Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Gửi những người bạn mà ông trời đã ban tặng cho tôi !
Ngày 19 tháng 12 năm 2018
Hôm nay là 1 ngày bình thường như bao ngày khác , tớ online diễn đàn . Các cậu biết không , tớ đã đọc lại những dòng tin nhắn của bọn mình ấy ...Bỗng dưng tớ lại bật cười đấy ! Nụ cười của tớ là vì sự ngây thơ của chúng ta ngày ấy . Thấm thoắt trôi thời gian cũng đã gần hơn 1 năm tụi mình chơi với nhau rồi đấy . Có rất nhiều chuyện xảy ra nhỉ các cậu . Đầu tiên tớ quen P trước nhỉ ?! Tớ chẳng nhớ rõ nữa cơ . Hôm đấy tớ vô tình lướt HMF thì thấy nick của cậu . Lúc đấy cậu để ảnh của idol tớ nên tớ muốn làm quen thôi . Oa ! bạn cùng fandom kìa làm quen đi ! Vậy đấy thế là từ đấy tớ với cậu quen nhau . Đầu tiền tớ nghĩ chỉ đơn thuần là làm quen xã giao thôi . Ai ngờ cậu lại có sức hấp dẫn đến vậy kkk . Tớ cứ nói chuyện và nhắn tin với cậu rất đều đặn tự như 1 thói quen . Rồi tớ với cậu lập hội thoại , 2 đứa mình nhắn tin với nhau về những điều thường ngày từ chuyện đi học hàng ngày đến cả những việ gia đình khó nói . Rồi tớ làm quen được 1 bạn ( nói là bạn thôi chứ nhỏ hơn hai đứa mình 1 tuổi ) thế là tụi mình thêm em ấy vào hội thoại . Đầu tiên chỉ tám về ù pa thôi nhưng càng ngày thì càng nhiều chuyện hơn để nói . Rồi chị Mint cho bọn mình vào 1 cái thoại chung rất rất vui . Chị ấy là người ít chat nhất , chỉ có tụi mình chăm chat thôi . Câu cứ nói với bọn tớ về gia đình cậu rằng nhà cậu giàu , cậu được mua nhiều thứ , đi nhiều nơi . Cậu biết không tớ cũng thèm lắm chứ ! Tớ cũng thèm được ăn ngon được mặc đẹp , được đi đây đi đó như cậu . Thấy cậu khoe ảnh tớ cũng chỉ ậm ừ cười cho qua chuyện . Tớ suốt ngày "ừ ừ " với " ờ ờ " tới nỗi cậu hỏi " B bàn phím m bị lập trình mấy chữ đó à ? " Ừ thế cậu thử là tớ thì cậu sẽ nói gì ? Nói là " Tao ghen tị với mày lắm " hay là " Mày đừng khoe nữa " lúc đấy tao chỉ mỉm cười thôi .
Rồi vào 1 ngày trời cao mây trắng tớ đã ibox nói cậu ngừng khoe khoang đi , nói rằng tớ ghen tị , nói rằng tớ không thích thế . Cậu hình như ngạc nhiên lắm , cậu chỉ xin lỗi và hứa không làm như thế nữa . Rồi cậu thông báo rằng cậu sẽ đi xa 1 thời gian không online được nữa . Lúc đó tớ như sững người lại . Lúc đó tớ mới nhận ra tớ quý cậu , tớ chẳng hề ghét cậu . Tớ đã điên cuồng đi tìm nick facebook của cậu . Dù mẹ tớ cấm sử dụng mxh nhưng tớ vẫn dùng chỉ để nhắn với cậu vài cái tin như " mày hôm nay sao rồi ?" " lạnh không ? khỏe chứ ?" Nhưng sự ghen tị vẫn chẳng ngừng trào dâng trong tớ . Tớ đã nói dối nhà tớ rất giàu , rất điều kiện . Tớ nói rằng cuộc sống của tớ hết sức sung sướng . Nghe vui thật đấy ! Đấy là cuộc sống trong mơ mà ai cũng hằng ước ao . Rồi các cậu rut nhau chụp tủ quần áo nhà mình . Tớ đã lên google tìm ảnh tủ trên mạng rồi cop về down lên để khoe với mọi người . Chắc chắn T và TA biết là tớ nói dối cả cậu nữa nhưng cứ mặc kệ tớ vậy thôi . Nhưng cái bạn C ấy lại đi tìm link và phốt tớ . Lúc ấy tớ xấu hổ lắm , tớ xin lỗi và nói rằng nhà mình đang sửa nhà . Nhưng thật ra vì gia đình tớ không giàu có . Tớ chỉ là 1 con người bình thường , con nhà bình thường thôi . Lần đấy tớ xấu hổ và định off hẳn HMF luôn . Nhưng tớ lại không thể . Tớ vẫn nhớ các cậu lắm nên mới mặt mo ở lại . Tuy các cậu nói không sao nhưng lòng tớ chẳng thấy thanh thản . Vào 1 ngày đẹp trời khác tớ đã rủ các cậu chơi 1 trò chơi đó là trò nói thật . Vậy là tớ khai hết rằng từ trước đến giờ tớ toàn nói dối , rằng tớ xin lỗi . Ai cũng giận tớ , tớ biết rằng tớ lừa dối mọi người thế là không nên nhưng vì tớ quá ghen tị mà thôi ...là do tớ sai rồi nhỉ ?! các cậu nói các cậu không thích bị lừa dối , không thích bị như thế .. Tớ đã sợ lắm , tớ sợ các cậu không chơi với tớ nữa . Nhưng mà chẳng phải vậy . Các cậu đã tha thứ cho tớ , cho cái con người tội lỗi này . Cảm ơn các cậu .
Tớ còn bảo mai kia mình offline nữa cơ nhỉ ? Nhớ đấy , hứa rồi đấy nhé ! Nhất định chúng ta sẽ gặp mặt , sẽ nói chuyện với nhau , sẽ tay cầm chặt tay nhé các cậu ! Một lần nữa cảm ơn các cậu cảm ơn những người bạn mà thanh xuân đã mang đến ! Cảm ơn HMF đã cho tôi gặp họ...cảm ơn cảm ơn rất rất nhiều.
P/s nhỏ : Tớ viết bài này biết sẽ có nhiều bạn ghét tớ vì tớ nói dối . Nhưng mục đích của tớ chỉ là để cảm ơn họ thôi - cảm ơn những người bạn mà cả cuộc đời này tớ sẽ nhớ , sẽ ghi sẽ mỉm cười khi nhắc đến.
---------------------------------------------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Ngày 19 tháng 12 năm 2018
Hôm nay là 1 ngày bình thường như bao ngày khác , tớ online diễn đàn . Các cậu biết không , tớ đã đọc lại những dòng tin nhắn của bọn mình ấy ...Bỗng dưng tớ lại bật cười đấy ! Nụ cười của tớ là vì sự ngây thơ của chúng ta ngày ấy . Thấm thoắt trôi thời gian cũng đã gần hơn 1 năm tụi mình chơi với nhau rồi đấy . Có rất nhiều chuyện xảy ra nhỉ các cậu . Đầu tiên tớ quen P trước nhỉ ?! Tớ chẳng nhớ rõ nữa cơ . Hôm đấy tớ vô tình lướt HMF thì thấy nick của cậu . Lúc đấy cậu để ảnh của idol tớ nên tớ muốn làm quen thôi . Oa ! bạn cùng fandom kìa làm quen đi ! Vậy đấy thế là từ đấy tớ với cậu quen nhau . Đầu tiền tớ nghĩ chỉ đơn thuần là làm quen xã giao thôi . Ai ngờ cậu lại có sức hấp dẫn đến vậy kkk . Tớ cứ nói chuyện và nhắn tin với cậu rất đều đặn tự như 1 thói quen . Rồi tớ với cậu lập hội thoại , 2 đứa mình nhắn tin với nhau về những điều thường ngày từ chuyện đi học hàng ngày đến cả những việ gia đình khó nói . Rồi tớ làm quen được 1 bạn ( nói là bạn thôi chứ nhỏ hơn hai đứa mình 1 tuổi ) thế là tụi mình thêm em ấy vào hội thoại . Đầu tiên chỉ tám về ù pa thôi nhưng càng ngày thì càng nhiều chuyện hơn để nói . Rồi chị Mint cho bọn mình vào 1 cái thoại chung rất rất vui . Chị ấy là người ít chat nhất , chỉ có tụi mình chăm chat thôi . Câu cứ nói với bọn tớ về gia đình cậu rằng nhà cậu giàu , cậu được mua nhiều thứ , đi nhiều nơi . Cậu biết không tớ cũng thèm lắm chứ ! Tớ cũng thèm được ăn ngon được mặc đẹp , được đi đây đi đó như cậu . Thấy cậu khoe ảnh tớ cũng chỉ ậm ừ cười cho qua chuyện . Tớ suốt ngày "ừ ừ " với " ờ ờ " tới nỗi cậu hỏi " B bàn phím m bị lập trình mấy chữ đó à ? " Ừ thế cậu thử là tớ thì cậu sẽ nói gì ? Nói là " Tao ghen tị với mày lắm " hay là " Mày đừng khoe nữa " lúc đấy tao chỉ mỉm cười thôi .
Rồi vào 1 ngày trời cao mây trắng tớ đã ibox nói cậu ngừng khoe khoang đi , nói rằng tớ ghen tị , nói rằng tớ không thích thế . Cậu hình như ngạc nhiên lắm , cậu chỉ xin lỗi và hứa không làm như thế nữa . Rồi cậu thông báo rằng cậu sẽ đi xa 1 thời gian không online được nữa . Lúc đó tớ như sững người lại . Lúc đó tớ mới nhận ra tớ quý cậu , tớ chẳng hề ghét cậu . Tớ đã điên cuồng đi tìm nick facebook của cậu . Dù mẹ tớ cấm sử dụng mxh nhưng tớ vẫn dùng chỉ để nhắn với cậu vài cái tin như " mày hôm nay sao rồi ?" " lạnh không ? khỏe chứ ?" Nhưng sự ghen tị vẫn chẳng ngừng trào dâng trong tớ . Tớ đã nói dối nhà tớ rất giàu , rất điều kiện . Tớ nói rằng cuộc sống của tớ hết sức sung sướng . Nghe vui thật đấy ! Đấy là cuộc sống trong mơ mà ai cũng hằng ước ao . Rồi các cậu rut nhau chụp tủ quần áo nhà mình . Tớ đã lên google tìm ảnh tủ trên mạng rồi cop về down lên để khoe với mọi người . Chắc chắn T và TA biết là tớ nói dối cả cậu nữa nhưng cứ mặc kệ tớ vậy thôi . Nhưng cái bạn C ấy lại đi tìm link và phốt tớ . Lúc ấy tớ xấu hổ lắm , tớ xin lỗi và nói rằng nhà mình đang sửa nhà . Nhưng thật ra vì gia đình tớ không giàu có . Tớ chỉ là 1 con người bình thường , con nhà bình thường thôi . Lần đấy tớ xấu hổ và định off hẳn HMF luôn . Nhưng tớ lại không thể . Tớ vẫn nhớ các cậu lắm nên mới mặt mo ở lại . Tuy các cậu nói không sao nhưng lòng tớ chẳng thấy thanh thản . Vào 1 ngày đẹp trời khác tớ đã rủ các cậu chơi 1 trò chơi đó là trò nói thật . Vậy là tớ khai hết rằng từ trước đến giờ tớ toàn nói dối , rằng tớ xin lỗi . Ai cũng giận tớ , tớ biết rằng tớ lừa dối mọi người thế là không nên nhưng vì tớ quá ghen tị mà thôi ...là do tớ sai rồi nhỉ ?! các cậu nói các cậu không thích bị lừa dối , không thích bị như thế .. Tớ đã sợ lắm , tớ sợ các cậu không chơi với tớ nữa . Nhưng mà chẳng phải vậy . Các cậu đã tha thứ cho tớ , cho cái con người tội lỗi này . Cảm ơn các cậu .
Tớ còn bảo mai kia mình offline nữa cơ nhỉ ? Nhớ đấy , hứa rồi đấy nhé ! Nhất định chúng ta sẽ gặp mặt , sẽ nói chuyện với nhau , sẽ tay cầm chặt tay nhé các cậu ! Một lần nữa cảm ơn các cậu cảm ơn những người bạn mà thanh xuân đã mang đến ! Cảm ơn HMF đã cho tôi gặp họ...cảm ơn cảm ơn rất rất nhiều.
P/s nhỏ : Tớ viết bài này biết sẽ có nhiều bạn ghét tớ vì tớ nói dối . Nhưng mục đích của tớ chỉ là để cảm ơn họ thôi - cảm ơn những người bạn mà cả cuộc đời này tớ sẽ nhớ , sẽ ghi sẽ mỉm cười khi nhắc đến.
---------------------------------------------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions