Văn 9 Con người cần sống gắn bó với cộng đồng

Kun なさきあみくん

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng mười 2019
223
882
96
17
Hà Nội
Hocmai Forum
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Dựa vào ý của bài thơ " Nói với con" và hiểu biết của em, viết đoạn văn quy nạp từ 10- 12 câu về chủ đề: Con người cần sông gắn bó với cộng đồng. Trong đoạn văn sử dụng lời dẫn trực tiếp
Mượn lời nói với con, Y Phương đã gợi về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người, nhắc nhở con người phải sống gắn bó với cộng đồng qua bài thơ "Nói với con". Bài thơ đi từ tình cảm quê gia đình đến tình cảm quê hương, mở rộng ra nữa trở thành lẽ sống. Cộng đồng là tập hợp những người cùng chung sống, làm việc, có điểm chung trong xã hội này. Cộng đồng được tạo ra nhờ nhiều cá nhân, mỗi cá nhân là một yếu tố, thành phần góp nên cộng đồng, con người phải gắn bó với nhau và gắn bó với cộng đồng mới có thể tồn tại và phát triển. Bắt đầu từ gia đình, mỗi thành viên trong gia đình đều phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Gia đình là cái nôi đầu tiên nuôi dưỡng con và con không được phép quên điều đó. Nếu gia đình là chiếc nôi nhỏ thì quê hương chính là chiếc nôi lớn. Khi sống hoà nhập với cộng đồng, con người có thể học được cách sống đúng đắn, học hỏi được nhiều điều. Cũng trong cộng đồng, con người được bảo bọc, chở che, giúp đỡ khi cần thiết. Khi tất cả mọi người cùng chung sống gắn bó, hòa hợp với nhau cũng tức là đã tạo nên một bức tường vững chãi, không kẻ thù nào có thể đánh đổ. Trong đại dịch, tinh thần ấy lại càng được khẳng định, giữa người với người đã xoá bỏ hiềm khích, sự khác biệt để cùng tạo nên cộng đồng khoẻ mạnh đẩy lùi "kẻ thù" dịch bệnh.
 
Top Bottom