Nhật ký Now ★ Never

B

bangnguyetnhu

Bi quan thế
E nói mà a k chịu nghe
Càng bị ghét thì càng cố gắng
đó là lí do quan tâm nhất
chứ có phải c SS quan tâm nhất đâu
 
C

cfchn

Ngày 4/11/2014 , hôm đó sinh nhật SS, tự nhiên có 1 bạn có FB Chuông gió add FB tôi.
Tôi không hề quen nhưng do ấn tượng vs cái tên Chuông gió nên tôi đồng ý rồi còn lôi chuyện ra kể hết bí mật của tôi. Sau đó thấy bạn ấy mất tiêu luôn. Giờ mới thấy tôi ngốc
Quá ngốc luôn! Lỡ may mà cậu hoặc bạn bè cậu thì tôi chẳng biết giấu mặt đi đâu...
Tôi vừa pm hỏi cậu xem cậu có quen Fb Chuông gió đó không, nếu cậu mà bảo quen thì tôi chặn FB cậu ngay và chạy trốn :v
Thật may mắn vì điều đó đã không xảy ra :D
 
C

cfchn

Hôm nay đi thi, thật may mắn là cả 3 câu đều rơi vào những câu tôi đã học. Nhưng tiếc là làm không hoàn chỉnh cho như mong muốn.
Thi xong ra đợi HOHer rồi cả team đi săn chuyện.
Háo hức đợi chờ những sản phẩm đầu tiên của Humans of HUMG
Và dĩ nhiên sau này "chuông gió" và có thể cả cậu cũng sẽ là 1 phần của 1 câu chuyện nào đó :v
 
C

cfchn

Những cuộc trò chuyện giữa1 người bắt chuyện kém và 1 người chỉ trả lời cho xong chuyện

W: Cậu có quen....không?
SS: Hình như không. Sao thế?
W: ừ. Không có gì
----------------------------------------
Ngày hôm sau:
W: Cậu thi được mấy môn rồi?
SS: Mới đc 1 môn
... Chấm hết!
----------------------------------------------
Ngày hôm sau nữa:
W: :))
SS: ?
... Chấm hết!
 
C

cfchn

Hôm nay nói chuyện vs cậu khá lâu, còn hứa sẽ cho cậu đọc nhật ký online nữa chứ. Có lẻ tôi nên kiềm chế cảm xúc không thì cái ngày cậu ghét bỏ tôi sẽ đến nhanh thôi.
Đợi chờ ngày mai đọc cái bí ẩn giữa cậu và Tùng
 
C

cfchn

Cậu tò mò muốn xem nhật ký này?
Một chút!
Cứ để cho nó dài thêm 1 chút nữa, vẫn còn ngắn, chứ cậu xem khác nào viết đoạn kết.
Tò mò rồi đấy!

-------------------------------------
Cũng có ý định muốn cho cậu xem cái này SS à. Tôi muốn xem những gì xảy ra sau khi cậu đọc đc nó. Tôi muốn 1 cái kết đẹp chứ không phải rơi vào trường hợp giống Tùng. Tôi muốn nếu có nhỡ bị cậu chê bai thì vẫn có thể nói chuyện bình thường, vẫn để tôi bắt chuyện hằng ngày ...Vui vẻ cười đùa
Nhưng tôi vẫn nắm trong tay một trường hợp dự phòng, đó là: Chặn FB, xóa bỏ tất cả rồi chạy trốn như 1 kẻ hèn nhát. Nhưng liệu lúc đó tôi có thôi nghĩ về cậu, thôi nhớ ai đó...
 
C

cfchn

Tôi đoán là chắc giờ cậu đang thức để đăng ký tín chỉ ?
Cũng muốn online bắt chuyện cậu nhưng có vẻ khó.
Đi ngủ!
 
C

cfchn

Đọc câu chuyệ trên cfs cậu gửi, đọc những dòng hối lỗi của Tùng. Đọc rồi đọc, đọc đi đọc lại 2 hay 3 lần gì cơ, mặc dù nó chẳng hề ngắn tý nào.
Cái này là nhận xét của Tùng về cậu: "Đây không chỉ là cô gái đáng yêu, cười nhiều, nói nhiều, mà còn một cô gái nhiệt thành đầy sức sống, không tính toán, không vụ lợi, tuyệt vời hơn, còn là một người giản dị, vị tha, quan tâm người khác, và sống rất có chiều sâu"

Giờ mà bảo tôi nhận xét về cậu thì tôi cũng chẳng nói được thế, hỏi t vì sao thích cậu t cũng chẳng giải thích được, vì chính tôi cũng k hiểu sao tôi thích cậu. Đơn giản là thích.
 
C

cfchn

Trời... Sai lầm rồi, trích 1 đoạn trong nhật ký này gửi cho cậu.
Ngu ngốc rồi. Cậu mà copy nó rồi tìm kiếm bằng GG search thì mò ra được cái này thì chết...
Có lẻ nên chạy trốn . PP
 
C

cfchn

Hôm qua đi đá bóng cùng CLB Guitar, phải nói 1 điều là các nghệ sỹ của CLB đá bóng gà quá. Nhưng cực kỳ hài hước.
Giờ thì tôi đang bị ốm và nằm liệt giường từ tối qua đến giờ.
Lúc đi đá bóng về có pm cậu thì phải nhưng hình như cậu không trả lời.
cũng chẳng biết nói thế nào nữa nhưng:
+ Online FB cũng nghĩ về cậu
+ Đi đá bóng với CLB Guitar cũng nghĩ về cậu, gặp Tùng t cũng nghĩ về cậu, gặp a Thuấn tôi nghĩ đến cậu...---> Thấy thiếu cậu
Và ngay cả những lúc viết cái này thì chắc chắn sẽ nghĩ đến cậu rồi...
THÔI. TẠM MẤT TÍCH 1 TIME. ÔN THI
 
C

cfchn

Ừ... Thì ôn thi nhưng không tập trung được. Cũng chẳng muốn nghĩ đến cậu đâu. Thấy mình vớ vẩn, dở hơi quá. Nhưng cố bắt chuyện cậu mà hình như cậu không hứng thú lắm. Trả lời cho qua chuyện và cũng chẳng tương tác gì với tôi cả.
Mà cũng đúng thôi. Chúng ta chẳng có gì để nói cả !
 
C

cfchn

Cậu chăm học thế? Chả bù cho tôi... Mới chơi game cùng AE CLB xong, giờ không ngủ được đành mang sách vở ra học. :v
 
C

cfchn

Càng ngày chúng ta nói chuyện càng nhạt, chẳng do tôi bắt chuyện kém hay tại cậu không thích nói chuyện nữa.
ĐI NGỦ!
 
C

cfchn

Ôn thi mà lười quá. Lại cuối tuần rồi, về Cầu Giấy chơi với 2 thằng cháu. Và cũng rèn luyện Tiếng Anh.
Không liên quan nhưng hôm nay chợt để ý thấy nick mình có thêm cái huy chương Ếch con với title Yêu thầy cô
Hai ngày, vào đọc nhật ký HM không ít lần nhưng cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết... Và giờ thì quyết tâm viết những dòng này, đặc biệt là sẽ không nhắc đến cậu, không nhắc đến cái tình yêu mà như lời Gaara ví von thì:
"Tình bạn - Tình yêu
Có những lúc người ta phải "giả vờ là bạn"
Cảm giác đó có ai đã từng trải qua??? Chắc sẽ chẳng dễ chịu chút nào đâu nhỉ...!"
 
C

cfchn

Chiều tàn, đường phố tấp nập xe cộ, từng dòng người qua lại. Đông đúc, chật chội và tớ lại thấy mình thật nhỏ bé, HN thật rộng lớn... Hụt hẫng và buồn man mác. Lâu rồi không về quê, cũng không gọi điện cho bố mẹ. Tết này lại đón cái Tết thứ 2 liên tiếp ở HN.
Cảm thấy có lỗi với bố mẹ, bất hiếu. Nhưng chắc thi xong về quê 1 tuần rồi ra lại vậy...
 
C

cfchn

3h sáng, không ngủ được. Tự nhiên thấy mình áp đặt suy nghĩ về cậu, mới chỉ gặp 1 lần nhưng sao t luôn nghĩ tốt về cậu. Đối với tôi, cậu thật tuyệt vời...
Có lẽ đừng gặp nhau đừng biết hơn nữa về nhau, để những gì tôi nghĩ về cậu sẽ mãi như vậy...
 
C

cfchn

Chẳng biết làm cách nào để bắt chuyện với cậu. Cứ online Fb gõ tên cậu xem thời gian hoạt động gần nhất là bao nhiêu để đoán xem cậu có online hay không, dù biết cậu đang online nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì.
Đôi khi cầm điện thoại nhắn tin chả đâu vào đâu.
Hơi vô duyên!
 
C

cfchn

25/12/2014
Sáng sớm ngủ dậy thì T. ANH mượn có sinh nhật cái Quỳnh thế là mấy đưa rủ rê nhau đi mua đồ làm lẩu.
Thật vui và tôi cũng bị Quỳnh chụp ảnh troll khá nhiều.
Chơi cả ngày trời, tối lại lên minishow của CLB Guitar, cười nhiều hơn và tôi lại chở Quỳnh ra bến xe.
Nghĩ về cậu khá nhiều...!
 
Top Bottom