Mỗi ngày một truyện cười

Capuchino47

Học sinh
Thành viên
4 Tháng tư 2017
87
38
26
19
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhằm giúp các bạn có thời gian giải trí sau mỗi giờ học, mỗi giờ làm việc căng thẳng, mình xin mở topic [Mỗi ngày một truyện cười].
Câu truyện thứ 1:
- Này, tớ mới đọc được một tin thú vị lắm!

Cậu đồng nghiệp hất hàm:

- Kể thử xem nào!

- Tớ vừa đọc một tờ tạp chí thấy trong đó nói rằng cứ mỗi lần tớ hít vào rồi thở ra là trên hành tinh này có một người bị chết. - Tom háo hức kể.

Cậu bạn bình thản đáp:

- Tốt nhất là cậu hãy chăm đánh răng hơn và mua nước súc miệng mà dùng ngay đi.

- !?!
Cảm ơn các bạn đã đón xem.
 

fcnoname1230

Học sinh chăm học
Thành viên
Trong một lần tiệc tùng với đám bạn, anh chàng nọ đến muộn. Vừa vào, anh vừa xin lỗi rối rít:

- Xin lỗi các bạn, tớ đến muộn. Mọi người ăn hết rồi phải không? Tớ ăn chỗ còn lại là đủ rồi".

Nói rồi, anh chàng cắm mặt vào ăn.

Ăn được một lúc, một cậu bạn quay ra nói:

- Không sao không sao, bọn tớ vừa mới tới, cũng vừa ngồi xuống thôi mà! Đến đồ ăn của bàn trước còn chưa dọn xong nữa.
 

Lê Thị Quỳnh Chi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng ba 2017
487
513
214
21
Hà Nội
Trường THPT Nguyễn Du -Thanh oai
Nhằm giúp các bạn có thời gian giải trí sau mỗi giờ học, mỗi giờ làm việc căng thẳng, mình xin mở topic [Mỗi ngày một truyện cười].
Câu truyện thứ 1:
- Này, tớ mới đọc được một tin thú vị lắm!

Cậu đồng nghiệp hất hàm:

- Kể thử xem nào!

- Tớ vừa đọc một tờ tạp chí thấy trong đó nói rằng cứ mỗi lần tớ hít vào rồi thở ra là trên hành tinh này có một người bị chết. - Tom háo hức kể.

Cậu bạn bình thản đáp:

- Tốt nhất là cậu hãy chăm đánh răng hơn và mua nước súc miệng mà dùng ngay đi.

- !?!

Cảm ơn các bạn đã đón xem.
Mình vừa làm hết bài tập xong, cản thấy rất mệt mỏi, onl diễn đàn một tí thì thấy tên tiêu đề topic hay hay, vô coi xong thì thấy topic này rất hữu ích mình có giảm đc phần nào áp lực.
 
  • Like
Reactions: Capuchino47

Capuchino47

Học sinh
Thành viên
4 Tháng tư 2017
87
38
26
19
Hà Nội
Câu truyện số 3:
- Thưa ngài, ngài cảm thấy thế nào về món bò bít tết của nhà hàng hôm nay ạ?

Thực khách cười tươi:

- Tôi cảm thấy rất may mắn!

- Ồ, may mắn? - nhân viên phục vụ thắc mắc - Có phải ngài cảm thấy may mắn khi được thưởng thức món bò bít tết tuyệt ngon không ạ?

Thực khách lắc đầu:

- Cũng không hẳn, chỉ là hôm nay tôi đã tìm thấy một mẩu thịt bò bé tẹo ở dưới một que khoai tây chiên trong thời gian rất nhanh. Khác hẳn những lần trước, tôi tìm mãi mà chẳng thấy miếng thịt bò đâu.

- !!!
 
  • Like
Reactions: Diệp Kỳ Dung

Diệp Kỳ Dung

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng tư 2017
2
4
6
19
Câu truyện 4:
- Này anh, lần đầu đến canh nghĩa trang à?

Tèo quay lại thấy một người đàn ông trung niên đang mỉm cười, anh cười gượng đáp:

- Vâng ạ, nhưng thật ra tôi thích công việc này cho lắm.

- Đầu năm thật có vẻ khó kiếm việc thật. - người đàn ông nói bâng quơ.

Tèo gật gù:

- Đúng vậy, tối ở chỗ này đáng sợ quá, buổi sáng còn đỡ.

Người đàn ông vỗ vai Tèo:

- Vậy để sau này tối đến tôi sẽ canh giúp cậu cho.

- Anh không sợ sao? - Tèo ngạc nhiên.

Người đàn ông lắc đầu:

- Tối thì không sợ, chỉ buổi sáng mới sợ không dám ra ngoài thôi.

- !?!
 

machung25112003

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng tư 2017
1,227
1,041
264
Hà Nội
Câu truyện 5:
- Dạ, em chào anh ạ. Em có thể làm phiền anh một phút được không?
Tèo cao hứng:
- Anh đang rảnh, cho em hai phút luôn.
Người gọi đến vui mừng:
- Dạ, em bên bảo hiểm ạ, hiện tại anh có đang sử dụng ôtô không ạ?
- Anh có - Tèo đáp.
- Anh có mua bao hiểm chưa ạ?
- Chắc rồi, để anh hỏi đã nhé!
- Dạ, sao phải hỏi ạ? - nhân viên bảo hiểm ngạc nhiên.
Tèo cười:
- Mỗi ngày anh đi một xe, anh làm sao biết được hết em.
Cô bé nhân viên mừng rỡ vì bắt được mối béo bở, liền niềm nở hỏi:
- Dạ, hiện anh đi mấy xe ạ?
Tèo gãi đầu:
- Anh đi vé tháng. Thấy chiếc xe buýt nào thì nhảy lên đi thôi, làm sao mà đếm hết được.
- !!!
 
Top Bottom