lí thuyết không bằng thực tế! ai là người may mắn

V

vanlongthan

hix chưa thấy, mới thấy cái tế bào lá thui
lâu lắm rùi chắc hem nhớ nữa
 
N

nobita252

Đến em dân chuyên cũng chỉ có đúng 4 tiết thực hành từ đầu cấp 3 đến giờ thui. :-<

4 tiết thực hành, 1 tiết tách chiết ADN bằng dd Fehling, 1 tiết chạy sắc kí diệp lục, 1 tiết tinh bột khoai nhỏ iot, 1 tiết làm tiêu bản quan sát cái lá gì gì ý => chán chả buồn chết :-<
 
P

phanhuuduy90

mình thì hồi cấp ba tới giờ chả xem được cái gì , học mà không thực hành khác gì như người không biết gì
 
B

baokim2

ừm.
Mình thì cũng được làm mấy cái thực hành trong sách.
Nhưng chỉ có thực hành tim ếch là vui nhất thui
Còn tb thì chỉ có KHV quang học thui=>nhân còn chưa thấy rõ chứ đừng nói nst

Đành vậy...hxhx
 
C

cry247

thích thật tui còn hổng bít đến 2 từ thực hanh nữa cơ ;;) ( trông cái hinhgf này nó cứ điêu diêu sao ấy nhỉ)
 
L

ladyfirst

Tr' h chỉ thấy tế bào máu
thông ra mới biết máu có màu đỏ --> đúng là nhờ kính hiển vi
 
C

cry247

:D cứ tưởng mỗi cái hình điêu điêu hóa ra trông ông NO ;;)


:O) tui thấy No giông cái nè nhứt
 
N

ngoisaotim

Re: lí thuyết không bằng thực tế! ai là người

phanhuuduy90 said:
có ai may mắn nhìn thấy NST dưới kính hiển vi chưa vậy, mô tả coi, ai cũng mơ hồ như tôi sao?
Thấy rùi, trong sách giáo khoa ý.
Đùa thui, chắc chờ khi nào mặt trời mọc ở đằng tây thì lớp tui được xem cái kính hiển vi nó tròn méo thế nào.
 
A

ancksunamun

hi, tôi thấy nhiều thứ lắm(nhưng từ hồi cấp 2 cơ).cái trường của tôi giờ đểu lắm.ai đời trường chuẩn quốc gia mà có mỗi cái hồi đc danh hiệu là cho hs coi thôi.nhưng tôi nhìn đc đầu ruồi, củ hành, lá cây, thủy tức,.... đủ thứ rồi.Năm lớp 10 cô toàn cho xuống phòng tn, có chục cái kính hiển vi nhưng tôi chỉ thích coi cái kính hv điện tử thôi vì đỡ phải chỉnh ánh sáng-->ôi thời oanh liệt nay còn đâu..... >:)
 
Top Bottom