Thích - Thương Người ta dành cả đời để đi tìm Mr. Right. Chẳng ai tìm Mr. Perfect

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
18
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

“Người ta sẽ crush ai đó ngay lần đầu gặp vì điều gì? Vì sự hoàn hảo. Em cũng thích anh ngay lần đầu gặp, vì mọi điều ở một chàng trai “không chỗ chê”.
Con gái tụi em sẽ “rung tim” đến rớt đi nhặt lại với những hình mẫu lý tưởng chỉ xuất hiện trong phim. “Soái ca” với em phải là một người học hành xuất sắc, vui tính, ga lăng, tinh tế và nhất định phải trưởng thành hơn đám con trai nhí nhố trong lớp mình. Nếu được, thì cỡ Gong Yoo càng tốt!
Anh không đẹp trai xuất chúng như Gong Yoo nhưng anh có đôi chân dài miên man cỡ đó. Anh không phải là “con nhà người ta”, lại còn hay “sáng chế phao” trong giờ kiểm tra nhưng khoản học hành anh ít nhất phải hơn em đến vài chục bậc.
Anh có thể thao thao từ Toán học sang Lịch sử, những thứ mà em không “đội trời chung”, qua lời kể của anh tự nhiên lại thành cả một bầu trời thú vị (là môn Toán thú vị hay là anh thú vị?). Những câu chuyện anh kể đều khiến em bật cười (hay vì thích một người nên em mới hay cầm điện thoại nhắn tin và khúc khích như thế nhỉ?)
“Kinh khủng” nhất ở anh, là khoản chơi game, em có cố mấy cũng không thể nào bì kịp. Mấy lần cá cược ai thắng thì được người kia đãi một chầu gà, em chơi cách nào cũng không thể phá kỉ lục điểm số cao chót vót. Vậy mà khi em bù lu bù loa bắt lỗi anh ăn gian vài câu, thế nào anh cũng “đền” cho em một chầu gà em mê tít. Chỉ cần thế thôi, thanh xuân này, em tự nguyện ngụp lặn trong biển “thính”.
Anh sẽ luôn đi trước mở cửa, luôn cho em mượn cái áo khoác đang mặc mấy hôm trời gió to lạnh buốt.
Mỗi lần em chuẩn bị giận dỗi, anh đều nhận ra, ngay lập tức giảng hòa rồi lái sang chuyện khác để
"tránh bão". Anh chưa bao giờ khó chịu bởi những điều dễ làm người ta khó chịu. Anh điềm tĩnh và luôn
khiến em nghĩ rằng anh có thể giải quyết hết mọi chuyện trên đời. Một người không giống với những
người em đã từng crush, từng thích, rồi cũng từng thôi vì những khuyết điểm khác xa so với em mong đợi.

Nếu Giang Thần trong Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta có thật thì chắc anh chính là Giang Thần
của em rồi. Một người hoàn hảo, "chuẩn đét" với mọi gạch đầu dòng của em về chàng trai trong mộng.
Em thích anh vô cùng, tới mức em không biết mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần với nhỏ bạn thân. Con

gái tụi em chắc ai cũng đã từng ít nhất "phát điên" một lần vì crush và em cũng trong tình trạng "bệnh tình
khó cứu vãn" bởi anh đó!

Cho tới khi thân thiết với nhau hơn, tự dung em lại nhận ra ở anh nhiều hơn một tính xấu. Anh thỉnh thoảng
lại quên mất gỡ thanh gác chân mỗi khi chở em, hết ga lăng như em nghĩ. Anh hiếu thắng và cố chấp trong
những cuộc tranh luận của tụi mình, có chút trẻ con trong chàng trai trưởng thành em "đổ". Nhiều lần anh
để em đợi cả tiếng đồng hồ trong đói meo, đến nơi chỉ cười trừ một cái, chẳng thèm giải thích gì, hết tinh
tế. Gặp em, anh cứ thế quần áo xộc xệch, chẳng chỉn chu gì, nhiều lúc lại lỡ lời, nói "tiếng nước ngoài" cứ
như em là một tên bạn thân chí cốt, hết lịch thiệp.
Rất nhiều người, khi nhận ra một khoảng khắc "vỡ mộng" của crush thì tự nhiên tình cảm cũng tiêu tan.
Vậy mà sau tất cả những điều khiến em chột dạ về định nghĩa chàng trai hoàn hảo trong mình thì em vẫn
thích anh hơn bao giờ hết.
Nhỏ bạn thân em bảo: Chẳng có ai hoàn hảo, ai cũng có một "cái gì đó"mà mình sẽ phải nhận ra thôi, vấn
đề là sớm hay muộn. Và nếu điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự tốt bụng anh ý dành cho mình, chẳng
ảnh hưởng gì đến ánh nắng tỏa ra khi anh ý xuất hiện bên cạnh mình, chẳng thể bớt làm mình vui vẻ thì
chẳng có sao cả! Cứ thế mà tiến tới thôi!
Đúng thật là kể cả siêu anh hùng toàn diện như Iron Man thì cũng có lúc cãi nhau với vợ đến suýt từ bỏ.
Giang Thần cũng lạnh lùng quá mức cho phép khiến Tiểu Hi phải quay lưng, chàng trai suốt một thời tuổi
trẻ của Phương Hồi trong Năm tháng vội vã cuối cùng lại làm cô tổn thương cả đời. Chẳng ai hoàn hảo, kể
cả soái ca trong phim ảnh. Chỉ có "yêu tinh" Gong Yoo thì hoàn hảo, mỗi tội là anh không tồn tại cùng thế
giới với mình (đùa thôi).
Anh không hoàn hảo, và đó là một điều may mắn vì em cũng thế, cũng có đủ thứ tật xấu trên đời (không
biết anh đã nhận ra chưa). Anh không hoàn hảo nhưng anh luôn khiến niềm vui của em đủ đầy. Người mét
tám, người mét rưỡi nhưng mà có sao? Người ta dành cả đời để đi tìm Mr.Right, chẳng ai tìm Mr.Perfect.
Và bởi vì không hoàn hảo, người ta mới cần một người có thể yêu cả những khuyết điểm của mình.
Suốt những năm tháng cấp 3, em vẫn tìm một chàng trai hội tụ đủ những yếu tố để làm người yêu xuất
chúng của mình mà bỏ qua mất anh chàng lớp trên cùng đủ kiểu quan tâm tốt bụng, không điển trai nhưng
đủ "đốn tim" từ a đến x (chứ không phải đến z).
Anh chính là một mảnh thanh xuân, cùng hết thảy những điều xinh đẹp nhưng không hoàn hảo khác trong

tuổi trẻ còn dài của em. Em sẽ dành cho anh một chương trong cuốn sách em viết về tuổi trẻ, về bạn bè,
về những trái tim rong chơi vô tình va vào một trái tim khác, trên những khoảng sân trường đầy nắng. Một
tuổi trẻ không hoàn hảo, nhưng luôn vẹn tròn, nhất là vì có thêm anh nữa.
Trích trong HHT
 

H.Bừn

Cựu Mod phụ trách Sinh học
Thành viên
18 Tháng ba 2017
1,218
2,568
419
Gia Lai
Hừm .......đậm chất ngôn tình
Nhưng khi đối diện sự thật...crush một người khó có thể được đáp lại ..một mình lặng lẽ trong bóng tối ...hay chỉ là một người âm thầm theo sau người ấy ....và crush một người không vì một lí do gì ... đó là một cảm xúc khi gặp mặt, một cảm xúc để lại dấu ấn mà người đó để lại cho ta ....có thể người đó không giỏi giang, xinh đẹp hay các lí do để gọi là tiêu chuẩn ...nhưng có khi người đó lại là một người khiến ta phải nhớ thương, nghĩ ngợi vu vơ ...
Mình không thể nhìn cuộc sống của người khác mà đem làm thước đo cuộc sống của mình ..hẳn rằng đó chỉ là một mảnh gương phản chiếu một phần cho chúng ta thấy sự giống nhau để phấn đấu .... khi ta thành công thì ta lại có riêng cho ta một định kiến riêng về cuộc sống, đường đời ..
Crush một người đâu cần người đó phải thích lại ......
 
  • Like
Reactions: Hinachigo

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
Crush của chị đích thực là 1 boy bước ra từ truyện ngôn tình :p
Gầy, cao trên 1m75, khuôn mặt tinh xảo và đặc biệt khá giống với người chị yêu mến nhất ^ ^
Học giỏi hơn chị nhiều bậc, lạnh lùng, trầm tính, nghiêm túc, chín chắn và tất nhiên không trẻ trâu, dê gái ^ ^
Được rất nhiều bạn gái thích thầm trong đó có chị ^ ^
Giỏi rất nhiều môn thể thao nhưng giỏi nhất là bóng đá
Chỉn chu trên từng cm, có nghĩa là khi nhắn tin với nó hay nói chuyện cùng đều sắc bén, cẩn thận đến đáng sợ =.=
Cấm xét được 1 từ nào sai chính tả hay lỗi nhỏ để troll cơ =.=
và tính chiếm hữu khá mạnh, ghen điên lồng lộn lên ấy =.=
Vấn đề là do học giỏi quá nên dây tình cảm nó liệt, lạnh từ ngoài đến trong dù nó...tỏ tình với chị rồi TT
 
Top Bottom