HMF Confess HMF Confessions 125

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dear Đông phong phá @Thiên trường địa cửu
I'm sakura... How are you today my girl... bla bla
Nghe quen không, cậu có nhận ra mình là ai không bạn hiền. Mình rất nhớ cậu, về nhanh đi nào :((
Hôm nay lượn lờ quanh diễn đàn, mình nhận ra đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc cho nhau. À hình như mới có mấy tuần thôi nhưng đó là mấy tuần xa nhau của mình với thiên trường địa cửu, thật ra là 7 năm xa cách của sakura và đông phong phá. Nhớ lại, ngày xưa quen cậu qua mạng khi chúng ta học lớp 6, khi ấy mình làm "quan", còn cậu là "thần dân" trên diễn đàn. Mình đã nhận ra cậu từ khi cậu mới gia nhập và đã giả vờ như không quen nhảy bổ vào wall cậu ra giọng quan lớn :" Bạn hãy cho biết tên nick của bạn nghĩa là gì, nếu là hình thức spam hay quảng cáo, nick bạn sẽ bị die vĩnh viễn... cho mình làm quen nha" haha, cậu khi ấy ngây thơ lắm, tưởng thật còn giải thích tên mình cặn kẽ từng chi tiết nữa. Mình đã tự tin là hiểu cậu hơn người khác từ ngoài đời đến trên mạng ảo, nhưng lại nhận ra tên ấy không phải là tên bài hát của Jay Chou mà nó mang một nghĩa khác, sâu sắc hơn, xa hơn mình nghĩ rất nhiều, thì ra mình quá ảo tưởng rồi :(
Có quá nhiều kỷ niệm để nói với nhau, chắc cậu không bao giờ đọc được bức thư này đâu đông phong phá ạ :((( nhưng có lẽ vì tin cậu không đọc được nó nên mình mới dám tự tin thổ lộ ra hết một bí mật :) nếu cậu mà đọc được không biết mình sẽ ngượng chín mặt như thế nào haha( mình vẫn muốn gọi cậu là đông phong phá như ngày xưa, nghe vui hơn bây giờ).
Cậu còn nhớ câu chuyện mà ngày nào mình cũng nhắc đi nhắc lại, lai rai mãi thậm chí đặt luôn làm chữ ký bắt cậu không được phép quên nó không? Chắc cậu quên nó rồi :(( nhưng mình không muốn cậu quên nó, đó là nỗi lòng của mình cậu biết không?
Có 1 cốc nướng nóng muốn làm bạn với 1 tảng băng lạnh giá cứng rắn, nó đã nghĩ sẽ làm tan chảy tảng băng bằng cách rót hết tình cảm ấm nóng của nó vào trái tim băng lạnh để băng tan chảy và ấm áp như nó vậy, nhưng sau một thời gian nó nhận ra, băng kia quá cứng rắn, chính nó dù cố thế nào cũng không thể làm ấm nổi trái tim kia, đã vậy còn dần thay đổi, trái tim nó dần hóa đá như tảng băng vậy:((
Khi ấy cậu phũ lắm, đâu hiểu ngụ ý của mình đâu, cậu bảo nó nghĩa là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ý câu chuyện trên chỉ là không nên chơi với bạn xấu, khi ta cứ cố gắng huyễn hoặc mình rằng sẽ thay đổi được họ nhưng chính ta lại bị nhuốm dần mảng đen tối xấu xa của họ :(((. Thật ra nó đơn giản lắm, không như cậu nghĩ đâu, mình chỉ muốn cậu đừng như băng lạnh kia mà thôi, hãy nhớ mình, thay đổi vì mình như mình vì cậu, được không?
Tặng cậu bài hát này

Chắc cậu bất ngờ lắm vì đây không phải là Ngọc diện tiểu Yên Nhiên (video mà mình hay gửi cho cậu), đây là độc tấu tì bà của Phương Y. Thực ra mình không thích cổ cầm đâu, nó quá kén người nghe, mình thích tì bà nhưng vì cậu mình đã tìm hiểu về nó rất nhiều đấy haha, cậu biết không? :(((
Ngọa long ngâm -mình không muốn nghe nó nữa khi không có cậu, dù chưa đủ trình để cảm nó nhưng mỗi lần nghe là mỗi lần buồn đứt ruột, có lẽ cậu nói đúng cổ cầm là loại đàn dùng tâm để nghe và đánh, tâm tĩnh thì tiếng đàn nghe bình yên, tâm loạn thì tiếng đàn loạn haha. Mình cũng chỉ là người thường mà thôi, có buồn đau, si hận, khi nghe nó mình cũng như bao người lính nghe Gia Cát Lượng gảy ngọa long ngâm, đau lòng xót xa nhớ về cố hương hay ... chỉ là tâm loạn nên tiếng đàn loạn
Chỉ mong cậu luôn xem mình là một Bá Nha trong lòng! Vậy là đủ haha
"Dao cầm đập nát đau lòng phượng,
Ðàn vắng Tử Kỳ, đàn với ai?
Gió Xuân khắp mặt bao bè bạn,
Muốn kiếm tri âm, ôi khó thay!"


---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.


Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Nhật Linh 2k3

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2017
625
926
154
20
Bắc Ninh
THCS Nguyễn Cao
Dear Đông phong phá @Thiên trường địa cửu
I'm sakura... How are you today my girl... bla bla
Nghe quen không, cậu có nhận ra mình là ai không bạn hiền. Mình rất nhớ cậu, về nhanh đi nào :((
Hôm nay lượn lờ quanh diễn đàn, mình nhận ra đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc cho nhau. À hình như mới có mấy tuần thôi nhưng đó là mấy tuần xa nhau của mình với thiên trường địa cửu, thật ra là 7 năm xa cách của sakura và đông phong phá. Nhớ lại, ngày xưa quen cậu qua mạng khi chúng ta học lớp 6, khi ấy mình làm "quan", còn cậu là "thần dân" trên diễn đàn. Mình đã nhận ra cậu từ khi cậu mới gia nhập và đã giả vờ như không quen nhảy bổ vào wall cậu ra giọng quan lớn :" Bạn hãy cho biết tên nick của bạn nghĩa là gì, nếu là hình thức spam hay quảng cáo, nick bạn sẽ bị die vĩnh viễn... cho mình làm quen nha" haha, cậu khi ấy ngây thơ lắm, tưởng thật còn giải thích tên mình cặn kẽ từng chi tiết nữa. Mình đã tự tin là hiểu cậu hơn người khác từ ngoài đời đến trên mạng ảo, nhưng lại nhận ra tên ấy không phải là tên bài hát của Jay Chou mà nó mang một nghĩa khác, sâu sắc hơn, xa hơn mình nghĩ rất nhiều, thì ra mình quá ảo tưởng rồi :(
Có quá nhiều kỷ niệm để nói với nhau, chắc cậu không bao giờ đọc được bức thư này đâu đông phong phá ạ :((( nhưng có lẽ vì tin cậu không đọc được nó nên mình mới dám tự tin thổ lộ ra hết một bí mật :) nếu cậu mà đọc được không biết mình sẽ ngượng chín mặt như thế nào haha( mình vẫn muốn gọi cậu là đông phong phá như ngày xưa, nghe vui hơn bây giờ).
Cậu còn nhớ câu chuyện mà ngày nào mình cũng nhắc đi nhắc lại, lai rai mãi thậm chí đặt luôn làm chữ ký bắt cậu không được phép quên nó không? Chắc cậu quên nó rồi :(( nhưng mình không muốn cậu quên nó, đó là nỗi lòng của mình cậu biết không?
Có 1 cốc nướng nóng muốn làm bạn với 1 tảng băng lạnh giá cứng rắn, nó đã nghĩ sẽ làm tan chảy tảng băng bằng cách rót hết tình cảm ấm nóng của nó vào trái tim băng lạnh để băng tan chảy và ấm áp như nó vậy, nhưng sau một thời gian nó nhận ra, băng kia quá cứng rắn, chính nó dù cố thế nào cũng không thể làm ấm nổi trái tim kia, đã vậy còn dần thay đổi, trái tim nó dần hóa đá như tảng băng vậy:((
Khi ấy cậu phũ lắm, đâu hiểu ngụ ý của mình đâu, cậu bảo nó nghĩa là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ý câu chuyện trên chỉ là không nên chơi với bạn xấu, khi ta cứ cố gắng huyễn hoặc mình rằng sẽ thay đổi được họ nhưng chính ta lại bị nhuốm dần mảng đen tối xấu xa của họ :(((. Thật ra nó đơn giản lắm, không như cậu nghĩ đâu, mình chỉ muốn cậu đừng như băng lạnh kia mà thôi, hãy nhớ mình, thay đổi vì mình như mình vì cậu, được không?
Tặng cậu bài hát này

Chắc cậu bất ngờ lắm vì đây không phải là Ngọc diện tiểu Yên Nhiên (video mà mình hay gửi cho cậu), đây là độc tấu tì bà của Phương Y. Thực ra mình không thích cổ cầm đâu, nó quá kén người nghe, mình thích tì bà nhưng vì cậu mình đã tìm hiểu về nó rất nhiều đấy haha, cậu biết không? :(((
Ngọa long ngâm -mình không muốn nghe nó nữa khi không có cậu, dù chưa đủ trình để cảm nó nhưng mỗi lần nghe là mỗi lần buồn đứt ruột, có lẽ cậu nói đúng cổ cầm là loại đàn dùng tâm để nghe và đánh, tâm tĩnh thì tiếng đàn nghe bình yên, tâm loạn thì tiếng đàn loạn haha. Mình cũng chỉ là người thường mà thôi, có buồn đau, si hận, khi nghe nó mình cũng như bao người lính nghe Gia Cát Lượng gảy ngọa long ngâm, đau lòng xót xa nhớ về cố hương hay ... chỉ là tâm loạn nên tiếng đàn loạn
Chỉ mong cậu luôn xem mình là một Bá Nha trong lòng! Vậy là đủ haha
"Dao cầm đập nát đau lòng phượng,
Ðàn vắng Tử Kỳ, đàn với ai?
Gió Xuân khắp mặt bao bè bạn,
Muốn kiếm tri âm, ôi khó thay!"



Những chia sẻ sẽ được đăng trong box
Bóc tem này,chắc chắn cái này ko phải của cj @Băng Tâm Như Ngọc mà của ...........
 

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
@Sakura_ice ^ ^
Thật ra nó có 2 phiên bản
Một là âm điệu u sầu, buồn khổ vì GCL đã đánh nó khi đoán trước số mệnh của mình đồng thời bất đắc dĩ xuống núi giúp Lưu Bị, nên khi nghe bạn sẽ thấy nó rất buồn.
Còn loại thứ 2 là bản do GCL đánh để đuổi Tư Mã Ý, mình chỉ đọc là may mắn do TMY hiểu GCL nên ms rút quân chứ quân lính chỉ nghe và thấy khó chịu chứ không hiểu đâu bạn, có thể nó như bản Thập diện mai phục vậy, sát khí ngút trời.
Mình nghĩ bạn đã nghe lộn sang bài đầu tiên vì GCL ở núi Ngọa Long nên còn được mệnh danh là Ngọa Long tiên sinh ^ ^
Thực ra mình không thích cổ cầm đâu, nó quá kén người nghe, mình thích tì bà nhưng vì cậu mình đã tìm hiểu về nó rất nhiều đấy haha, cậu biết không? :(((
Cậu không hiểu rồi, bạn ấy nghe đủ loại hình nhạc khác nhau...để chơi với nhiều bạn khác vì hầu như theo mình quan sát thì bạn cậu ấy có rất nhiều gu âm nhạc khác nhau chỉ có chung một đặc điểm là đi đâu cũng mang nhạc theo thôi ^ ^, nên dù có là cổ cầm hay là đàn tì bà cũng vậy, chỉ cần cậu gửi nó bằng cả tấm lòng, chịu nghe và kể mọi cảm nhận của cậu về nó, mình tin N... sẽ thích ^ ^.
Tên chị này hay ghê, nhưng hình như ND biết đánh mọi loại hình nhạc cụ mà :D
Mình đã tự tin là hiểu cậu hơn người khác từ ngoài đời đến trên mạng ảo, nhưng lại nhận ra tên ấy không phải là tên bài hát của Jay Chou mà nó mang một nghĩa khác, sâu sắc hơn, xa hơn mình nghĩ rất nhiều, thì ra mình quá ảo tưởng rồi :(
Haizzz, hiện tại đông phong phá tuy được biết là bản nhạc cổ nhưng mình chưa tìm thấy tư liệu về nó, để nghe xem như thế nào cả. Có thể nếu JC biến cải nó thì là bài nhạc buồn còn nếu như trong truyện có lẽ chỉ là bài đánh trận...mang sắc thái sát khí ngút trời. Và mình vẫn không hiểu nổi sao lại đặt là đông phong phá :(
Ngọa long ngâm -mình không muốn nghe nó nữa khi không có cậu, dù chưa đủ trình để cảm nó nhưng mỗi lần nghe là mỗi lần buồn đứt ruột, có lẽ cậu nói đúng cổ cầm là loại đàn dùng tâm để nghe và đánh, tâm tĩnh thì tiếng đàn nghe bình yên, tâm loạn thì tiếng đàn loạn haha.
Theo mình được biết cổ cầm là loại khó đánh khó cảm nên cậu đừng buồn khi mình không hiểu nó nhé!
Vì đánh đàn nhưng một bản 10 người đánh thì ra 10 bản khác nhau. Đơn giản chỉ là do tiếng đàn được cảm nhận qua chất liệu làm nên, do kinh nghiệm vốn sống của người đánh nên thành ra nó đặc biệt. Người đánh tâm loạn buồn phiền thì tiếng đàn khi nghe cũng vậy đâu chỉ xét mình mình nghe.
Bóc tem này,chắc chắn cái này ko phải của cj @Băng Tâm Như Ngọc mà của ...........
Em đoán đúng rồi, tất nhiên bạn này không phải chị rồi, bạn ấy từng chơi với cả 2 bọn chị nhưng chuyển đi Vinh lâu rồi, bạn lâu năm nên cái tính nó vậy...vấn đề là cái cfs này đã được viết từ lâu nhưng bây giờ mới được đăng nên tất nhiên cả bạn ấy cả @Thiên trường địa cửu đều không đọc được. Haizzz
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
@Sakura_ice ^ ^

Thật ra nó có 2 phiên bản
Một là âm điệu u sầu, buồn khổ vì GCL đã đánh nó khi đoán trước số mệnh của mình đồng thời bất đắc dĩ xuống núi giúp Lưu Bị, nên khi nghe bạn sẽ thấy nó rất buồn.
Còn loại thứ 2 là bản do GCL đánh để đuổi Tư Mã Ý, mình chỉ đọc là may mắn do TMY hiểu GCL nên ms rút quân chứ quân lính chỉ nghe và thấy khó chịu chứ không hiểu đâu bạn, có thể nó như bản Thập diện mai phục vậy, sát khí ngút trời.
Mình nghĩ bạn đã nghe lộn sang bài đầu tiên vì GCL ở núi Ngọa Long nên còn được mệnh danh là Ngọa Long tiên sinh ^ ^

Cậu không hiểu rồi, bạn ấy nghe đủ loại hình nhạc khác nhau...để chơi với nhiều bạn khác vì hầu như theo mình quan sát thì bạn cậu ấy có rất nhiều gu âm nhạc khác nhau chỉ có chung một đặc điểm là đi đâu cũng mang nhạc theo thôi ^ ^, nên dù có là cổ cầm hay là đàn tì bà cũng vậy, chỉ cần cậu gửi nó bằng cả tấm lòng, chịu nghe và kể mọi cảm nhận của cậu về nó, mình tin N... sẽ thích ^ ^.

Tên chị này hay ghê, nhưng hình như ND biết đánh mọi loại hình nhạc cụ mà :D

Haizzz, hiện tại đông phong phá tuy được biết là bản nhạc cổ nhưng mình chưa tìm thấy tư liệu về nó, để nghe xem như thế nào cả. Có thể nếu JC biến cải nó thì là bài nhạc buồn còn nếu như trong truyện có lẽ chỉ là bài đánh trận...mang sắc thái sát khí ngút trời. Và mình vẫn không hiểu nổi sao lại đặt là đông phong phá :(

Theo mình được biết cổ cầm là loại khó đánh khó cảm nên cậu đừng buồn khi mình không hiểu nó nhé!
Vì đánh đàn nhưng một bản 10 người đánh thì ra 10 bản khác nhau. Đơn giản chỉ là do tiếng đàn được cảm nhận qua chất liệu làm nên, do kinh nghiệm vốn sống của người đánh nên thành ra nó đặc biệt. Người đánh tâm loạn buồn phiền thì tiếng đàn khi nghe cũng vậy đâu chỉ xét mình mình nghe.

Em đoán đúng rồi, tất nhiên bạn này không phải chị rồi, bạn ấy từng chơi với cả 2 bọn chị nhưng chuyển đi Vinh lâu rồi, bạn lâu năm nên cái tính nó vậy...vấn đề là cái cfs này đã được viết từ lâu nhưng bây giờ mới được đăng nên tất nhiên cả bạn ấy cả @Thiên trường địa cửu đều không đọc được. Haizzz
Bà cũng hiểu biết rộng thật đấy
Hâm mộ từ cái topic cãi nhau về truyện kiều rồi
Tui chưa thấy ai ngoài N... như vậy đâu o_O
Có lẽ cái bạn gửi cfs này cũng y như vậy, gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà, giống nhau mới chơi với nhau chứ :) haha
Có tui là dốt nhất đoàn, được cái ham chơi thì không đứa nào bằng haizzz
Bóc tem này,chắc chắn cái này ko phải của cj @Băng Tâm Như Ngọc mà của ...........
Khi đó em đoán là của ai thế bé.
Tui nghĩ nó có ngụ ý là cô đơn, nhớ nhung, buồn bã, hụt hẫng...blla bla gió đông lạnh mà, mấy má thử đứng ngoài trời cho gió quất vào mặt xem, cảm giá hơi bị ...hay haha
Nói trêu vậy thui chứ tui từng đọc wall của DPP rồi không ngờ là của =.=, nên tui không nhớ nữa, chỉ nhớ là liên quan đến ký tự gì gì á...
Vấn đề là bây giờ không mò được, lâu lắm rồi, khổ thân, 2 má này ở bên dd khác lại sang đây viết cfs...
Haizzz, bao giờ mới có một người mến mình như vậy, hay @Băng Tâm Như Ngọc viết một cfs thiệt hay về tui cho tui đỡ tủi được không :( hahaha
 

Nhật Linh 2k3

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2017
625
926
154
20
Bắc Ninh
THCS Nguyễn Cao
@Sakura_ice ^ ^

Thật ra nó có 2 phiên bản
Một là âm điệu u sầu, buồn khổ vì GCL đã đánh nó khi đoán trước số mệnh của mình đồng thời bất đắc dĩ xuống núi giúp Lưu Bị, nên khi nghe bạn sẽ thấy nó rất buồn.
Còn loại thứ 2 là bản do GCL đánh để đuổi Tư Mã Ý, mình chỉ đọc là may mắn do TMY hiểu GCL nên ms rút quân chứ quân lính chỉ nghe và thấy khó chịu chứ không hiểu đâu bạn, có thể nó như bản Thập diện mai phục vậy, sát khí ngút trời.
Mình nghĩ bạn đã nghe lộn sang bài đầu tiên vì GCL ở núi Ngọa Long nên còn được mệnh danh là Ngọa Long tiên sinh ^ ^

Cậu không hiểu rồi, bạn ấy nghe đủ loại hình nhạc khác nhau...để chơi với nhiều bạn khác vì hầu như theo mình quan sát thì bạn cậu ấy có rất nhiều gu âm nhạc khác nhau chỉ có chung một đặc điểm là đi đâu cũng mang nhạc theo thôi ^ ^, nên dù có là cổ cầm hay là đàn tì bà cũng vậy, chỉ cần cậu gửi nó bằng cả tấm lòng, chịu nghe và kể mọi cảm nhận của cậu về nó, mình tin N... sẽ thích ^ ^.

Tên chị này hay ghê, nhưng hình như ND biết đánh mọi loại hình nhạc cụ mà :D

Haizzz, hiện tại đông phong phá tuy được biết là bản nhạc cổ nhưng mình chưa tìm thấy tư liệu về nó, để nghe xem như thế nào cả. Có thể nếu JC biến cải nó thì là bài nhạc buồn còn nếu như trong truyện có lẽ chỉ là bài đánh trận...mang sắc thái sát khí ngút trời. Và mình vẫn không hiểu nổi sao lại đặt là đông phong phá :(

Theo mình được biết cổ cầm là loại khó đánh khó cảm nên cậu đừng buồn khi mình không hiểu nó nhé!
Vì đánh đàn nhưng một bản 10 người đánh thì ra 10 bản khác nhau. Đơn giản chỉ là do tiếng đàn được cảm nhận qua chất liệu làm nên, do kinh nghiệm vốn sống của người đánh nên thành ra nó đặc biệt. Người đánh tâm loạn buồn phiền thì tiếng đàn khi nghe cũng vậy đâu chỉ xét mình mình nghe.

Em đoán đúng rồi, tất nhiên bạn này không phải chị rồi, bạn ấy từng chơi với cả 2 bọn chị nhưng chuyển đi Vinh lâu rồi, bạn lâu năm nên cái tính nó vậy...vấn đề là cái cfs này đã được viết từ lâu nhưng bây giờ mới được đăng nên tất nhiên cả bạn ấy cả @Thiên trường địa cửu đều không đọc được. Haizzz
Bà cũng hiểu biết rộng thật đấy
Hâm mộ từ cái topic cãi nhau về truyện kiều rồi
Tui chưa thấy ai ngoài N... như vậy đâu o_O
Có lẽ cái bạn gửi cfs này cũng y như vậy, gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà, giống nhau mới chơi với nhau chứ :) haha
Có tui là dốt nhất đoàn, được cái ham chơi thì không đứa nào bằng haizzz

Khi đó em đoán là của ai thế bé.

Tui nghĩ nó có ngụ ý là cô đơn, nhớ nhung, buồn bã, hụt hẫng...blla bla gió đông lạnh mà, mấy má thử đứng ngoài trời cho gió quất vào mặt xem, cảm giá hơi bị ...hay haha
Nói trêu vậy thui chứ tui từng đọc wall của DPP rồi không ngờ là của =.=, nên tui không nhớ nữa, chỉ nhớ là liên quan đến ký tự gì gì á...
Vấn đề là bây giờ không mò được, lâu lắm rồi, khổ thân, 2 má này ở bên dd khác lại sang đây viết cfs...
Haizzz, bao giờ mới có một người mến mình như vậy, hay @Băng Tâm Như Ngọc viết một cfs thiệt hay về tui cho tui đỡ tủi được không :( hahaha
E nghĩ là của cj @Hồng đậu or @Thanh Y Công Tử
 
Top Bottom