Nhật ký Hỗn hợp

D

duc_2605

7:42 AM
28/12/2015
Tôi nói về ngày hôm qua nhé!
:)| Tối hôm trước tôi thức tới gần 12h, cho nên chả buồn dậy sớm, mãi đến 7h mẹ tôi mới gọi dậy, 8h mới học mà! Còn sớm chán! Tôi còn tận 15 phút để chuẩn bị. Ai ngờ Hà đến nhanh vậy. Chuyện là như thế này: Bọn tôi ôn thi HSG trên thị trấn, để đỡ phải đưa đi đón về nhiều thì bố mẹ tôi với bố mẹ Hà quyết định là bố mẹ nó đưa đi còn bố mẹ tôi đón về.
Tôi quýnh quáng chuẩn bị mọi thứ (tôi là Turbo mà!) =)) =)) chẳng mấy chốc đã yên vị trên xe.
Đến nơi, bọn tôi vào trong trường ngồi bàn chuyện linh tinh. Thằng bạn thân của tôi cũng đến cùng lúc. Tôi với nó vào ngồi bàn về cái định lý Ơ-clát mà nó mới nghĩ ra. Chứng minh thì chả khó gì, nhưng mà tôi thấy hài về tên cái định lý. Lần trước khi đi thi GV dạy giỏi ở Thanh Xuân, lúc gặp mấy đứa béo béo thì nó bảo đa bội, còn gặp đứa nào điên điên thì nó bảo bị đao. =)) Thằng này chỉ giỏi võ mồm. Nhưng không hẳn thế! Tôi nghĩ lại : năm nay nó có một sự cố gắng thần kì, nó không bỏ phí bất cứ giờ ra chơi nào, không bỏ phí bất cứ kiến thức nào! Tôi biết, nó đã thực sự bật chế độ sống còn như bao người khác, khi biết rằng thần chết đã sát sau lưng, thì ta chỉ có nước co giò lên mà chạy bán sống bán chết. =))
8h vào học, lớp học chỉ có 19 thành viên, 1 thành viên đã nghỉ ở nhà! Vậy là tôi cần loại 9 đứa để vào vòng thành phố. Ngồi trên tôi là 2 đứa con gái, ngồi dưới là 1 đứa con trai. Ngay bên cạnh là thằng Hùng trường Phủ Lỗ - kỳ phùng địch thủ của tôi, đứng thứ 2 huyện với 19,5 điểm, không thể coi thường được. Trường tôi cũng có Ngân, được 19 điểm, xếp thứ 3. Đó là hai đối thủ đáng gờm nhất của tôi. Ngân có 1 sự chăm chỉ vô đối :)) Nó vẽ hình cực nhanh chứng tỏ nó đã phải làm rất nhiều bài hình rồi! Nhưng có lẽ nó không có trí thông minh thiên bẩm. Nhưng cần cù bù thông minh, tôi chẳng thế coi thường được.
Sáng nay học hình thầy Sơn dạy : chương 3 - Góc với đường tròn. Thầy tóm gọn nội dung cả chương trong 2 tiếng đồng hồ buổi sáng. Đối với nhiêu đứa, đó là 1 điều bất ngờ. Đối với tôi, bình thường chả có gì đáng nói.
Tan học buổi sáng, bọn tôi rủ nhau đi ăn cơm "bụi" (đó là kế hoạch đã được duyệt sẵn và bọn tôi bắt buộc phải hành động theo). Đang trên đường ra chợ thì thằng Hoàng Anh bảo : "Đố ông đi được trên này như tôi đấy!" Thì ra là nó đi ở chỗ giao nhau giữa vỉa hè và lòng đường, chỗ đấy nghiêng 1 góc khoảng 45 độ. Tôi hứng chí nên đi thử. OẠCH! Tôi out luôn! =)) Rõ ràng là khinh công của nó giỏi hơn tôi!
Thằng bạn thân chí cốt của tôi than vãn rằng chỗ này quá xập xệ, cũng phải.
Bọn tôi gọi cơm, thằng Hoàng Anh ăn thêm, còn tôi ăn xong sớm nhất. Tôi chiểu theo câu nói của Bác Hải : "Ăn uống nhanh nhẹn, không lề mề." Thằng Hoàng Anh cũng đang đói nên nó ăn xong thứ hai. Con Ngân ăn còn tận nửa bát cơm =)) Tôi trêu nó : "Chắc con Ngân đang ăn với vận tốc = 1/10 .... vận tốc bình thường của nó " =)) Trong lúc ăn cơm tôi giở cái trò suy đoán của tôi ra để dương oai với bọn bạn, tôi đọc trong truyện "Những vụ kì án của Sherlock Holmes" thấy ông Holmes giỏi nên tôi cũng muốn thử. Cách của ông ta để giải một vụ án theo tôi là đưa ra những giả thiết, sau đó tìm chứng cứ để chứng minh giả thiết đó là đúng.
Ăn xong, tôi bảo thằng Hoàng Anh ra tiệm sách, hi vọng gặp được quyến "Sức mạnh niềm tin". Tiệm sách này nhỏ, tôi tìm rồi mà ko thấy, chỉ thấy hạt giống tâm hồn thôi. Thằng Hoàng Anh mua vở, Nó đã chọn được 1 quyển rồi. Hôm nay nó quên tiền trong balo nên phải vay tiền tôi cơm trưa, nó còn mỗi 7 nghìn, tôi còn 10 nghìn. Quyển vở giá 18000 =)) Khi đã phải khẳng định cái điều chắc chắn là không có chuyện giảm giá. Thì nó đưa tôi xem quyển 17000, rẻ hơn 1000 nhưng chất giấy rởm. Nên tôi với nó quyết định lần sau quay lại.
Ra đến cổng chợ, tôi vào ăn chè. Gặp bọn con gái cũng vừa ra đến cổng.
Lúc về trường tôi cũng không nhớ là mấy giờ. Bọn nó ngủ vài phút ngoài ghế đá. Tôi biết chắc dù có gục xuống thì cũng chả ngủ nổi, nên đành thức. Lát sau thiền khoảng 1 2 phút. Lúc mở mắt ra đã thấy thằng Hoàng Anh dứ dứ nắm đấm trước mặt. Thế là tôi đấm luôn cho nó mấy cái =))
Bọn tôi mượn được quả cầu, đem ra đá luôn!
***
Buổi chiều học đại số cô Phấn, học Vi-ét và phương trình bậc hai. Kiến thức khá là khó, nhiều. Tôi chỉ mong cô cho bài tập để thể hiện đẳng cấp của mình. Phần bài tập cũng đến. Thằng Hùng lên bài 2, tôi lên bài 3. Tôi giải được bài 2 rồi, nhưng cô lại gọi thằng Hùng. Nên tôi đành lên làm bài 3, tôi cứ đinh ninh mình đã làm được rồi! Nhưng rốt cục là 1 thất bại thảm hại. Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hướng dẫn của cô giáo. Đó thực sự là 1 nỗi nhục, bởi ít ra thì bọn nó cũng bắt đầu nghi ngờ là thực ra tôi chả giỏi gì cả. Cô an ủi tôi là đã mạnh dạn lên bảng, nhưng nó chả có nghĩa lí gì cả.
___
Tôi vẫn từng ao ước được làm bạn với những người giỏi giang, giờ tôi đã có cơ hội, nên tôi rất vui.

 
D

duc_2605

16:06 PM
05/01/2016
Tôi đạp xe trên con đường quen thuộc, giờ đây tôi chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức không khí mát rượi của buổi sáng nữa. Muộn học đến nơi rồi.
Vừa đến trường tôi đã gặp mấy thằng lớp 8 đang dắt xe vào :
- Tránh ra.
Thằng kia quay lại nhìn tôi, có vẻ cười đểu:
- Anh đi thì anh cứ đi. Anh đi thì anh cứ đi.
Tôi mặc kệ nó và dắt xe vào rồi rời khỏi bãi xe đi vào lớp. Lúc đó có tiếng cười nhạo :
- Anh colgate total ơi!
Đợi nó nói đến lần thứ 2, tôi quay phắt người lại. Máu giận trong người tôi sôi sùng sục. Áp sát người nó, nỏ mặt vẫn kênh kiệu : Tao làm gì? ĐM.
Tôi đếch cần nói, vung tay đấm luôn. Thằng đó bị ăn chưởng liền lùi ra rồi đạp tôi, tôi ko tránh kịp nhưng chỉ hơi lùi lại. Còn nó đạp vào người tôi như đạp vào cái đệm lò xo, bị ngã ra sau. Cũng phải thôi, công tôi tập chân trụ cho vững mà. Tôi hăng máu xông vào vung tay đấm túi bụi, tiện thể bồi chân cho nó 1 phát vào bụng. Nó cũng đấm tôi, nhưng tôi đưa tay lên chắn được hết. Tôi còn đang định xông vào đấm tiếp thì có đứa bảo : "Thôi anh Đức ơi tha cho nó!" Vì thằng kia cũng ko dám hó hé gì nữa nên tôi đi vào lớp, vừa kịp nhìn thấy thầy tổng phụ trách. May mà không bị bắt! :> Đến bây giờ tôi mới thấy mệt và tê tê ở cùi trỏ, thì ra là lúc nãy tôi đưa tay lên chắn nên bị xây xát chút, chả sao cả!
Vốn dĩ tôi không muốn bị người khác khinh thường, cho nên mới đánh nhau như thế! Vả lại mấy hôm nay tôi cũng đang chán :) Sau trận này tôi thấy phản xạ của mình còn chậm, cho nên vẫn bị dính chưởng của nó.
 
K

kudoshizuka

16:06 PM
05/01/2016
Tôi đạp xe trên con đường quen thuộc, giờ đây tôi chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức không khí mát rượi của buổi sáng nữa. Muộn học đến nơi rồi.
Vừa đến trường tôi đã gặp mấy thằng lớp 8 đang dắt xe vào :
- Tránh ra.
Thằng kia quay lại nhìn tôi, có vẻ cười đểu:
- Anh đi thì anh cứ đi. Anh đi thì anh cứ đi.
Tôi mặc kệ nó và dắt xe vào rồi rời khỏi bãi xe đi vào lớp. Lúc đó có tiếng cười nhạo :
- Anh colgate total ơi!
Đợi nó nói đến lần thứ 2, tôi quay phắt người lại. Máu giận trong người tôi sôi sùng sục. Áp sát người nó, nỏ mặt vẫn kênh kiệu : Tao làm gì? ĐM.
Tôi đếch cần nói, vung tay đấm luôn. Thằng đó bị ăn chưởng liền lùi ra rồi đạp tôi, tôi ko tránh kịp nhưng chỉ hơi lùi lại. Còn nó đạp vào người tôi như đạp vào cái đệm lò xo, bị ngã ra sau. Cũng phải thôi, công tôi tập chân trụ cho vững mà. Tôi hăng máu xông vào vung tay đấm túi bụi, tiện thể bồi chân cho nó 1 phát vào bụng. Nó cũng đấm tôi, nhưng tôi đưa tay lên chắn được hết. Tôi còn đang định xông vào đấm tiếp thì có đứa bảo : "Thôi anh Đức ơi tha cho nó!" Vì thằng kia cũng ko dám hó hé gì nữa nên tôi đi vào lớp, vừa kịp nhìn thấy thầy tổng phụ trách. May mà không bị bắt! :> Đến bây giờ tôi mới thấy mệt và tê tê ở cùi trỏ, thì ra là lúc nãy tôi đưa tay lên chắn nên bị xây xát chút, chả sao cả!
Vốn dĩ tôi không muốn bị người khác khinh thường, cho nên mới đánh nhau như thế! Vả lại mấy hôm nay tôi cũng đang chán :) Sau trận này tôi thấy phản xạ của mình còn chậm, cho nên vẫn bị dính chưởng của nó.
đức ơi, em đánh nhau hả****************************máu zậy???chúng nó ns gì thì kệ chúng sao đánh làm gì thiệt mk thôi...thế em k sao chứ???mà sao chúng gọi em là colgate total z???
 
D

duc_2605

đức ơi, em đánh nhau hả****************************máu zậy???chúng nó ns gì thì kệ chúng sao đánh làm gì thiệt mk thôi...thế em k sao chứ???mà sao chúng gọi em là colgate total z???

Chị lại động vào nỗi đau của em roài! :eek: :eek:
Hì hì hì, em vẫn bình an vô sự mà! Chả có gì đâu chị ạ!
 
A

a9a9a9a9a9

Cũng thật khó chịu khi bị khinh thường , mà bị khinh thường thì khó kìm chế được cảm xúc ! Chấp với những người khinh thường mình thì càng bực bội thêm , nhưng hoàn cảnh này là lúc bạn đi học trễ nên bị ai chọc chắc sẽ rất bực và tức , nên có xung đột là việc khó tránh khỏi . ''Hãy bình tĩnh giải quyết mọi việc , đừng nóng vội nhé''
 
D

duc_2605

5:26PM
Friday, 1/15/2016
Mai thi ioe giờ chưa có mấy chữ trong đầu. Tôi biết tôi lười nhưng chưa có lúc nào tôi bất cần đời như lúc này. Dù có làm gì thì cũng vẫn thế thôi.
Tuy nhiên tôi vẫn muốn làm gì đó.
Có lúc tôi nghĩ tới cái chết . Nhưng chết quái gì! Đã làm được gì cho đời đâu! Còn nhiều ước mơ mà! Nào là chế tạo vũ khí, nào là kiếm nhiều tiền, nào là đi du lịch vòng quanh thế giới, còn nhiều chân trời ta chưa tới blah blah...
:D Chết làm quái gì cơ chứ? Vẫn ăn ngày 3 bữa, tắm đầy đủ đấy thôi =))
Vậy thì =))
Cơ mà hình như lừa mình hơi nhiều , toàn bảo nào là cố gắng nào, cuối cùng lại lười và tìm việc giải trí, như bây giờ chẳng hạn =)) Hôm nay tự nhiên chơi được cái game sherlock holmes, chưa suy luận cái gì thì đoán mò lại đúng, thế là lại giống đọc truyện, chả phải nghĩ cái củ khoai tây gì. Cơ mà hình như mình cũng có óc phán đoán, thỉnh thoảng suy luận liên tưởng đúng phết. Phải chăng là thuộc cung Song tử nên có diễm phúc như vậy? Nhưng cái gì chả có 2 mặt, tốt và xấu, mâu thuẫn nội tâm suốt ngày, chả có lập trường gì cả! Mọi kế hoạch đều phá sản và chỉ thờ ơ thôi! Nhìn mọi người tiến lên và nô cảm xúc.
Nói cái quái gì nữa đây? Mai thi IOE, cố nhá! Chả biết nói gì nữa đâu! Kệ mày đấy! Giờ còn chưa thi xong vòng 20 nữa! Vui nhỉ?
Lạy chú! Anh lạy chú!
Xong vòng 17=))
Ê! Hôm nào anh em mình ăn mừng đê! =))
Mày đã lãng phí tài năng vào những việc gì ý? Kiểu như tâm trạng cái ông trong bài why does it rain ý nhỉ? =)) Buồn khổ -> Cười, cười to=))
Hôm nay xem được cái đoạn đầu sherlock phần 2, hay vãi! Ông đóng sherlock giỏi võ kinh! Mình cũng muốn được như ông ấy! Đã thông minh rồi còn khoẻ nữa! Hì hì, nhạc pphim còn hay nữa! Nói chung là tuyệt vời không có gì để chê! Một đống tài liệu tiếng anh đây =)) Cảm giác đã! =))
Nói chung là hôm nay cũng là 1 ngày khá thú vị, mặc dù chả có gì mới cả. Thậm chí chả hiểu đang làm cái quái gì nữa.
Khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy, thế à? Thế khi cực suy cũng là lúc khởi thịnh à? =))
Chờ chút...
Mới học cách **** ioe, hay phết! =)) Làm nhanh khỏi nói =))
Nghĩ nhiều quá làm nặng cả đầu, mất tập trung . Nghe nhạc trầm lắng thấy nhẹ nhõm, à ko, ko nhẹ nhõm thì thôi! Nói chung cuộc đời thật đẹp, cái gì cũng đẹp.
Xong vòng 19 :)
Muốn tập VX mà chả có mộc nhân =))
Kế hoạch hôm qua lập ra coi như phá sản và begin again :|
Đang làm bài nghe vòng 20.
XOngQ!!!
Đi ăn cơm!
 
D

duc_2605

Bổ bring lên khoai lang. Ăn cơm béo dài ăn khoai béo tròn. Cứ thế mà triển thôu! =))
Mẹ lại kể chuyện ngày xưa xửa xừa xưa
- Đi sinh cái Nhi mang có 80 nghìn, bồi dưỡng người ta 30 nghìn, cầm 50 nghìn mang về. Đi sinh thằng Đức thì mang tận 3 triệu, bồi dưỡng người ta 400, cầm 2 triệu 6 đem về.
Nước ta phát triển quả là nhanh!
Tôi hỏi mẹ: "bồi dưỡng là thế nào ạ?
- Là đút lót ý. =)) ...
p.s: Ẹc, hơi vô duyên nhỉ? Nhưng tôi ko thích đút lót chút nào!
- Đút lót thì bảo đút lót, còn bồi dưỡng. Người lớn thì... =)) Ẩn dụ =))
 
D

duc_2605

Dù có bao nhiêu lí do để chúng ta đấm cuộc sống đi chăng nữa thì chúng ta cũng có những lí do để cảm ơn nó phải không?
Chúng ta không phải nạn nhân, chúng ta là những kẻ sống sót :D
Cảm ơn trời vì não tôi còn chạy
http://diendan.go.vn/showthread.php?1459341-Dap-an-mot-so-cau-bai-nghe-vong-20-lop-9
Tôi dùng cái này
https://www.youtube.com/watch?v=Uz13x59-aM8
Và nghe cái này :D
Quá đã!
Ồ tiếc thật! Video đã bị khoá! May mà tôi kịp nghe từ trước :D
Đó thấy chưa, cỏ 4 lá đó còn gì!
Ioe chơi đểu, vòng 20 có bài con khỉ, 2 hình cái ô và hai chữ umbrella , troll nhau à?
Facebook
Lại bye! Chưa có gì trong đầu cả! 12 thì, nhấn trọng âm, câu bị động, giới từ =))
Câu hỏi đuôi và cái quái gì nữa! Chỉ biết làm và làm thôi! Come on!
Chắc năm nay phong độ giảm sút, thật buồn!
Biết làm sao được! Tôi không trách cậu chút nào! Cậu ko có lỗi! :D
Biện hộ à?
Ừ!
Biết làm sao được?
=))
Ngạo .
 
K

kudoshizuka

Em học hành làng nhàng lắm chị ạ! Bỏ bê bài vở nhiều !
Còn chị sao rồi ạ?

hic.........................cũng chán lắm..dạo này lười hẳn ....thi học kì I xong ..đi học như đi chơi ......chả học hành gì ...:D:D.............dù chuẩn bị thi mấy cái nhưng chị có học gì đâu ......năm nay chị còn k đc hsg này :(:(:(:(
 
D

duc_2605

hic.........................cũng chán lắm..dạo này lười hẳn ....thi học kì I xong ..đi học như đi chơi ......chả học hành gì ...:D:D.............dù chuẩn bị thi mấy cái nhưng chị có học gì đâu ......năm nay chị còn k đc hsg này :(:(:(:(

2zzz, chắc chị là người thuận não phải rồi! Người thuận não phải ko giỏi mấy môn tự nhiên lắm, cơ mà giỏi giao tiếp , em thấy hài nhất ở cái điểm là bừa bộn =))) KO biết chị có thế ko?
Mà có những lúc em vẫn hơi tin có thần thánh, em cứ nghĩ là ông trời chỉ đùa mình chút thôi! Rồi ông ấy sẽ ban phép màu cho em tựa như cái tên lửa được lắp thêm 1 động cơ. Cứ thế là bay đi thôi. Nhưng chả có cái gì cả. Chả có phép màu, chỉ có sự thật phũ phàng ==
 
K

kudoshizuka



2zzz, chắc chị là người thuận não phải rồi! Người thuận não phải ko giỏi mấy môn tự nhiên lắm, cơ mà giỏi giao tiếp , em thấy hài nhất ở cái điểm là bừa bộn =))) KO biết chị có thế ko?
Mà có những lúc em vẫn hơi tin có thần thánh, em cứ nghĩ là ông trời chỉ đùa mình chút thôi! Rồi ông ấy sẽ ban phép màu cho em tựa như cái tên lửa được lắp thêm 1 động cơ. Cứ thế là bay đi thôi. Nhưng chả có cái gì cả. Chả có phép màu, chỉ có sự thật phũ phàng ==

chị chả biết chị thuận não gì......chị vẫn thích học toán mà.. ...........nhưng bừa bộn thì em ns quá chuẩn ..chị gọi là đại bừa bộn chứ k phải vừa...bị quát vì bừa bộn rồi gọn gàng đc mấy ....cặp chị nguyên vỏ kẹo vs giấy vụn k à...=))=)):))
còn chị cũng mê thần thánh mà ......chị tin là thần thánh sẽ mang lại may mắn cho chị..nào ngờ đem toàn hạn thôi =))=))
 
D

duc_2605

chị chả biết chị thuận não gì......chị vẫn thích học toán mà.. ...........nhưng bừa bộn thì em ns quá chuẩn ..chị gọi là đại bừa bộn chứ k phải vừa...bị quát vì bừa bộn rồi gọn gàng đc mấy ....cặp chị nguyên vỏ kẹo vs giấy vụn k à...=))=)):))
còn chị cũng mê thần thánh mà ......chị tin là thần thánh sẽ mang lại may mắn cho chị..nào ngờ đem toàn hạn thôi =))=))

=)) em thích sạch sẽ nên ko thích để vỏ kẹo vào trong cặp.
Cái thứ 2 em thấy chị nói đúng đấy! Thánh cái con khỉ gì!
 
D

duc_2605

12:57PM
1/20/2016
Thức giấc lúc mấy giờ nhỉ? 6h. Ra khỏi giường lúc 7h hơn, có thể phong làm thánh được rồi! :D
Chẹp, chả có ai khó ngủ như tôi~
Hôm nay chơi stickwar 2, tôi có chiến thuật hơi bị hay, đầu tiên là dồn hết tiền vào miner, sau khi kiếm được 300 Gold đầu tiên thì tuyển cung thủ đứng trên tường thành, giờ chỉ cần kiếm 6-7 miner nữa là xong. Sau khi đã có đủ gold thì chuyển sang cầu nguyện để lấy mana, tuyển thêm ít lính, lấy spearton dame cho khỏe, lấy cung thủ nữa! Lúc đầu lính còn ít thì cho trốn sau tường gỗ, đợi dần dần theo phương châm dục tốc bất đạt lúc nào full người rồi thì cho toàn quân sang đánh dần, ban đầu là chiếm cái cột ở giữa, nếu thấy đủ mạnh thì cho chiếm thành địch luôn! Nếu chưa đủ sức thì đánh cho giặc chạy thì lui quân lại, dùng bà phù thủy để hồi máu cho quân và tranh thủ tuyển thêm quân lính bù vào số bị chết. Cách này rất có hữu hiệu và thiệt hại thì không có mấy. Điểm mấu chốt ở đây là ban đầu cho quân lính và miner trốn sau tường gỗ, cung thủ ở trên tường thành sẽ đảm bảo nhiệm vụ phòng thủ, cung thủ dame rất mạnh nên bọn địch không dám lấn gần tường thành và bọn chúng sẽ phải rút quân. Nếu tường gỗ mà bị phá rồi thì lui quân vào tường thành (nhưng khi tường gỗ mà đã bị phá thì hẳn là cũng kiếm được ít tiền -> tuyển quân và đợi), cung thủ ở trên sẽ dame cho 1 ít, rồi cuối cùng đánh nhanh thắng nhanh, mục tiêu chính là cái tượng đài của quân địch. Thế là win. Ngoài ra tôi còn thu được kinh nghiệm với mấy thằng cảm tử quân, ôm bom lao vào quân tôi. Khắc chế rất đơn giản, 1 là cho 1 thằng lính 150 Gold nhảy vào hứng bom =)) , 2 là tuyển cung thủ bắn bọn nó từ xa. Muốn thắng bọn phù thủy thì phải chọn nhiều bộ binh vì bọn phù thuỷ di chuyển chậm, có thể dùng ninja - bọn này y như lính trinh sát phóng cứ vèo vèo =))
Nhưng tôi chưa phá đảo được lần nào cả! Game này cứ chơi đến giữa là lag , 2zz// Hồi trước tôi chưa có chiến thuật đánh mãi ko thắng thì nó chả lag, giờ lại lag.

 
D

duc_2605

19:29PM
22/01/2015
Bỏ facebook đi chăm thấy rõ! :D Tao là cứ phải bắt mày 1 mình! :D
Đọc lại cái truyện ngày xưa mình chém xem thế nào?
 
  • Like
Reactions: Maymay09
D

duc_2605

Hôm nay đúng là ngày may mắn, may mắn đến nỗi lôi máy tính ra chỉ để gõ mấy dòng này. Nhưng vẫn cứ buồn buồn sao ấy..!
16:32PM
24/01/2016
p.s : RÉT
 
Last edited by a moderator:
D

duc_2605

16 giờ 1 phút ngày 2 tháng 2 năm 2016 - Ngày đẹp =))
Bây giờ tôi mới hiểu được cách giải cái hệ đẳng cấp như thế nào. Mà tôi còn tận hơn 20 bài hình và hơn 40 câu hệ phương trình nữa. Tôi cứ tần ngần mãi ko chịu làm mà ngồi máy suốt. Mấy hôm nay thì bị đau chân nên tôi nghỉ ở nhà. :D Đi cứ tập tễnh cả =))
 
D

duc_2605

16:46PM
12/02/2016
Bi h tui ms nhận ra 1 điều, tôi là 1 thằng mất tập trung kinh khủng. khi đánh cờ với những cao thủ, tui thường thua ván đầu, ván 2 tôi lại thắng. Ừ thì cũng có chút may mắn, nhưng tôi nhận ra 1 phần là. Ván đầu tôi còn chưa tập trung hết sức, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Sang ván 2 thì đã bỏ bớt những suy nghĩ vớ vẩn, công lực ắt hẳn sẽ tăng lên. Chơi game mà 3 keo cũng như vậy, nói chung là tôi suốt ngày suy nghĩ và tôi đang tự tạo nên 1 cái tường thành ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Tôi muốn bảo vệ thế giới nội tâm của mình và ko muốn cho ai biết về nó cả.
p.s: Tôi gõ mổ cò nhanh phết =))
Um,............. Tôi có hơi thất vọng về môn võ của mình, vì nó là môn võ lấy ngắn đánh dài, lấy nhanh đánh chậm. Nhưng hôm xem được phim the matrix (ma trận), tôi thấy ông nhân vật chính dùng kiểu võ mà tôi khẳng định là vịnh xuân quyền (ông ý học kungfu = cách vào thế giới giả lập xong rồi cho các kiến thức về kungfu vào đầu) =)) giống trong big hero 6 nhỉ? Tôi mà làm được thế thì tôi không ngại cho chúng nó ăn đạp đâu!
Hôm đi chơi tết với thầy cô cũng như 1 buổi ra ngoài cho đỡ chán. Mà cái thằng Virus tôi chỉ muốn đập chết nó thôi! Giá như tôi chưa hề biết về loại virus nguy hiểm đó, thì giờ đây tôi đã chả ngồi để viết ra những dòng này.
Bây giờ tôi cảm thấy vô cảm với cuộc sống và ko thèm quan tâm đến điều j hết :-SS Kể cả dự định tương lai mà tôi ko dám nghĩ tới, hay chỉ những cuộc trò chuyện mà tôi cũng chả thèm nói nữa. TÔi đã hiểu vì sao im lặng lại đến cùng con virus đó, nó thật nguy hiểm mà cả kaspersky hay avast đều khó lòng mà tiêu diệt nổi! =( Ôi hận cái đời!
Haiz, nói chung là trò chuyện với cậu tôi cũng thấy khuây khỏa, mà cậu biết ko? Tôi đang gặp nguy hiểm và cố trốn chạy nó! Ko phải động đất với cả sóng thần. Cậu nói ngu vãi! Nguy hiểm này là 1 thứ vô hình mà lại vừa hữu hình, nói chung là nó biết biến hình =)) Cho nên tôi ko thể nào mà địch nổi. Kể cả có dùng túy quyền thì cũng chỉ là khua chân múa tay thôi!
Nói chung là, giờ đây mọi chuyện thật khác xa so với những gì mà tôi có thể tưởng tượng/
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Good afternoon, con trai!
 
D

duc_2605

Hôm qua 16/02/2016
Lúc đi học về tôi gặp thằng trung Ngọc, thật may mắn!
Nó kể với tôi chỗ đằng nhà nó mới có sân bóng (sân ruộng ấy mà!) Ko để cho bất cứ thứ gì kịp xen vào đầu, tôi hỏi nó đi đá được ko? OK =)
Lúc đó cũng là lúc chiều
Tôi về nhà, thay quần áo, ngồi máy tí rồi đợi đến 4h30 qua nhà nó! lúc đó chưa thấy thằng nào đá cả, tôi vào nhà nó xem hài rồi đợi tầm 10 15 phút nữa thì ra sân. Sân cũng rộng nhưng tôi nghĩ nó bé hơn sân thi đấu bình thường, tôi cũng chưa đá sân thi đấu bh nên cũng ko biết. Quả y như lời nó nói : "Sân rộng chạy vài vòng là mệt" Tôi với nó luân phiên thủ môn với chạy lên chạy xuống, cứ mệt là về sân =)) Tôi lao vào đá bóng và quên hết những mối lo toan. Ở phía đội kia có ông Hiển chạy hì hục cả, bọn trẻ con cũng thế! Có thằng chạy mãi mà tôi chả thấy nó mệt gì cả! Còn tôi thì cứ thở hồng hộc. Tôi nghe lời anh Vũ "đá như đá trận cuối cùng, phải lên công xuống thủ" Nhưng tôi biết tôi ko làm được, tim tôi đã thấy đau lắm rồi! Đá được 1 lúc thì anh DŨng ra sân, vào quân tôi. Anh này chạy cũng giữ sức, tuy nhiên cũng khỏe hơn tôi. Tuy anh này hơn tôi 1 tuổi nhưng lại học trường tôi :D Haizz... Chắc cậu cũng biết là sao rồi đấy =)) Nhưng mà ko có 6 múi, nếu ko thì tôi thấy xấu hổ lắm! Cũng lớp 9 rồi mà :D
Tôi cũng phối hợp với anh DŨng ở nhiều pha, nghe thấy gọi thì chuyền cho thôi! Tôi chuyền thì tốt nhưng mỗi cái là dứt điểm ngu, tôi thấy điểm này tôi giống với ông Trí Nam trong truyện "Yêu nhầm chị Hai được nhầm em gái". Tôi biết đến Vịnh Xuân quyền cũng là nhờ ông này. Đến hôm sau, thằng Ngọc chuyển lời lại là mọi người khen tôi "truyền như truyền đặt ấy" thì tôi mới biết mình truyền "Siêu" =)) Chứ hôm đó tôi vẫn chỉ nghĩ là mình bình thường. Ít ra thì tôi cũng có năng khiếu đấy chứ!
Lúc ngồi canh gôn rảnh rỗi, tôi nắm lấy cục đất, vo lên tay cho rơi xuống . Lại bắt chước ông Nam =)) Ông này cũng may lắm/
Hôm đó lúc tôi về thì đội tôi bị thua 13/15 (đội kia phản công chứ lúc đầu bọn tôi dẫn tỉ số) tôi ghi được 1 bàn :D Ko nhằm nhò j so với các đồng đội nhưng ít ra cũng có cái gọi là khích lệ.
p.s : Mà bọn tôi đá ko theo đội hình, toàn bọn trẻ con. Có thằng béo lắc bụng nhìn hài vc =)) Có thằng tay bị khoèo, có thằng hồi trước đi ko cẩn thận làm tôi bị ngã rồi tôi chửi nó, giờ lại thành đồng đội :))
Lúc về quần tôi bẩn bê bết, giày nhìn thảm ko chịu nổi. Nhưng phải "hi sinh những điều tốt để đổi lấy những điều vĩ đại" Tôi chấp nhận.
 
  • Like
Reactions: Maymay09
Top Bottom