HMF Confess HMF Confession 206: Tâm sự mỏng cùng diễn đàn

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lần đầu tiên gửi cfs có lẽ sẽ có sai sót. Hị hị.
Em cũng chẳng biết là nên nói cảm xúc của em bây giờ khi vào diễn đàn như nào nữa. Có lẽ là buồn cũng có lẽ là vui. Một chút vui vì diễn đàn càng đổi mới hơn, xinh đẹp hơn. Một chút vui vì có nhiều bạn trẻ mới hơn, năng động hơn. Nhưng lại một chút buồn vì các anh chị đi trước đều đã rời bỏ diễn đàn rồi, một số thì đã trưởng thành nên phong cách nói chuyện cũng chẳng như xưa, một số thì đã làm phụ trách môn, phụ trách nhóm hay Mod cũng bận bịu với công việc ít nói chuyện hơn. Một chút buồn vì diễn đàn ngày càng trống vắng hơn. Ngày xưa có Nguyễn Triều Dương tung hoành box Toán, có Huỳnh Đức Nhật chuyên đi spam, có một Huỳnh Đức Nhật làm TMod Địa trong 3 tiếng, một Ngọc Đạt nhiệt tình, một Shenn dễ thương, thiết kế giỏi. Một chút buồn vì diễn đàn càng đổi mới thì càng trống vắng. Một chút buồn vì diễn đàn chỉ là công cụ giải bài cho các bạn. Một chút buồn vì bài nhảm thì càng nhiều, bài chất lượng thì lại bị dìm xuống. Một chút buồn vì diễn đàn càng cố gắng thì sai sót càng lớn. Anh Hải có từng nói nhiệm vụ của mình là phải vươn lên dìm các bài nhảm xuống chứ không phải bắt người ta đứng im. Nhưng dìm thế nào được? Bài nhảm thì cứ mọc lên, bài chất lượng thì mọi người ít quan tâm. Đó là nói riêng box Cộng đồng đi. Còn bên học tập thì sao? Nói về Toán.Thậm chí có cả câu hỏi nhảm đến mức "Đố các bạn 1 + 1 bằng mấy" cũng còn tồn tại được. Tiêu đề thì dài lê thê. Một topic hỏi toán thì mấy trăm bài yêu cầu BQT giải. BQT cũng là người chứ đâu phải cỗ máy? Nhiều lúc thấy một vài anh chị thỉnh thoảng đánh máy nhầm một chỗ thì thành viên đã gào la, chửi bới các kiểu. Còn bên Văn thì sao? Thành viên hỏi thì vào bắt lỗi, bắt lỗi xong lơ luôn câu hỏi. Chỉ hỏi, trả lời và spam. Còn đâu diễn đàn ngày xưa? Buồn. Giờ đây mọi người chỉ chạy theo HMCoin chứ ít ai thật sự nhiệt tình, thật sự muốn giải bài cho mọi người. Thực dụng. Quá thực dụng. Thử đếm xem một ngày có bao nhiêu thành viên onl? Rất ít. Thật sự rất ít.
Nhưng diễn đàn tuy như thế nhưng cũng không thể phủ nhận cái mới, cái hay của diễn đàn. Chức năng "Đăng bài nhanh" cũng đâu tệ. Sự kiện cũng khá nhiều đấy chứ. Hị hị. Mà chẳng còn cái nào phù hợp cho em nữa. Buồn ~~ Em không giỏi Văn. Em nghĩ thế nào viết như thế mong không ai ném đá, ném gạch hay ném dép ~~
Lời cuối: Không liên quan lắm nhưng chị Chee, Ri, Nhật cố gắng lên nhé :v Hị hị
Gửi tới: @Đức Nhật @Vũ Linh Chii @Asuna Yuuki @Đình Hải và Toàn thể thành viên diễn đàn.
-------------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Lần đầu tiên gửi cfs có lẽ sẽ có sai sót. Hị hị.
Em cũng chẳng biết là nên nói cảm xúc của em bây giờ khi vào diễn đàn như nào nữa. Có lẽ là buồn cũng có lẽ là vui. Một chút vui vì diễn đàn càng đổi mới hơn, xinh đẹp hơn. Một chút vui vì có nhiều bạn trẻ mới hơn, năng động hơn. Nhưng lại một chút buồn vì các anh chị đi trước đều đã rời bỏ diễn đàn rồi, một số thì đã trưởng thành nên phong cách nói chuyện cũng chẳng như xưa, một số thì đã làm phụ trách môn, phụ trách nhóm hay Mod cũng bận bịu với công việc ít nói chuyện hơn. Một chút buồn vì diễn đàn ngày càng trống vắng hơn. Ngày xưa có Nguyễn Triều Dương tung hoành box Toán, có Huỳnh Đức Nhật chuyên đi spam, có một Huỳnh Đức Nhật làm TMod Địa trong 3 tiếng, một Ngọc Đạt nhiệt tình, một Shenn dễ thương, thiết kế giỏi. Một chút buồn vì diễn đàn càng đổi mới thì càng trống vắng. Một chút buồn vì diễn đàn chỉ là công cụ giải bài cho các bạn. Một chút buồn vì bài nhảm thì càng nhiều, bài chất lượng thì lại bị dìm xuống. Một chút buồn vì diễn đàn càng cố gắng thì sai sót càng lớn. Anh Hải có từng nói nhiệm vụ của mình là phải vươn lên dìm các bài nhảm xuống chứ không phải bắt người ta đứng im. Nhưng dìm thế nào được? Bài nhảm thì cứ mọc lên, bài chất lượng thì mọi người ít quan tâm. Đó là nói riêng box Cộng đồng đi. Còn bên học tập thì sao? Nói về Toán.Thậm chí có cả câu hỏi nhảm đến mức "Đố các bạn 1 + 1 bằng mấy" cũng còn tồn tại được. Tiêu đề thì dài lê thê. Một topic hỏi toán thì mấy trăm bài yêu cầu BQT giải. BQT cũng là người chứ đâu phải cỗ máy? Nhiều lúc thấy một vài anh chị thỉnh thoảng đánh máy nhầm một chỗ thì thành viên đã gào la, chửi bới các kiểu. Còn bên Văn thì sao? Thành viên hỏi thì vào bắt lỗi, bắt lỗi xong lơ luôn câu hỏi. Chỉ hỏi, trả lời và spam. Còn đâu diễn đàn ngày xưa? Buồn. Giờ đây mọi người chỉ chạy theo HMCoin chứ ít ai thật sự nhiệt tình, thật sự muốn giải bài cho mọi người. Thực dụng. Quá thực dụng. Thử đếm xem một ngày có bao nhiêu thành viên onl? Rất ít. Thật sự rất ít.
Nhưng diễn đàn tuy như thế nhưng cũng không thể phủ nhận cái mới, cái hay của diễn đàn. Chức năng "Đăng bài nhanh" cũng đâu tệ. Sự kiện cũng khá nhiều đấy chứ. Hị hị. Mà chẳng còn cái nào phù hợp cho em nữa. Buồn ~~ Em không giỏi Văn. Em nghĩ thế nào viết như thế mong không ai ném đá, ném gạch hay ném dép ~~
Lời cuối: Không liên quan lắm nhưng chị Chee, Ri, Nhật cố gắng lên nhé :v Hị hị
Gửi tới: @Đức Nhật @Vũ Linh Chii @Asuna Yuuki @Đình Hải và Toàn thể thành viên diễn đàn.
-------------------------------------------------------------------------------
#Cương: Thực sự thì mình thấy thích cái bài này luôn ấy, nó dễ thương và rất chân thực luôn, có thể nói là mình cứ dán mắt vô bài này luôn, hi hi. Vì rất nhiều thứ mà diễn đàn không còn " đẹp " trong mắt của bạn nữa nhưng nó vẫn luôn " chuyển mình ", nó đang phát triển theo 1 xu hướng mới, với nhiều cái hay hơn nữa, vậy nên nếu bạn còn onl trên diễn đàn thì cùng mình khám phá và thay đổi cách nhìn đó nhé :)
-------------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
j s
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Em gọi Chee là chị thì có lẽ em ít tuổi hơn anh. Anh không biết em là ai, nhưng anh le lói được một suy nghĩ ngang quá là vẫn còn người nhớ tới "Ngọc Đạt" :v Anh cmt ở đây cảm ơn em nhiều lắm, hễ em cần nói chuyện thì cứ ib anh, cũng như cách em nhớ đến anh và mọi người, anh sẽ tôn trọng em như vậy. Cuối cùng, chúc em tất cả em nhé!
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Lần đầu tiên gửi cfs có lẽ sẽ có sai sót. Hị hị.
Em cũng chẳng biết là nên nói cảm xúc của em bây giờ khi vào diễn đàn như nào nữa. Có lẽ là buồn cũng có lẽ là vui. Một chút vui vì diễn đàn càng đổi mới hơn, xinh đẹp hơn. Một chút vui vì có nhiều bạn trẻ mới hơn, năng động hơn. Nhưng lại một chút buồn vì các anh chị đi trước đều đã rời bỏ diễn đàn rồi, một số thì đã trưởng thành nên phong cách nói chuyện cũng chẳng như xưa, một số thì đã làm phụ trách môn, phụ trách nhóm hay Mod cũng bận bịu với công việc ít nói chuyện hơn. Một chút buồn vì diễn đàn ngày càng trống vắng hơn. Ngày xưa có Nguyễn Triều Dương tung hoành box Toán, có Huỳnh Đức Nhật chuyên đi spam, có một Huỳnh Đức Nhật làm TMod Địa trong 3 tiếng, một Ngọc Đạt nhiệt tình, một Shenn dễ thương, thiết kế giỏi. Một chút buồn vì diễn đàn càng đổi mới thì càng trống vắng. Một chút buồn vì diễn đàn chỉ là công cụ giải bài cho các bạn. Một chút buồn vì bài nhảm thì càng nhiều, bài chất lượng thì lại bị dìm xuống. Một chút buồn vì diễn đàn càng cố gắng thì sai sót càng lớn. Anh Hải có từng nói nhiệm vụ của mình là phải vươn lên dìm các bài nhảm xuống chứ không phải bắt người ta đứng im. Nhưng dìm thế nào được? Bài nhảm thì cứ mọc lên, bài chất lượng thì mọi người ít quan tâm. Đó là nói riêng box Cộng đồng đi. Còn bên học tập thì sao? Nói về Toán.Thậm chí có cả câu hỏi nhảm đến mức "Đố các bạn 1 + 1 bằng mấy" cũng còn tồn tại được. Tiêu đề thì dài lê thê. Một topic hỏi toán thì mấy trăm bài yêu cầu BQT giải. BQT cũng là người chứ đâu phải cỗ máy? Nhiều lúc thấy một vài anh chị thỉnh thoảng đánh máy nhầm một chỗ thì thành viên đã gào la, chửi bới các kiểu. Còn bên Văn thì sao? Thành viên hỏi thì vào bắt lỗi, bắt lỗi xong lơ luôn câu hỏi. Chỉ hỏi, trả lời và spam. Còn đâu diễn đàn ngày xưa? Buồn. Giờ đây mọi người chỉ chạy theo HMCoin chứ ít ai thật sự nhiệt tình, thật sự muốn giải bài cho mọi người. Thực dụng. Quá thực dụng. Thử đếm xem một ngày có bao nhiêu thành viên onl? Rất ít. Thật sự rất ít.
Nhưng diễn đàn tuy như thế nhưng cũng không thể phủ nhận cái mới, cái hay của diễn đàn. Chức năng "Đăng bài nhanh" cũng đâu tệ. Sự kiện cũng khá nhiều đấy chứ. Hị hị. Mà chẳng còn cái nào phù hợp cho em nữa. Buồn ~~ Em không giỏi Văn. Em nghĩ thế nào viết như thế mong không ai ném đá, ném gạch hay ném dép ~~
Lời cuối: Không liên quan lắm nhưng chị Chee, Ri, Nhật cố gắng lên nhé :v Hị hị
Gửi tới: @Đức Nhật @Vũ Linh Chii @Asuna Yuuki @Đình Hải và Toàn thể thành viên diễn đàn.
-------------------------------------------------------------------------------
#Cương: Thực sự thì mình thấy thích cái bài này luôn ấy, nó dễ thương và rất chân thực luôn, có thể nói là mình cứ dán mắt vô bài này luôn, hi hi. Vì rất nhiều thứ mà diễn đàn không còn " đẹp " trong mắt của bạn nữa nhưng nó vẫn luôn " chuyển mình ", nó đang phát triển theo 1 xu hướng mới, với nhiều cái hay hơn nữa, vậy nên nếu bạn còn onl trên diễn đàn thì cùng mình khám phá và thay đổi cách nhìn đó nhé :))
-------------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Cảm ơn em đã quan tâm đến chị <3
Và có lẽ chị biết em là ai rồi :p
Chúc em thành công và mau mau trở lại nhé :D
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Lần đầu tiên gửi cfs có lẽ sẽ có sai sót. Hị hị.
Em cũng chẳng biết là nên nói cảm xúc của em bây giờ khi vào diễn đàn như nào nữa. Có lẽ là buồn cũng có lẽ là vui. Một chút vui vì diễn đàn càng đổi mới hơn, xinh đẹp hơn. Một chút vui vì có nhiều bạn trẻ mới hơn, năng động hơn. Nhưng lại một chút buồn vì các anh chị đi trước đều đã rời bỏ diễn đàn rồi, một số thì đã trưởng thành nên phong cách nói chuyện cũng chẳng như xưa, một số thì đã làm phụ trách môn, phụ trách nhóm hay Mod cũng bận bịu với công việc ít nói chuyện hơn. Một chút buồn vì diễn đàn ngày càng trống vắng hơn. Ngày xưa có Nguyễn Triều Dương tung hoành box Toán, có Huỳnh Đức Nhật chuyên đi spam, có một Huỳnh Đức Nhật làm TMod Địa trong 3 tiếng, một Ngọc Đạt nhiệt tình, một Shenn dễ thương, thiết kế giỏi. Một chút buồn vì diễn đàn càng đổi mới thì càng trống vắng. Một chút buồn vì diễn đàn chỉ là công cụ giải bài cho các bạn. Một chút buồn vì bài nhảm thì càng nhiều, bài chất lượng thì lại bị dìm xuống. Một chút buồn vì diễn đàn càng cố gắng thì sai sót càng lớn. Anh Hải có từng nói nhiệm vụ của mình là phải vươn lên dìm các bài nhảm xuống chứ không phải bắt người ta đứng im. Nhưng dìm thế nào được? Bài nhảm thì cứ mọc lên, bài chất lượng thì mọi người ít quan tâm. Đó là nói riêng box Cộng đồng đi. Còn bên học tập thì sao? Nói về Toán.Thậm chí có cả câu hỏi nhảm đến mức "Đố các bạn 1 + 1 bằng mấy" cũng còn tồn tại được. Tiêu đề thì dài lê thê. Một topic hỏi toán thì mấy trăm bài yêu cầu BQT giải. BQT cũng là người chứ đâu phải cỗ máy? Nhiều lúc thấy một vài anh chị thỉnh thoảng đánh máy nhầm một chỗ thì thành viên đã gào la, chửi bới các kiểu. Còn bên Văn thì sao? Thành viên hỏi thì vào bắt lỗi, bắt lỗi xong lơ luôn câu hỏi. Chỉ hỏi, trả lời và spam. Còn đâu diễn đàn ngày xưa? Buồn. Giờ đây mọi người chỉ chạy theo HMCoin chứ ít ai thật sự nhiệt tình, thật sự muốn giải bài cho mọi người. Thực dụng. Quá thực dụng. Thử đếm xem một ngày có bao nhiêu thành viên onl? Rất ít. Thật sự rất ít.
Nhưng diễn đàn tuy như thế nhưng cũng không thể phủ nhận cái mới, cái hay của diễn đàn. Chức năng "Đăng bài nhanh" cũng đâu tệ. Sự kiện cũng khá nhiều đấy chứ. Hị hị. Mà chẳng còn cái nào phù hợp cho em nữa. Buồn ~~ Em không giỏi Văn. Em nghĩ thế nào viết như thế mong không ai ném đá, ném gạch hay ném dép ~~
Lời cuối: Không liên quan lắm nhưng chị Chee, Ri, Nhật cố gắng lên nhé :v Hị hị
Gửi tới: @Đức Nhật @Vũ Linh Chii @Asuna Yuuki @Đình Hải và Toàn thể thành viên diễn đàn.
-------------------------------------------------------------------------------
#Cương: Thực sự thì mình thấy thích cái bài này luôn ấy, nó dễ thương và rất chân thực luôn, có thể nói là mình cứ dán mắt vô bài này luôn, hi hi. Vì rất nhiều thứ mà diễn đàn không còn " đẹp " trong mắt của bạn nữa nhưng nó vẫn luôn " chuyển mình ", nó đang phát triển theo 1 xu hướng mới, với nhiều cái hay hơn nữa, vậy nên nếu bạn còn onl trên diễn đàn thì cùng mình khám phá và thay đổi cách nhìn đó nhé :))
-------------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Em không biết người ấy là ai :D Nhưng có lẽ là 1 thành viên kì cựu mới trở lại diễn đàn
Có lẽ khi mới trở lại thì bạn sẽ thấy buồn về diễn đàn nhưng cứ thử hoạt động 1 thời gian thì mới biết nè
Không còn anh Đình Hải kéo diễn đàn lên thì có chị @Ngọc Bùi 12345 vô cùng chăm chỉ, tích cực động hành cùng diễn đàn
Còn anh @lanh Đồng làm việc suy nhanh siêu hiểu quả thỉnh thoảng lại bị gạch nhẹ tên :D
Không còn Huỳnh Đức Nhật chuyên đi spam thì có @Đức Nhật dưới vai trò 1 TMod ( nhưng vẫn nhây vậy thôi :v )
Các anh chị Phụ trách , cố vấn , Mod , TMod vẫn đang ngày càng làm cho HMF phát triển , điển hình là gương mặt của Box Văn chị @baochau1112
BQT cũng đang hết sức cố gắng trong việc giải quyết spam và các vấn đề
Hãy tin tưởng là mọi người có thể làm được nhé
Cảm ơn bạn <3
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Lần đầu tiên gửi cfs có lẽ sẽ có sai sót. Hị hị.
Em cũng chẳng biết là nên nói cảm xúc của em bây giờ khi vào diễn đàn như nào nữa. Có lẽ là buồn cũng có lẽ là vui. Một chút vui vì diễn đàn càng đổi mới hơn, xinh đẹp hơn. Một chút vui vì có nhiều bạn trẻ mới hơn, năng động hơn. Nhưng lại một chút buồn vì các anh chị đi trước đều đã rời bỏ diễn đàn rồi, một số thì đã trưởng thành nên phong cách nói chuyện cũng chẳng như xưa, một số thì đã làm phụ trách môn, phụ trách nhóm hay Mod cũng bận bịu với công việc ít nói chuyện hơn. Một chút buồn vì diễn đàn ngày càng trống vắng hơn. Ngày xưa có Nguyễn Triều Dương tung hoành box Toán, có Huỳnh Đức Nhật chuyên đi spam, có một Huỳnh Đức Nhật làm TMod Địa trong 3 tiếng, một Ngọc Đạt nhiệt tình, một Shenn dễ thương, thiết kế giỏi. Một chút buồn vì diễn đàn càng đổi mới thì càng trống vắng. Một chút buồn vì diễn đàn chỉ là công cụ giải bài cho các bạn. Một chút buồn vì bài nhảm thì càng nhiều, bài chất lượng thì lại bị dìm xuống. Một chút buồn vì diễn đàn càng cố gắng thì sai sót càng lớn. Anh Hải có từng nói nhiệm vụ của mình là phải vươn lên dìm các bài nhảm xuống chứ không phải bắt người ta đứng im. Nhưng dìm thế nào được? Bài nhảm thì cứ mọc lên, bài chất lượng thì mọi người ít quan tâm. Đó là nói riêng box Cộng đồng đi. Còn bên học tập thì sao? Nói về Toán.Thậm chí có cả câu hỏi nhảm đến mức "Đố các bạn 1 + 1 bằng mấy" cũng còn tồn tại được. Tiêu đề thì dài lê thê. Một topic hỏi toán thì mấy trăm bài yêu cầu BQT giải. BQT cũng là người chứ đâu phải cỗ máy? Nhiều lúc thấy một vài anh chị thỉnh thoảng đánh máy nhầm một chỗ thì thành viên đã gào la, chửi bới các kiểu. Còn bên Văn thì sao? Thành viên hỏi thì vào bắt lỗi, bắt lỗi xong lơ luôn câu hỏi. Chỉ hỏi, trả lời và spam. Còn đâu diễn đàn ngày xưa? Buồn. Giờ đây mọi người chỉ chạy theo HMCoin chứ ít ai thật sự nhiệt tình, thật sự muốn giải bài cho mọi người. Thực dụng. Quá thực dụng. Thử đếm xem một ngày có bao nhiêu thành viên onl? Rất ít. Thật sự rất ít.
Nhưng diễn đàn tuy như thế nhưng cũng không thể phủ nhận cái mới, cái hay của diễn đàn. Chức năng "Đăng bài nhanh" cũng đâu tệ. Sự kiện cũng khá nhiều đấy chứ. Hị hị. Mà chẳng còn cái nào phù hợp cho em nữa. Buồn ~~ Em không giỏi Văn. Em nghĩ thế nào viết như thế mong không ai ném đá, ném gạch hay ném dép ~~
Lời cuối: Không liên quan lắm nhưng chị Chee, Ri, Nhật cố gắng lên nhé :v Hị hị
Gửi tới: @Đức Nhật @Vũ Linh Chii @Asuna Yuuki @Đình Hải và Toàn thể thành viên diễn đàn.
-------------------------------------------------------------------------------
#Cương: Thực sự thì mình thấy thích cái bài này luôn ấy, nó dễ thương và rất chân thực luôn, có thể nói là mình cứ dán mắt vô bài này luôn, hi hi. Vì rất nhiều thứ mà diễn đàn không còn " đẹp " trong mắt của bạn nữa nhưng nó vẫn luôn " chuyển mình ", nó đang phát triển theo 1 xu hướng mới, với nhiều cái hay hơn nữa, vậy nên nếu bạn còn onl trên diễn đàn thì cùng mình khám phá và thay đổi cách nhìn đó nhé :))
-------------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions

Vâng, chào em. Đầu tiên là anh biết một điều rằng em không ấn tượng về anh haha :v Anh cũng không nghĩ ra em là ai.
Những gì em nói đúng chứ không sai. Thật sự. Cái gì cũng có hai mặt, tốt - xấu, ưu - khuyết điểm. Với góc nhìn lúc trước, bây giờ quay lại thì đúng là diễn đần đã thay đổi theo nhiều mặt, nhiều chiều hướng. Điều em thấy, có lẽ ai cũng thấy, không ít thì nhiều.
À, nói sao nhỉ. Em nhìn diễn đàn về mặt xấu thì có đấy. Nhưng hãy thử nhìn một cách lạc quan, tích cực và thông cảm hơn. Không phải ai ai trên diễn đàn cũng như em nói. Không phải không có những người đang cố gắng từng ngày từng ngày, đóng góp và giúp diễn đàn phát triển hơn. Mọi người vẫn đang cố gắng đấy, thành công trước mắt đã có nhưng ít, khuyết điểm thì vẫn còn đấy, nhưng mà anh tin trong tương lại xa hơn, với sự cố gắng, nhiệt huyết, đóng góp, xây dựng của Admin, của tập thể BQT diễn đàn, của anh và cả của em nữa đấy thì diễn đàn sẽ phát triển hơn, "đẹp" hơn trong mắt em và mọi người nữa ^^
Cuối lời, cảm ơn em vì đã nói ra những lời thật sự chân thành này. Chào em!
 

NTD Admin

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười một 2017
2,086
3,693
559
Nghệ An
THCS Hùng Sơn
Lần đầu tiên gửi cfs có lẽ sẽ có sai sót. Hị hị.
Em cũng chẳng biết là nên nói cảm xúc của em bây giờ khi vào diễn đàn như nào nữa. Có lẽ là buồn cũng có lẽ là vui. Một chút vui vì diễn đàn càng đổi mới hơn, xinh đẹp hơn. Một chút vui vì có nhiều bạn trẻ mới hơn, năng động hơn. Nhưng lại một chút buồn vì các anh chị đi trước đều đã rời bỏ diễn đàn rồi, một số thì đã trưởng thành nên phong cách nói chuyện cũng chẳng như xưa, một số thì đã làm phụ trách môn, phụ trách nhóm hay Mod cũng bận bịu với công việc ít nói chuyện hơn. Một chút buồn vì diễn đàn ngày càng trống vắng hơn. Ngày xưa có Nguyễn Triều Dương tung hoành box Toán, có Huỳnh Đức Nhật chuyên đi spam, có một Huỳnh Đức Nhật làm TMod Địa trong 3 tiếng, một Ngọc Đạt nhiệt tình, một Shenn dễ thương, thiết kế giỏi. Một chút buồn vì diễn đàn càng đổi mới thì càng trống vắng. Một chút buồn vì diễn đàn chỉ là công cụ giải bài cho các bạn. Một chút buồn vì bài nhảm thì càng nhiều, bài chất lượng thì lại bị dìm xuống. Một chút buồn vì diễn đàn càng cố gắng thì sai sót càng lớn. Anh Hải có từng nói nhiệm vụ của mình là phải vươn lên dìm các bài nhảm xuống chứ không phải bắt người ta đứng im. Nhưng dìm thế nào được? Bài nhảm thì cứ mọc lên, bài chất lượng thì mọi người ít quan tâm. Đó là nói riêng box Cộng đồng đi. Còn bên học tập thì sao? Nói về Toán.Thậm chí có cả câu hỏi nhảm đến mức "Đố các bạn 1 + 1 bằng mấy" cũng còn tồn tại được. Tiêu đề thì dài lê thê. Một topic hỏi toán thì mấy trăm bài yêu cầu BQT giải. BQT cũng là người chứ đâu phải cỗ máy? Nhiều lúc thấy một vài anh chị thỉnh thoảng đánh máy nhầm một chỗ thì thành viên đã gào la, chửi bới các kiểu. Còn bên Văn thì sao? Thành viên hỏi thì vào bắt lỗi, bắt lỗi xong lơ luôn câu hỏi. Chỉ hỏi, trả lời và spam. Còn đâu diễn đàn ngày xưa? Buồn. Giờ đây mọi người chỉ chạy theo HMCoin chứ ít ai thật sự nhiệt tình, thật sự muốn giải bài cho mọi người. Thực dụng. Quá thực dụng. Thử đếm xem một ngày có bao nhiêu thành viên onl? Rất ít. Thật sự rất ít.
Nhưng diễn đàn tuy như thế nhưng cũng không thể phủ nhận cái mới, cái hay của diễn đàn. Chức năng "Đăng bài nhanh" cũng đâu tệ. Sự kiện cũng khá nhiều đấy chứ. Hị hị. Mà chẳng còn cái nào phù hợp cho em nữa. Buồn ~~ Em không giỏi Văn. Em nghĩ thế nào viết như thế mong không ai ném đá, ném gạch hay ném dép ~~
Lời cuối: Không liên quan lắm nhưng chị Chee, Ri, Nhật cố gắng lên nhé :v Hị hị
Gửi tới: @Đức Nhật @Vũ Linh Chii @Asuna Yuuki @Đình Hải và Toàn thể thành viên diễn đàn.
-------------------------------------------------------------------------------
#Cương: Thực sự thì mình thấy thích cái bài này luôn ấy, nó dễ thương và rất chân thực luôn, có thể nói là mình cứ dán mắt vô bài này luôn, hi hi. Vì rất nhiều thứ mà diễn đàn không còn " đẹp " trong mắt của bạn nữa nhưng nó vẫn luôn " chuyển mình ", nó đang phát triển theo 1 xu hướng mới, với nhiều cái hay hơn nữa, vậy nên nếu bạn còn onl trên diễn đàn thì cùng mình khám phá và thay đổi cách nhìn đó nhé :))
-------------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Đến bây giờ mình có thời gian để trả lời trong topic này vài dòng .
Sự cố gắng có lẽ đã thay đổi @Đức Nhật ngày trước hay spam bây giờ trở thành Tmod Cộng Đồng , nếu em đoán không sai thì confession này mới có đúng không @phamkimcu0ng . Người viết nên nhưng dòng này đã đọc lời của 1 số thành viên , chắc hẳn là 1 Modaretor nào đấy :vv em biết đó là ai .... :vv
Cảm ơn người đã viết nên những dòng này đã nói lên tâm sự thật của mình , hi vọng diễn đàn mình sẽ trở lại như trước để người này khỏi buồn sầu ... :v
 
Last edited by a moderator:

Sơn Nguyên 05

Banned
Banned
Thành viên
26 Tháng hai 2018
4,478
4,360
596
Hà Tĩnh
MT
Và thực sự nói với bạn một câu thật suy nghĩ của mình nhé: Họ vẫn tự huyễn hoặc với chính họ! Hãy nhìn thẳng vào sự thật để thay đổi, mặc dù sự thay đổi đó cũng chỉ “phục vụ” một mục đích khác! Họ vẫn nịnh nhau, tâng bốc nhau, ...!

Klq nhưng tự nhiên hôm nay mát trời sang Box Cộng đồng! Mình phục mình thật!
 
Last edited:
Top Bottom