- 12 Tháng hai 2016
- 521
- 1
- 2,580
- 326
- 16
- Bình Định
- THCS Ghềnh Ráng
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sắc phượng đã tàn, , là bắt đầu rụng,cảnh quan nhường chỗ cho những cành hoa sữa nở rộ thơm ngào ngạt, những sắc dã quỳ rực rỡ vui reo khi những hơi lạnh từ phương bắc đã bắt đầu tràn về.... Đây cũng là lúc báo hiệu cho một mùa tự trường đang dần quay trở lại.
NGÀY 5/9/2021
Mỗi mùa khai giảng là một dấu mốc đặc biệt, luôn là dịp được nhiều học sinh chờ đợi à mong mỏi nhất mỗi khi chuẩn bị bước vào một thời kì năm học mới. Hàng năm, cứ vào ngày 5/9 là học sinh trên khắp mọi miền của tổ quốc Việt Nam lại nô nức đến trường, lại được lắng nghe với những âm thanh của tiếng cười, tiếng khóc, những chiếc bóng bay rực rỡ và vạn sắc là cờ đỏ rực cầm tay. Bầu không khí lại tràn ngập và ngân vang theo niềm vui và hi vọng về niên học đang chờ đón...........
Vào ngày 5/9/1945 – 3 ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập mới.
Trong thư gửi cho các em học sinh Bác viết: “Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày mở trường ở khắp nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn”.
Cuối thư, Bác chúc: “Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp”.
Trong mỗi buổi lễ khai giảng, chúng ta đều được nghe đọc Bức thư của Bác. Bức thư thay Bác gửi tới toàn thể các em học sinh đang chuẩn bị bước vào năm học mới. Đó là nghi lễ linh thiêng và vô cùng có ý nghĩa đối với biết bao thế hệ học sinh.
Tuy nhiên, năm nay, năm 2021, một năm thật nhiều sự kiện với sự bùng nổ đáng gờm của virut Corona. Mặc dù không có được những cảm nhận chân thật về ngày tựu trường, không được chứng kiến hay lắng nghe những âm thanh, cảm nhận những cung bậc cảm xúc lắng đọng mà đầy hào hứng nhưng trong trái tim của mỗi cá nhân học sinh, nhưng tôi tin rằng sẽ luôn tồn tại của một tia hi vọng, một khát khao cháy bỏng, ước mơ về ngày tựu trường thân thương, được gặp lại bè bạn,thầy cô, về những bài học đáng quý trong hành trình đưa đẩy đến với tương lai. Ngày mai, ngày 5/9/2021, kỉ niệm 76 năm thế hệ học sinh bắt đầu một quãng đường mới,là một ngày trọng đại, thiêng liêng. Ngày mai là khai giảng năm học mới 2021-2022, cả nước có nơi sẽ tổ chức trực tiếp, một số tổ chức online, nhưng không vì thế mà làn sóng của những niềm hân hoan, những trái tim rung động của tuổi trẻ học sinh lại không trỗi dậy mạnh mẽ và thật ý nghĩa biết bao.
Hãy viết những cảm nhận về ngày tựu trường ngày mai nào! Các bạn đã chuẩn bị gì hay sẽ tham gia ngày khai giảng năm học mới bằng cách nào?
NGÀY 5/9/2021
Mỗi mùa khai giảng là một dấu mốc đặc biệt, luôn là dịp được nhiều học sinh chờ đợi à mong mỏi nhất mỗi khi chuẩn bị bước vào một thời kì năm học mới. Hàng năm, cứ vào ngày 5/9 là học sinh trên khắp mọi miền của tổ quốc Việt Nam lại nô nức đến trường, lại được lắng nghe với những âm thanh của tiếng cười, tiếng khóc, những chiếc bóng bay rực rỡ và vạn sắc là cờ đỏ rực cầm tay. Bầu không khí lại tràn ngập và ngân vang theo niềm vui và hi vọng về niên học đang chờ đón...........
Vào ngày 5/9/1945 – 3 ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập mới.
Trong thư gửi cho các em học sinh Bác viết: “Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày mở trường ở khắp nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn”.
Cuối thư, Bác chúc: “Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp”.
Trong mỗi buổi lễ khai giảng, chúng ta đều được nghe đọc Bức thư của Bác. Bức thư thay Bác gửi tới toàn thể các em học sinh đang chuẩn bị bước vào năm học mới. Đó là nghi lễ linh thiêng và vô cùng có ý nghĩa đối với biết bao thế hệ học sinh.
Tuy nhiên, năm nay, năm 2021, một năm thật nhiều sự kiện với sự bùng nổ đáng gờm của virut Corona. Mặc dù không có được những cảm nhận chân thật về ngày tựu trường, không được chứng kiến hay lắng nghe những âm thanh, cảm nhận những cung bậc cảm xúc lắng đọng mà đầy hào hứng nhưng trong trái tim của mỗi cá nhân học sinh, nhưng tôi tin rằng sẽ luôn tồn tại của một tia hi vọng, một khát khao cháy bỏng, ước mơ về ngày tựu trường thân thương, được gặp lại bè bạn,thầy cô, về những bài học đáng quý trong hành trình đưa đẩy đến với tương lai. Ngày mai, ngày 5/9/2021, kỉ niệm 76 năm thế hệ học sinh bắt đầu một quãng đường mới,là một ngày trọng đại, thiêng liêng. Ngày mai là khai giảng năm học mới 2021-2022, cả nước có nơi sẽ tổ chức trực tiếp, một số tổ chức online, nhưng không vì thế mà làn sóng của những niềm hân hoan, những trái tim rung động của tuổi trẻ học sinh lại không trỗi dậy mạnh mẽ và thật ý nghĩa biết bao.
Hãy viết những cảm nhận về ngày tựu trường ngày mai nào! Các bạn đã chuẩn bị gì hay sẽ tham gia ngày khai giảng năm học mới bằng cách nào?