Nhật ký Nhật Kí Đời Thường Của Ni

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
Tui có một ngón tay màu xanh dươngg :D :D :D
Và tui không thích điều này lắm. :)
 

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
Làm ơn đừng có xuất hiện trong giấc mơ của toii nữa. Mỗi lần như vậy toii thực sự rất mệt mỏi... :(
 

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
Mỗi lần vậy sống mũi lại cay :(( .
Thực sự toii đã từ bỏ rồi nhưng mỗi lần vậy toii không thể nào kìm được mà nhớ lại...
 

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
Tui có một ngón tay màu xanh dươngg :D :D :D
Và tui không thích điều này lắm. :)
236442914_366617981656844_2441909297881212430_n.jpg

Ờm tui không thích xíu nào hớtt
 

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
Tổng kết ngày cuối tuần xíu:
Sáng sớm dọn dẹp hết các thứ : rửa bát, quét nhà, lau nhà, giặt + phơi quần áo trong gần 2 tiếng.
Ơ hết rồi :D
 

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
U là trời, chắc mình chuyển qua làm tiên tri quớ:D:D:D.
3 lần mơ là y như rằng mấy hôm sau xảy ra luonn ó
 
  • Like
Reactions: Ánh 01

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
- Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác mơ trong mơ của trong mơ :))
Đến tận lần thứ 4 thì mới hết mơ :D
Thật vi diệu aww
 

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
Hai hôm nay lướt bảng tin toàn thấy trailer phim Châu Sinh Như Cố, xem xong liền liên tưởng ngay đến bộ Đông Cung. Khá là ngược, phim mà :)) lúc đầu vui cười bao nhiêu thì về sau càng đau đớn, thống khổ bấy nhiêu. Xem trailer đã khóc thì chắc hơn coi phim càng khóc hơn.
Bỗng nhớ lại hồi xưa coi Đông Cung, hồi đó phim hết hot lâu rồi thì mới xem, đợt ấy xem đến tận 2-3h sáng, vừa xem vừa khóc :p. Nhiều khi nghĩ lại chợt cảm thấy bản thân thật sự rất buồn cười :D .
 

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
Lần đầu tiên bị đồ mình nuôi làm đứt một đường dài trên ngón tay :))
 

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
Chút cảm nghĩ cuối ngày:
- Khá là bận
- Học tiết Sinh đầu tiên, thay giáo viên mới. Ấn tượng khá tốt aww... Cảm giác có thể cảm với thầy ni giống như cảm giác lần đầu với thầy dạy sinh cấp II hồi lớp 6 vậy :)). Chính là cái cảm giác muốn học, yêu mến môn này, nhiệt huyết đã vơi từ lâu nhưng nay lại dâng trào trở lại.
=> Khởi đầu khá tốt aww..
Good luck
 

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
Nhiều khi cảm thấy ông trời dường như có ân oán gì đó với lớp của tui chứ nếu không thì cớ làm sao mỗi lần đến tiết thể dục thì trời siêu nắng chứ :(. Rõ ràng tiết trước trời còn râm :)). Có hôm sấm chớp, mưa các kiểu nhưng đến lớp toii thì lại tạnh :). Có vẻ ông trời rất thích nhìn chúng tuii chống đẩy 15 cái gòi chạy 3 vòng quanh trường :D
 

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
Chuyện là chiều tối hôm trước vừa thu âm cho đài phát thanh của trường cùng 3 bạn nữa nhưng khi phát thì sẽ chọn 1 trong 4 để phát.
Sáng hôm sau phát thì nghe tưởng giọng 1 trong 3 bạn kia, mãi đến khi gần phát xong thì mới phát hiện ra đấy là giọng mình :D:D:D
 
  • Like
Reactions: Duy Quang Vũ 2007
Top Bottom