Cuộc sống Nếu bạn trượt đại học hãy nhớ tới Jack Ma

constable

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười một 2015
65
149
61
Hải Phòng
Hoa Học Đường
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nếu bạn trượt đại học, hãy nhớ tới Jack Ma​



Jack Ma, vị tỷ phú đó từng 2 lần trượt đại học, 10 lần bị từ chối bởi trường Harvard, 30 lần thất bại khi xin việc.
Jack Ma, cha đẻ của đế chế thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, đã nắm giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc từ lâu, trong năm vừa qua ông đã xuống hạng Á quân do sự phất lên của đại gia bất động sản Wang Jianlin. Tuy vậy, trong mắt rất nhiều người Trung Quốc, ông vẫn là đại gia số một tại đất nước này.
Là một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới, công ty thương mại điện tử Alibaba của ông có hơn 100 triệu khách hàng giao dịch mỗi ngày, tổng tài sản của Jack Ma tính đến thời điểm này là hơn 20,4 tỷ USD.


ab6fd82e0259bc1f587c0697b62e6a91.jpg


Học hành bình thường


Ông sinh năm 1964 tại Hàng Châu, Trung Quốc trong một gia đình nghèo. Con đường dẫn đến thành công của ông không hề đơn giản chút nào, đặc biệt là đường học vấn.
Sau hai lần thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc, cuối cùng ông cũng được nhận vào Học viện Hàng Châu và tốt nghiệp vào năm 1988.
Sau này Jack Ma Jack Ma cho biết ông đã nói với con trai của mình rằng: “con không cần phải đứng trong top 3 bạn giỏi nhất lớp, con chỉ cần đứng trung bình ở giữa lớp là được rồi, miễn là điểm số của con không quá tệ. Chỉ những người này (tức là những học sinh đứng trung bình giữa lớp) mới có đủ thời gian rỗi để học các kỹ năng khác”.
Theo Tech in Asia, dù đó có thể không phải là nguyên văn lời nhất Jack Ma, nhưng những gì ông nói về trường học thực sự rất kinh ngạc và đáng quan tâm, bởi vì nó trái với suy nghĩ truyền thống của người Trung Quốc: học sinh phải cố gắng để trở thành người giỏi nhất và gạt đi hầu hết mọi thứ để có thể học xuất sắc trong lớp.
Bất kỳ ai muốn học ở một trường đại học tốt đều phải học chăm chỉ và có điểm số cao trong các kỳ thi. Bất kỳ kỹ năng nào mà các học sinh phát triển được bên ngoài lớp học đều không liên quan gì đến các điều kiện để được đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng tốt.
Nghĩa là, từ quan điểm của một học sinh, những hoạt động, kỹ năng bên ngoài chỉ là sự tốn thời gian, nếu mục tiêu là vào một trường đại học tốt.
Nhưng Jack Ma cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc phát triển là nhờ những cá nhân biết động não và tinh thần kinh doanh. Như ông chỉ ra, Alibaba đã trở thành một trong những công ty thành công nhất thế giới, dù thực tế, Jack Ma không phải là một sinh viên đặc biệt giỏi.


Thất bại, bị chê bai là chuyện nhỏ


Bị từ chối dường như đã trở thành điều gì đó rất quen thuộc với Jack Ma. Ông trượt đại học 2 lần, bị từ chối bởi trường Harvard tới 10 lần và trong khi xin việc với danh sách 30 công việc cần tuyển dụng, ông không được tuyển vào một công việc nào.
Thậm chí đã có lần ông xin vào làm tại một cửa hàng KFC cùng với 24 người và tất cả bọn họ đều được thuê, trừ ông.
Nhưng tất cả những thất bại đó vẫn không thể ngăn cản ông tiếp tục tìm kiếm con đường của mình. Ngay cả khi bị từ chối 10 lần tại đại học Harvard ông vẫn chắc chắn một điều: “Một ngày nào đó tôi sẽ giảng dạy tại đây”.
Khi kể lại về việc thành lập công ty internet, Jack Ma cho biết, ông đã vay 2.000 USD để thành lập công ty. Trong khi không biết gì về máy tính cá nhân hay email, ông cũng chưa bao giờ đụng vào chiếc bàn phím trước đó. Đó là lý do tại sao ông tự gọi mình là một người mù cưỡi trên lưng của một con hổ mù.
Khi có ý tưởng thành lập Alibaba, Jack Ma đã tập hợp bạn bè và nói chuyện hàng giờ về tầm nhìn của ông đối với mạng internet lúc đó. Sau khi nói xong, tất cả những người bạn của ông cho rằng đó là một ý tưởng vô cùng ngu ngốc.
Đêm hôm đó, ông ngồi một mình và suy nghĩ về ý tưởng của mình. Sáng hôm sau ông quyết định bắt tay vào thành lập công ty Alibaba và biến nó trở thành công ty internet lớn nhất tại Trung Quốc.
Do đó đi theo đa số chưa hẳn đều là tốt, quan trọng là bạn phải tin tưởng vào năng lực của chính bản thân mình và làm những việc mình cho là đúng.
 

Khánh Ngô Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tám 2019
965
1,103
146
Phú Yên
THCS Tôn Đức Thắng
Nếu bạn trượt đại học, hãy nhớ tới Jack Ma



Jack Ma, vị tỷ phú đó từng 2 lần trượt đại học, 10 lần bị từ chối bởi trường Harvard, 30 lần thất bại khi xin việc.
Jack Ma, cha đẻ của đế chế thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, đã nắm giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc từ lâu, trong năm vừa qua ông đã xuống hạng Á quân do sự phất lên của đại gia bất động sản Wang Jianlin. Tuy vậy, trong mắt rất nhiều người Trung Quốc, ông vẫn là đại gia số một tại đất nước này.
Là một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới, công ty thương mại điện tử Alibaba của ông có hơn 100 triệu khách hàng giao dịch mỗi ngày, tổng tài sản của Jack Ma tính đến thời điểm này là hơn 20,4 tỷ USD.


ab6fd82e0259bc1f587c0697b62e6a91.jpg


Học hành bình thường


Ông sinh năm 1964 tại Hàng Châu, Trung Quốc trong một gia đình nghèo. Con đường dẫn đến thành công của ông không hề đơn giản chút nào, đặc biệt là đường học vấn.
Sau hai lần thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc, cuối cùng ông cũng được nhận vào Học viện Hàng Châu và tốt nghiệp vào năm 1988.
Sau này Jack Ma Jack Ma cho biết ông đã nói với con trai của mình rằng: “con không cần phải đứng trong top 3 bạn giỏi nhất lớp, con chỉ cần đứng trung bình ở giữa lớp là được rồi, miễn là điểm số của con không quá tệ. Chỉ những người này (tức là những học sinh đứng trung bình giữa lớp) mới có đủ thời gian rỗi để học các kỹ năng khác”.
Theo Tech in Asia, dù đó có thể không phải là nguyên văn lời nhất Jack Ma, nhưng những gì ông nói về trường học thực sự rất kinh ngạc và đáng quan tâm, bởi vì nó trái với suy nghĩ truyền thống của người Trung Quốc: học sinh phải cố gắng để trở thành người giỏi nhất và gạt đi hầu hết mọi thứ để có thể học xuất sắc trong lớp.
Bất kỳ ai muốn học ở một trường đại học tốt đều phải học chăm chỉ và có điểm số cao trong các kỳ thi. Bất kỳ kỹ năng nào mà các học sinh phát triển được bên ngoài lớp học đều không liên quan gì đến các điều kiện để được đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng tốt.
Nghĩa là, từ quan điểm của một học sinh, những hoạt động, kỹ năng bên ngoài chỉ là sự tốn thời gian, nếu mục tiêu là vào một trường đại học tốt.
Nhưng Jack Ma cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc phát triển là nhờ những cá nhân biết động não và tinh thần kinh doanh. Như ông chỉ ra, Alibaba đã trở thành một trong những công ty thành công nhất thế giới, dù thực tế, Jack Ma không phải là một sinh viên đặc biệt giỏi.


Thất bại, bị chê bai là chuyện nhỏ


Bị từ chối dường như đã trở thành điều gì đó rất quen thuộc với Jack Ma. Ông trượt đại học 2 lần, bị từ chối bởi trường Harvard tới 10 lần và trong khi xin việc với danh sách 30 công việc cần tuyển dụng, ông không được tuyển vào một công việc nào.
Thậm chí đã có lần ông xin vào làm tại một cửa hàng KFC cùng với 24 người và tất cả bọn họ đều được thuê, trừ ông.
Nhưng tất cả những thất bại đó vẫn không thể ngăn cản ông tiếp tục tìm kiếm con đường của mình. Ngay cả khi bị từ chối 10 lần tại đại học Harvard ông vẫn chắc chắn một điều: “Một ngày nào đó tôi sẽ giảng dạy tại đây”.
Khi kể lại về việc thành lập công ty internet, Jack Ma cho biết, ông đã vay 2.000 USD để thành lập công ty. Trong khi không biết gì về máy tính cá nhân hay email, ông cũng chưa bao giờ đụng vào chiếc bàn phím trước đó. Đó là lý do tại sao ông tự gọi mình là một người mù cưỡi trên lưng của một con hổ mù.
Khi có ý tưởng thành lập Alibaba, Jack Ma đã tập hợp bạn bè và nói chuyện hàng giờ về tầm nhìn của ông đối với mạng internet lúc đó. Sau khi nói xong, tất cả những người bạn của ông cho rằng đó là một ý tưởng vô cùng ngu ngốc.
Đêm hôm đó, ông ngồi một mình và suy nghĩ về ý tưởng của mình. Sáng hôm sau ông quyết định bắt tay vào thành lập công ty Alibaba và biến nó trở thành công ty internet lớn nhất tại Trung Quốc.
Do đó đi theo đa số chưa hẳn đều là tốt, quan trọng là bạn phải tin tưởng vào năng lực của chính bản thân mình và làm những việc mình cho là đúng.
Thật sự là một người có ý chí rất lớn ,ta cũng nên theo cách học của ông ấy
 

~ Su Nấm ~

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
19 Tháng chín 2019
756
9,933
601
Lào Cai
Trường THCS Kim Tâm
Nếu bạn trượt đại học, hãy nhớ tới Jack Ma



Jack Ma, vị tỷ phú đó từng 2 lần trượt đại học, 10 lần bị từ chối bởi trường Harvard, 30 lần thất bại khi xin việc.
Jack Ma, cha đẻ của đế chế thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, đã nắm giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc từ lâu, trong năm vừa qua ông đã xuống hạng Á quân do sự phất lên của đại gia bất động sản Wang Jianlin. Tuy vậy, trong mắt rất nhiều người Trung Quốc, ông vẫn là đại gia số một tại đất nước này.
Là một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới, công ty thương mại điện tử Alibaba của ông có hơn 100 triệu khách hàng giao dịch mỗi ngày, tổng tài sản của Jack Ma tính đến thời điểm này là hơn 20,4 tỷ USD.


ab6fd82e0259bc1f587c0697b62e6a91.jpg


Học hành bình thường


Ông sinh năm 1964 tại Hàng Châu, Trung Quốc trong một gia đình nghèo. Con đường dẫn đến thành công của ông không hề đơn giản chút nào, đặc biệt là đường học vấn.
Sau hai lần thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc, cuối cùng ông cũng được nhận vào Học viện Hàng Châu và tốt nghiệp vào năm 1988.
Sau này Jack Ma Jack Ma cho biết ông đã nói với con trai của mình rằng: “con không cần phải đứng trong top 3 bạn giỏi nhất lớp, con chỉ cần đứng trung bình ở giữa lớp là được rồi, miễn là điểm số của con không quá tệ. Chỉ những người này (tức là những học sinh đứng trung bình giữa lớp) mới có đủ thời gian rỗi để học các kỹ năng khác”.
Theo Tech in Asia, dù đó có thể không phải là nguyên văn lời nhất Jack Ma, nhưng những gì ông nói về trường học thực sự rất kinh ngạc và đáng quan tâm, bởi vì nó trái với suy nghĩ truyền thống của người Trung Quốc: học sinh phải cố gắng để trở thành người giỏi nhất và gạt đi hầu hết mọi thứ để có thể học xuất sắc trong lớp.
Bất kỳ ai muốn học ở một trường đại học tốt đều phải học chăm chỉ và có điểm số cao trong các kỳ thi. Bất kỳ kỹ năng nào mà các học sinh phát triển được bên ngoài lớp học đều không liên quan gì đến các điều kiện để được đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng tốt.
Nghĩa là, từ quan điểm của một học sinh, những hoạt động, kỹ năng bên ngoài chỉ là sự tốn thời gian, nếu mục tiêu là vào một trường đại học tốt.
Nhưng Jack Ma cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc phát triển là nhờ những cá nhân biết động não và tinh thần kinh doanh. Như ông chỉ ra, Alibaba đã trở thành một trong những công ty thành công nhất thế giới, dù thực tế, Jack Ma không phải là một sinh viên đặc biệt giỏi.


Thất bại, bị chê bai là chuyện nhỏ


Bị từ chối dường như đã trở thành điều gì đó rất quen thuộc với Jack Ma. Ông trượt đại học 2 lần, bị từ chối bởi trường Harvard tới 10 lần và trong khi xin việc với danh sách 30 công việc cần tuyển dụng, ông không được tuyển vào một công việc nào.
Thậm chí đã có lần ông xin vào làm tại một cửa hàng KFC cùng với 24 người và tất cả bọn họ đều được thuê, trừ ông.
Nhưng tất cả những thất bại đó vẫn không thể ngăn cản ông tiếp tục tìm kiếm con đường của mình. Ngay cả khi bị từ chối 10 lần tại đại học Harvard ông vẫn chắc chắn một điều: “Một ngày nào đó tôi sẽ giảng dạy tại đây”.
Khi kể lại về việc thành lập công ty internet, Jack Ma cho biết, ông đã vay 2.000 USD để thành lập công ty. Trong khi không biết gì về máy tính cá nhân hay email, ông cũng chưa bao giờ đụng vào chiếc bàn phím trước đó. Đó là lý do tại sao ông tự gọi mình là một người mù cưỡi trên lưng của một con hổ mù.
Khi có ý tưởng thành lập Alibaba, Jack Ma đã tập hợp bạn bè và nói chuyện hàng giờ về tầm nhìn của ông đối với mạng internet lúc đó. Sau khi nói xong, tất cả những người bạn của ông cho rằng đó là một ý tưởng vô cùng ngu ngốc.
Đêm hôm đó, ông ngồi một mình và suy nghĩ về ý tưởng của mình. Sáng hôm sau ông quyết định bắt tay vào thành lập công ty Alibaba và biến nó trở thành công ty internet lớn nhất tại Trung Quốc.
Do đó đi theo đa số chưa hẳn đều là tốt, quan trọng là bạn phải tin tưởng vào năng lực của chính bản thân mình và làm những việc mình cho là đúng.
Ông ấy là một tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo, chúng ta biết:" Thất bại là mẹ thành công" vì vậy sau một thất bại chúng ta nên rút ra bài học để lần sau sẽ hông mắc phải lỗi lầm đó và biết đâu, một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công, hì hì >\\\<
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Nếu bạn trượt đại học, hãy nhớ tới Jack Ma



Jack Ma, vị tỷ phú đó từng 2 lần trượt đại học, 10 lần bị từ chối bởi trường Harvard, 30 lần thất bại khi xin việc.
Jack Ma, cha đẻ của đế chế thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, đã nắm giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc từ lâu, trong năm vừa qua ông đã xuống hạng Á quân do sự phất lên của đại gia bất động sản Wang Jianlin. Tuy vậy, trong mắt rất nhiều người Trung Quốc, ông vẫn là đại gia số một tại đất nước này.
Là một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới, công ty thương mại điện tử Alibaba của ông có hơn 100 triệu khách hàng giao dịch mỗi ngày, tổng tài sản của Jack Ma tính đến thời điểm này là hơn 20,4 tỷ USD.


ab6fd82e0259bc1f587c0697b62e6a91.jpg


Học hành bình thường


Ông sinh năm 1964 tại Hàng Châu, Trung Quốc trong một gia đình nghèo. Con đường dẫn đến thành công của ông không hề đơn giản chút nào, đặc biệt là đường học vấn.
Sau hai lần thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc, cuối cùng ông cũng được nhận vào Học viện Hàng Châu và tốt nghiệp vào năm 1988.
Sau này Jack Ma Jack Ma cho biết ông đã nói với con trai của mình rằng: “con không cần phải đứng trong top 3 bạn giỏi nhất lớp, con chỉ cần đứng trung bình ở giữa lớp là được rồi, miễn là điểm số của con không quá tệ. Chỉ những người này (tức là những học sinh đứng trung bình giữa lớp) mới có đủ thời gian rỗi để học các kỹ năng khác”.
Theo Tech in Asia, dù đó có thể không phải là nguyên văn lời nhất Jack Ma, nhưng những gì ông nói về trường học thực sự rất kinh ngạc và đáng quan tâm, bởi vì nó trái với suy nghĩ truyền thống của người Trung Quốc: học sinh phải cố gắng để trở thành người giỏi nhất và gạt đi hầu hết mọi thứ để có thể học xuất sắc trong lớp.
Bất kỳ ai muốn học ở một trường đại học tốt đều phải học chăm chỉ và có điểm số cao trong các kỳ thi. Bất kỳ kỹ năng nào mà các học sinh phát triển được bên ngoài lớp học đều không liên quan gì đến các điều kiện để được đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng tốt.
Nghĩa là, từ quan điểm của một học sinh, những hoạt động, kỹ năng bên ngoài chỉ là sự tốn thời gian, nếu mục tiêu là vào một trường đại học tốt.
Nhưng Jack Ma cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc phát triển là nhờ những cá nhân biết động não và tinh thần kinh doanh. Như ông chỉ ra, Alibaba đã trở thành một trong những công ty thành công nhất thế giới, dù thực tế, Jack Ma không phải là một sinh viên đặc biệt giỏi.


Thất bại, bị chê bai là chuyện nhỏ


Bị từ chối dường như đã trở thành điều gì đó rất quen thuộc với Jack Ma. Ông trượt đại học 2 lần, bị từ chối bởi trường Harvard tới 10 lần và trong khi xin việc với danh sách 30 công việc cần tuyển dụng, ông không được tuyển vào một công việc nào.
Thậm chí đã có lần ông xin vào làm tại một cửa hàng KFC cùng với 24 người và tất cả bọn họ đều được thuê, trừ ông.
Nhưng tất cả những thất bại đó vẫn không thể ngăn cản ông tiếp tục tìm kiếm con đường của mình. Ngay cả khi bị từ chối 10 lần tại đại học Harvard ông vẫn chắc chắn một điều: “Một ngày nào đó tôi sẽ giảng dạy tại đây”.
Khi kể lại về việc thành lập công ty internet, Jack Ma cho biết, ông đã vay 2.000 USD để thành lập công ty. Trong khi không biết gì về máy tính cá nhân hay email, ông cũng chưa bao giờ đụng vào chiếc bàn phím trước đó. Đó là lý do tại sao ông tự gọi mình là một người mù cưỡi trên lưng của một con hổ mù.
Khi có ý tưởng thành lập Alibaba, Jack Ma đã tập hợp bạn bè và nói chuyện hàng giờ về tầm nhìn của ông đối với mạng internet lúc đó. Sau khi nói xong, tất cả những người bạn của ông cho rằng đó là một ý tưởng vô cùng ngu ngốc.
Đêm hôm đó, ông ngồi một mình và suy nghĩ về ý tưởng của mình. Sáng hôm sau ông quyết định bắt tay vào thành lập công ty Alibaba và biến nó trở thành công ty internet lớn nhất tại Trung Quốc.
Do đó đi theo đa số chưa hẳn đều là tốt, quan trọng là bạn phải tin tưởng vào năng lực của chính bản thân mình và làm những việc mình cho là đúng.
Vậy là không cần học quá giỏi chỉ cần học đủ vì ta cần phải học nhiều kĩ năng khác như giao tiếp chẳng hạn
 
  • Like
Reactions: Maria Mariko

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Nếu bạn trượt đại học, hãy nhớ tới Jack Ma



Jack Ma, vị tỷ phú đó từng 2 lần trượt đại học, 10 lần bị từ chối bởi trường Harvard, 30 lần thất bại khi xin việc.
Jack Ma, cha đẻ của đế chế thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, đã nắm giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc từ lâu, trong năm vừa qua ông đã xuống hạng Á quân do sự phất lên của đại gia bất động sản Wang Jianlin. Tuy vậy, trong mắt rất nhiều người Trung Quốc, ông vẫn là đại gia số một tại đất nước này.
Là một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới, công ty thương mại điện tử Alibaba của ông có hơn 100 triệu khách hàng giao dịch mỗi ngày, tổng tài sản của Jack Ma tính đến thời điểm này là hơn 20,4 tỷ USD.


ab6fd82e0259bc1f587c0697b62e6a91.jpg


Học hành bình thường


Ông sinh năm 1964 tại Hàng Châu, Trung Quốc trong một gia đình nghèo. Con đường dẫn đến thành công của ông không hề đơn giản chút nào, đặc biệt là đường học vấn.
Sau hai lần thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc, cuối cùng ông cũng được nhận vào Học viện Hàng Châu và tốt nghiệp vào năm 1988.
Sau này Jack Ma Jack Ma cho biết ông đã nói với con trai của mình rằng: “con không cần phải đứng trong top 3 bạn giỏi nhất lớp, con chỉ cần đứng trung bình ở giữa lớp là được rồi, miễn là điểm số của con không quá tệ. Chỉ những người này (tức là những học sinh đứng trung bình giữa lớp) mới có đủ thời gian rỗi để học các kỹ năng khác”.
Theo Tech in Asia, dù đó có thể không phải là nguyên văn lời nhất Jack Ma, nhưng những gì ông nói về trường học thực sự rất kinh ngạc và đáng quan tâm, bởi vì nó trái với suy nghĩ truyền thống của người Trung Quốc: học sinh phải cố gắng để trở thành người giỏi nhất và gạt đi hầu hết mọi thứ để có thể học xuất sắc trong lớp.
Bất kỳ ai muốn học ở một trường đại học tốt đều phải học chăm chỉ và có điểm số cao trong các kỳ thi. Bất kỳ kỹ năng nào mà các học sinh phát triển được bên ngoài lớp học đều không liên quan gì đến các điều kiện để được đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng tốt.
Nghĩa là, từ quan điểm của một học sinh, những hoạt động, kỹ năng bên ngoài chỉ là sự tốn thời gian, nếu mục tiêu là vào một trường đại học tốt.
Nhưng Jack Ma cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc phát triển là nhờ những cá nhân biết động não và tinh thần kinh doanh. Như ông chỉ ra, Alibaba đã trở thành một trong những công ty thành công nhất thế giới, dù thực tế, Jack Ma không phải là một sinh viên đặc biệt giỏi.


Thất bại, bị chê bai là chuyện nhỏ


Bị từ chối dường như đã trở thành điều gì đó rất quen thuộc với Jack Ma. Ông trượt đại học 2 lần, bị từ chối bởi trường Harvard tới 10 lần và trong khi xin việc với danh sách 30 công việc cần tuyển dụng, ông không được tuyển vào một công việc nào.
Thậm chí đã có lần ông xin vào làm tại một cửa hàng KFC cùng với 24 người và tất cả bọn họ đều được thuê, trừ ông.
Nhưng tất cả những thất bại đó vẫn không thể ngăn cản ông tiếp tục tìm kiếm con đường của mình. Ngay cả khi bị từ chối 10 lần tại đại học Harvard ông vẫn chắc chắn một điều: “Một ngày nào đó tôi sẽ giảng dạy tại đây”.
Khi kể lại về việc thành lập công ty internet, Jack Ma cho biết, ông đã vay 2.000 USD để thành lập công ty. Trong khi không biết gì về máy tính cá nhân hay email, ông cũng chưa bao giờ đụng vào chiếc bàn phím trước đó. Đó là lý do tại sao ông tự gọi mình là một người mù cưỡi trên lưng của một con hổ mù.
Khi có ý tưởng thành lập Alibaba, Jack Ma đã tập hợp bạn bè và nói chuyện hàng giờ về tầm nhìn của ông đối với mạng internet lúc đó. Sau khi nói xong, tất cả những người bạn của ông cho rằng đó là một ý tưởng vô cùng ngu ngốc.
Đêm hôm đó, ông ngồi một mình và suy nghĩ về ý tưởng của mình. Sáng hôm sau ông quyết định bắt tay vào thành lập công ty Alibaba và biến nó trở thành công ty internet lớn nhất tại Trung Quốc.
Do đó đi theo đa số chưa hẳn đều là tốt, quan trọng là bạn phải tin tưởng vào năng lực của chính bản thân mình và làm những việc mình cho là đúng.
Bố mẹ mình lúc nào cũng bắt mình đứng thứ nhất thứ nhì trong lớp, thực sự áp lực, mẹ thì không hẳn, nhưng đối vs bố mình, việc đó là bắt buộc
 

constable

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười một 2015
65
149
61
Hải Phòng
Hoa Học Đường
Bố mẹ mình lúc nào cũng bắt mình đứng thứ nhất thứ nhì trong lớp, thực sự áp lực, mẹ thì không hẳn, nhưng đối vs bố mình, việc đó là bắt buộc


Thật ra không có học sinh nào là nhất cả chỉ có học sinh đặc biệt hoặc cá biệt...

Ông ấy là một tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo, chúng ta biết:" Thất bại là mẹ thành công" vì vậy sau một thất bại chúng ta nên rút ra bài học để lần sau sẽ hông mắc phải lỗi lầm đó và biết đâu, một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công, hì hì >\\\<

Cựu thủ tướng Anh Winston Churchill đã từng nói "Thành công là đi từ thất bại này đến thất bại khác mà vẫn không mất đi nhiệt huyết" - "Success is the ability of going from failure to failure without losing your enthusiasm". Ông từng là công dân tiêu biểu của Vương Quốc Anh và đã nhận giải Nobel về văn học...
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Maria Mariko

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Nếu bạn trượt đại học, hãy nhớ tới Jack Ma



Jack Ma, vị tỷ phú đó từng 2 lần trượt đại học, 10 lần bị từ chối bởi trường Harvard, 30 lần thất bại khi xin việc.
Jack Ma, cha đẻ của đế chế thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, đã nắm giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc từ lâu, trong năm vừa qua ông đã xuống hạng Á quân do sự phất lên của đại gia bất động sản Wang Jianlin. Tuy vậy, trong mắt rất nhiều người Trung Quốc, ông vẫn là đại gia số một tại đất nước này.
Là một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới, công ty thương mại điện tử Alibaba của ông có hơn 100 triệu khách hàng giao dịch mỗi ngày, tổng tài sản của Jack Ma tính đến thời điểm này là hơn 20,4 tỷ USD.


ab6fd82e0259bc1f587c0697b62e6a91.jpg


Học hành bình thường


Ông sinh năm 1964 tại Hàng Châu, Trung Quốc trong một gia đình nghèo. Con đường dẫn đến thành công của ông không hề đơn giản chút nào, đặc biệt là đường học vấn.
Sau hai lần thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc, cuối cùng ông cũng được nhận vào Học viện Hàng Châu và tốt nghiệp vào năm 1988.
Sau này Jack Ma Jack Ma cho biết ông đã nói với con trai của mình rằng: “con không cần phải đứng trong top 3 bạn giỏi nhất lớp, con chỉ cần đứng trung bình ở giữa lớp là được rồi, miễn là điểm số của con không quá tệ. Chỉ những người này (tức là những học sinh đứng trung bình giữa lớp) mới có đủ thời gian rỗi để học các kỹ năng khác”.
Theo Tech in Asia, dù đó có thể không phải là nguyên văn lời nhất Jack Ma, nhưng những gì ông nói về trường học thực sự rất kinh ngạc và đáng quan tâm, bởi vì nó trái với suy nghĩ truyền thống của người Trung Quốc: học sinh phải cố gắng để trở thành người giỏi nhất và gạt đi hầu hết mọi thứ để có thể học xuất sắc trong lớp.
Bất kỳ ai muốn học ở một trường đại học tốt đều phải học chăm chỉ và có điểm số cao trong các kỳ thi. Bất kỳ kỹ năng nào mà các học sinh phát triển được bên ngoài lớp học đều không liên quan gì đến các điều kiện để được đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng tốt.
Nghĩa là, từ quan điểm của một học sinh, những hoạt động, kỹ năng bên ngoài chỉ là sự tốn thời gian, nếu mục tiêu là vào một trường đại học tốt.
Nhưng Jack Ma cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc phát triển là nhờ những cá nhân biết động não và tinh thần kinh doanh. Như ông chỉ ra, Alibaba đã trở thành một trong những công ty thành công nhất thế giới, dù thực tế, Jack Ma không phải là một sinh viên đặc biệt giỏi.


Thất bại, bị chê bai là chuyện nhỏ


Bị từ chối dường như đã trở thành điều gì đó rất quen thuộc với Jack Ma. Ông trượt đại học 2 lần, bị từ chối bởi trường Harvard tới 10 lần và trong khi xin việc với danh sách 30 công việc cần tuyển dụng, ông không được tuyển vào một công việc nào.
Thậm chí đã có lần ông xin vào làm tại một cửa hàng KFC cùng với 24 người và tất cả bọn họ đều được thuê, trừ ông.
Nhưng tất cả những thất bại đó vẫn không thể ngăn cản ông tiếp tục tìm kiếm con đường của mình. Ngay cả khi bị từ chối 10 lần tại đại học Harvard ông vẫn chắc chắn một điều: “Một ngày nào đó tôi sẽ giảng dạy tại đây”.
Khi kể lại về việc thành lập công ty internet, Jack Ma cho biết, ông đã vay 2.000 USD để thành lập công ty. Trong khi không biết gì về máy tính cá nhân hay email, ông cũng chưa bao giờ đụng vào chiếc bàn phím trước đó. Đó là lý do tại sao ông tự gọi mình là một người mù cưỡi trên lưng của một con hổ mù.
Khi có ý tưởng thành lập Alibaba, Jack Ma đã tập hợp bạn bè và nói chuyện hàng giờ về tầm nhìn của ông đối với mạng internet lúc đó. Sau khi nói xong, tất cả những người bạn của ông cho rằng đó là một ý tưởng vô cùng ngu ngốc.
Đêm hôm đó, ông ngồi một mình và suy nghĩ về ý tưởng của mình. Sáng hôm sau ông quyết định bắt tay vào thành lập công ty Alibaba và biến nó trở thành công ty internet lớn nhất tại Trung Quốc.
Do đó đi theo đa số chưa hẳn đều là tốt, quan trọng là bạn phải tin tưởng vào năng lực của chính bản thân mình và làm những việc mình cho là đúng.
Cuộc đời con người giống như một mũi tên. Mũi tên càng kéo mạnh về phía sau thì bạn sẽ càng bắn mạnh về phía trước rất nhiều.
Hãy luôn nhớ, nếu bạn bị vấp ngã, thì hãy đứng lên ngay nơi bạn vấp gã đó. Nó sẽ dẫn bạn đến thành công.
 
Top Bottom