Nhật ký Nhật kí của Giang

chaugiang81

Cựu Mod Hóa
Thành viên
25 Tháng tư 2015
2,392
1,934
444
DH-DX-QN
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày 2/3/2017
Nhật kí là nơi ta dễ dàng trao đổi yêu thương nhất ~a
Càng lớn, cuộc sống của tôi chưa bao giờ là ổn, tôi không thấy gì mà được suông sẻ cả. Từ khi bước chân vào ngôi trường THPT là tôi đã vào một thế giới mới, đầy thử thách và "cặm bẫy" :) . Vốn dĩ tôi nói vậy vì tôi cảm thấy vậy. Y như một xã hội thu nhỏ, nhưng tôi xem đó là thử thách đầu đời của bản thân mình. Một mô hình nhỏ để tôi có thể làm quen trong những năm đại học và đi xa hơn.
Thôi thì cũng đừng bàn nhiều quá sợ rằng có chuyện không hay.
Quay lại chuyện học nào.
Um hum.... chỉ còn hai mươi mấy ngày nữa là tôi phải thi olympic rồi, nhưng quả thật tôi thấy hơi sợ khi nhận kết quả từ kì khảo sát vừa rồi. Tôi buồn suốt mấy ngày liền, càng buồn hơn khi thấy cô tôi cứ hít thở dài. Tôi đoán được cô đang nghĩ gì, cô không nói nhưng với tư cách học sinh của cô, tôi hiểu cô buồn tới mức nào. Nhiều khi muốn xin lỗi cô một tiếng nhưng tôi không đủ can đảm. Thấy thương cô quá :(
......
Thôi thế được rồi, tới giờ học rồi :) chấm tại đây lúc khác viết tiếp.
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
không có con đường nào cũng trải đầy hoa và biết đâu trong một bụi gai ta lại thấy một bông hoa tỏa hương thơm ngát
vì vậy đừng nản chí bạn nhé
 
  • Like
Reactions: chaugiang81

chaugiang81

Cựu Mod Hóa
Thành viên
25 Tháng tư 2015
2,392
1,934
444
DH-DX-QN
11:34 pm
Ngày 30/3/2017
Cuộc sống của tôi hầu như thay đổi từ khi đạt được huy chương vàng :3. Ba mẹ tôi vui, anh em cô chú dì cũng vui. Hôm nay ra nhà cô chơi chị dâu tôi còn ôm hôn tôi nữa :3 ôi lần đầu tiên :3 Nhưng tôi biết không vì thế mà tôi ngủ quên trên chiến thắng của mình (y) , thầy dạy Lí tôi bảo vậy, mà cô tôi cũng bắt đầu chiến đấu cho lớp 11 rồi, khi mọi đội khác thì đang "tận hưởng" cái huy chương của bọn nó thì mai tôi phải lên trường học bồi dưỡng cho năm học tới :3 chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi "trâu" như năm nay.... :D Thôi thì cứ cố gắng, kì thi THPTQG cứ như sắp ở trước mắt ấy :v. Tôi sẽ quên cái huy chương vàng ấy và bắt đầu lại. Cố lên nào :D :D
***
Hôm nay tôi đi mua sách. Đúng là ở ĐN nhiều sách thật, toàn là sách hay và mới xuất bản không :3 . Tôi ủ luôn 5 quyển mà gần 600k :3 Lỡ mua rồi thì cày thôi :v. Nhưng tối nay -_- tôi đã gặp 1 trục trặc nhỏ -_- HNO3, không đơn giản như tôi tưởng, nó khó hơn nhiều, cực kì khó (đối với 1 người mới học sâu vô chuyên đề như tôi thì thấy vậy) nhưng tôi mong tôi sẽ chinh phục được nó -_- HNO3, nhớ mặt tao đấy, tao sẽ chinh phục được mày JFBQ00227070619B
***
chốt lại là HỌC THÔI :D JFBQ00218070525AJFBQ00218070525A
 
Last edited:

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
11:34 pm
Ngày 30/3/2017
Cuộc sống của tôi hầu như thay đổi từ khi đạt được huy chương vàng :3. Ba mẹ tôi vui, anh em cô chú dì cũng vui. Hôm nay ra nhà cô chơi chị dâu tôi còn ôm hôn tôi nữa :3 ôi lần đầu tiên :3 Nhưng tôi biết không vì thế mà tôi ngủ quên trên chiến thắng của mình (y) , thầy dạy Lí tôi bảo vậy, mà cô tôi cũng bắt đầu chiến đấu cho lớp 11 rồi, khi mọi đội khác thì đang "tận hưởng" cái huy chương của bọn nó thì mai tôi phải lên trường học bồi dưỡng cho năm học tới :3 chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi "trâu" như năm nay.... :D Thôi thì cứ cố gắng, kì thi THPTQG cứ như sắp ở trước mắt ấy :v. Tôi sẽ quên cái huy chương vàng ấy và bắt đầu lại. Cố lên nào :D :D
***
Hôm nay tôi đi mua sách. Đúng là ở ĐN nhiều sách thật, toàn là sách hay và mới xuất bản không :3 . Tôi ủ luôn 5 quyển mà gần 600k :3 Lỡ mua rồi thì cày thôi :v. Nhưng tối nay -_- tôi đã gặp 1 trục trặc nhỏ -_- HNO3, không đơn giản như tôi tưởng, nó khó hơn nhiều, cực kì khó (đối với 1 người mới học sâu vô chuyên đề như tôi thì thấy vậy) nhưng tôi mong tôi sẽ chinh phục được nó -_- HNO3, nhớ mặt tao đấy, tao sẽ chinh phục được mày JFBQ00227070619B
***
chốt lại là HỌC THÔI :D JFBQ00218070525AJFBQ00218070525A
chúc mừng chị nha:cool:
_________________

chị học đt Lý à ? ? ?
em đag học lớp 9, còn 1.5 tháng nữa thi cấp 3 rùi.Mệt
em thi chuyên nên học lệch,
---- akakaaa___
hè cj rảnh bảo em lý nha:D
haiz,... hè này sau khi thi xog cấp 3 em sẽ cày lý, hóa,...
học từ ms tiếng ah...
để chuẩn bị cho kì thi THPT QG
______________
trời, nghĩ đã thấy sợ r...
__________________

chị cố gắng nhóe:), me too
 
  • Like
Reactions: chaugiang81

chaugiang81

Cựu Mod Hóa
Thành viên
25 Tháng tư 2015
2,392
1,934
444
DH-DX-QN
chúc mừng chị nha:cool:
_________________

chị học đt Lý à ? ? ?
em đag học lớp 9, còn 1.5 tháng nữa thi cấp 3 rùi.Mệt
em thi chuyên nên học lệch,
---- akakaaa___
hè cj rảnh bảo em lý nha:D
haiz,... hè này sau khi thi xog cấp 3 em sẽ cày lý, hóa,...
học từ ms tiếng ah...
để chuẩn bị cho kì thi THPT QG
______________
trời, nghĩ đã thấy sợ r...
__________________

chị cố gắng nhóe:), me too
chào em :v chị học trường thường nên sẽ ko có trình nào mà giúp e được đâu :v với lại chị hóa mà :) r104
 

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
11:34 pm
Ngày 30/3/2017
Cuộc sống của tôi hầu như thay đổi từ khi đạt được huy chương vàng :3. Ba mẹ tôi vui, anh em cô chú dì cũng vui. Hôm nay ra nhà cô chơi chị dâu tôi còn ôm hôn tôi nữa :3 ôi lần đầu tiên :3 Nhưng tôi biết không vì thế mà tôi ngủ quên trên chiến thắng của mình (y) , thầy dạy Lí tôi bảo vậy, mà cô tôi cũng bắt đầu chiến đấu cho lớp 11 rồi, khi mọi đội khác thì đang "tận hưởng" cái huy chương của bọn nó thì mai tôi phải lên trường học bồi dưỡng cho năm học tới :3 chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi "trâu" như năm nay.... :D Thôi thì cứ cố gắng, kì thi THPTQG cứ như sắp ở trước mắt ấy :v. Tôi sẽ quên cái huy chương vàng ấy và bắt đầu lại. Cố lên nào :D :D
***
Hôm nay tôi đi mua sách. Đúng là ở ĐN nhiều sách thật, toàn là sách hay và mới xuất bản không :3 . Tôi ủ luôn 5 quyển mà gần 600k :3 Lỡ mua rồi thì cày thôi :v. Nhưng tối nay -_- tôi đã gặp 1 trục trặc nhỏ -_- HNO3, không đơn giản như tôi tưởng, nó khó hơn nhiều, cực kì khó (đối với 1 người mới học sâu vô chuyên đề như tôi thì thấy vậy) nhưng tôi mong tôi sẽ chinh phục được nó -_- HNO3, nhớ mặt tao đấy, tao sẽ chinh phục được mày JFBQ00227070619B
***
chốt lại là HỌC THÔI :D JFBQ00218070525AJFBQ00218070525A
chào đồng hương ...............đông hương mua sách ôn thi à ............HNO3 khó muốn đánh nó ...không hiểu sao mà ghét hóa quá đi
 
  • Like
Reactions: chaugiang81

chaugiang81

Cựu Mod Hóa
Thành viên
25 Tháng tư 2015
2,392
1,934
444
DH-DX-QN
26/5/2017
16:45 pm
Mai là bế giảng rồi, kết thúc năm lớp 10 đây khó khăn và gian khổ. Nhưng đổi lại tôi đã có được thêm nhiều kiến thức và đạt được số thành công. Dù so với 1,2 bạn top đầu trong lớp thì không thành công bằng nhưng đối với tôi, có thể nói năm nay tôi đã vượt quá mức mà tôi đã đặt ra lúc đầu năm.
Tôi đã rất vui vì kì 2 nay tôi đã vượt bậc khá xuất sắc và tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ lên hạng như thế. hihi. Quá bất ngờ khi nhận kết quả cuối kì và cả năm.
Ngày 29 lớp tôi sẽ đi chơi, tôi thì cho đó là món quà mà cô tặng cho lớp tôi khi đã đạt thành tích tốt trong kì thi olympic vừa rồi và chắc chắn tôi sẽ tham gia nhiệt tình mà ^^.
Haizz. Nói gì đi nữa cũng không được ngủ quên trên chiến thắng.Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong năm 11, sẽ đặt mục tiêu cao hơn để phấn đấu xem sức mình tới đâu :v hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
 

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
26/5/2017
16:45 pm
Mai là bế giảng rồi, kết thúc năm lớp 10 đây khó khăn và gian khổ. Nhưng đổi lại tôi đã có được thêm nhiều kiến thức và đạt được số thành công. Dù so với 1,2 bạn top đầu trong lớp thì không thành công bằng nhưng đối với tôi, có thể nói năm nay tôi đã vượt quá mức mà tôi đã đặt ra lúc đầu năm.
Tôi đã rất vui vì kì 2 nay tôi đã vượt bậc khá xuất sắc và tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ lên hạng như thế. hihi. Quá bất ngờ khi nhận kết quả cuối kì và cả năm.
Ngày 29 lớp tôi sẽ đi chơi, tôi thì cho đó là món quà mà cô tặng cho lớp tôi khi đã đạt thành tích tốt trong kì thi olympic vừa rồi và chắc chắn tôi sẽ tham gia nhiệt tình mà ^^.
Haizz. Nói gì đi nữa cũng không được ngủ quên trên chiến thắng.Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong năm 11, sẽ đặt mục tiêu cao hơn để phấn đấu xem sức mình tới đâu :v hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
học trường chuyên hả bạn
 
Top Bottom