghiệm haha ) về đến nhà :
- tiểu thư về nhà zồi ạ !!!
- ak vâng – nó lúc này mới sực tỉnh để quay lại hiện tại
- tiểu thư suốt quãng đường nghĩ gì mà tôi gọi tiểu thư không n g he thấy vậy ạ ??
- .............. ak không có gì thôi chúng ta vào nhà – nó lắc đầu nó không muốn kể cho quản gia biết nó không muốnquản gia buồn vì suốt thời gian ông ở gần nó ông đã lo cho nó đủ thứ zồi
- Vâng !!!
Nó bước vào trước để quản gia đóng cổng .......... nó đi trong khuôn viên của nhà nó nó nhìn thấy đôi bạn đang đuổi nhau vòng quanh cây cổ thụ to ( không biết phải tả làm sao nhưng cung phải nói là nó zất zất to ) tán cây xanh to mát ...... 2 đứa trẻ đang chơi với nhau ngoài nó và lệ quyên ngày xưa thì còn là ai nữa ...... nước mắt lại trào za ....... đau đớn đến vô cùng tim quặn đau ....... nó cố gắng nhưng không sao kìm nén được nước mắt ............... nước mắt nó zời
- không thanh thanh cố gắng lên không được khóc ................
nó bước vào trong nhà ............ thả túi sách xuống ghế nó tựa người vào ghế thở dài nhẹ nhóm ...... nó cảm thấy hôm nay có gì đó ............. trống vắng hơn mọi ngày ......... nó không thấy tiếng nói của mẹ ...... tiếng nói của ba ........ nó đang nghĩ thì :
- tiểu thư đã về rồi ạ !!!!! – người giúp việc thứ nhất za chào nó
- vâng ..........
- tiểu thư uống gì không để tôi lấy ạ ???
- thôi khỏi ............
- vâng vậy tôi xin phép đi làm nốt công việc của mình ạ !!
- ak ....... từ đã – nó nhìn người giúp việc
- dạ tiểu thư cần gì ạ ???
- mà thôi để tôi hỏi quản gia !
- vâng vậy tôi xin phép ! tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi ạ – người giúp việc cúi đầu chào nó zồi quay lưng bước đi
đồnh thời lúc đó ông quản gia đi vào ...................
- bamá tôi đi chưa vậy ? – nó nhìn quản gia thắc mắc hỏi
- dạ cũng vừa đi ..............
- vậy sao . chán thật – nó vừa nói vừa đứng lên đi lên phòng
- ............... – ông quản gia cứ đứng nhìn nó đi mà buồn tủi thay nó ông cảm giác thấy nỗi buồn tràn gập con người nó
Lên đến phòng căn phòng thân yêu của nó . phòng nó to nên bình thường đã thấy vô cùng buồn chán hôm nay nó lại có thứ cảm giác sợ hãi ........ nó không có ai ở bên cạnh nữa ............
- không được TRƯƠNG THANH THANH SIÊU QUẬY của ngày trước không thể sợ hãi khi ở một mình được nào cố lên – nó tự trấn an bản thân cố gắng vượt qua
- chán thật bamá đi zoài buồn quá bắt đầu từ hôm này mình sẽ tận hưởng cuộc sống mới ôi cuộc sống buồn tủi bắt đầu đến với mình đây ..............
- mình phải cố lên
- hai ba cố lên – vừa nói đồng thời nó dùng động tác giơ 2 tay lên gương mặt đầy nét kiên cường ( khôngbiết có được không đây mà trông có vẻ kiên cường ghê ta )



............................. [ buổi trưa ]

Nó chìm vào trong giấc ngủ sim thật im lặng bên cạnh nó là những con thú nhồi bông đang nhìn nó ngủ và giữ cho nó một giấc ngủ bình yên ...... nhưng nó đang mơ nó ............ thấy lệ quyên zắt tay trần huy bước đến bên nó và nói ............ cảm ơn cậu thanh thanh ......... nó mơ đến đây bừng tỉnh giấc ......... nó toát mồ hôi vẻ mặt đăm chiêu :
- tại sao cô ấy lại cảm ơn mình ........... mình là người có lỗi mà ..............
nó bước vào phòng tắm zửa mặt mũi cho tỉnh táo ... từ khi nó và lệ quyên xa nhau mỗi người một thế giới ........... nó chưa bao giờ mơ gặp được lệ quyên dù là một tí tị tì ti ........... nhưng sao hôm nay lệ quyên lại suất hiện trong giấc mơ của nó ......... có phải do nó nghĩ quá nhiều không ......... nhưng làm gì có chuyện đó vì ngày nào nó chẳng nghĩ đến lệ quyên suốt 2 năm qua không một lúc nào ngừng nghỉ ............nhưng mỗi một giấc ngủ trong 2 năm qua nó ngủ zất bình yên .......... không bao giờ ................... gặp giấc mơ kì lạ hôm nay lệ quyên nhìn nó cười hiền hậu zồi cô ấy còn cảm ơn nó ..............

nó bước xuống nhà ăn :

- mọi người vẫn chờ tôi sao ??
- Vâng ạ !! –những người làm ở đây đồng thanh cả ông quản gia nhìn nó cũng cười .........................
- Thế sao mọi người không ăn
- Vậy đâu có được ........... hì hì – người giúp việc nhỏ tuổi nhất nhà ( người giúp việc thứ 19 )
- Hêhê vậy mọi người cùng ăn nào !!! – nó xua tay mời mọi người xuống ăn cùng ( vì gia đình nó toàn người dễ tính nên mọi người giúp việc trong nhà đêu ngồi ăn cùng với gia đình chủ)
- Vâng ............
Mọi người ngồi vào bàn ăn lúc này nó ngắm nhìn họ toàn những người hiền hậu tốt bụng chăm chỉ ……. Họ luôn quan tâm chăm sóc nó .... nó vô cùng quý mến coi họ như người trong nhà nó càng không phân biệt người trên với người dưới như các nhà khác .........nói chung nó tốt với mọi người và mọi người cũng tốt với nó zù hôm nay không có mặt một ai trong gia đình nó tại bàn ăn này nhưng nó vẫn cảm nhận không khí gia đình không thiếu trong căn phòng này
- mọi người ăn thật nhiều nhá ............ – nó cười híp mắt
- vâng tiểu thư ăn ngon miệng ạ !!! – mọi người trong phòng ăn thấy nó cười vui vẻ nên ai cũng phấn khởi ai cũng vui tươi ..... mọi người ăn một bữa tối thật ngon và vui vẻ ..... quây quần bên nhau ... cười nó tran hòa

bữa ăn tối kết thúc nó đứng lên và về phòng trước còn mọi người ở dưới này lại phân công công việc ai ...... ai làm việc nấy

mở cánh cửa phòng za bây giờ khung cảnh màu hồng không khác trước vẫn âm thầm lặng lẽ .......... bình yên đến đáng sợ dù là màu hồng zất đẹp zất sôi nổi nhưng không thể làm mất nỗi buồn nỗi cô đơn của nó được mỗi lần như thế là nó lại viết nhật ký , viết hết nỗi buồn nỗi tâm tình trong lòng ra và sau đó là chìm luôn vào trong giấc ngủ như thế vẫn an tâm hơn zất nhiều nó nghĩ thế . nó bước vào ngồi vào bàn và ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ ....... ghi chép xong nó thở nhẹ nhõm đọc lại những dòng nhật kí vừa viết nước mắt nó lại ứa ra . thật kì là hôm nay mọi thứ đối với nó tất cả như thay đổi nỗi buồn càng đè nặng lòng nó hơn .................. nó khóc và khóc zù đã cố kìm nén :
- tại sao mình không thể trở lại là thiên thanh trước kia siêu quậy tinh nghịch vui vẻ đâu zồi tại sao lúc nào mình cũng buồn cũng cảm thấy cô đơn ............ mình ...... quyết tâm sẽ sống thật tốt .......... nào cuộc sống mới của tôi !!!!
nó nói xong zồi nhảy phắt lên giường cười một tiếng :
- cố lên ! thanh thanh
zồi nó nằm xuống ngủ ........ một giấc ngủ của tiểu thư lại bắt đầu không biết ngày mai nó sẽ phải đối mặt với chuyện gì !!!!!!!!!!!!!!

 
U

uocmovahoaibao

Chap 9 : NHÂN VẬT MỚI VỀ TRƯỜNG ĐÃ LÀM HOT BOY



[ tại trường học ]

- được rồi cảm ơn ông ! tôi vào học đây ! – nó cúi người chào ông quản gia như mọi khi
- vâng tiểu thư !!! – ôngnói rồi đóng cửa xe lại và đi
Nó bước vào cánh cửa trường chưa nhìn thấy ai nhưng nó đã nghe từ xa :
- Thannh Thanh đợi tớ với ............ – là huy hoàng ạ
- .......... – nó vờ như không nghe thấy cứ bước vào mặc kệ kái tên kia đang hét khản cổ
- TRƯƠNG THANH THANH !!!! – huy hoàng quát càng lúc càng to
- ............. – nó vẫn im lặng và bước đi
- Cậu đợi tớ ...... – huy hoàng với được tay nó kéo lại
- Cậu ! điên ! nhỉ ! – nó thốt za ba từ khi nhìn thẳng mặt huy hoàng
- Cái gì cậu ................
- Đừng tức chết ha ! ak mà cậu tức chết cũng được chẳng sao haha
- Cậu nghe thấy tớ gọi mà như không nghe thấy gì cậu .............
- Tớ làm sao !! – nó mở mắt ngây thơ nhìn huy hoàng
- Cậu cậu .......... – huy hoàng nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của nó nên ấp a ấp úng chẳng nói năng thêm được gì định mắng nó thế mà bị nó dùng mỹ nhân kế lừa ( cô tiểu thư này bạn cũng không tha )
- Haha đồ ngốc bị lừa rồi !!! – nó cười và chạy nhanh vào lớp nó thấy đi học chêu tên huy hoàng này cũng vui hơn là năm ở nhà một mình
- Cậu lừa tớ – huy hoàng cười và đuổi theo nó vô lớp .......
Huy hoàng chạy ....... mái tóc tung bay trong gió ......... vẫn là bộ quần áo đồng phục quen thuộc nhưng thật không hiểu sao huy hoàng mặc càng ngày càng đẹp mái tóc phớt màu vàng nhàn nhạt nhưng đủ để quyễn zũ các cô gái trong trường ... hàng loạt nữ sinh đang cầm sách ôn bài thấy huy hoàng chạy qua sách zơi hết nào là gương mặt đầy ắp niềm vui ( được nhìn thấy huy hoàng ) nào là đầy ắp cục tức ( vì huy hoàng đang đuổi theo nó )
- con bé mới đến này không phải dạng vừa
- đúng đó !
- cứ đợi đấy ....... cứ gần bên hot boy của ta đi ....... ta sẽ.......... hahahaha ......
tiếng cười kinh hãi của mấy đàn chị lớp trên ghen ăn tức ở với nó ( gây thù với đội ngũnày là đừng mong được bình yên )


nó vào lớp ngồi cạnh như quỳnh nó quay sang ngắm nhìn như quỳnh như đang được nhìn lệ quyên ........ 2 người khá giống nhau .......... như 2 chị em sinh đôi hưng có điều đường nét trên khuông mặt lệ quyên đậm nét hơn ............ bây giờ như quỳnh đang học ( lại dọc sách chẳng bù cho mình đến lớp là vất cặp đi chơi haha ) nếu lầ lệ quyên thì bây giờ cô bé đang vẽ vời hoặc tìm thứ gì đó để nghịch ( vì độ quậy của lệ quyên không kém phần long trọng với nó có điều lệ quyên quậy ngầm không chơi trội như nó ) càng nghĩ nó càng nhận za 2 người không có nét chung khác nhau hoàn toàn về tính cách chỉ giống qua qua về gương mặt . đang ngồi nhìn như quỳnh học bỗng :
- nhìn chán chưa ? – như quỳnh không nhìn nó nhưng vẫn thốt za được mấy tiếng để cho nó há hốc mồm
- ............... – nó đơ không nói được gì luôn
- Ngậm mồm vào không zuồi bay vào mồm đó ........
- Cậu quá đáng thế !! – đến lúc này nó mới ngậm được mồm và thu sự ngạc nhiên vô bờ bến vào nhưng nó cũng nhận za cậu nói đó thường là để nó nũg nịu lệ quyên của nó
- Nhìn tôi chằm chằm h còn kêu tôi quá đáng – như quỳnh hỏi nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn quyển sách
- Thì tại ........... mà cậu đừng gọi là cậu tôi được không
- Tôi không thích ...........
- ................ – nó đơ tiếp chưa bao giờ nó phải chịu thua ai mà bây giờ nó lại phải im lặng khi nghe như quỳnh nói
- Cậu nhìn tôi tôi không học được
- Nhưng ............ – chưa nói được gì thì huy hoàng chạy đến cướp lời
- Cậu sao ...... không đợi .... tớ – vừa thoát được khỏi đám con gái nên huy hoàng hơi mệt
- Cậu mệt nhỉ
- Tất nhiên làm hot boy của trường chẳng mệt – một cô bạn từ bàn dưới hóng chuyện
- Thôi cậu im đi giờ tôi mong có người thay thế chỗ tôi lắm zồi – huy hoàng nói zồi gãi đầu cười khì thật sự đối với huy hoàng mà nói làm công việc hot boy của trường quả thật zất mệt
Cô bạn bàn dưới vừa phát ngôn trông thấy nụ cười đẹp vô cùng của huy hoàng thấy sướng và đỏ mặt vừa chạy vừa la lên :
- Ôi huy hoàng nhìn tớ cười vui quá
- Ax cô bạn này có vấn đề rồi – nó nói zồi quay sang nhìn như quỳnh
- Ê ! – huy hoàng đập vai nó
- Jì
- Cậu cứ nhìn như quỳnh học thì cô ấy học vào làm sao nhìn tớ đây này
- Cậu ****** ............
2 người lại bắt đầu cuộc chiến tranh mắng nhau khiến những người ở gần đó cười khúc khích ( 2 người này chọc nhau thôi zồi y hệt trẻ con )
- ê cả lớp ơi – một cô bạn chạy vào lớp nói
- gggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii??? Một số pan lắm mồm lên tiếng
- TRƯỜNG MÌNH SUẤT HIỆN HOÀNG TỬ MỞI ZA XEM NHANH LÊN – cô bé này cố sức gào to
- hả !! hoàng tử nào ????
- làm gì có ai ???
- THẬT ĐẤY ZA MÀ XEM – một cô bạn khác nhảy vào tiếp hơi cho cô kia
 
U

uocmovahoaibao

Cả lũ trong lớp ( đại đa số là con gái ) chạy theo 2 cô gái kia ào ào za đến ngoài hành lang thì
- ôi ai mà đẹp trai vậy ???
- ai thế nhỉ đẹp wá !
- ukm đúng đấy chắc mai tớ chuyển sang nhóm pan khác mất
- ukm !! ôy hoàng tử mới về trường
- không biết anh ý tên gì nhỉ ???
- uk không biết học lớp nào ??
- không biết nhiêu tuổi ha !!!
- kể học cùng lớp mình nữa !!
- ukm lớp mình may mắn lắm đã có một mĩ nam hôm qua có thêm một mĩ nữ chắc chàng hoàng tử kia cũng vào lớp mình cũng nên
- còn lâu vào lớp tôi
- không con lâu vào lớp tôi !!
- nè tôi nghe nói hoàng tử nè trên chúng ta một lớp đó
- trời vậy là đàn anh zồi !!!!!
- ukm chán quá ..................................
- thôi không sao ! học cùng trường là được
còn zất nhiều lời ca thán và động viên lẫn nhau ......cái trường này lắm nhân tài mà đám mê trai cũng không thiếu
bây giờ ở trong lớp chỉ còn có : nó huy hoàng và như quỳnh . 3 người này đâu để ý đến trai đẹp nó thì không bao giờ còn huy hoàng cũng không quan tâm còn như quỳnh thì đừng hòng mà cô tơ tưởng đến con trai ................. hêhê 3 vị này hay ghê phải za ngắm nhân vật mới một tẹo chứ có mất mát gì đâu ...................nhỉ

- ZZZZZZZZZEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGG !!!!!!

- ÔI chán quá vào lớp mất zồi

- Không được nhìn hoàng tử mới về trường nữa zồi !!!
- Ôi tiếc quá ...........
- Tiếc kinh khủng
- HOÀNG TỬ ƠI CHO EM THEO VỚI !!! – một học sinh nữ nhìn vẻ đẹp của chàng hoàng tử này không kìm chế lòng mình hét to
Hoàng tử mới xuất hiện ở trường đã làm dung động bao trái tim của các nữ sinh ... vẫn bộ đồng phục nam sinh của trường ( giống huy hoàng ) nhưng khuôn mặt toát lên một vị thiên thần đẹp như mơ ............ bộ đồng phục có vẻ được sắc đẹp của anh xhàng này làm nổi bật .......... dường như mọi thứ đang đổ dồn ánh mắt vào chàng hoàng tử này ........với mọi nhgười vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp của một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành ( giống thúy kiều quá nhưng thúy kiều không đủ tiêu chuẩn để vào vòng gửi xe để đọ tài sắc với nó hêhê ) thì vẻ đẹp của chàng trai này là đẹp một cách ( theo hiện tại mà nói ) nghiêng người nghiêng vật nghiêng cả trường hâhahâhahâhaahahaahaha .............. chàng hoàng tử này đẹp một xách lạ thường nhưng không thể nào diễn tả được bằng lời ( cộng thêm cả văn thơ mình không được lai lãng cho lắm hjhj ) mái tọc đen bồng bềnh quyễn zũ .... bay trong làn gió nhẹ càng tăng thêm phần quyễn zũ đang bước đi trong trường ...... tuy vẻ đẹp vô đối là thế nhưng ............ khuôn mặt cậu lạnh lùng nhìn vô đến zợn người ( tại mấy pan thấy chàng đẹp quá nên cuồng nhiệt đến mức độ nóng bỏng cho nên không biết lạnh thấu sương thấu tủy keke đúng là háu sắc mà ........)

- hoàng tử ơi !!!
- hoàng tử của em !!!!!!!!!!
- nói lại đi bà !!!!!
- đúng đấy ai là hoàng tử của bà hoàng tử của chúng ta .............
- uk thì ......... hoàng tử của chúng ta !!!!!!
- hihihih đệp trai quá ........................................................................
- đẹp nhỉ ????? – một giọng nói vô cùng thân thuộc cả lớp nó ai cũng đều
- chuận chẳng đẹp thì sao
- ai mà phát ngôn cùi thế !!!!
- đúng đấy không có mắt ak ?????????//
- có mắt không đấy !!!!! – một cô bạn đang ngắm hoàng tử vừa nói vừa quay lại xem con nào mà ngốc quá vậy ............. thì
- ơ ........... – mặt tại xanh lại luôn
- cái con bé này mặc xác kái con nào không có mắt ấy đi . nhìn hoàng tử của chúng ta kia sắp nối chuyện với thầy hiệu trươnngr xong zoài đấy ...........
- nhưng ......... cậu ak ...........
- Suỵt ! - vẫn là giọng quen thuộc của người lúc nãy . dơ một tay lên để lên môi za hiệu cà một tay ........... dơ lên đập vào cô bạn ban nãy nhìn trai đẹp mà không biết trời đâu đất đâu
- Gì vậy để im xem nào hoang tử vào lớp 11A1 rồi kìa !!
- Em ngắm xong chưa – cô giáo dậy môn toán ( cô này nổi tiếng là ác )
- Bỏ za và đừng có xưng hô kiểu thế với tao – con bé vẫn cương quyết nhìn cho đến khi hoàng tử bước hết cái chân còn lại vào lớp 11A1
Nó quay vqaò nhìn cô với thái độ cực kì cực kì nổi điên :
- mày ....... là ............. – chưa nói xong nó đã nhận za khuôn mặt thân quen dị dàng ( ặc ặc quỷ cái đúng hơn )
- là ai ??? sao không nói nốt đi !!!
- mày là con khốn nào mà mở mồm za nói toàn câu ngu suẩn thế ???? nó định nói mày là con danh con nào đó !!! – đồng thời quay lại
cả lũ ngắm hoàng tử lúc nãy mồm chữ a mắt chữ o cả lượt zồi từng tốp từng tốp đi vào lớp còn lại 2 cô bé vì trai mà cuồng nhiệt quá mức + thêm cô giáo ác quỷ nữa chứ ........

- 2 em - cô toán chỉ 2 đứa nó – đứng ngoài chép phạt cho tội chép 1000000 lần câu em xin lỗi cô zất nhiều ạ !!! cho tôi – cô hét bực tức vào mặt chúng nó
- Vâng – 2 đứa bạo mồm lúc nãy zụt zè e sợ
- .......- cô không nói gì bực tức vô cùng đi vào lớp ( cái lớp 10A3 sắp phải vô bệnh viện cả đám zoài haha ................._
- Cô ơi – e đứa đồng thanh gọi cô
- Gì – cô quay lại nhìn – chép vậy ít quá ak có cần chép thêm không ???
- Không cô ạ bọn em định hỏi bao giờ bọn em được vào lớp ạ !!!!
- Có khả năng 2 em xin sang lớp khác mà học hoặc có thể chuyển trường – chồng của ma nữ này là hiệu phó cho nên ...... mà bà ta lại là giáo viên dạy cực đỉnh về môn toán nên trong trường thầy cô nào cũng nể phục
- Cô ơi tha cho bọn em lần này !!
Mặc cho những lời van xin khẩn khoảng nhưng cô giáo vẫn bước vào mặc kệ 2 đứa kia giả vờ khóc
MatCuoi%20%289%29.gif
MatCuoi%20%289%29.gif
MatCuoi%20%289%29.gif
MatCuoi%20%289%29.gif
MatCuoi%20%289%29.gif
MatCuoi%20%289%29.gif
MatCuoi%20%289%29.gif
 
U

uocmovahoaibao

Cô bước vào lớp ............ cả lớp bấy giờ chân tay bủn zủn ......... @@ sợ cô lắm mong sao cho tiết học trôi qua nhanh . ( trời ơi mới vào học mà đã mong za bó tay luôn ) cô mặt không một chút hiền từ lạnh như băng ( không bằng hoàng tử mới đến ha !!! ) cả lớp đứng lên chào cô ai đó cũng im phăng phắc ....... mắt mở to nhìn từng cử chị hoạt động của cô xem cô tỏ za thái độ gì ............ thì :
- cả lớp đứng chịu phạt cho tôi 15’ vì tội vào muộn .
cả lớp im lặng lòng đau zữ zội trời ơi mới tiết đầu đã phải đứng cả tiết chắc chết mất
- cô ơi tại sao phải đứng !! – huy hoàng ngây thơ hỏi cô
- CÒN HỎI TẠI SAO À !! – cô nhìn chằm chằm huy hoàng ( cô này không bị quyễn zũ bởi trai đẹp như cô chủ nhiệm đâu hahahahahahahahahahahaha )
- Dạ thôi ạ !! – huy hoàng nhìn ánh mắt hằm hằm của cô nên không nói thêm gì nữa
- Em ! là học sinh mới đến ? - cô nhìn nó khi bước đến bàn nó
- Vâng! Tại sao cô không cho các bạn ngồi ạ ??
Cả lớp chố mắt za nhìn nó và thì thâm với nhau :
- cái con bé kia ngốc quá !!!
- đúng đó từ trước tới giờ ........... cô zất ghét học sinh mới thế mà .............
- haizzzz đời con nhỏ tàn zoài !!!!
- được mỗi bề ngoài xem za bên trong zỗng tuếch !!!!
- IM LẶNG !! – cô quát ạ
- ............................ – im luôn sao phải xoắn ( cái lớp đại nghịch này oai lắm mà )
- Em ngồi xuống đi !!!
- Ơ sao cô cho bạn ấy ngồi !! cô thiên vị học sinh mới đến !!!
- Này !! cô phạt các cậu vì nhìn thấy cái gì gì đó ở ngoài kia mê mẩn không muốn vào nên cô phạt còn thanh thanh có vào muộn đâu !! – huy hoàng nói
- Vâng !! em cảm ơn cô nghen ! ak mà ................ – nó nói lấp lửng
- Chuyện gì ??
- Cả bạn như quỳnh cũng không za ngoài đâu cô !
- Uk vậy như quỳnh cũng ngồi xuống đi em !!!
- Vâng – như quỳnh đáp gỏn gọn
- Ơ vậy còn em !! – sau khi huy hoàng nhìn thấy nó và như quỳnh được ngồi mà mình không được ngồi nó lên tiếng hỏi
- Em nói nhiều cứ đứng đấy cùng các bạn đi !1
Huy hoàng tức lắm nhưng không làm gì được bà cô này nếu vào bà cô khác huy hoàng đã sử đẹp zoài ( kaka cô khác thì thôi zồi lại zở chiêu mĩ nam za @@ ) huy hoàng mặt tức zật quay sang nhìn nó :
- tại sao cậu không nói hộ tớ !!!!
- lêu lêu – nó lè lưới za cười chêu huy hoàng ( kute dễ sợ )
- cậu .... đợi ........... đó ................. – huy hoàng mặt muốn mếu , các pan trong lớp nhìn thấy thương cho hot boy nên lên tiếng :
- cô ơi cô phạt bọn em vào muộn thôi cô đừng phạt huy hoàng!!
- Đúng đó cô bạn ấy không vào muộn đâu cô
- Cô cho bạn ấy ngồi xuống nha cô
- ......................
Một tràng giang đại hải lời xin khuẩn khoản của lũ pan zuột của huy hoàng lên tiếng …... cô nghe mà lộn zuột :
- các em nói đủ chưa ???
- ................ – lũ lắm mồm nhìn ánh mắt đang sợ của cô không dám nói gì .............
- Cô cho bạn ấy ngồi xuốn đi ạ !!! – nó bây giờ mới lên tiếng
Cô nhìn nó với ánh mắt nhân hậu :
- được zồi nể mặt em cô cho huy hoàng ngồi xuống !!!
cả lớp mắt mở to tròn ngạ nhiên nó chỉ cần nói một lời là cô đã cho nó ngồi xuống kèm theo 2 người kia !!!! cả lớp thắc mắt không biết tại sao cô lại nể nó thế ( trước giờ cô có nể ai đâu )
được 15 phút sau cô cho cả lớp ngồi xuống còn 2 cô bạn kia cứ đứng thế cho đến hết tiết ( tại cái tội ham trai đẹp cơ )


[ tại lớp 11A1 ]

Nhân vật mới của chúng ta bước vào :
- oa học sinh mới !!!
- là nam sinh đó !!!
- đẹp trai chưa kìa !!!!!!!
- ukm đẹp quá con đẹp trai hơn cả huy hoàng nhỉ ???
- ukm đẹp một cách bí ẩn !!
- hihi chúng ta hạnh phúc thật được học cùng lớp với nam sinh này !!!
- không biết tên gì nhỉ ???
- không biết thì giờ biết !!!!!
- .......................
- các em trật tự - thầy giáo lên tiếng – em là học sinh mới hả ????
- .......... – chàng trai im lặng
- Em tên gì ???
- Có cần thiết không !
- Em .....................
Nhân vật kì lạ này bước thẳng vào lớp sau khi làm thầy giáo đờ đẫn !! tiếp đến là thầy hiệu trưởng bước vào !!!!
- cả lớp cho thầy vài phút
- vâng ạ !!!!!
- bạn kia – thầy chỉ tên mới vào – mới đến trường chúng ta và lớp 11A1 các em zất vnh dự được học cùng bạn ấy !! thầy mong các em giúp bạn ấy tiếp xúc với môi trường mới này nhé !
- vâng ! mà thầy ơi bạn ấy tên gì ạ ??
- bạn ấy tên là LẦM HOÀNG QUÂN ! các em còn hỏi gì nữa không ?
- dạ hoàn cảnh gia thế IQ ............ tất tần tật ạ!!
- Thêm cả ngày sinh nữa thầy ơi
- Nữa bam bạn ấy là ai mà bạn ấy đẹp trai zữ zậy thầy ??
- Các em !!! – thầy chủ nhiệm đứng đơ nãy giờ
- Thôi các em tự tìm hiểu giờ thây có việc ! chào thầy mong thầy cố gắng !
- Vâng – ông thầy chủ nhiệm này nghĩ : “ đồ kiêu căng tôi sẽ trị cậu “ ( giới thiệu một chút về cái lớp này nhá ........... lớp này luôn luôn đứng đầu trường ............ về tất cả mọi mặt học sinh toàn học sinh iu tú nhưng quậy hihi thầy chủ nhiệm thì tốt tính cực ghét học sinh kiêu căng về vẻ bề ngoài mà bên trong thì trống zỗng )
 
U

uocmovahoaibao

Hắn ( LÂM HOÀNG QUÂN ) đi xuống bàn cuối của dãy giữa lớp học ( bàn khôn ) ngồi xuống nói buông lỏng một câu :
- thầy dạy tiếp đi !!!
- ...................- thầy mặc không nói gì và tiếp tục bài giảng toán của mình
Hắn mặc ấo trắng ( đồng phục của trường ) tay áo sắn lửng thánh nếp zất gọn gàng ( chứng tỏ là người cẩn thận ) đôi mắt sâu thẳm lông mi dậm đường nét trên khuôn mặt zất nét ( nét căng luôn ) da trắng mịn màng .................. đẹp mê li ngồi trong lớp không chú tâm đến bài giảng của thầy ( thưa chỉ số IQ là 500/ 500 nên không càn học cũng cao thủ )
Khiến thầy cũng tức lộn tiết lên “ tên này quả thật muốn chọc tức mình đây mà “ :
- LÂM HOÀNG QUÂN!!!!!!!!!!!!!!!
- ............... – hắn ngẩng mặt lên nhìn thầy bằng ánh mắt khinh thường
- Em ! lên làm tiếp tôi bài toán này !
- Bài này sao !
- Đúng !
Một cô bạn ngồi gần bàn của hắn lên tiếng :
- thầy bài khó vậy ......................
- em không cần nói ! em lên làm tiếp
- .............. – hắn không nói gì cứ thế ngồi im vẫn là ánh mẳt khinh thường
- Em không làm được thì nghe tôi giảng
- Ai bảo em không làm được – hắn đứng lên đi lên phía thầy cầm lấy viên phấn dài nhất viết và viết viết không cần suy nghĩ khiến cả lớp ngác nhiên đến độ đông cứng
Chưa đầy 1 phút bài toán đã được trình bày hoàn chỉnh trên bảng ( cách làm này còn hay hơn cách làm của thầy giảng suốt 10phút cho lũ học sinh thông minh này . hắn đi xuống , mái tóc bồng bềnh một màu đen của truyền thống ........... khiến bao con mắt long lanh cảm phục nhìn hắn một mĩ nam đẹp trai cộng học đẳng cấp ! không phải người nữa zoài ..... có lẽ là thiên thần thật sự !!!!!!!! bao con mắt ngướng mộ không một chút thay đổi ciứ thế nhìn hắn cho dù cổ đã vẹo một bên ( hahâhâha )
Thầy thì thôi zoài ngạc nhiên khỏi nói : “ choáng “ thầy bắt đầu có cảm tình với hắn bởi vì thầy thích những học sinh cực kì giỏi dù dạy lớp 11A1 là lớp toàn học sinh giỏi nhưng thấy chưa hài lòng “ ta đã tìm thấy một nhân tài “
Tiết học đến với lớp 11A1 thật yên bình không có cuộc chiến tranh lạnh của thầy chủ nhiệm nữa

[ tiết 1 kết thúc ]
Giờ za chơi đã đến
Tại lớp 10A3
- cậu làm bạn với tớ được không???? – nó nhìn như quỳnh khuẩn khoản
- không
- sao vậy làm bạn với tớ đi mà !!!
- không ! tôi muốn học chứ không có ý định kết thân với ai cả
- nhưng …................
- .................. – như quỳnh im lặng đứng lên
Còn lại mình nó ngồi trong lớp nó không biết tại sao như quỳnh lại lạnh lùng như thế nó zất muốn làm bạn với như quỳnh ! đúng thật như quỳnh zất zất khác lệ quyên ... lệ quyên đâu như như quỳnh lệ quyên ai cũng thân được chơi với tất cả mọi người ai tốt cũng tốt lại ......... tại sao 2 người họ có bề ngoài như nhau mà lại không có tính cách giống nhau hộ là 2 con người khác biệt khác một cách hoàn toàn
- nè ! – huy hoàng đập vai nó
- hả – nó giật mình
- đang ngồi nghĩ zì mà thơ thẩn thế !!! không đi gặp hoàng tử của trường sao ??
- không mắc mớ gì tớ phải đi !
- cậu có phải con gái không đấy con gái lớp này chuồn hết xuống lớp 11A1 để ngắm zồi mà .............
- thôi đủ zoài ! tớ là con gái nhưng đặc biệt ghét con trai chơi nổi !!! nên không ưa cậu là một ví dụ đi khỏi không gian của tớ ngay
- èo đừng toàn nhẫn với tớ như thế mà @@
- không !
- ơ như quỳnh đâu hôm nay cũng zảnh để đi gặp hoàng tử sao ?? – lại đánh trống lảng zoài
- không biết hình như mang sách za ngoài đọc !
- sao thế nhỉ
- cậu thích chết à sao hỏi nhiều thế ............
- không ạ !! – huy hoàng cười để che nỗi sợ ... haha
- ukm thế thì tốt bây giờ đi chỗ khác cho tớ nhờ !
- không ! tớ ở cạnh cậu
- khiếp không dám
- .................. – 2 người cứ thế ngồi trong lớp chỉ có 2 người làm cho huy hoàng vui huy hoàng thích không gian như thế này huy hoàng thầm cảm ơn tên hot boy mới về

2 người một nữ một nam ngồi trong lớp cười nói cái nhau inh ỏi !!! khiến một con người đang đọc sách ngẩng mặt lên nhìn nở một nụ cười khe khẽ


Tiết 2 đã đến
- chán quá ứ được ngắm hoàng tử nữa zoài
- ukm ghét ai đánh trống quá ............
- trời ơi chán chán kinh khủng
- huhuhuhhuhuhhuhu
mấy cô bạn nữ kinh khủng này ngắm hoàng tử chán zoài lúc về lớp còn zên zỉ đúng là hâm hấp .............. hiihi nhưng phải công nhận một điều ai nhìn thấy hoàng tử lần đầu không đổ siêu đổ vẹo mới lạ kakâkakâkakâ
- tthôi mọi người im đi có mỗi một tên con trai thôi mà – sau khi huy hoàng thấy bọn này lải nhải nhiều quá khiến nó khó chịu nên huy hoàng lên tiếng quát
- ơ cậu ghen ak ??
- hoàng tử ơi tớ đi gặp hoàng tử mới cậu đừng có ghen
- đúng đừng bảo bọn tớ là có mới nỡi cũ
- nhìn hoàng tử LÂM HOÀNG QUÂN đẹp trai quá nên cố gắng lắm cũng không kìm lòng được
- tớ là pan zuột của cậu nhưng thấy người mới tớ phải xem xét một tẹo cậu đừng giận nhá
- ................................
Hàng tỷ câu giải thích cho huy hoàng nghe làm huy hoàng đau hết cả đầu không biết giải thích làm sao cho moịi người hiểu ............. huy hoàng nhìn nó với ánh mắt cầu cứu ........... nhưng nó thì nnhếch mép lên cười chêu người làm cho huy hoàng càng khốn khổ hơn ..... đang trong tình hình này thì như quỳnh đứng phắt dậy quát với giọng tức tối :
- mọi người im mồm cho tôi !!!!!!!!!
mọi người ai nẫy đều giật mình bởi vì ..... chẳng bao giờ như quỳnh lên tiếng khi cả lớp thế này nhìn mặt như quỳnh hằm hằm sát khí cho nên không ai dám nói năng gì ...... ai về chỗ đấy ............ còn nó thì ngồi cùng bàn ngước lên nhìn như quỳnh với ánh mắt vô cùng vô cùng thích thú ....... về phần huy hoàng được như quỳnh giải cứu nên zất vui ngồi xuống chỗ lôi za một tờ giấy nhỏ đậm mùi nước hoa mà cậu dùng ............. viết viết gì đó : “ – cảm ơn cậu nhé !! ^^ “ viết xong cậu ta ném sang chỗ như quỳnh
như quỳnh vờ như không để ý đến khi huy hoàng đã bắt đầu bài học thì cô ấy mới lỗi tờ giấy za đọc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cô ấy nghĩ thầm :
“ cảm ơn tôi ư ! không có gì bời vì cậu là ...................................... “
 
U

uocmovahoaibao

[ buổi học kết thúc ]

Nó đang ngồi thả thẩn trong lớp học ( hịc ngồi trong lớp mà tâm hồn treo ngược cành cây ) mái tóc của nó được buộc bím 2 bên ( nhìn zất hiền không phải là thanh thanh siều quậy ) màu tóc hung hung đỏ ....... để mái bằng nhìn kute hết cỡ ..... đôi mắt long lanh .... một cặp mắt của sự buồn bã bao chùm .. tâm trạng nó không được tốt ... nó đang thơ thẩn nghĩ đến người bạn của mình .... đôi lông mi càng làm tăng thêm sắc đẹp của nó phải nói đôi lông mi dài cong vút tôn lên đôi mắt sắc nét của nó mỗi lần nó nhắm mắt thờ dài đôi lông mi zung lên thật khe khẽ khiến người ta thấy thích thú đến lạ kì .............. sống mũi cao gầy gầy ........... trắng mịn ....... đôi má được trời cho một màu hồng nhạt như phớt qua một lớp phấn ( nhưng đây là da tự nhiên ạ ) đôi môi càng thêm phần hấp dẫn tạo nên một khuôn mặt vô cùng vô cùng hoàn hảo .......... nó mềm mại làm sao ...... đỏ nhạt ......... đôi môi mà nó có được nhờ theo gen di truyền của mámì nó ................... nó vô cùng đẹp ........ lúc này nó ngồi gần cửa sổ nó ngắm nhìn mọi thứ đang chuyển động nhẹ nhàng bên ngoài kìa ...... nó thầy lòng mình càng lúc càng quặn đau .........

Bỗng :
- ZZZZZZZZZEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGG!!
Tiếng chuông kết thúc một buổi học nữa lại zội lên ............ nhưng ............... nó đâu có để ý không gian chuẩn bị tới sẽ phá tan không gian mà nó đang tưởng tượng không gian tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vi vu xào xạc qua kẽ lá thì cái lớp mà nó đang học cũng đax phá tan nó :
- ************************************aaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- hết giờ zoài !!!!!!!!!!!!!
- thoải mãi quá hahâhahâhha!!!!!!!!!!!!!!
- sướng kinh khủng luôn !!!!!!!
- các bạn ơi đi ăn trưa thôi nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- đúng đấy xuống căng tin của trường đi biết đâu được ngồi gần hoàng tử đó !!!!!!
- ukmm nhanh lên nào !!!!!
- .....................................

Cả lũ háo hức kéo nhau xuống căng tin ............ như quỳnh cũng đứng lên để xuống dưới đó kiếm thứ gì bỏ bụng .................. mãi tóc dài ngang lưng của như quỳnh được buộc thấp gọn ngàng za phía sau nhìn thật .......... hiền và thậtt xinh ............... đôi mắt sâu thẳm của như quỳnh đang dõi ánh mắt về nó ........... định nói gì đó nhưng zồi lại thôi , như quỳnh quay lưng bước đi .......................

Còn lại trong lớp một mình nó ...................nó vẫn ngồi thơ thẩn với không gian hoàn mĩ kia nó không cần nghĩ đến ăn uống nó ngồi và chỉ nhớ đến lệ quyên : “ quyên á !! tớ ước tớ được gặp cậu một lần dù cậu không quý tớ như ngày xưa nhưng tớ zất muốn nhìn thấy cậu một lần nữa tớ zất xin lỗi cậu tại tớ tất cả là tại tớ ................ giá như tớ có thể đổi vị trí chỗ này cho cậu cậu hãy sống còn tớ sẽ ................. “ đang nghĩ đến đây thì tiếng chuông điện thoại làm nó giật mình trở lại với hiện tại :
- jr vậy ??????
- tiểu thư trưa nay có về nhà không ạ ?
- thôi tôi ở lại trường ông không phải đến đón đâu !
- vâng ạ !! – quản gia nói
nó để điện thoại xuống mặt bàn là tiếp tục lại nhìn za ô cửa sổ …………. Mắt nó đăm triêu thì một tên khùng bước vào (hhihihi ) đập vai nó :
- ê không xuống căng tin ak ???
nó nhìn lên bắt gặp ngay khuôn mặt tười cười đẹp trai của huy hoàng
- sao cậu không trả lời bị sao thế đói quá à ???? – huy hoàng nhìn nó với vẻ lo lắng
- không !! đồ khùng im lặng chút được không - nó nhìn huy hoàng với ánh mắt bình thản sau khi thốt za 2 chữ đồ khùng
- cậu …….. tớ quan tâm cậu mà cậu ………..
- tớ làm sao ????
- tớ không chấp cậu !!!! đị ăn với tớ đi
- không !!
- đi đi mà năn nỉ đấy
- kkkkkkkhhhhhhhooooooooonggggggggggggggggggg
- cậu !!! thôi mà đi đi mà !! nể tình đi mà
- tớ không đi vì tớ không đói ……… ọc ọc – nó vừa nói xong thì tiềng kêu cứu phát za từ cái bụnh nó phản đối
- hêhê thế đây là tiếng kêu no chắc
- cậu ……………………… - nó không cãi được nữa nó đói nhưng không muốn đi ăn
- thôi đi với tớ đi – huy hoàng vừa nói vừa kéo tay lôi nó xuống căng tin của trường
- từ từ thôi ngã tớ giờ - nó biết chắc nó đang đói dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được nên ngoan ngoãn đi ăn cùng huy hoàng
Trong căng tin lúc này thì một lũ con gái bâu đen bâu đỏ một chỗ để nói chuyện về thứ gì đó …….. khi thấy huy hoàng bước vào cả lũ :
- ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ………………… - tiếng ồ cứ thế kéo dài
- huy hoàng lại đi với nó kìa tức chưa !!!!!!!!!!!!!!
- đúng tức quá
- huhuhhhuhhuhuhhuhuhhu tức điên lên ấy !!!!!!!
- huy hoàng ơi sao nỡ đối sử với bọn này như vậy !!
- cô ta có đẹp hơn gì bon em đâu – đàn chị của nó và huy hoàng đó
- anh đừng như thế mà
- em đau tim quá …………….
- ……………….
- Mà bà chị đau tim đủ chưa ??? – nó tức giận vì tụi này dám lôi nó za làm chủ đề chính
- Thôi bớt giận bớt giận – huy hoàng liệu được tình hình nên gàn nó quay sang nhìn đám yêu quái kia – mong mấy chị nể tình em ngồi ăn cho em nhờ cái ạ !!!
- Oh ….. huy hoàng đã nhờ sao bọn này từ chối ! còn con bé kia may cho mi đó để có lần sau ta sẽ ………. Chem. Hâhahâhaha …- một đứa đứng za dọa nó
- Hãi thật – nó nói xong ngồi xuống bàn ……… nuốt cục giận
Sau khi nó ngồi thì huy hoàng cũng ngồi xuống kế bên nó thấy mặt nó hằm hằm sát khí là huy hoàng biết có chuyện sẽ không hay sảy ra nếu một người nào đó dại dột chêu trọc nó …. Huy hoàng nghĩ “ huy hoàng ơi không thể để bị liên lụy đến tính mạng được “
- cậu ăn gì ????- huy hoàng lên tiếng
- gì cũng được !!!!!
huy hoàng đứng dậy nói với nó cười híp mắt khiến bao cô gái đang nhìn huy hoàng choáng sốc ( đến nỗi ăn đến miệng cũng rơi ra ) :
- tớ za quầy lấy thức ăn cậu đợi tớ nhá !!! đừng đi đâu lung tung nha bạn hiền
- được rồi ! – nó nói ngắn gọn không them nhìn mặt huy hoàng vì huy hoàng là người gây cho nó cuộc sống không bình yên ở cái trường này
- bibibi yêu cậu nhất – nói song huy hoàng chạy biến
nó ngồi nhưng đâu có để ý lời huy hoàng vừa nói nó nhìn xung quanh căng tin tất tần tật mọi người đang ngồi đây kẻ thì thù nó kẻ thì mê nó ………. Toàn ánh mắt ghê dợn
bỗng tự nhiên lũ vịt dời của cái trường này thất thanh kêu lên :
- ôi cuối cùng hoàng tử cũng đến !!!
- đẹp trai ngời ngợi @@
- mê hoặc lòng người !!!!!!!
- đúng là đẹp hơn tưởng tượng !!!!!!!!
- sao mà lại có người đẹp trai đến như thế !!!!
hắn – lâm hoàng quân vẫn không mảy may để ý . nhìn khắp xung quanh một lượt nhếch mép lên nói với cậu bạn đi cùng
- cái trường này wá bình thường !
nói rồi hắn quay lưng bước đi . để lại bao nhiêu cặp mắt them thuồng rồi cặp mắt tuôn trào nước mắt vì chưa thấy ở đâu có người đẹp trai đến như thế ……………..
 
Top Bottom