Từ bài khăn thương nhớ ai, em hãy liên hệ với thực tế xã hội bây giờ. Viêt một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em.
Gi úp em với ạ!
@Phạm Đình Tài ,
@Trần Tuyết Khả ,
@Roses_are_rosie ,
Chị hướng dẫn em làm bài này nhé.
I. Mở đoạn
- Khái quát về ca dao "Khăn thương nhớ ai..."
- Liên hệ đến xã hội hiện đại
II. Thân đoạn:
1. Thân phận của người phụ nữ và nỗi nhớ tương tư:
- Người phụ nữ thời xưa đại môn không ra, nhị môn không mại và thậm chí chỉ đến khi được cưới về nhà chồng thì mới biết được mặt chồng mình.
- Nhưng bên cạnh đó, vẫn có một số cặp đôi gặp nhau từ trước, là thanh mai trúc mã của nhau nhưng cảnh đời đổi dời, tâm cảnh thay đổi, chàng trai đi xa, để lại người phụ nữ khiến họ mãi vấn vương, nặng trĩu lòng tương tư
- Bởi vậy nên họ mượn hình ảnh cái khăn, nhân hóa trở thành vật có tri giác biết nhớ, biết mong để nói về nỗi nhớ mong của người con gái với người yêu mình đến thấp thỏm đứng ngồi không yên
2. Liên hệ với thực tế xã hội:
- Người phụ nữ hiện đại có thể tự mình tiến vào thế giới, có thể sánh vai và đảm nhận những trách nhiệm như những người nam nhân khác
- Họ có thể tự do yêu thương, có thể chạy hàng ngàn km để đến bên người mình yêu
- Họ được tự chủ hôn nhân, được tự do yêu đương và tự do hẹn hò, quan tâm và gặp gỡ bất kỳ một nam nhân nào
- Tuy nhiên, họ cũng phải tuân thủ một số nguyên tắc về đạo đức không bắt cá hai tay để mối quan hệ nam nữ có thể bình đẳng và bền chặt
III. Kết đoạn: Khẳng định về tình yêu của người phụ nữ hiện đại với dân phong mở ra.
P/s: nếu em có bất kỳ ý kiến nào thì cứ phản hồi lại nhé.
Xem thêm:
Các topic đặc sắc nhất của box Văn