HMF Confess HMF Confessions 124 - Tình bạn!!

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Khi lên cấp 3, mình chỉ chơi, nói chuyện chung với mọi người trong tổ, các thành viên khác thì gặp nhau chỉ nói chuyện xã giao. Không phải chỉ riêng mình mà các các bạn khác cũng vậy, trừ những bạn đã học chung cấp 2 hay có chung sở thích. Và hôm thứ 2 mình mới được cô chuyển chỗ đến tổ 3 (lúc trước mình ở tổ 1), và bạn Z đến ngồi tổ mình. Bạn Z là học sinh mới chuyển tới lớp mình, bạn ấy học giỏi hơn mình. Bạn Z vừa làm quen với các bạn tổ 3 thì đột ngột cô chuyển chỗ, nên bạn ấy đã khóc và xin cô cho chuyển về chỗ cũ, các bạn tổ 3 cũng xin cô, nhưng cô không đồng ý. Khi mình vừa mới tới tổ 3, một bạn đã hỏi mình: "Bà biết làm Hóa không? Biết làm toán Hình không?" Nghe sau câu đó, mình đã nghĩ các bạn ấy chả quan tâm gì đến Z trừ việc bạn ấy học giỏi và có thể chỉ bài cho các bạn khác được. Hôm nay có kiểm tra 45' Anh, vì thể người bạn hỏi mình đã yêu cầu mình ngồi lại chỗ cũ vì lớp phó chưa sửa sơ đồ lớp. Mình đã đồng ý. Vào giờ ra chơi, cô đột ngột vào lớp mình, sau khi dặn dò xong, cô hỏi lớp phó bạn Z có ngồi đúng chỗ không? Lớp phó bảo không. Sau đó cô hỏi vì sao rồi yêu cầu lớp phó về làm sơ đồ gấp. Nhưng mình nghe một bạn khác nói lại là lớp phó sẽ làm 2 sơ đồ lớp: 1 sơ đồ thật để gvcn biết, 1 sơ đồ giả để các gvbm không nghi ngờ .... và để bạn Z có thể chỉ bài các bạn khác :(((.
Mình phải làm gì bây giờ? Lúc trước mình thật sự nghĩ đây là cơ hội để có thể thân thiết với các bạn tổ 3, nhưng bây giờ khác rồi. Mình định nói với cô tất cả, nhưng nghĩ lại mình chả là cái gì quan trọng với lại mình sợ cô bảo viết bản tường trình + kiểm điểm có kèm chữ kí phụ huynh về việc đổi chỗ. Ba mẹ mình rất nghiêm khắc. Mình chưa bao giờ nghĩ việc đổi chỗ lại khó khăn đến bây giờ. Mình thật sự cần lời khuyên của mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc confession này.

PS. Lớp mình có 42 nữ, 1 nam. Mình nói thật và có thể ảnh hưởng tới các bạn nữ khác nhưng hầu như lớp học có hs nữ nhiều thì mọi người ganh ghét, ghen tị nhau nhiều lắm. Lớp mình là lớp chọn nên mọi người lại càng cạnh tranh nhau về kết quả học tập. "

---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.


Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
"Khi lên cấp 3, mình chỉ chơi, nói chuyện chung với mọi người trong tổ, các thành viên khác thì gặp nhau chỉ nói chuyện xã giao. Không phải chỉ riêng mình mà các các bạn khác cũng vậy, trừ những bạn đã học chung cấp 2 hay có chung sở thích. Và hôm thứ 2 mình mới được cô chuyển chỗ đến tổ 3 (lúc trước mình ở tổ 1), và bạn Z đến ngồi tổ mình. Bạn Z là học sinh mới chuyển tới lớp mình, bạn ấy học giỏi hơn mình. Bạn Z vừa làm quen với các bạn tổ 3 thì đột ngột cô chuyển chỗ, nên bạn ấy đã khóc và xin cô cho chuyển về chỗ cũ, các bạn tổ 3 cũng xin cô, nhưng cô không đồng ý. Khi mình vừa mới tới tổ 3, một bạn đã hỏi mình: "Bà biết làm Hóa không? Biết làm toán Hình không?" Nghe sau câu đó, mình đã nghĩ các bạn ấy chả quan tâm gì đến Z trừ việc bạn ấy học giỏi và có thể chỉ bài cho các bạn khác được. Hôm nay có kiểm tra 45' Anh, vì thể người bạn hỏi mình đã yêu cầu mình ngồi lại chỗ cũ vì lớp phó chưa sửa sơ đồ lớp. Mình đã đồng ý. Vào giờ ra chơi, cô đột ngột vào lớp mình, sau khi dặn dò xong, cô hỏi lớp phó bạn Z có ngồi đúng chỗ không? Lớp phó bảo không. Sau đó cô hỏi vì sao rồi yêu cầu lớp phó về làm sơ đồ gấp. Nhưng mình nghe một bạn khác nói lại là lớp phó sẽ làm 2 sơ đồ lớp: 1 sơ đồ thật để gvcn biết, 1 sơ đồ giả để các gvbm không nghi ngờ .... và để bạn Z có thể chỉ bài các bạn khác :(((.
Mình phải làm gì bây giờ? Lúc trước mình thật sự nghĩ đây là cơ hội để có thể thân thiết với các bạn tổ 3, nhưng bây giờ khác rồi. Mình định nói với cô tất cả, nhưng nghĩ lại mình chả là cái gì quan trọng với lại mình sợ cô bảo viết bản tường trình + kiểm điểm có kèm chữ kí phụ huynh về việc đổi chỗ. Ba mẹ mình rất nghiêm khắc. Mình chưa bao giờ nghĩ việc đổi chỗ lại khó khăn đến bây giờ. Mình thật sự cần lời khuyên của mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc confession này.

PS. Lớp mình có 42 nữ, 1 nam. Mình nói thật và có thể ảnh hưởng tới các bạn nữ khác nhưng hầu như lớp học có hs nữ nhiều thì mọi người ganh ghét, ghen tị nhau nhiều lắm. Lớp mình là lớp chọn nên mọi người lại càng cạnh tranh nhau về kết quả học tập. "

---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.


Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
toàn là nữ thì thật đáng sợ :v, nó ganh ghét, noid xấu nhau chắc cả đời quá :v, nam nó đập nhau xong thì thôi, ta lại là anh em :v

Em có thể làm theo ý tụi nó và yên bình trong lớp học, nhuwg nếu cô biết thì kiểu gì cugnx có chuyện. Hoặc cứng và ko chuyển chỗ theo ý tụi nó, nhưng conm gái là loài đáng sợ nâất, ko biết tụi nó sẽ làm gì đâu :v
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
toàn là nữ thì thật đáng sợ :v, nó ganh ghét, noid xấu nhau chắc cả đời quá :v, nam nó đập nhau xong thì thôi, ta lại là anh em :v

Em có thể làm theo ý tụi nó và yên bình trong lớp học, nhuwg nếu cô biết thì kiểu gì cugnx có chuyện. Hoặc cứng và ko chuyển chỗ theo ý tụi nó, nhưng conm gái là loài đáng sợ nâất, ko biết tụi nó sẽ làm gì đâu :v
lp e có toàn nữ đei
 
Top Bottom