Văn 8 Đừng bao giờ bị mắc kẹt trong giấc mơ của người khác

tranhalinh1999

Học sinh
Thành viên
29 Tháng mười 2018
5
2
21
23
Bắc Giang
THCS TT CT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

viết bài văn nêu suy nghĩ và cảm nhận của em vể câu nói sau :
" đừng bao giờ bị mắc kẹt trong giấc mơ của người khác. "
( trích lời nói của Kim TaeHyung BTS)

P/s : đề thi ngữ văn 8 có câu này năm 2019-2020, đây là thần tượng của em nhưng em không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này
mong được giải đáp ạ
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
viết bài văn nêu suy nghĩ và cảm nhận của em vể câu nói sau :
" đừng bao giờ bị mắc kẹt trong giấc mơ của người khác. "
( trích lời nói của Kim TaeHyung BTS)

P/s : đề thi ngữ văn 8 có câu này năm 2019-2020, đây là thần tượng của em nhưng em không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này
mong được giải đáp ạ

- Giấc mơ là gì?
+ Là những mong muốn, ước ao về một điều gì đó có thể dễ dàng thực hiện hoặc thậm chí nghe khá là viển vông nhưng đã gọi là giấc mơ thì tất cả đều trở nên có thể.
+ Đôi khi giấc mơ lại có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta có niềm tin và đủ nghị lực, ý chí để thực hiện dù cho có khó khăn thế nào đi chăng nữa.
+ Giấc mơ có thể là nguồn động lực lớn lao giúp ta đến đích thành công, luôn giữ vững được tinh thần mà không hề bị lay chuyển, cám dỗ nào.
- Bàn về câu nói:
+ Trong cuộc sống này, ai cũng là phiên bản độc nhất vô nhị được kết tinh từ tình yêu của các ông bố, bà mẹ.
+ Không ai là giống một ai nên mỗi giấc mơ cũng là khác nhau. Không thể ép buộc người này làm theo ước mơ của người kia được.
+ Mỗi người đều có một mục đích sống, mơ ước riêng nên đừng tạo cho bản thân những khuôn khổ ép buộc được tạo ra từ chính lời bàn tán, dèm pha của người khác mà uốn nắn bản thân như thế. Nên nhớ, mình là mình, người ta là người ta, chỉ có mình mới hiểu bản thân muốn gì, cần gì mà hãy đi theo một con đường do bản thân hoàn toàn quyết định.
+ Đừng ép buộc bản thân trở thành người này, người nọ, hãy làm những gì để cảm thấy hạnh phúc nhất có thể và nên nhớ đừng bao giờ đánh mất đi giá trị vốn có của bản thân.
+ Chúng ta, ai cũng đều có điểm mạnh của riêng mình, tôi có thể hát không hay nhưng tôi biết cách an ủi nỗi buồn, cô ấy không học giỏi, không có thành tích tốt như các bạn cùng trang lứa nhưng lại luôn nở nụ cười trên môi và hay thắt cà vạt, làm cho bố một tách cà phê ấm nóng vào mỗi bữa sáng. Ai trong mỗi chúng ta cũng đều có giá trị riêng, hãy trân trọng và mài dũa để nó sáng bóng hơn.
+ Vì thế hãy trở thành một phiên bản đến chính bản thân ta cũng phải ngưỡng mộ.
+ và hơn hết, những giấc mơ do ta tạo ra vậy nên hãy cố gắng thực hiện nếu nó trong khả năng, đừng bao giờ bị mắc kẹt trong giấc mơ của người khác.
- Nêu lên thực trạng:
+ Có một số bạn hiểu sai ý nghĩa của việc noi gương ai đó tốt để bản thân có động lực hơn trong công việc nhưng từ bao giờ, trong suy nghĩ lại hiện lên là phải giống họ cho bằng được, phải bắt chước từng cử chỉ, hành động để được thành công giống họ, Đây là điều sai lầm nhất.
+ Noi gương nhưng lại quá đà khiến suy nghĩ lệch lạc, tạo cho bản thân một khuôn khổ từ cái nhìn về người khác và ép buộc mình phải theo một khuôn mẫu như thế. Làm như thế, bản thân sẽ trở thành một phiên bản khác, đánh mất giá trị riêng của bản thân.
=> Vì thế nên đừng bao giờ bị mắc kẹt trong giấc mơ của người khác.
 
Top Bottom