Sử 10 Phryne

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
30
Hà Nội
THPT Thạch Thất
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phryne là một cô gái bán hoa nổi tiếng ở thành Athens. Nổi tiếng đến nỗi cô ta chính là hình mẫu của rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật của La Mã - Hy Lạp thời bấy giờ. Cũng chính vì cái sự nổi tiếng này mà Phryne giàu nứt đố đổ vách. Chính Phryne không ai khác đã đưa "nghệ thuật ngành" lên một tầm cao mới mà không ai từng tưởng tượng nổi, dựa trên một số giai thoại kinh điển:
1, GÁI NGÀNH CŨNG CÓ PHẨM GIÁ NGHỀ NGHIỆP
Vâng, Phryne thực sự là một người phụ nữ trong ngành có phẩm giá nghề nghiệp đáng ngưỡng mộ khi mà không phải ai cũng muốn "ăn" nàng ta mà được cho dù người đó có giàu nứt đố đổ vách đi chăng nữa.
Phryne thích ra giá dịch vụ theo sở thích của mình. Đặc biệt nhất là tích Phryne "cho không" nhà triết học nghèo Diogenes thành Sinope chỉ vì cô ngưỡng mộ tài năng và trí tuệ của ông (sẽ có bài về ông này sau). Nhưng cũng trong ngày hôm đó, vua Lidya đem cả tấn vàng bạc ra chào mời nàng nhưng Phryne từ chối thẳng thừng bởi vì ông ta thu thêm thuế của dân.
2, VỤ XÂY LẠI BỨC TƯỜNG THEBES
Phryne giàu đến nỗi cô ta chủ động đứng ra tài trợ cho việc xây lại bức tường thành Thebes 7 cổng đã bị vua Alexander Đại Đế phá hủy trước đó. Tuy nhiên đề xuất này không được dân thành Thebes chấp thuận do điều kiện của nàng quá táo bạo khi yêu cầu phải khắc lên tường dòng chữ "bị phá hủy bởi Alexandros, được khôi phục bởi kỹ nữ Phryne". (Bó tay...)
3, THẮNG KIỆN NHỜ KHỎA THÂN
Đây có lẽ là cái tích ám ảnh nhất trong các tích về bà trùm ngành bá đạo Phryne.
Số là trong lễ hội trọng đại hàng năm tạ ơn thần Poseidon tại Elefsina, không biết Phryne đang bị ngáo cỏ hay gì mà bỗng dưng người ta thấy nàng ta đi ra từ hàng hiên của ngôi đền, trút bỏ toàn bộ xiêm y, và cứ thế tồng ngồng đi từ trên đền xuống biển tắm trước con mắt hoảng hốt của hàng trăm người.
Tất nhiên là cho dù bạn có *** đắt giá nhất Hy Lạp đi chăng nữa thì bạn cũng không thể cứ thích là show nó ra ở mọi nơi. Và thế là Phryne nhà ta bị các quan gọi lên xử tại phiên tòa ở Areopagus vì tội danh "Báng bổ thánh thần".
Sử gia Anaximenes, người điều hành phiên tòa, cố đưa ra các luận điểm truy tố khép Phryne phạm tội nghịch đạo và nàng có thể phải nhận một hình phạt rất khắc nghiệt. Tuy nhiên nhà hùng biện Hypereides, luật sư bào chữa cho Phryne hóa ra lại là người yêu của cô ta. Khi bản án ngày càng diễn ra theo chiều hương bất lợi cho Phryne, mọi cố gắng của luật sư biện hộ Hypereides không tạo được sức thuyết phục, các quan tòa chuẩn bị tuyên án...
Như một nỗ lực cuối cùng, Hypereides liền dắt Phryne ra giữa tòa án và bất ngờ.... lột sạch quần áo của nàng trước mặt đông đảo hội đồng thẩm phán !
Cuối cùng ông nói: "Làm sao một lễ hội tôn vinh các vị thần lại có thể bị xúc phạm bởi chính vẻ đẹp mà họ ban cho? ".
Các thẩm phán sau cùng đã giật mình bởi những gì họ nhìn thấy trên cơ thể để trần của Phryne. Vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng đã gieo vào các thẩm phán với một niềm sợ hãi mê tín dị đoan rằng nàng chính là món quà của Aphrodite. Họ sợ hãi việc xử Phryne có thể sẽ làm nữ thần nổi giận (hoặc cũng bởi vì... vì sao thì đoán coi).
Và thế là Phryne được xử trắng án
1f642.png
:)))
Về sau họa sĩ tài năng Apelles đã dựa vào cảnh tượng Phryne tắm trước đền thờ vẽ nên bức họa nổi tiếng Venus Anadyomene.
Nguồn: fb
gái.jpg
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom