HMF Confess HMF Confessions 140

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Từ lúc còn nhỏ đến giờ tôi luôn cảm thấy bản thân mình rất vô dụng và xấu xí, có lẽ không có ai trên đời này muốn làm bạn với người như tôi cả, vì mọi người trong gia tộc của tôi luôn nói rằng tôi rất vô dụng, không làm được chuyện gì nên hồn, dung mạo thì xấu xí, dáng người thì mập, nói chung là rất xấu. Suy nghĩ này đã ám ảnh tôi suốt từ nhỏ đến giờ, tôi không bao giờ có thể tự mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đó được.
Tôi, đã từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải sống với suy nghĩ này suốt đời,...
Tôi, cũng không đủ vững vàng để tin vào một kết quả tốt đẹp hơn trong thứ được gọi là tình yêu....
Cho đến khi gặp cậu ấy.
cậu ấy là một người con trai mà trong mắt tôi có lẽ là hoàn hảo vô đối, từ thành tích học tập cho đến cả ngoại hình, mọi thứ đều toát lên vẻ hoàn hảo đến đáng kinh ngạc. Tôi rất muốn được trò chuyện và làm quen với cậu ấy, nhưng rồi những suy nghĩ đó lại hiện lên trong tâm trí của tôi, khiến cho tôi cảm thấy rất tự ti, tôi đã bắt đầu tìm trên Internet những cách để có thể hoàn thiện bản thân mình, để có thể làm quen với cậu ấy, nhưng khi cô dì chú bác trong gia tộc tôi thấy tôi đang tìm hiểu về những điều đó, họ chỉ buông những lời mỉa mai tôi, không có lấy một câu khích lệ,.... Tôi đã cố gắng cầm nước mắt của mình lại, không dám nói cho ba mẹ biết vì lần trước khi nghe họ hàng nói thế họ không những không an ủi mà còn lạnh nhạt với tôi....
Tôi không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì để gia tộc mình chán ghét tôi đến vậy, lẽ nào là vì tôi biết chuyện họ trở mặt thành thù với nhau, nói xấu nhau trong gia tộc hay sao? Điều đó là sai sao?
Còn tôi bây giờ, liệu có thể có cơ hội làm quen với cậu bạn hoàn hảo vô đối đó hay không? Tôi phải làm gì để có thể tháo bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó? Và tôi nên làm gì để có thể hoàn thiện bản thân về vẻ bề ngoài lẫn nội tâm của bản thân mình?
Mong mọi người sau khi đọc xong những dòng này có thể cho tôi những lời khuyên và câu trả lời cho những vấn đề mà tôi đã nêu ra.
Cảm ơn mọi người.
"

---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Nhung'xx TLP'xx

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2017
499
1,252
259
21
Nam Định
Mình nghĩ là bạn không nên quá tự ti về bản thân mình như vậy. Đó chỉ là lời nói, suy nghĩ của người khác thôi. Cái gì chứ tất cả đều có thể thay đổi. Nếu bạn cảm thấy mình mập, xấu thì không có đâu nhé bởi người ta đã nói '' Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp''
Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ tích cực lên.
Còn vs anh chàng hoàn hảo kí thì chẳng gì phải ngần ngại đâu, biết đâu anh chàng ấy không quan trọng hình thức thì sao?
Còn nếu bạn muốn mình đỡ mập mạp thì có thể tập thể dục thường xuyên để xinh đẹp hơn nhé!
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
"Từ lúc còn nhỏ đến giờ tôi luôn cảm thấy bản thân mình rất vô dụng và xấu xí, có lẽ không có ai trên đời này muốn làm bạn với người như tôi cả, vì mọi người trong gia tộc của tôi luôn nói rằng tôi rất vô dụng, không làm được chuyện gì nên hồn, dung mạo thì xấu xí, dáng người thì mập, nói chung là rất xấu. Suy nghĩ này đã ám ảnh tôi suốt từ nhỏ đến giờ, tôi không bao giờ có thể tự mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đó được.
Tôi, đã từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải sống với suy nghĩ này suốt đời,...
Tôi, cũng không đủ vững vàng để tin vào một kết quả tốt đẹp hơn trong thứ được gọi là tình yêu....
Cho đến khi gặp cậu ấy.
cậu ấy là một người con trai mà trong mắt tôi có lẽ là hoàn hảo vô đối, từ thành tích học tập cho đến cả ngoại hình, mọi thứ đều toát lên vẻ hoàn hảo đến đáng kinh ngạc. Tôi rất muốn được trò chuyện và làm quen với cậu ấy, nhưng rồi những suy nghĩ đó lại hiện lên trong tâm trí của tôi, khiến cho tôi cảm thấy rất tự ti, tôi đã bắt đầu tìm trên Internet những cách để có thể hoàn thiện bản thân mình, để có thể làm quen với cậu ấy, nhưng khi cô dì chú bác trong gia tộc tôi thấy tôi đang tìm hiểu về những điều đó, họ chỉ buông những lời mỉa mai tôi, không có lấy một câu khích lệ,.... Tôi đã cố gắng cầm nước mắt của mình lại, không dám nói cho ba mẹ biết vì lần trước khi nghe họ hàng nói thế họ không những không an ủi mà còn lạnh nhạt với tôi....
Tôi không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì để gia tộc mình chán ghét tôi đến vậy, lẽ nào là vì tôi biết chuyện họ trở mặt thành thù với nhau, nói xấu nhau trong gia tộc hay sao? Điều đó là sai sao?
Còn tôi bây giờ, liệu có thể có cơ hội làm quen với cậu bạn hoàn hảo vô đối đó hay không? Tôi phải làm gì để có thể tháo bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó? Và tôi nên làm gì để có thể hoàn thiện bản thân về vẻ bề ngoài lẫn nội tâm của bản thân mình?
Mong mọi người sau khi đọc xong những dòng này có thể cho tôi những lời khuyên và câu trả lời cho những vấn đề mà tôi đã nêu ra.
Cảm ơn mọi người.
"

---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mình nghĩ sống mà phải đặt nặng vấn đề xem người ta nghĩ gì, họ nói về mình như thế nào thì chẳng khác gì nhốt mình vào 1 cái lồng và chịu sự phán xét của người khác. Bạn đang vẫn có rất nhiều cơ hội để làm quen cậu bạn đó nhưng chỉ do bạn tự mặc cảm về mình nên không mạnh dạn tiến tới mà thôi. Có thể người thân bạn không nhận ra vẻ đẹp hay giá trị của bạn nhưng bạn phải biết điểm mạnh, điểm yếu của mình. Vẻ bề ngoài chưa đẹp có thể học cách làm đẹp, tự tin lên bạn nhé!
 

DS Trang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
772
973
159
23
Bắc Ninh
K
"Từ lúc còn nhỏ đến giờ tôi luôn cảm thấy bản thân mình rất vô dụng và xấu xí, có lẽ không có ai trên đời này muốn làm bạn với người như tôi cả, vì mọi người trong gia tộc của tôi luôn nói rằng tôi rất vô dụng, không làm được chuyện gì nên hồn, dung mạo thì xấu xí, dáng người thì mập, nói chung là rất xấu. Suy nghĩ này đã ám ảnh tôi suốt từ nhỏ đến giờ, tôi không bao giờ có thể tự mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đó được.
Tôi, đã từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải sống với suy nghĩ này suốt đời,...
Tôi, cũng không đủ vững vàng để tin vào một kết quả tốt đẹp hơn trong thứ được gọi là tình yêu....
Cho đến khi gặp cậu ấy.
cậu ấy là một người con trai mà trong mắt tôi có lẽ là hoàn hảo vô đối, từ thành tích học tập cho đến cả ngoại hình, mọi thứ đều toát lên vẻ hoàn hảo đến đáng kinh ngạc. Tôi rất muốn được trò chuyện và làm quen với cậu ấy, nhưng rồi những suy nghĩ đó lại hiện lên trong tâm trí của tôi, khiến cho tôi cảm thấy rất tự ti, tôi đã bắt đầu tìm trên Internet những cách để có thể hoàn thiện bản thân mình, để có thể làm quen với cậu ấy, nhưng khi cô dì chú bác trong gia tộc tôi thấy tôi đang tìm hiểu về những điều đó, họ chỉ buông những lời mỉa mai tôi, không có lấy một câu khích lệ,.... Tôi đã cố gắng cầm nước mắt của mình lại, không dám nói cho ba mẹ biết vì lần trước khi nghe họ hàng nói thế họ không những không an ủi mà còn lạnh nhạt với tôi....
Tôi không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì để gia tộc mình chán ghét tôi đến vậy, lẽ nào là vì tôi biết chuyện họ trở mặt thành thù với nhau, nói xấu nhau trong gia tộc hay sao? Điều đó là sai sao?
Còn tôi bây giờ, liệu có thể có cơ hội làm quen với cậu bạn hoàn hảo vô đối đó hay không? Tôi phải làm gì để có thể tháo bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó? Và tôi nên làm gì để có thể hoàn thiện bản thân về vẻ bề ngoài lẫn nội tâm của bản thân mình?
Mong mọi người sau khi đọc xong những dòng này có thể cho tôi những lời khuyên và câu trả lời cho những vấn đề mà tôi đã nêu ra.
Cảm ơn mọi người.
"

---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Ở trong trường hợp này bạn phải tự tin lên, đừng quá hạ thấp bản thân mình như vậy. " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn/ Xấu người đẹp nết còn hơn đep người" , như vậy bạn phải thật sự chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng về học tập cũng như năng nổ hơn trong công việc để mọi người có cái nhìn khác về bạn. Khi đã khắc phục được sự chán ghét của gia tộc và cải thiện tính nết thì nếu cậu bạn "hoàn hảo vô đối" ấy tương lai hứa hẹn là 1 người đàn ông chỉn chu, thì chắc cậu ấy sẽ không coi trọng sắc đẹp hơn tính tình => nếu bạn có thể làm gia tộc thay đổi suy nghĩ và bước đi đường đường chính chính bên cạnh cậu ấy thì không phải bạn đã nắm được cả thế giới trong tay mình rồi hay sao?
 

Kim Thừa Quân

Banned
Banned
26 Tháng một 2018
842
1,380
169
18
Thanh Hóa
YMC Entertainment
"Từ lúc còn nhỏ đến giờ tôi luôn cảm thấy bản thân mình rất vô dụng và xấu xí, có lẽ không có ai trên đời này muốn làm bạn với người như tôi cả, vì mọi người trong gia tộc của tôi luôn nói rằng tôi rất vô dụng, không làm được chuyện gì nên hồn, dung mạo thì xấu xí, dáng người thì mập, nói chung là rất xấu. Suy nghĩ này đã ám ảnh tôi suốt từ nhỏ đến giờ, tôi không bao giờ có thể tự mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đó được.
Tôi, đã từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải sống với suy nghĩ này suốt đời,...
Tôi, cũng không đủ vững vàng để tin vào một kết quả tốt đẹp hơn trong thứ được gọi là tình yêu....
Cho đến khi gặp cậu ấy.
cậu ấy là một người con trai mà trong mắt tôi có lẽ là hoàn hảo vô đối, từ thành tích học tập cho đến cả ngoại hình, mọi thứ đều toát lên vẻ hoàn hảo đến đáng kinh ngạc. Tôi rất muốn được trò chuyện và làm quen với cậu ấy, nhưng rồi những suy nghĩ đó lại hiện lên trong tâm trí của tôi, khiến cho tôi cảm thấy rất tự ti, tôi đã bắt đầu tìm trên Internet những cách để có thể hoàn thiện bản thân mình, để có thể làm quen với cậu ấy, nhưng khi cô dì chú bác trong gia tộc tôi thấy tôi đang tìm hiểu về những điều đó, họ chỉ buông những lời mỉa mai tôi, không có lấy một câu khích lệ,.... Tôi đã cố gắng cầm nước mắt của mình lại, không dám nói cho ba mẹ biết vì lần trước khi nghe họ hàng nói thế họ không những không an ủi mà còn lạnh nhạt với tôi....
Tôi không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì để gia tộc mình chán ghét tôi đến vậy, lẽ nào là vì tôi biết chuyện họ trở mặt thành thù với nhau, nói xấu nhau trong gia tộc hay sao? Điều đó là sai sao?
Còn tôi bây giờ, liệu có thể có cơ hội làm quen với cậu bạn hoàn hảo vô đối đó hay không? Tôi phải làm gì để có thể tháo bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó? Và tôi nên làm gì để có thể hoàn thiện bản thân về vẻ bề ngoài lẫn nội tâm của bản thân mình?
Mong mọi người sau khi đọc xong những dòng này có thể cho tôi những lời khuyên và câu trả lời cho những vấn đề mà tôi đã nêu ra.
Cảm ơn mọi người.
"

---------------------------------
mình cũng đã từng nghĩ rằng mình là con người như vậy :v nhưng xung quanh cuộc sống có rất nhiều người động viên, khích lệ mình rằng "M không có tồi như m nghĩ đâu! Tự tin lên và dũng cảm nào". Và từ đó mình đã thấy rằng: thực chất con người ta không có tồi tệ vậy đâu... Như câu: Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình đẹp. Hàm ý của nó cũng giống như hoàn cảnh này vậy. Mặc cho người ta có chê bai thì bạn cũng phải hiểu rằng người đó chưa chắc hơn mình ở điểm nào đó. Và đặc biệt rằng, hãy tự phát triển, sửa khuyết điểm của bản thân để thế nào đó mình tự thấy rằng mình đã tiến bộ
CHÚC BẠN MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG!
 
Last edited by a moderator:

Mục Phủ Mạn Tước

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng hai 2016
1,504
1,876
484
Nghệ An
$\color{Red}{\fbox{$\bigstar$ ĐHKTHC $\bigstar$}}$
"Từ lúc còn nhỏ đến giờ tôi luôn cảm thấy bản thân mình rất vô dụng và xấu xí, có lẽ không có ai trên đời này muốn làm bạn với người như tôi cả, vì mọi người trong gia tộc của tôi luôn nói rằng tôi rất vô dụng, không làm được chuyện gì nên hồn, dung mạo thì xấu xí, dáng người thì mập, nói chung là rất xấu. Suy nghĩ này đã ám ảnh tôi suốt từ nhỏ đến giờ, tôi không bao giờ có thể tự mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đó được.
Tôi, đã từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải sống với suy nghĩ này suốt đời,...
Tôi, cũng không đủ vững vàng để tin vào một kết quả tốt đẹp hơn trong thứ được gọi là tình yêu....
Cho đến khi gặp cậu ấy.
cậu ấy là một người con trai mà trong mắt tôi có lẽ là hoàn hảo vô đối, từ thành tích học tập cho đến cả ngoại hình, mọi thứ đều toát lên vẻ hoàn hảo đến đáng kinh ngạc. Tôi rất muốn được trò chuyện và làm quen với cậu ấy, nhưng rồi những suy nghĩ đó lại hiện lên trong tâm trí của tôi, khiến cho tôi cảm thấy rất tự ti, tôi đã bắt đầu tìm trên Internet những cách để có thể hoàn thiện bản thân mình, để có thể làm quen với cậu ấy, nhưng khi cô dì chú bác trong gia tộc tôi thấy tôi đang tìm hiểu về những điều đó, họ chỉ buông những lời mỉa mai tôi, không có lấy một câu khích lệ,.... Tôi đã cố gắng cầm nước mắt của mình lại, không dám nói cho ba mẹ biết vì lần trước khi nghe họ hàng nói thế họ không những không an ủi mà còn lạnh nhạt với tôi....
Tôi không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì để gia tộc mình chán ghét tôi đến vậy, lẽ nào là vì tôi biết chuyện họ trở mặt thành thù với nhau, nói xấu nhau trong gia tộc hay sao? Điều đó là sai sao?
Còn tôi bây giờ, liệu có thể có cơ hội làm quen với cậu bạn hoàn hảo vô đối đó hay không? Tôi phải làm gì để có thể tháo bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó? Và tôi nên làm gì để có thể hoàn thiện bản thân về vẻ bề ngoài lẫn nội tâm của bản thân mình?
Mong mọi người sau khi đọc xong những dòng này có thể cho tôi những lời khuyên và câu trả lời cho những vấn đề mà tôi đã nêu ra.
Cảm ơn mọi người.
"

---------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
BẠN..... :D Nếu đang là một học sinh hay cho dù người trưởng thành đi chăng nữa thì bạn VẪN PHẢI phấn đấu để GIỎI HƠN cậu đấy, khi đó đến trước mặt họ và nói cũng chưa muộn :)
 

Thế Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2017
171
310
71
32
TP Hồ Chí Minh
Con trai cũng có nhiều nguời không coi trọng ngoại hình đâu. VD như mình chẳng hạn, mình chỉ thích những cô gái hiền lành và chăm chỉ.

Nếu bạn muốn nguời bạn trai kia không chê bai ngoại hình của mình, thì tuyệt đối đừng yêu vì ngoại hình của anh ta.

Dù ngoại hình không tốt nhưng bạn cũng phải giữ cái tự tôn của mình, như thế mọi nguời (và cả nguời bạn thích) mới tôn trọng và quý mến bạn. Bản thân bạn còn không hiểu đuợc giá trị của mình thì nguời ngoài làm sao họ hiểu đuợc.

Cứ sống lạc quan và mạnh mẽ lên!
 
Top Bottom