[Tác phẩm lớp 12] Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

xuanle17

Cựu Mod Ngữ Văn
Thành viên
14 Tháng chín 2018
804
1,014
181
25
Thừa Thiên Huế
Đh sư phạm huế
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA
- Nguyễn Minh Châu –

I. Giới thiệu chung:

- Nguyễn Minh Châu là cây bút tiêu biểu trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, là người tiên phong cho nền văn học Việt Nam thời kì đổi mới.
- Chiếc thuyền ngoài xa là truyện ngắn tiêu biểu được Nguyễn Minh Châu viết năm 1983. Đây là tác phẩm đầy chất triết lí, thế sự.
II. Nội dung chính tác phẩm:
1. Tình huống truyện: Tình huống nhận thức có ý nghĩa.
Tình huống mở đầu và kết thúc bằng những phát hiện trái ngược của nghệ sĩ Phùng. Điều này thể hiện ở 3 phát hiện của Phùng.
a) Phát hiện thứ nhất của Phùng:
Phát hiện vẻ đẹp ở bãi biển:
- Hình ảnh chiếc thuyền lưới vó từ ngoài khơi xa đang tiến thẳng vào bờ. Chiếc thuyền nổi bật trên mặt biển ban mai có lớp sương mù trắng như sũa có pha đôi chút màu hồng do mặt trời chiếu vào.
+ Mũi thuyền ...
+ Vài bóng người lớn lẫn trẻ em
+ Nhìn qua các mắt...
-> Đây là một cảnh đắt trời cho, bức tranh danh họa từ cổ, đường nét và ánh sáng hài hòa, đơn giản nhưng toàn bích
- Điều này khiến Phùng cảm thấy bối rỗi tưởng chừng như mình đã khám phá ra sự toàn thiện, khoảnh khắc trong ngần trong tâm hồn.
Khi chiếc thuyền tiến sát vào bờ thì bước xuống từ con thuyền đẹp đẽ ấy là 2 con người có đường nét thô kệch, hành động khó cắt nghĩa:
- Người đàn ông:
+ Mái tóc tổ quạ, ánh mắt lộ vẻ độc dữ.
+ Rút thắt lưng quất vào lưng người đàn bà tới tấp.
+ Vừa đánh lão vừa nghiến răng ken két, nguyền rủa với cái giọng đầy đau đớn: “Mày chết đi. Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ.”
- Người đàn bà:
+ Dáng người cao lớn với đường nét thô kệch, rỗ mặt, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi sau 1 đêm thức trắng.
+ Đứng im vẻ cam chịu, đầy nhẫn nhục
- Thằng bé Phát giằng lấy chiếc thắt lưng, quật tới tấp vào ngực ông ta.
* Một bên là cảnh thiên nhiên đẹp, thơ mộng; một bên là cảnh bạo hành gia đình đầy thương tâm.
- Phát hiện này khiến cho anh không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên
- Trong bức ảnh mà anh vừa thu vào ống kính ấy ở đó cái đẹp và cái xấu vẫn luôn song hành tồn tại.
b) Khi người đàn bà đến tòa án
- Lúc đầu có vẻ sợ sệt, tìm 1 góc để ngồi, rón rén vào mép ghế, cố thu người lại, xưng hô khiêm nhường (con – quý tòa), khi đẩu khuyên bỏ chồng thì cầu xin đừng bắt con bỏ chồng rồi chắp tay vái lia lịa.
- Người đàn bà hàng chài kể về cuộc đời mình và lí do những trận đòn:
+ Từ xưng hô thay đổi
+ Cuộc đời kém may mắn, nhiều éo le, nhọc nhằn, lam lũ
- Người đàn bà như biến thành 1 vị luật sư bào chữa cho người chồng của mình. Điều này thể hiện được sự từng trải, lòng vị tha, đức hi sinh, tình yêu thương vô bờ dành cho chồng, cho con của mình.
2. Hình tượng các nhân vật:
- Phùng và Đẩu: Yêu lẽ phải, công lí nhưng còn đơn giản trong cách nhìn nhận.
- Phác yêu thương mẹ theo cách riêng của một đứa trẻ.
- Chiếc thuyền trong con bão biển:
+ Thấm thía hơn câu nói của người đàn bà hàng chài về vai trò của một người đàn ông trong gia đình.
+ Lo âu, bất ổn trước sự cuồng nộ của thiên nhiên và con người thật bé nhỏ, yếu ớt
III. Thành công nghệ thuật:
- Xây dựng tình huống truyện nhận thức có ý nghĩa.
- Xây dựng hệ nhân vật có tư tưởng cao đẹp.
- Giọng điệu và ngôn ngữ mang đầy tính triết lí.
IV. Giá trị nhân đạo:
- Phản ánh số phận, cuộc đời bất hạnh của người đàn bà
- Đồng cảm với nổi khổ người dân biển
- Phát hiện ra những vẻ đẹp khuất lấp
- Tin vào sức mạnh con người
- Lời cảnh tỉnh trước nạn bạo lực gia đình.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Đình Hải
Top Bottom