PHÊ BÌNH BÀI VIẾT - "ĐI TÌM CÂY BÚT TRẺ" - LẦN 4/2008!

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

PHÊ BÌNH BÀI VIẾT - "ĐI TÌM CÂY BÚT TRẺ&quot

Sau một thời gian dài tạm lắng để dành thời gian cho các mem 12 ôn thi tốt nghiệp, cũng là để các mem các cấp ôn luyện cho kì thi học kì II... Rất chi là quan trọng!

Nay kì thi tốt nghiệp THPT 2008 cũng đã kết thúc tốt đẹp với các mem 12 Hocmai.vn nhà mình.
Kì thi học kì II cũng đã hoàn thành, kì nghỉ hè đã đến với hầu hết học sinh chúng ta.

Làm thế nào để có một kì nghỉ hè thú vị và bổ ích mà không cần phải đi đâu?

...

Cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ" của box Văn đã trở lại, mong đáp ứng phần nào sự mong mỏi và chờ đợi của các mem tâm huyết muốn viết, muốn nói lên tiếng nói của chính bản thân mình!

Trước hết, xin bố cáo với toàn thể về kết quả của kì lần trước: Người đạt giải nhất là Zinkitino (Có thể click vào đường link sau để đọc bài của Zin: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=19015)
Sau là sẽ thông báo cùng các bà con chủ đề lần thứ 4 ngay trong ngày hôm nay. Sau khi được bà con đóng góp và chia sẻ khi biết tin này!

Chào thân ái và quyết thắng!


-----------------------------------------------

“Mùa hè lại đến, những cơn mưa nhè nhẹ hay những cơn gió vô tình, về đây làm lay nhẹ những cánh phượng hồng sắc thắm, làm xôn xao cả góc phố lối ta đi qua, bất chợt nhận ra mùa phượng đã về...
Phượng về làm nao nao bao kĩ niệm, nỗI nhớ dâng ngập lòng của một thời cấp sách tới trường, sân trường ngày xưa giờ này, chắc hẳn cũng đỏ rực cả một góc trời thương nhớ, rồI lại vang vãng tiếng ve kêu oi ả buổi trưa hè, làm lòng ai háo hức, bâng khuâng sắp phải nói lời chia tay …
Những cuốn lưu bút được chuyền tay nhau, góp nhặt lại những lúc vui buồn, những giận dõi vu vơ, mà suốt 9 tháng trời ngồi bên nhau dưới mái trừơng thân yêu của mình, 3 tháng hè đã đến, những cô cậu bé bẽn lẽn chia tay nhau nơi góc lớp, những đôi mắt rưng rưng bịn rịn như nói lên: ôi ba tháng thật xa…
Và một ai đó tìm nhặt những cách phượng rơi cuối sân trường, ép vào trang vở , vội vã ghi nhanh dòng chữ… yêu … như nhờ cánh phương nói hộ lên, lời thương nhớ của mình
Ta đã đi qua những mùa hoa phượng vĩ, với những mùa hè xa xôi bắt đầu xanh thẳm, từng bước chân nhẹ nhẹ vương vấn đâu đây, để níu kéo ta vào mầu áo xanh tình nguyện, màu áo xanh của sinh viên tình nguyện mùa hè xanh. Những miền quê ta qua, bắt gặp những con người hiền hoà, đôn hậu, như những dòng sông xanh ngọt ngào và dung dị, niềm nở đón chào những mầu áo xanh tình nguyện, về đây ươm mần cho những ước mơ xa…
Ở nơi xa xôi đó nhắn dùm ta những lời thương nhớ, rằng mùa phượng về giăng kín nỗi xao xao những miền kí ức, mà ta đã qua…”
(Trích từ blog của 1 người có tên Lão Lục… )


Và chủ đề viết của lần thứ 4/2008 này của chúng ta sẽ là: “CHIA TAY MÙA HẠ”

Thời gian viết và post bài: 6/6/2008 – 16/7/2008.
Thời gian công bố kết quả: 20/7/2008
1. Quy định về bài viết:
- Trên 300 từ và không giới hạn về độ dài
- Không sử dụng các từ ngữ vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam (là không sử dụng từ ngữ thô thiển mang tính chất vô văn hóa)
- Không có nội dung phản động, chống phá Đảng và Nhà nước.
- Tuyệt đối bài viết không đạo văn!
2. Cơ cấu giải thưởng:
- Một giải thưởng duy nhất dành tặng cho bài viết xuất sắc nhất.
- Một giải thưởng dành tặng cho bài phê bình, nhận xét các bài dự thi hay nhất.
Chúc tất cả các mem có những bài viết thật tốt
 
C

chini106

òa sau khi các mem đợi "dài cổ" thì cuối cùng anh tranquang cũng đưa tin này ;))

Chúc mừng chị Zjn :)
 
N

ngocan90

Sếp ơi! Làm quả hơi "giật cục" ấy ;)) Đang trong thời gian ôn thi, Sếp ko sợ ê sắc ế àh???
 
T

tranquang

Chưa bao giờ, và chưa khi nào anh sợ Cuộc thi của chúng ta bị "ế"...

Vì anh hiểu 1 lẽ đơn giản rằng: Các mem khi đã tham gia cuộc thi này đều tâm huyết và nhiệt thành.

Vì anh hiểu rằng, Cuộc thi đem lại không chỉ cho riêng anh mà cả các mem những điều bổ ích.

Vì anh hiểu rằng, Cuộc thi đã và đang sống trong lòng mỗi các nhân có bài viết tham gia rồi!

...

Hi vọng rằng từ lần này, Cuộc thi sẽ cập nhật thường xuyên và vận hành thông suốt!

Chào thân ái và quyết thắng!
 
K

kakas

tranquang said:
Chưa bao giờ, và chưa khi nào anh sợ Cuộc thi của chúng ta bị "ế"...

Vì anh hiểu 1 lẽ đơn giản rằng: Các mem khi đã tham gia cuộc thi này đều tâm huyết và nhiệt thành.

Vì anh hiểu rằng, Cuộc thi đem lại không chỉ cho riêng anh mà cả các mem những điều bổ ích.

Vì anh hiểu rằng, Cuộc thi đã và đang sống trong lòng mỗi các nhân có bài viết tham gia rồi!

...

Hi vọng rằng từ lần này, Cuộc thi sẽ cập nhật thường xuyên và vận hành thông suốt!

Chào thân ái và quyết thắng!

Ố ồ ô... lâu lắm rồi mới quay lại diễn đàn theo lời kêu gọi và hiệu triệu...
Thấy một cảm giác là lạ. Ờ hờ... Buồn cười thía nhỉ?

Đầu tiên, chúc mừng Zin - tác giả có bài viết ấn tượng!

Thứ hai, chúc mừng sếp đã có quyết tâm mở cửa lại cuộc thi!

Thứ ba, chúc mừng tôi đã có đủ tin yêu để quay lại với diễn đàn này. Vì tôi là Kakas, vì Kakas yêu Văn và Kakas thích viết.

Thế thôi!

Xin bà con một tràng pháo tay cái nào!
 
1

123konica

Oh zê, cuộc thi có gì mới ko ạ? Ví dụ như chủ đề, hình thức, đối tượng tham gia chẳng hạn?

@chini: tin này đưa lâu rồi mà em? :-/


Tình hình là lần này nhiều mem còn đang tu luyện lắm, Zin đang đi tu "trên tỉnh" chẳng hạn, conu đang bận bịu với "thi thử ĐH/CĐ" chẳng hạn, và rất nhiều mem khác nữa.
Có lo ko ạ? :-?

Mà thôi, hi vọng là mọi người tham gia nhiệt tình như hoặc hơn những lần trước. OK? :D
 
C

chini106

Lâu ah` :( Nhưng đối với em thì mới ;))

Mà cũng trong ngày 5-6 chứ lâu gì đâu ạ?

Gửi: 05 6 2008 01:32 Tiêu đề: THÔNG BÁO MỚI NHẤT - "ĐI TÌM CÂY BÚT TRẺ&qu

Lâu mà e gửi bài đầu tiên ;))

Vậy hôm nạ có đề phải ko ah.
 
F

faustvn01

Chưa bao giờ viết bài trong Đi tìm cây bút trẻ song mình luôn cố gắng đọc hết các bài viết dự thi của các bạn. Và nhận thấy điều này: sự chân thành, trong sáng của các bài viết dự thi cũng như sự tâm huyết, nỗ lực của những người tổ chức, và tình yêu dành cho văn học của tất cả mọi người. Với nhiều bạn, bài viết trong Đi tìm cây bút trẻ kì này có thể là bài viết cuối cùng trong đời học sinh. Mong rằng anh tranquang sẽ đưa ra một chủ đề thật thú vị để các mem cùng "dốc bầu tâm sự".

Chúc các mem có được những bài viết ưng ý và nếu nói như anh tranquang "viết là để trải lòng" thì mình rất mong lại được đọc những dòng tâm sự chân thành, cảm động mà không kém phần sâu sắc của các bạn.
 
T

tranquang

nutac98 said:
^^ Mọi người nc rôm rả vui thía ^^ quay lại cho đỡ có mạng nhện :p

@nutac98: Em lại chém gió rồi!

@123konica: Anh vẫn giữ hình thức viết bài và gửi lên 4rum. Có thay đổi về cơ cấu giải thưởng thôi. Hỏi người vô địch lần 4 này nhé?

@chinin: Có khả năng anh sẽ ra chủ đề mới vào cuối ngày hôm nay!

@neu_em_khong_phai_giac_mo: Cám ơn em vì những lời góp ý chân thành!
 
D

duongluus

Được rồi, phải nói là Lưu rất vui khi cuộc thi này quay trở lại!
Nhưng, không chỉ vui mà còn có một chút gì đó gọi là lo lắng!
Dù biết nhiều người không thích nghe điều này, nhưng vì bản thân và vì sức chịu đựng của nhiều người, em vẫn phải nói!
Đây là một cuộc thi cho giới trẻ, đúng!
Và cuộc thi đã đánh đúng vào chỗ ngứa của những người trẻ yêu thích văn học! Đúng là vậy!
Nhưng, đã là một cuộc thi, dù chính hay hay không, dù chuyên nghiệp hay không, thiết nghĩ nó cũng phải và luôn phải tuân theo nhiều luật lệ, một trong số đó phải là thời gian!
Một cuộc thi trên báo, người ta có thể đợi một tháng để biết kết quả!
Một cuộc thi toàn trường, người ta có thể đợi 8 tháng để biết kết quả!
Và thậm chí cói những người chờ đợi đến 3 năm để có một tình yêu!
Hay phải chờ đợi 14 năm để nói lên những gì bản thân nghĩ!
Tại sao người ta lại chờ đợi đựoc đến thế?
Vì người ta biết cuộc chờ đợi kết thúc khi nào, và người ta có thể đếm ngược để mong chờ ngày kết thúc!
Đó là sự chờ đợi hữu ích....

Nhưng những lần thi trước, BTC đã để cho nyhững người tham dự phải nóng lòng!
Sự chờ đợi đó ... nhạt như nước ốc bởi vì không ai biết ngày nào sẽ có kết quả chính thức!
Có thể nói nó làm cho nhiều người có cảm giác... chán!

Thế nên, em hi vọng lần này cuộc thi sẽ có một quy định chắc chắn về thơi gian!
Như vậy mới thực là một sân chơi bổ ích và thú vị!

Ít lời trên đây hẳn sẽ làm phật lòng nhiều người, nhưng em vẫn nói!
Vì đây là sân chơi chung, và lời góp ý của em xuất phát từ động cơ tích cực là hoàn thiện thêm cuộc thi này!

Hi vọng sớm nhận được đề thi lần 4 này!
Thân mến!
 
N

nutac98

box văn luôn chào đón những đóng góp của mọi người ^^ . Đúng là lần chờ đợi trước là do lỗi của ban tổ chức . Mình nghĩ từ lần sau , vấn đề này sẽ hok lặp lại nữa đâu :D
 
1

123konica

@hoangmicr: thì nghĩ cho tất cả các mem đấy chứ :D. Tham dự những cuộc thi thế này, chị nghĩ văn các em viết sẽ có chiều sâu và mang tính cá nhân cao hơn đấy. Chẳng mấy khi có dịp ngồi mà chiêm nghiệm bản thân đâu, phải không?
@duongluus: Rất welcome những đóng góp của em. >:D< Chị cũng thấy lần trước BTC hơi chậm trễ trong việc chấm bài và thông báo kết quả. Nhưng tại sao các em ko ý kiến trực tiếp với BTC ấy? Gửi tin nhắn riêng, gửi mess yahoo chẳng hạn.
Lần này có lẽ thời hạn cuộc thi sẽ lâu lâu hơn một chút để các mem có thể rảnh tay ôn thi ;)). Biết đâu chúng ta lại có những phát hiện bất ngờ trong thời gian vật vã ôn thi thì sao?
Cứ chờ xem. Không hẳn là chờ đợi vô ích đâu, nhỉ. ;;)
 
H

hoangmicr

ko , ý em nói là lớp 9 sắp thi làm gì có thời gian mà thi =.=
với lại có viết thì thi cũng đâu ra mấy cái đề này ^^
 
C

conu

Cuộc thi Tìm cây bút trẻ thế là đã quay lại rồi. Mừng nhiều.
Quả thật, 1 chương trình, 1 cuộc thi hay chỉ đơn thuần là 1 gameshow... để xây dựng được thương hiệu đã khó, để gìn giữ và phát triển lại càng khó hơn.
Bản thân em hiểu phần nào những vất vả của BTC khi chính mình cũng phải bắt tay thử làm 1 công việc liên quan đến điều hành trong khi lại luôn bị giằng co với công việc cá nhân. "Đi tìm cây bút trẻ" lại càng đúng hơn với nghĩa đó, vì đây là cuộc thi diện rộng và ko phân biệt đối tượng. Bản thân anh Phát cũng luôn bận bịu và có những cái "khó" riêng. Các mem nên thông cảm.
Nhưng, dẫu sao, em vẫn nghĩ sự đóng góp của các mem đó là cái nhìn tích cực và thiết thực với mong mỏi cuộc thi sẽ đi lên, ngày càng gây ảnh hưởng, nên BTC cũng cần tiếp thu xem xét. Có lẽ chúng ta ko nên hô hào và góp ý đơn thuần nữa, mà chúng ta cần có sự chia sẻ, đối thoại để cùng tìm ra phương hướng giải quyết những khúc mắc.
Em sẽ luôn và vẫn là thành viên trung thành của cuộc thi, dẫu mình viết có tệ, em sẽ vẫn viết và vẫn coi đó là nơi giãi bày những tâm sự.
Cảm ơn BTC! Chúc cuộc thi sẽ ngày càng lớn mạnh.
 
C

conu

Em cũng có chút quan điểm, mong anh Phát suy nghĩ.
Chúng ta sống giữa thời đại công nghiệp, nên đôi khi bị cuốn vào guồng quay của 1 cuộc rượt bắt (trong công việc) mà quên đi mất sự dung hòa. Chạy mãi như thế có mỏi ko? Em thiết nghĩ, anh cần sự dung hòa, cần được nghỉ ngơi trước khi...gục vào 1 ngày...
Em thấy anh bận đến nỗi nhiều khi có những mối quan tâm ở bên ngoài, chỉ bằng những hành động đơn giản, anh cũng ko còn tâm trí để đảm đương.
Ví dụ như việc giúp nhóm Văn thi đại học, anh có thể chỉ bỏ ra chút thời gian để thực hiện lời hứa nhận xét bài từ chuyên đề 1, nhưng vì quá bận nên anh chưa thể làm việc đó, điều này sẽ khiến nhiều bạn thấy hơi...buồn vì công sức đã bỏ ra trong sự miệt mài chăm chỉ dẫu có chưa đúng hướng, hiểu nhầm là lại chỉ nhận từ anh sự hờ hững (kể cả cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ").
Nếu anh có thời gian, hãy giúp em điều đó, chỉ cần vài lời nhận xét của anh, là các mem đã phấn khời vì công sức của mình cuối cùng cũng thu được thành quả, cũng gần thi đến nơi rồi, thực sự em lo cho hoạt động của nhóm. Các mem cũng đang hoang mang về cách thức hoạt động theo đề xuất của anh từ hôm trước, chính vì hoang mang và khó hiểu, nên việc hoạt động đang bị đình trệ và bế tắc, mà em đã nhắn nhờ anh gửi hướng dẫn giúp em, có vẻ việc học của nhóm anh ko có thời gian quan tâm hay sao? Nếu ko quan tâm được, hãy nói cho em biết, em sẽ thông cảm cho công việc của anh và sẽ dừng lại mọi hoạt động, vì những bài viết có được gửi lên mà ko có ai là người hướng dẫn và nhận xét cũng bằng vô nghĩa (đây là môn văn chứ ko phải môn Toán hay tiếng Anh).
Mong anh sớm phản hồi, chỉ cần anh phản hồi cho em về điều trên thôi, em cũng đã cảm ơn anh lắm rồi!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom