HMF Confess HMF Confessions 164

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
Tình cảm là một thứ khó có thể diễn tả được phải không nào? Tao còn nhớ ngày nào đó tao với mày từng rất thân, thân lắm luôn ý, ngày nào cũng nhắn tin. Tao tự ý thức được việc mình làm, tao thường ít nhắn tin với con trai lắm, vì những nam châm cùng dấu không bao giờ hút nhau, càng lại gần chúng lại đẩy nhau ra xa thôi, tao sợ điều ấy lắm mày ạ. Tao từng làm quân sự tình yêu cho mày á ku, ban đầu thì vui lắm, nhưng càng về sau, không phải tao thấy mày thân với chị là tao tức, t ghét mày mà tao lúc đó chỉ muốn mày không quan tâm chi nữa, luôn luôn nói chuyện với tao, chỉ nghĩ đến tao. Ừ thì cùng dấu nhưng mày hiểu không, mày biết Thái Bình Dương và Nguyễn Hoàng Quân không? (Tòng & Fệ), tao hâm mộ họ lắm, họ đẹp đôi mày nhỉ? Ứớc gì mày gần tao chút nửa để tao có thể bẻ mày, mà thôi, bẻ làm chi, nhà mày có 3 đứa, mày là anh lớn, học giỏi , đẹp trai và cao gần mét bảy, mày xứng đáng là 1 người con trai chân chính. Dạo này, khoảng hơn hai tháng rồi, kể từ khi mày thắng tao trong đợt nhân sự, chúng ta có vẻ ít nói chuyện hơn, tao nhớ lắm mày hồi ấy, không bận rộn gì cả, hay nhắn tin thôi. Nhưng giờ ai nấy có công việc cả, tao cũng bận tối mắt, tối mũi làm mấy cái topic trước khi nhờ chị ThyThy xinh đẹp duyệt, tao sẽ ứng cử Tmod Cộng Đồng, nó hợp với tao mày ạ. Còn mày, mày thì thi chuyên cho tốt nhé, lo chăm sóc cho em gái và em trai "TCM" của mày nhé! Tình bạn nếu có duyên chúng ta sẽ thân như trước, nếu không thì nếu cần hãy nhờ nhau giúp và giúp đỡ nhau, đừng lơ nhau như kẻ dưng là được. Tao không nói tao thích mày, hãy để lời nói ấy từ miệng một cô gái khác thốt lên nhé "nam chấm dấu (+)". Cố lên nhé chàng trai! Tao sẽ dõi theo mày.

---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.


Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!


Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS


Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

hoangthianhthu1710

Ngày hè của em
Thành viên
22 Tháng sáu 2017
1,583
5,096
629
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Tình cảm là một thứ khó có thể diễn tả được phải không nào? Tao còn nhớ ngày nào đó tao với mày từng rất thân, thân lắm luôn ý, ngày nào cũng nhắn tin. Tao tự ý thức được việc mình làm, tao thường ít nhắn tin với con trai lắm, vì những nam châm cùng dấu không bao giờ hút nhau, càng lại gần chúng lại đẩy nhau ra xa thôi, tao sợ điều ấy lắm mày ạ. Tao từng làm quân sự tình yêu cho mày á ku, ban đầu thì vui lắm, nhưng càng về sau, không phải tao thấy mày thân với chị là tao tức, t ghét mày mà tao lúc đó chỉ muốn mày không quan tâm chi nữa, luôn luôn nói chuyện với tao, chỉ nghĩ đến tao. Ừ thì cùng dấu nhưng mày hiểu không, mày biết Thái Bình Dương và Nguyễn Hoàng Quân không? (Tòng & Fệ), tao hâm mộ họ lắm, họ đẹp đôi mày nhỉ? Ứớc gì mày gần tao chút nửa để tao có thể bẻ mày, mà thôi, bẻ làm chi, nhà mày có 3 đứa, mày là anh lớn, học giỏi , đẹp trai và cao gần mét bảy, mày xứng đáng là 1 người con trai chân chính. Dạo này, khoảng hơn hai tháng rồi, kể từ khi mày thắng tao trong đợt nhân sự, chúng ta có vẻ ít nói chuyện hơn, tao nhớ lắm mày hồi ấy, không bận rộn gì cả, hay nhắn tin thôi. Nhưng giờ ai nấy có công việc cả, tao cũng bận tối mắt, tối mũi làm mấy cái topic trước khi nhờ chị ThyThy xinh đẹp duyệt, tao sẽ ứng cử Tmod Cộng Đồng, nó hợp với tao mày ạ. Còn mày, mày thì thi chuyên cho tốt nhé, lo chăm sóc cho em gái và em trai "TCM" của mày nhé! Tình bạn nếu có duyên chúng ta sẽ thân như trước, nếu không thì nếu cần hãy nhờ nhau giúp và giúp đỡ nhau, đừng lơ nhau như kẻ dưng là được. Tao không nói tao thích mày, hãy để lời nói ấy từ miệng một cô gái khác thốt lên nhé "nam chấm dấu (+)". Cố lên nhé chàng trai! Tao sẽ dõi theo mày.

---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.


Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!


Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS


Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Có cảm giác hình như mình biết hai nhân vật này là ai _-_
Chúc cả hai cậu thành công trên cn đường mình lựa chọn nha :>
 
  • Like
Reactions: ngochuyen_74

Kim Thừa Quân

Banned
Banned
26 Tháng một 2018
842
1,380
169
18
Thanh Hóa
YMC Entertainment
Tình cảm là một thứ khó có thể diễn tả được phải không nào? Tao còn nhớ ngày nào đó tao với mày từng rất thân, thân lắm luôn ý, ngày nào cũng nhắn tin. Tao tự ý thức được việc mình làm, tao thường ít nhắn tin với con trai lắm, vì những nam châm cùng dấu không bao giờ hút nhau, càng lại gần chúng lại đẩy nhau ra xa thôi, tao sợ điều ấy lắm mày ạ. Tao từng làm quân sự tình yêu cho mày á ku, ban đầu thì vui lắm, nhưng càng về sau, không phải tao thấy mày thân với chị là tao tức, t ghét mày mà tao lúc đó chỉ muốn mày không quan tâm chi nữa, luôn luôn nói chuyện với tao, chỉ nghĩ đến tao. Ừ thì cùng dấu nhưng mày hiểu không, mày biết Thái Bình Dương và Nguyễn Hoàng Quân không? (Tòng & Fệ), tao hâm mộ họ lắm, họ đẹp đôi mày nhỉ? Ứớc gì mày gần tao chút nửa để tao có thể bẻ mày, mà thôi, bẻ làm chi, nhà mày có 3 đứa, mày là anh lớn, học giỏi , đẹp trai và cao gần mét bảy, mày xứng đáng là 1 người con trai chân chính. Dạo này, khoảng hơn hai tháng rồi, kể từ khi mày thắng tao trong đợt nhân sự, chúng ta có vẻ ít nói chuyện hơn, tao nhớ lắm mày hồi ấy, không bận rộn gì cả, hay nhắn tin thôi. Nhưng giờ ai nấy có công việc cả, tao cũng bận tối mắt, tối mũi làm mấy cái topic trước khi nhờ chị ThyThy xinh đẹp duyệt, tao sẽ ứng cử Tmod Cộng Đồng, nó hợp với tao mày ạ. Còn mày, mày thì thi chuyên cho tốt nhé, lo chăm sóc cho em gái và em trai "TCM" của mày nhé! Tình bạn nếu có duyên chúng ta sẽ thân như trước, nếu không thì nếu cần hãy nhờ nhau giúp và giúp đỡ nhau, đừng lơ nhau như kẻ dưng là được. Tao không nói tao thích mày, hãy để lời nói ấy từ miệng một cô gái khác thốt lên nhé "nam chấm dấu (+)". Cố lên nhé chàng trai! Tao sẽ dõi theo mày.

---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.


Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Bỗng nhiên tò mò về chủ thớt :D
 
  • Like
Reactions: hoangthianhthu1710

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Tình cảm là một thứ khó có thể diễn tả được phải không nào? Tao còn nhớ ngày nào đó tao với mày từng rất thân, thân lắm luôn ý, ngày nào cũng nhắn tin. Tao tự ý thức được việc mình làm, tao thường ít nhắn tin với con trai lắm, vì những nam châm cùng dấu không bao giờ hút nhau, càng lại gần chúng lại đẩy nhau ra xa thôi, tao sợ điều ấy lắm mày ạ. Tao từng làm quân sự tình yêu cho mày á ku, ban đầu thì vui lắm, nhưng càng về sau, không phải tao thấy mày thân với chị là tao tức, t ghét mày mà tao lúc đó chỉ muốn mày không quan tâm chi nữa, luôn luôn nói chuyện với tao, chỉ nghĩ đến tao. Ừ thì cùng dấu nhưng mày hiểu không, mày biết Thái Bình Dương và Nguyễn Hoàng Quân không? (Tòng & Fệ), tao hâm mộ họ lắm, họ đẹp đôi mày nhỉ? Ứớc gì mày gần tao chút nửa để tao có thể bẻ mày, mà thôi, bẻ làm chi, nhà mày có 3 đứa, mày là anh lớn, học giỏi , đẹp trai và cao gần mét bảy, mày xứng đáng là 1 người con trai chân chính. Dạo này, khoảng hơn hai tháng rồi, kể từ khi mày thắng tao trong đợt nhân sự, chúng ta có vẻ ít nói chuyện hơn, tao nhớ lắm mày hồi ấy, không bận rộn gì cả, hay nhắn tin thôi. Nhưng giờ ai nấy có công việc cả, tao cũng bận tối mắt, tối mũi làm mấy cái topic trước khi nhờ chị ThyThy xinh đẹp duyệt, tao sẽ ứng cử Tmod Cộng Đồng, nó hợp với tao mày ạ. Còn mày, mày thì thi chuyên cho tốt nhé, lo chăm sóc cho em gái và em trai "TCM" của mày nhé! Tình bạn nếu có duyên chúng ta sẽ thân như trước, nếu không thì nếu cần hãy nhờ nhau giúp và giúp đỡ nhau, đừng lơ nhau như kẻ dưng là được. Tao không nói tao thích mày, hãy để lời nói ấy từ miệng một cô gái khác thốt lên nhé "nam chấm dấu (+)". Cố lên nhé chàng trai! Tao sẽ dõi theo mày.

---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.


Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!


Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS


Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Linh cảm và chắc chắn đúng -_-
Chúc bạn chủ cfs này mau chóng tìm được nửa thích hợp ^_^ Và quên đi bạn kia ..
Nhớ lời t nói nhé ^^
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Tình cảm là một thứ khó có thể diễn tả được phải không nào? Tao còn nhớ ngày nào đó tao với mày từng rất thân, thân lắm luôn ý, ngày nào cũng nhắn tin. Tao tự ý thức được việc mình làm, tao thường ít nhắn tin với con trai lắm, vì những nam châm cùng dấu không bao giờ hút nhau, càng lại gần chúng lại đẩy nhau ra xa thôi, tao sợ điều ấy lắm mày ạ. Tao từng làm quân sự tình yêu cho mày á ku, ban đầu thì vui lắm, nhưng càng về sau, không phải tao thấy mày thân với chị là tao tức, t ghét mày mà tao lúc đó chỉ muốn mày không quan tâm chi nữa, luôn luôn nói chuyện với tao, chỉ nghĩ đến tao. Ừ thì cùng dấu nhưng mày hiểu không, mày biết Thái Bình Dương và Nguyễn Hoàng Quân không? (Tòng & Fệ), tao hâm mộ họ lắm, họ đẹp đôi mày nhỉ? Ứớc gì mày gần tao chút nửa để tao có thể bẻ mày, mà thôi, bẻ làm chi, nhà mày có 3 đứa, mày là anh lớn, học giỏi , đẹp trai và cao gần mét bảy, mày xứng đáng là 1 người con trai chân chính. Dạo này, khoảng hơn hai tháng rồi, kể từ khi mày thắng tao trong đợt nhân sự, chúng ta có vẻ ít nói chuyện hơn, tao nhớ lắm mày hồi ấy, không bận rộn gì cả, hay nhắn tin thôi. Nhưng giờ ai nấy có công việc cả, tao cũng bận tối mắt, tối mũi làm mấy cái topic trước khi nhờ chị ThyThy xinh đẹp duyệt, tao sẽ ứng cử Tmod Cộng Đồng, nó hợp với tao mày ạ. Còn mày, mày thì thi chuyên cho tốt nhé, lo chăm sóc cho em gái và em trai "TCM" của mày nhé! Tình bạn nếu có duyên chúng ta sẽ thân như trước, nếu không thì nếu cần hãy nhờ nhau giúp và giúp đỡ nhau, đừng lơ nhau như kẻ dưng là được. Tao không nói tao thích mày, hãy để lời nói ấy từ miệng một cô gái khác thốt lên nhé "nam chấm dấu (+)". Cố lên nhé chàng trai! Tao sẽ dõi theo mày.

---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.


Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!


Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS


Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Cfs này có vẻ lên sóng lâu roài hen, nay mới đọc được, chứng tỏ mình già rồi lú lẫn và bắt thông tin khá chậm. Chúc bạn chủ cfs sớm tìm được một nửa thích hợp, nghe lời viết thấy cũng lông bông lang bang quá! Bạn kia thì mong đừng bao giờ biết tình cảm của chủ cfs! Thôi não nề quá! Chúc cả 2 thành công!
 
  • Like
Reactions: Vũ Linh Chii
Top Bottom