HMF Confess HMF Confession 185

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào cô gái 17 tuổi của tôi!
E bước sang tuổi mới với vô vàn lời chúc yêu thương của ba mẹ, của bạn bè và cả những người bạn chưa từng gặp mặt. Cô gái nhỏ bé, cá tính đấy đang sống trong những năm tháng tuổi trẻ để yêu thương, để hạnh phúc... Nhưng,,,rồi khi tôi thấy e không thật sự mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình, không phải lúc nào cũng vui tươi như những nụ cười e thường trực trên môi. Tôi biết, e là cô gái luôn cho người khác muôn vàn lời khuyên, e luôn sẵn sàng ngồi hàng giờ để nghe những nỗi buồn, khó khăn của người khác. Tình cờ tôi thấy được câu nói của e rằng e sẵn sàng làm cái "thùng rác" để người khác trút vào đó những mệt nhọc, ưu tư; nhưng e lại không thể mở lòng để chia sẻ nỗi buồn, sự bực tức của mình cho ai cả. Tôi cũng biết vì sao e lại vậy, e đã bị người bạn thân của mình phản bội, quay lưng...với e, nó là nỗi đau lớn mà cứ mỗi lần nhắc đến thì trái tim và lòng tự trọng của e lại nhói lên. E nói: "Với e, e không có người bạn nào được gọi là BFF" . E có rất nhiều bạn nhưng các bạn ấy chỉ hợp tính, chung sở thích với e thôi...Có chăng chỉ là với các bạn đó coi e là BFF. E khắt khe với việc chọn bạn và còn gần như không chịu mở lòng với tình yêu. Với một cô gái mà tôi thấy "cái gì cũng biết như e", siêu xe cũng biết, xe phân khối lớn cũng rành, bóng đá thì cuồng,,, e dễ nói chuyện với các bạn nam, dễ có thiện cảm từ các bạn ấy. Nhưng khi e cảm thấy câu chuyện vượt qua mức bạn bè bình thường, chỉ cần e cảm nhận có chút tình cảm của đối phương là e lập tức kết thúc cuộc trò chuyện đó. Có phải e ngại yêu ko? Ko...."e sợ yêu đó ạ,,,, Bạn bè phản bội còn khiến e đau đớn vậy mà có người yêu chắc e còn đau đến nhường nào chứ" ...Câu quote yêu thích của e là: " Con gái đẹp nhất khi họ không thuộc về ai" ..E đã ăn sâu, thầm nhuần câu nói này vào con người e,,, Trong một lần đọc được lời tự bạch của e , tôi mới nhận ra rằng: e cũng như bao cô gái khác ở tuổi 17,,,vẫn dễ cảm nắng, hay rung động với 1 bạn nam nào đó có vài nét gì nổi bật, nhưng e nói: "thích thì được chứ yêu thì không". Chỉ thích vì ngưỡng mộ, vì ai đó dễ gần e nhỉ? E luôn vậy, luôn kìm nén cảm xúc của bản thân, không cho phép bản thân yêu ai để rồi hi sinh bản thân mình vì ai quá nhiều. Điều e nói đã vô tình khiến nhiều người buồn, e biết đúng không? Tôi hiểu, một cô gái của gia đình, ngoài gia đình thì không có gì quan trọng đối với e cả. Cô bé đó luôn được bố mẹ chăm sóc, che chở thì không có lí do gì để cần sự yêu thương của người khác đúng ko e? Nhưng e cũng thoáng buồn vì phải từ chối người e thích đúng ko? Đối với e, tình yêu là sự trưởng thành chứ không phải là những rung động bâng khuâng đầu đời. Rồi có ai đó khuyên e là hãy mở lòng đi, hãy thoải mái yêu một ai đó chắc chắn e cũng từ chối đúng ko? Khi e buồn mà ko thể nói đc với bố mẹ thì e tìm đến những bản nhạc, đến những đồ ăn, thức uống e yêu thích ( sao e uống đc sữa nhiều vậy? :D). Cô gái của tôi à, ai cũng thấy e vô tư, hồn nhiên hơn bao bạn cùng tuổi nhưng tôi thấy e biết sống vì người khác rất nhiều đó, e luôn muốn làm bố mẹ vui. Thậm chí, đến dịp sinh nhật thường thì người ta tụ tập cùng bạn bè nhưng e lại chọn ở nhà đón sinh nhật cùng bố mẹ, e hạnh phúc vì điều đó. Còn tôi ngưỡng mộ e vì điều đó, cô gái hiếu thảo ạ! Tôi biết có những lúc e bị tụt huyết áp vì thời gian học tập quá nhiều, e gục mặt xuống bàn khóc vì kết quả học tập không được như mong muốn. Năm cuối cấp rồi, bài tập rồi kiểm tra khảo sát nhiều lắm. Trong một tuần mà e đã nghỉ 2 buổi vì ko thể dậy để đi học rồi. E đón tuổi 17 cũng gần được 1 tháng rồi nhỉ nhưng học tập áp lực quá lớn làm e mệt mỏi. Cố lên cô gái nhé! Cố lên vì tương lai mà e muốn đạt được! Tôi chúc e sẽ tìm được người bạn xứng đáng để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, có được người mà e sẽ sẵn sàng để yêu thương mà ko nuối tiếc.
Gửi e - cô gái xinh đẹp có đôi mắt cười ^^






-------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
Chào cô gái 17 tuổi của tôi!
E bước sang tuổi mới với vô vàn lời chúc yêu thương của ba mẹ, của bạn bè và cả những người bạn chưa từng gặp mặt. Cô gái nhỏ bé, cá tính đấy đang sống trong những năm tháng tuổi trẻ để yêu thương, để hạnh phúc... Nhưng,,,rồi khi tôi thấy e không thật sự mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình, không phải lúc nào cũng vui tươi như những nụ cười e thường trực trên môi. Tôi biết, e là cô gái luôn cho người khác muôn vàn lời khuyên, e luôn sẵn sàng ngồi hàng giờ để nghe những nỗi buồn, khó khăn của người khác. Tình cờ tôi thấy được câu nói của e rằng e sẵn sàng làm cái "thùng rác" để người khác trút vào đó những mệt nhọc, ưu tư; nhưng e lại không thể mở lòng để chia sẻ nỗi buồn, sự bực tức của mình cho ai cả. Tôi cũng biết vì sao e lại vậy, e đã bị người bạn thân của mình phản bội, quay lưng...với e, nó là nỗi đau lớn mà cứ mỗi lần nhắc đến thì trái tim và lòng tự trọng của e lại nhói lên. E nói: "Với e, e không có người bạn nào được gọi là BFF" . E có rất nhiều bạn nhưng các bạn ấy chỉ hợp tính, chung sở thích với e thôi...Có chăng chỉ là với các bạn đó coi e là BFF. E khắt khe với việc chọn bạn và còn gần như không chịu mở lòng với tình yêu. Với một cô gái mà tôi thấy "cái gì cũng biết như e", siêu xe cũng biết, xe phân khối lớn cũng rành, bóng đá thì cuồng,,, e dễ nói chuyện với các bạn nam, dễ có thiện cảm từ các bạn ấy. Nhưng khi e cảm thấy câu chuyện vượt qua mức bạn bè bình thường, chỉ cần e cảm nhận có chút tình cảm của đối phương là e lập tức kết thúc cuộc trò chuyện đó. Có phải e ngại yêu ko? Ko...."e sợ yêu đó ạ,,,, Bạn bè phản bội còn khiến e đau đớn vậy mà có người yêu chắc e còn đau đến nhường nào chứ" ...Câu quote yêu thích của e là: " Con gái đẹp nhất khi họ không thuộc về ai" ..E đã ăn sâu, thầm nhuần câu nói này vào con người e,,, Trong một lần đọc được lời tự bạch của e , tôi mới nhận ra rằng: e cũng như bao cô gái khác ở tuổi 17,,,vẫn dễ cảm nắng, hay rung động với 1 bạn nam nào đó có vài nét gì nổi bật, nhưng e nói: "thích thì được chứ yêu thì không". Chỉ thích vì ngưỡng mộ, vì ai đó dễ gần e nhỉ? E luôn vậy, luôn kìm nén cảm xúc của bản thân, không cho phép bản thân yêu ai để rồi hi sinh bản thân mình vì ai quá nhiều. Điều e nói đã vô tình khiến nhiều người buồn, e biết đúng không? Tôi hiểu, một cô gái của gia đình, ngoài gia đình thì không có gì quan trọng đối với e cả. Cô bé đó luôn được bố mẹ chăm sóc, che chở thì không có lí do gì để cần sự yêu thương của người khác đúng ko e? Nhưng e cũng thoáng buồn vì phải từ chối người e thích đúng ko? Đối với e, tình yêu là sự trưởng thành chứ không phải là những rung động bâng khuâng đầu đời. Rồi có ai đó khuyên e là hãy mở lòng đi, hãy thoải mái yêu một ai đó chắc chắn e cũng từ chối đúng ko? Khi e buồn mà ko thể nói đc với bố mẹ thì e tìm đến những bản nhạc, đến những đồ ăn, thức uống e yêu thích ( sao e uống đc sữa nhiều vậy? :D). Cô gái của tôi à, ai cũng thấy e vô tư, hồn nhiên hơn bao bạn cùng tuổi nhưng tôi thấy e biết sống vì người khác rất nhiều đó, e luôn muốn làm bố mẹ vui. Thậm chí, đến dịp sinh nhật thường thì người ta tụ tập cùng bạn bè nhưng e lại chọn ở nhà đón sinh nhật cùng bố mẹ, e hạnh phúc vì điều đó. Còn tôi ngưỡng mộ e vì điều đó, cô gái hiếu thảo ạ! Tôi biết có những lúc e bị tụt huyết áp vì thời gian học tập quá nhiều, e gục mặt xuống bàn khóc vì kết quả học tập không được như mong muốn. Năm cuối cấp rồi, bài tập rồi kiểm tra khảo sát nhiều lắm. Trong một tuần mà e đã nghỉ 2 buổi vì ko thể dậy để đi học rồi. E đón tuổi 17 cũng gần được 1 tháng rồi nhỉ nhưng học tập áp lực quá lớn làm e mệt mỏi. Cố lên cô gái nhé! Cố lên vì tương lai mà e muốn đạt được! Tôi chúc e sẽ tìm được người bạn xứng đáng để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, có được người mà e sẽ sẵn sàng để yêu thương mà ko nuối tiếc.
Gửi e - cô gái xinh đẹp có đôi mắt cười ^^





-------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
hay vậy
có vài chỗ giống vs suy nghĩ của mình
mà cfs 184 đâu nhỉ
 
Top Bottom