Sử [Thảo luận] Đây là vị vua nào ?

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mười phần chết bảy còn ba,
Chết hai còn một mới ra thái bình

"Cậu thường mơ thấy cha mình, vị thế tử tài hoa không may mất sớm. Có khi cậu mơ thấy mình cưới nàng thôn nữ làng trầu kế bên, cả hai sinh được mười mấy đứa con kháu khỉnh, chiều chiều cậu thường chèo xuồng chở cả nhà đi ngắm lồng đèn ở Hội An, vui lắm. Gần đây cậu liên tục mơ thấy mình mặc một bộ long bào kỳ dị, ngồi trên ngai vàng, xung quanh xác chất thành núi. Rồi những đốm lửa trên bộ long bào cháy lan ra, thiêu đốt con rồng tận xương tủy. Một con rồng bị nguyền rủa, đứt đoạn, nát bét như giun dế dưới đất. Cậu giật mình thức giấc, ngỡ ngàng thấy mình bị những người nông dân giận dữ trói gô vào cọc sắt nung đỏ, họ hô hào, họ la ó, họ sắp sửa đóng đinh khắp cái thân hình mảnh mai, yếu ớt của cậu..."
"Lũ anh hùng, hào kiệt khinh bỉ gọi ta là cẩu nô tài, nhưng khi ta cất tiếng "sủa", hổ sói hùm beo đều cụp đuôi bỏ trốn, nhân sĩ Bắc Hà không ai dám nhìn thẳng vào mắt lão phu. Hãy cúi đầu nghe tiếng ta "sủa"!"
"Ta gầm một tiếng, lũ Xiêm La phải sợ mất mật, trấn giữ trời Nam bao năm, thu phục hết nhân tâm thiên hạ. Phất cờ kêu gọi, hai vạn quân ứng nghĩa, quyết quét sạch sơn hà, khôi phục cơ ngơi đổ nát. Nếu lão phu thọ thêm mười năm, ai dám cùng xưng anh hùng?"
Nguồn : Internet
Bạn có đoán ra người mà mình nói ở trên và những nhân vật khác trong tấm hình này ? Cùng nhau thảo luận nào ! Xem ai đoán trúng nhiều hơn nhé .
FB_IMG_1581223949205.jpg
Nguồn: fb
 
Last edited by a moderator:

Thần Linh Vũ Mộng

Banned
Banned
Thành viên
7 Tháng mười một 2019
268
204
51
Hà Tĩnh
Thcs Liên Hương
Mười phần chết bảy còn ba,
Chết hai còn một mới ra thái bình

"Cậu thường mơ thấy cha mình, vị thế tử tài hoa không may mất sớm. Có khi cậu mơ thấy mình cưới nàng thôn nữ làng trầu kế bên, cả hai sinh được mười mấy đứa con kháu khỉnh, chiều chiều cậu thường chèo xuồng chở cả nhà đi ngắm lồng đèn ở Hội An, vui lắm. Gần đây cậu liên tục mơ thấy mình mặc một bộ long bào kỳ dị, ngồi trên ngai vàng, xung quanh xác chất thành núi. Rồi những đốm lửa trên bộ long bào cháy lan ra, thiêu đốt con rồng tận xương tủy. Một con rồng bị nguyền rủa, đứt đoạn, nát bét như giun dế dưới đất. Cậu giật mình thức giấc, ngỡ ngàng thấy mình bị những người nông dân giận dữ trói gô vào cọc sắt nung đỏ, họ hô hào, họ la ó, họ sắp sửa đóng đinh khắp cái thân hình mảnh mai, yếu ớt của cậu..."
"Lũ anh hùng, hào kiệt khinh bỉ gọi ta là cẩu nô tài, nhưng khi ta cất tiếng "sủa", hổ sói hùm beo đều cụp đuôi bỏ trốn, nhân sĩ Bắc Hà không ai dám nhìn thẳng vào mắt lão phu. Hãy cúi đầu nghe tiếng ta "sủa"!"
"Ta gầm một tiếng, lũ Xiêm La phải sợ mất mật, trấn giữ trời Nam bao năm, thu phục hết nhân tâm thiên hạ. Phất cờ kêu gọi, hai vạn quân ứng nghĩa, quyết quét sạch sơn hà, khôi phục cơ ngơi đổ nát. Nếu lão phu thọ thêm mười năm, ai dám cùng xưng anh hùng?"
Nguồn : Internet
Bạn có đoán ra người mà mình nói ở trên và những nhân vật khác trong tấm hình này ? Cùng nhau thảo luận nào ! Xem ai đoán trúng nhiều hơn nhé .
View attachment 143736
là quang trung vì có đoạn :Ta gầm một tiếng, lũ Xiêm La phải sợ mất mật, trấn giữ trời Nam bao năm, thu phục hết nhân tâm thiên hạ. Phất cờ kêu gọi, hai vạn quân ứng nghĩa, quyết quét sạch sơn hà, khôi phục cơ ngơi đổ nát. Nếu lão phu thọ thêm mười năm, ai dám cùng xưng anh hùng?"
 
Top Bottom