Nhật ký Ánh sáng dưới bầu trời.

H

hardyboywwe

Ngày mai cũng là ngày tôi kết thúc tuổi 18 của mình rồi.

Một thời khắc mới trong cuộc đời lại đến với biết bao điều bí mật.

Tự dưng có thi hứng,làm thử một bài thơ nào!


****

Tuổi 18 tôi đi theo cơn gió

Mảnh trăng sầu vội nhuốm khí hoang sơ

Cảnh đêm nào cho thân ai chớm lạnh

Mắt sâu này muốn thoát trận chua cay.


Ôi tiếng hát ai vang trong gió lạnh

Mắt em về sao vội vã cuồng quay

Ôi cơn nhớ nghe tình sầu sóng cuộn

Gió lên đầy ôi tim đá nào hay!


Trong năm tháng tôi qua trời đã muộn

Hỡi tuổi buồn còn đó bóng cô đơn.

Mây giăng xuống bóng đời ai vỡ vụn.

Tiếng ru nào cho cây lá vội say.
 
H

hardyboywwe

Ngày sinh nhật thứ 19 của mình cũng sắp đi qua.

Lại thêm một tuổi mới.Mau thật!

Hy vọng những gì diễn ra trong năm trước sẽ không còn lặp lại!

Tôi hy vọng,tôi muốn thế giới mới mở ra sẽ có màu hồng.

Bởi vì tôi sợ....thứ tôi sợ nhất trên đời chính là sự cô đơn.

***

Lâu chưa ăn lại món bánh kem sữa tươi nên thấy ngon miệng. :x

Một buổi sáng mà mình chén mất đi một nửa rồi.

Sinh nhật năm nay của tôi là lần thứ 2 liên tiếp trùng với thời điểm mùa thi cận kề.

Sáng nay lại trải qua kì thi thử đại học lần cuối!

Chắc có lẽ...đây là năm cuối cùng rồi.Kết quả có ra sao thì tôi vẫn chấp nhận.

*****

Nắng nóng....và tôi cảm thấy ngột ngạt.

Không hiểu sao kì thi lần này lại gây sức ép lên tôi nhiều như thế.

Chưa bao giờ tôi chuẩn bị kiến thức và đầu tư của cải,công sức nhiều như năm nay,và cũng chưa lần nào tôi thấy bất an như vậy.

Một bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên cuộc sống của tôi.
 
H

hardyboywwe

Hôm nay đợt nắng nóng gay gắt đã trở lại.

Nhiệt độ chiều nay tăng lên mức [TEX]37^o[/TEX] C.Ánh mặt trời rọi xuống từng đợt chói lòa.Mặt đường bốc lên hơi nóng ngột thở.

Hôm nay tập trung thời gian cho môn toán.Vẫn còn hy vọng khi từ đây đến ngày thi khối B vẫn còn nửa tháng.

Thời gian đó có khi vẫn còn đủ cho tôi thay đổi và chuẩn bị thêm nhiều thứ nữa.

*******

Mồng 5 tháng 5 âm lịch,tôi cảm thấy có vị gì đó hòa vào hơi nóng hực lửa mùa hè,khiến cho tôi cảm thấy có một chút gì đó cố xưa,xa vời,thiêng liêng giữa lòng thành phố hiện đại.

Những cơn gió hôm nay cũng lặng thinh,làm cho không khí thêm tù đọng khó thở.

Tôi chợt nhớ lại...rất nhiều thứ.Tất cả là những kỉ niệm vui và từng lần chiến thắng,chúng bỗng tiếp thêm cho tôi một nguồn động lực dồi dào.

Giờ đây tôi đang dần lấy lại sức mạnh tinh thần để đối đầu với mọi thử thách.

Huế!Đó chắc chắn sẽ là nơi chứng kiến thành công của mình trong kì thi này.Tôi sẽ làm được.

***

Online thế này đủ rồi.

Tắt máy tính và lao vô học thôi.Đêm nay nhất định phải thức để còn xem Pháp chiến đấu nữa.Chúc những chú gà trống dành được chiến thắng vang dội. :x
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Một sớm mùa hạ.

Ánh nắng đã bắt đầu lan toả khắp nơi.Một ngày nắng nóng dữ dội lại đến.

Sẽ rất mệt mỏi với thời tiết mùa hè thế này.

Nó làm cho cuộc sống của nhiều người trở nên bất tiện hơn.

*****

25/6 rồi.....

Còn 14 ngày nữa thôi là phải chiến đấu.

Lao mình vaò một cuộc chiến "sinh-tử" như thế,trong lòng tôi vẫn trĩu nặng những nỗi lo âu,thấp thỏm.

Mình đã thấy phần nào yên tâm về kiến thức rồi,thế nhhuwng áp lực vẫn không giảm chút nào.

Có lẽ tại đây là cơ hội cuối cùng dành cho mình.Tôi không thể chịu đựng sự chờ đợi thêm bất kỳ năm nào nữa.

Tôi đang đem danh dự,thành công và tương lai của mình ra để đánh đổi trong lần này.Và tôi chỉ có 2 lựa chọn: Thủ tiêu tất cả hoặc đưa mọi thứ lên tầm cao mới.

***

Mua được vé tàu đi về rồi!Thật là nhẹ người.

Cám ơn thằng bạn tốt

Thôi out,đi học đã.
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

8 điểm hóa.

Không ngờ chỉ vơi chừng đó mà mình cũng dẫn đầu kì thi thử đợt cuối cùng cùng về môn học.

Dù chỉ là 1 thành tích nhỏ nhưng nó đã tạo nên nguồn động lực khá lớn cho tôi,nhất là vào lúc này.

Trong năm học tôi có những bước đi khá chậm và một lối học bết bát,thế nhưng khi quyết định đẩy mạnh tốc độ gấp 2 lần,tôi đã bước đầu đạt được thành công và có một đường tiến vững chãi đến kì thi tuần tới.

Cuộc đối đầu lần này làm cho tôi thêm phấn chấn.Nếu thắng,tôi sẽ có được rất nhiều và đoạt lại tất cả những gì đánh mất.

******
Bình minh lên.

Ánh nắng bắt đầu loang loáng trên những ngôi nhà cao.

Một ngày mới đầy rộn ràng bắt đầu trong thành phố.

Lát nữa thôi nhiệt độ sẽ dần được đẩy lên rất cao.Ngày nắng nóng gay gắt sẽ khiến cho con người thêm mỏi mệt.

Cũng may là loài người cũng phát minh được chiếc máy điều hòa,nếu không thì.....

Mọi thứ sẽ rất tồi tệ vào mùa hè.
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Một sớm ban mai lại đến.

Hơi nóng đã nhuốm màu lên vạn vật.


Báo hiệu hôm nay nắng sẽ còn gay gắt hơn.

Mùa hè năm nay không hiểu sao lại nóng đến thế.

******

Còn 10 ngày nữa thôi sao.Nhanh quá!

Mới năm ngoái còn háo hức chờ đơi.Mới cảm thấy đau đớn,dằn vặt và tiếc nuối vì thất bại.

Vậy mà đã qua gần một năm rồi sao.

Thời gian trôi vùn vụt nhanh,khiến ta cảm thấy cuộc sống trở nên ngắn ngủi.

Có lúc ta thấy buồn.

Nhưng đôi lúc tôi lại thấy mình trở nên cuồng nhiệt,mình say với cuộc sống.

*****

Đi học thôi.

Nhìn ánh nắng lấp loáng rực vàng trên những con đường thành phố buổi bình minh mà lòng tôi thấy khoan khoái.

Cảnh vật của buổi bình minh luôn làm người ta dễ chịu.Cảm giác như có những luồng gió dào dạt làm căng lồng ngực của đứa con trai mới lớn.

Một sức sống khá mãnh liệt.
 
T

tanpopo_98

Ngày mới vui vẻ với anh :*~




Em


Không


Quay


Lại


Đâu


Ạ ~


E xl ^^


Chỉ biết xin lỗi thôi ^^


Đừng kì vọng gì vào đứa con gái như em =]

 
H

hardyboywwe

Ngày mới vui vẻ với anh :*~




Em


Không


Quay


Lại


Đâu


Ạ ~


E xl ^^


Chỉ biết xin lỗi thôi ^^


Đừng kì vọng gì vào đứa con gái như em =]



Không sao!

Anh sẽ đợi...câu trả lời khác sẽ đến sau 1 thời gian nữa.

Còn bây giờ tạm tời anh không hỏi gì nữa nhé!



******
Hôm nay đổi tông giờ viết nhật kí vào 13h.

Tại đêm qua mình hơi mất sức vì phải tua lại phần hóa hữu cơ,và cũng lỡ coi trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha.


Buổi trưa hạ tháng 6 nóng dữ dội.Nắng thắp lửa lên khắp các con đường.

Ngồi trong phòng lạnh nhìn qua cửa sổ,cuộc sống vẫn diễn ra bình thường dưới mặt trời hừng hực,như muốn thiêu đốt và nuốt trọn mọi thứ.

Ôi!

Hôm nay đã là 28.

Thứ 5 rồi sao.Vậy là sắp hết 1 tuần.

Tương lai của tôi....ai sẽ định đoạt?Chính bản thân mình thôi!

Hy vọng sẽ không có bàn tay số phận chạm vào.Biết đâu định mệnh sẽ lặp lại.

Nhưng tôi sẽ cố hết sức để làm chủ được kì thi lần này.

Cưối lên đầu con sóng thì mới có cơ hội vươn cao và không bị nhấn chìm trong vô vọng.Nhưng nếu để mình lơ đãng trong giây phút nghiệt ngã nào đó thì.....:-S

Hậu quả rất khó lường.

****

Vẫn cảm giác đó....

Bất an quá!Dù nó có giảm đi đôi chút trong kì thi thử đại học cách đây 7 ngày.
 
H

hardyboywwe

Nắng vẫn gay gắt,tuy nhiên nó đã dịu bớt đi một chút so với hôm qua .

Tôi đã thấy dễ thở hơn rồi.

Chiều nay có những luồng gió mát mẻ hiếm hoi thổi về.

Buổi hoàng hôn khá đẹp.

***

Hôm nay ngủ được 1 tý buổi trưa nên cảm thấy lại sức.

Thế là.....ngọn lửa nóng của thử thách đang đến gần.Rất gần!

Nói chính xác hơn nó đã xuất đầu lộ diện rồi.Tôi đã nhìn thấy nó dữ dội ra sao?

Nhưng tôi cũng cảm thấy mình đang rất chăc chắn.Không biết có chịu đựng nổi nhiệt độ ghê gớm trong lòng nó không nhỉ?

****

4 ngày nữa thi khối A,và 8 ngày nữa lên tàu!

Rời xa quê hương Đà Nẵng hoa lệ nhộn nhịp để đến với đất cố đô dịu dàng,đằm thắm,mơ mộng.

Tôi sẽ quyết định tương lai cho chính bản thân mình.

Sau kì thi này,tôi có lấy lại cho mình những gì đã mất không?Hay sẽ chìm lún sâu trong cơn đại bại

Dù gì đi nữa,với kiến thức của tôi bây giờ,tình huống xấu nhất sẽ rất khó xảy ra!
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Nhanh quá!

Vậy hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6 rồi.

Tạm biệt cái trung tâm luyện thi.Ôi!thế là sắp chấm dứt một năm học khá đặc biệt ở đó.Nó giống như là một mùa hè kéo dài đến dị thường vậy.

Có điều nó khác....khác ở chỗ: Để bước vào năm học thì tôi phải trải qua một kì thi trọng đại đầy gian nan.

*******
Năm nay tôi đã học đều cả 3 môn.

Trong đầu không được thiên vị cho bất cứ một chuyên đề nào cả.Kiến thức phải rải đều.Và tôi đã làm được điều đó dù không mấy dễ dàng.

Tôi tin rằng kết quả trong kì thi tới chắc chắn sẽ khong giống như những gì đã diễn ra vào năm 2008,khi thi chuyển cấp tôi đã rớt khỏi 2 ngôi trường mình mong muốn là chuyên Lê Quý Đôn và Phan châu Trinh để vào học tại trường Trần Phú.

Nhưng may mắn cho tôi,ngôi trường mà tôi rơi vào khi rớt NV1 đã bắt đầu 1 kỉ nguyên thành công với chất lượng đổi mới của nó.

Lần này lại khác....Nếu rớt khỏi y Huế thì tôi không có cơ hội đuợc học ngành đó nữa.

Vì tương lai,danh dự của mình: Tôi sẽ dốc hết toàn bộ sức lực vào kì thi đại học trong tuần tới.
 
H

hardyboywwe

Rạng sáng nay...mình đã coi 1 trận cầu rất tệ hại và đầy đau đớn.

4-0: Một thảm bại của Italia.Thật không thể ngờ :(

Chắc từ nay về sau mình không bao giờ coi những giải đấu thế này nữa quá.

Cái kết rất buồn.Lần đầu tiên mình đã khóc khi xem bóng đá.

Mình thích cơn lốc da cam và đội tuyển Ý.Những chàng trai áo thiên thanh có chút gì đó tinh quái,bản lĩnh và đầy niềm kiêu hãnh.

Ở đội tuyển Ý,mình cảm thấy có gì đó rất gần gũi và quen thuộc.

*****

Thôi,bớt buồn lại nào.

Tạm thời nghe một bản nhạc đã.

"Trên đỉnh mùa đông".Một ca khúc đã là dĩ vãng nhưng mình rất yêu lời ca của nó.



Từ một ngày xa trước, anh đưa em về bóng ngã đam mê

Em dấu son gót mềm, nhủ lòng lãng quên mà nhớ đêm đêm

Chuyện một lần yêu ai, như chuyện một đời con gái

Cho anh một lần, anh được gì không, em còn gì không?

Ôi ! những câu chuyện lòng, làm thơm ngát thêm tuổi hồng

Em ơi! yêu đi, yêu đi trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương

Ôi! những câu chuyện lòng, từ lâu vẫn như mùa đông

Em ơi! yêu đi, yêu đi nếm thử thương đau,

Khi hạnh phúc qua mau


Kể từ sau đêm đó, sân vui đại học vắng tiếng chim ca

Cho dẫu không xóa nhòa thì rồi cũng qua

Tình cũng bay xa,

Ngàn ngày trôi xa vắng,

Chưa cạn một lần cay đắng

Xa nhau một lời

Em còn gì đâu, anh còn gì đâu?

Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông

Em ơi! yêu đi yêu đi nếm thử thương đau,

Khi hạnh phúc qua mau


Kể từ sau đêm đó sân vui đại học, vắng tiếng chim ca

Cho dẫu không xóa nhòa, thì rồi cũng qua, tình cũng bay xa

Anh, anh còn gì đâu? và em, em còn gì đâu?

Xin cho anh thêm một ngày nữa thôi

Xin cho em thêm một đời thương nhớ



********

Ôi!Giờ G đã sắp điểm thật rồi.

Hồi hộp và lo lắng quá.

Tôi sẽ thành công ở đâu?Huế hay Đà Nẵng.

Chiến thắng với tôi lần này gần như là bắt buộc.Tôi đang thấy áp lực.

Thôi online chừng này đủ rồi.Mình không còn thời giờ nữa đâu.
 
H

hardyboywwe

Hôm nay có lẽ mình không nên học gì cả.

Tuyệt đối nghỉ ngơi.Vì đầu óc mình không thể dung nạp kiến thức được.

Nắng đã vàng trở lại.Thành phó trong những ngày thi đại học cũng trở nên tươi trẻ và sống động hơn,đông đúc hơn.

Những chuyến xe chở các thí sinh từ khắp nơi về đây đẻ tham dự kì thi.

Tương lai của họ...một lần nữa lại được quyết định.

*****

Đi trên đường về có biết bao câu chuyện đáng để suy nghĩ.

Những người ở cá vùng nông thôn Quảng Trị,Quảnng Nam.... lần đầu tiên lên đây còn quá bỡ ngỡ trước dáng vẻ sầm uất và mới lạ của đô thị.

May mắn là đội sinh viên tình nguyện lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ tận tình.

Không biết kì thi này tôi sẽ thế nào đây!Nhưng trong lòng tôi dường như rất háo hức.

Với 1 ngôi trường lấy điểm chuẩn không quá cao như ĐHSP ĐN,khả năng tôi đậu vào là rất cao.

Tính ra rằng đây chính là 1 chiếc lá chắn giúp tôi an tâm hơn khi phải đối mặt với kì thi khối B cam go,khốc liệt gấp bội phần diễn ra trong 5 ngày tới tại Huế.
 
H

hardyboywwe

Hôm nay tôi bước vào ngày thứ nhất của kì thi đại học 2012.

Sáng sớm là những cảm giác hồi hộp,lo lắng bủa vây quanh mình.Và tôi đã rất cố gắng tự trấn an bản thân.

Một ngày tương đối nóng,tuy rẳng chưa phải là gay gắt,vì thế tôi còn cảm thấy dễ chịu hần nào.

Không biết đề thi sẽ thế nào đây?

*****

7h00,đề thi môn toán được phát tới tay thí sinh.

Tôi khởi động khá suôn sẻ với câu hàm só,tiếp sau đó nuốt gọn cả phần lượng giác.

Những phần sau tương đối hóc búa,nhưng tôi đã rất cố gắng để giải quyết.Hy vọng kết quả môn này sẽ tạm ổn.

Một lần nữa,tôi giải không được bất đẳng thức! :(

***

Chiều thi môn lý.Kết quả khác so với những gì tôi đoán trước về độ khó của đề thi đại học năm nay.

Tôi làm xong khi thời gian còn dư tới 15 phút.Khá vững bụng về môn học này.

Giải được thành công một số câu điện xoay chiều,tôi cảm thấy nhẹ người đi.

Khả năng tôi thi đậu vào đại học sư phạm Đà Nẵng tương đối khả quan,vì ngày mai chỉ còn môn hóa.Tôi tin mình sẽ làm tốt.

Nhưng mục tiêu chủ yếu của tôi là y đa khoa Huế cơ mà!
 
H

hardyboywwe

Ngày ôn tập cuối cùng của tôi ở chính quê hương Đà Nẵng.

10h30 phút sáng mai tôi sẽ rời thành phố hoa lệ này để đến đất cố đô xinh đẹp trang nghiêm.

Sự nghiệp,tương lai và danh dự của tôi chỉ còn trông chờ trong kì thi đợt 2 tại Huế vào mồng 9/7.

Liệu tôi có đủ bản lĩnh và năng lực để tiến thẳng vào đại học y hay không?

Liệu rằng với vốn kiến thức tôi đã đúc kết suốt 2 năm qua có thể đủ sức để viết tiếp tương lai sáng lạn và đầy khao khát cho chính mình không?

Bao nhiêu câu hỏi vô hình,bao nhiêu âu lo cứ chập chờn bủa vây trong trí óc.

Thôi....tranh thủ lên đây xả tý stress!

*****
Mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn.Tối nay chỉ còn nhét vô vali để mai đem lên tàu nữa thôi.

Phòng khách sạn tôi cũng đặt trước đó nửa tháng: Khách sạn công đoàn Huế.

Hy vọng một không khí đổi khác sẽ làm tôi quên đi ám ảnh của năm ngoái.Dù tôi vẫn thi ở hội đồng cũ.

Có lẽ tối trước khi diễn ra kì thi,tôi nên đi dạo quanh những con đường ở Huế để giảm nhẹ áp lực.Tôi sẽ ra bờ sông Hương để ngắm nhìn phong cảnh có chút gì đó hoang sơ,thanh bình,để nghe trong gió những dư âm của quá khứ vọng lại.


Tôi sẽ đặt cược tất cả những gì mình có vào kì thi này!

Tôi rất ít khi thất bại.Chỉ một lần thôi...một lần của tháng 7/2011 thôi mà.Tại sao tôi vẫn ám ảnh đến bây giờ!Phải gắng lên!
 
H

hardyboywwe

Đã kết thúc kì thi đại học rồi.

Đây sẽ là kì thi cuối cùng của đời mình.Mặc cho số phận định doạt cuộc đời tôi về đâu.

Môn toán là những giây phút hoang mang,lo lắng và ngạt thở khi chờ đợi kết quả.

Tôi chỉ thấy hài lòng nhất với môn hóa,khi kết quả tính ra được 8 điểm.

Nhưng môn sinh...năm nay lại là một cục diện khác.

Tôi không còn linh hoạt như trước nữa.Nếu ngày trước rất nhiều người nể mình vì môn học này,thậm chí có người còn coi tôi như là một chiếc máy làm trắc nghiệm sinh học thì.....Năm nay không còn như thế.

Bây giờ tôi thấy mình giống như một động cơ rệu rã,bệ rạc...Kết quả chỉ có hơn 7 điểm.

Thật tồi tệ!

***
Sau kì thi lần này,thật sự tôi đã hoàn toàn kiệt sức.

Có lẽ tôi cần thêm thời gian nghỉ ngơi dài dài.Nếu không tôi sẽ phát điên lên.

Hy vọng sẽ không có cơn bão nào tấn công vào cuộc đời tôi lúc này.Bởi hiện tại chỉ cần một cơn gió mạnh thôi,tôi sẽ đổ sụp ngay.

Trông chờ vào số phận....tôi thấy mình vẫn nhỏ bé lắm.

thời gian bỗng dài và nặng trĩu.
 
M

maly95

Can đảm lên bạn ơi....................có niềm tin thì mỏi thứ sẽ ổn.Hãy cứ thả lỏng mình và thư giản với âm nhạc.Hãy làm tiếp những mà mà trước đó bạn bỏ lỡ để ôn thi đại học...............Kết quả sẽ tốt.......................bạn sẽ đỗ đh
 
H

hardyboywwe

Mới sáng ra đã gặp chuyện bực mình.

Rõ là :-j

Mà thôi bực làm gì với mấy người đó.

Chúng có ảnh hưởng gì tới cuộc đời mình đâu chứ.

Để ý đến làm gì cho mệt.

*****

Ông ấy nghĩ tôi ham thứ đó thật à?

Ôi...buồn cười quá.

Vì bạn tôi thôi ông ạ.Vì đó là tri kỉ của tôi thôi.Chứ tôi chẳng cần gì đâu!

Tôi đâu có thiếu gì những thứ đó mà phải chờ người ta ban phát.

Ông nhầm mất rồi.

Mà tôi nghĩ ông nên thôi những trò đeo bám dai dẳng đó đi!Nơi đó đâu thuộc về ông cơ chứ.

Ông hoàn toàn khong xứng đáng với chỗ đứng đó.

Bây giờ ông còn lên giọng đổ thừa cho người ta là "hủy bỏ" những công lao mà ông tạo ra nữa sao.Ôi!

Trí tưởng tượng xa vời của ông đã khiến ông nghĩ cho người ta có máu "háo sắc".

Dù tôi là kẻ đến sau,tôi không chứng kiến tận mắt ông đã làm gì.

Nhưng tôi đã hỏi han,đã đi "nhìn lại" quá khứ,và...sự thật chính ông mới là kẻ lạnh lùng "thủ tiêu" mọi thứ đấy!

Dưới thế giới của ông chả có một nụ cười nào cả.
 
M

mystory

Ánh sao của anh nhỏ bé quá =)), em nhìn cũng 10 lượt mới thấy cái pic này
Dạo này anh có vẻ là lạ
Vẫn hài hước và tốt bụng như ngày nào nhưng có vẻ ko để ý gì nhiều đến người khác nhể ;))
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Solo--Game-For-Two--Jason-Chen/ZWZEDODD.html
Sao băng rồi sao sáng :)), cũng là sao đấy nhỉ....
Nhưng em sẽ ko làm sao băng nữa :D,
Dưới thế giới của ông chả có một nụ cười nào cả.
.....
Câu đó hay quá :x
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Một ngày rất nóng.

Nắng gay gắt đẩy nhiệt độ lên đến 37 độ C.

Không khí trong thành phố giống như một cái lò thiêu.

****
Cãi nhau.

Lại xích mích.

Phải!Tương lai sẽ không có với những kẻ ỷ rằng mình là người đi trước mà gây hấn,phá hoại danh dự bạn bè.

Rồi chúng sẽ bị trừng trị.Tôi tin như thế,vì cuộc đời này dù khắc nghiệt nhưng cũng công bằng lắm.

****

Chiều nay tôi đến biển Mỹ Khê.Chỉ có ngâm mình trong làn nước mát ruợi của đại dương mới làm tôi thấy sảng khoái,và cơ thể được gi ải tỏa rất nhiều.

Chiều nay nắng tắt rất muộn,những dãy nhà cao lúc 18h00 phút mà vẫn còn khoác lên một màu chói lòa.

Nhưng tôi thấy cảnh vật vẫn tươi sáng,và đẹp đến lạ.

Thôi đã muộn rồi.

Ngày tàn dần trong màn đêm,đóng cửa lại bật điều hòa lên và tận hưởng hơi mát nhân tạo.

Một tuần nhàn rỗi sau khi thi đại học lại bắt đầu.
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Mắc gì mình phải bực nhỉ.

Ôi!Nghĩ lại cũng không thể hiểu được.Mắc gì mình phải bực với chúng nó. :-j

Kệ đi!Ai nghĩ gì thì nghĩ.

Có gặp nhau ngoài đường bao giờ đâu mà phải lo. =))

Dù sao mình cũng hơn chúng nó nhiều thứ.Quan trọng là những thứ đó thuộc về thế giới hiện thực mới oai chớ.

Thấy cái mặt là...muốn đập!

=))

****
Nắng vẫn cứ thế.Dai dẳng,bức bối và nóng nực.

Tôi cảm thấy một ngày như dài hơn.Và đôi lúc đượm những suy tư.

Thời gian bỗng miên man đến vô tận.Và rồi......

Hay là bây giờ đi chơi nhỉ.Xả tí stress.

Gọi điện cho thằng Phát xem nó có rảnh không.Lâu lâu đi uống một tách cà phê cũng được.

Có điều hơi ngại thay đồ,việc này phải mất đến 30 phút. :(

Mình không bỏ được tính cách cầu kì này. =((

Thôi mặc kệ,thà thế còn đỡn hơn ngồi đây ôm cái máy tính.Có khi tự kỉ mất.
 
H

hardyboywwe

Hồi hộp chờ...kết quả không biết thực sự sẽ thế nào.

Nhưng khả năng tôi sẽ đi huế là rất cao.

Mới đi tám với mấy đứa bạn về....vui phết. :x

Tự dưng mình ghét ngồi ôm cái máy tính rồi đấy.Đi chơi và tán gẫu với đám bạn có khi còn vui hơn nhiều. :x

Sau này có gì khó khăn còn nhờ được chúng nó nữa. ^^

Vậy mà mình tưởng cuộc sống đã đổi khác rồi cơ đấy.

Mình cứ nghĩ đứa nào cũng có cuộc sống riêng của nó,phải lo chuyện thi cử học hành nhiều hơn,lo cho cuộc sống riêng,gia đình,lo đi làm partime và...có khi là người đẹp nữa. :|

Không,sự thực cuối cùng không phải vậy.Mùa hè này mọi thứ trong cuộc sống của tôi đang dần trở về với quỹ đạo cố hữu của nó.

****

Tối nay gió mát lộng,và những mùi hương nhẹ nhẹ hiếm hoi lan tỏa dần trong không khí.

Bầu trời bớt ngạt thở hơn.

Những ánh sao bắt đâu lên cao.Những hy vọng mới lấp lánh,tươi sáng hơn như báo hiệu cho một tương lai mới.

Nhũng dư âm buồn bã của một năm thi lại đại học đang từ từ lùi xa.
 
Top Bottom