Văn 10 [Lập dàn ý] Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum

Dưa Chuột

GOLDEN Challenge’s winner
Thành viên
7 Tháng năm 2018
432
317
101
20
Bình Định
THPT Số 1 Phù Cát
1. Mở bài:
• Giới thiệu về hoàn cảnh xảy ra câu chuyện:
- An Dương Vương kế tục sự nghiệp dựng nước của 18 đời Hùng vương; đổi tên nước Văn Lang thành Âu Lạc, dời đô từ Phong Châu xuống Phong Khê (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội ngày nay).
2. Thân bài:
• Diễn biến của chuyện:
- An Dương Vương bắt tay vào việc xây thành, gặp rất nhiều khó khăn.
- Nhờ sứ Thanh Giang (Rùa Vàng) giúp đỡ, sau nửa tháng thì thành xây xong.
- Rùa Vàng cho An Dương Vương một chiếc vuốt để làm lẫy nỏ.
- Triệu Đà mang quân sang xâm lược, An Dương vương có nỏ thần bắn một phát chết hàng vạn giặc nên Triệu Đà thua to, phải rút về nước.
- Triệu Đà giả vờ cầu hòa, rồi cầu hôn cho con trai là Trọng Thuỳ. An Dương Vương chủ quan, mất cảnh giác nên đã mắc mưu.
- Trọng Thuỳ lấy cắp lẫy thần. Triệu Đà tấn công Loa Thành, An Dương Vương mang Mị Châu lên ngựa bỏ chạy về phương Nam.
3. Kết bài:
Kết thúc câu chuyện:
- Rùa Vàng chỉ đích danh Mị Châu là giặc. An Dương Vương rút gươm toan chém đẩu Mị Châu.
- Trọng Thuỷ vừa đuổi theo tới nơi, lấy thân đỡ lưỡi gươm thay cho Mị Châu.
=> Đây là dàn ý chung, từ đó dựa vào nó mà thay thành lời của An Dương Vương :)
 
  • Like
Reactions: anhchauuu

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chị hướng em trình tự ý. Còn trình bày đầy đủ thì giờ chị không đủ thời gian . Em thông cảm nhé :'))

- An Dương Vương ko nghe lời khuyên của Cao Lỗ nên đã để mất nỏ thần khiến giặc đến , thành mất phải bỏ chạy
- Cao Lỗ không màng chuyện cũ , biết tin giặc đến ,trở lại cứu vua . Để cho vua và công chúa Mị Châu chạy trốn
- Trên đường đi , An Dương Vương trách mình tin dùng kẻ nịnh thần , chủ quan khinh địch và nhất là làm đau lòng con gái khi vị hôn thê của nó chính là người cướp nước
- Đến khi ra biển, ADV cầu xin thần kim quy giúp sức thì vỡ lẽ Mị Châu là người bán đứng mình
- Vua ADV thét lên đau đớn và quyết rút kiếm chém Mị Châu như cách trị những tội thần phản quốc
- Mị Châu chết và hoá thành ngọc trai được thần Kim Quy đưa ra biển sâu
- Còn ADV quỳ xuống xin trời đất trừng phạt mình , thân làm vua không biết trị nước ,thân làm cha không biết dạy con và thân làm người thẹn khi mất nước .
- Trời nổi sấm chớp đùng đùng vàvà sau một trận đại thủy triều , ADV biến vào cõi hư vô
 
Top Bottom