HMF Confess HMF Confession 175- Gửi Kim Thừa Quân, Bangtanbomm

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Gửi crush anh! Bức thư này đáng lẽ ra anh đã muốn gửi từ 1 tháng trước nhưng lại bận bịu việc học nên không thể online HMF được! Gi Này cô gái, có biết anh là ai không? Chúng mình quen biết nhau cũng 3 tháng rồi nhỉ? Còn nhớ lúc đầu, em chủ động ib chào hỏi. Thật tình, anh là người không thích inbox với người lạ tí nào. Nhưng em cũng hay vào wall anh nói chuyện phiếm nên từ đó thân nhau luôn. Và rung động cũng từ đây mà bắt đầu! Em cho anh nick fb và chúng ta hầu như nói chuyện trên fb là nhiều! Khi anh hỏi em có crush chưa, em trả lời lời "rồi anh! Em crush người ấy gần 4 năm rồi!". Khi ấy anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng! Một thằng con trai 16 tuổi đầu không cưa nổi đứa con gái kém mình 3 tuổi quả là kém cỏi phải không? Em à. Anh thích em thật lòng! Đã nhiều lần anh nghĩ liệu em có thể thích anh không, nhưng với tình cảm 4 năm em dành cho crush của mình thì điều đó là không thể! Đây sẽ là lần cuối anh onl HMF. Em biết đấy! Anh onl chỉ để nói câu ANH THÍCH EM. Em à, em có thích anh không? Đừng bao giờ xem anh là anh trai. Anh sẽ buồn lắm ngốc ạ! Anh đã đăng bao nhiêu tứ trên fb về em. Để tên em trong tiểu sử. Anh biết em có vào wall anh không nhưng nếu em không nói thì chắc là không biết. Em à! Quan tâm anh chút được không?





-----------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Gửi crush anh! Bức thư này đáng lẽ ra anh đã muốn gửi từ 1 tháng trước nhưng lại bận bịu việc học nên không thể online HMF được! Gi Này cô gái, có biết anh là ai không? Chúng mình quen biết nhau cũng 3 tháng rồi nhỉ? Còn nhớ lúc đầu, em chủ động ib chào hỏi. Thật tình, anh là người không thích inbox với người lạ tí nào. Nhưng em cũng hay vào wall anh nói chuyện phiếm nên từ đó thân nhau luôn. Và rung động cũng từ đây mà bắt đầu! Em cho anh nick fb và chúng ta hầu như nói chuyện trên fb là nhiều! Khi anh hỏi em có crush chưa, em trả lời lời "rồi anh! Em crush người ấy gần 4 năm rồi!". Khi ấy anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng! Một thằng con trai 16 tuổi đầu không cưa nổi đứa con gái kém mình 3 tuổi quả là kém cỏi phải không? Em à. Anh thích em thật lòng! Đã nhiều lần anh nghĩ liệu em có thể thích anh không, nhưng với tình cảm 4 năm em dành cho crush của mình thì điều đó là không thể! Đây sẽ là lần cuối anh onl HMF. Em biết đấy! Anh onl chỉ để nói câu ANH THÍCH EM. Em à, em có thích anh không? Đừng bao giờ xem anh là anh trai. Anh sẽ buồn lắm ngốc ạ! Anh đã đăng bao nhiêu tứ trên fb về em. Để tên em trong tiểu sử. Anh biết em có vào wall anh không nhưng nếu em không nói thì chắc là không biết. Em à! Quan tâm anh chút được không?





-----------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Oh man !!! Lại thêm người nữa thành mục tiêu rồi !!! Mình vẫn bơ vơ !!!
@Bangtanbomm
 

Angeliaa

Tiềm năng thiên văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
1,314
1,699
244
18
Quảng Nam
THCS Phan Đình Phùng
Gửi crush anh! Bức thư này đáng lẽ ra anh đã muốn gửi từ 1 tháng trước nhưng lại bận bịu việc học nên không thể online HMF được! Gi Này cô gái, có biết anh là ai không? Chúng mình quen biết nhau cũng 3 tháng rồi nhỉ? Còn nhớ lúc đầu, em chủ động ib chào hỏi. Thật tình, anh là người không thích inbox với người lạ tí nào. Nhưng em cũng hay vào wall anh nói chuyện phiếm nên từ đó thân nhau luôn. Và rung động cũng từ đây mà bắt đầu! Em cho anh nick fb và chúng ta hầu như nói chuyện trên fb là nhiều! Khi anh hỏi em có crush chưa, em trả lời lời "rồi anh! Em crush người ấy gần 4 năm rồi!". Khi ấy anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng! Một thằng con trai 16 tuổi đầu không cưa nổi đứa con gái kém mình 3 tuổi quả là kém cỏi phải không? Em à. Anh thích em thật lòng! Đã nhiều lần anh nghĩ liệu em có thể thích anh không, nhưng với tình cảm 4 năm em dành cho crush của mình thì điều đó là không thể! Đây sẽ là lần cuối anh onl HMF. Em biết đấy! Anh onl chỉ để nói câu ANH THÍCH EM. Em à, em có thích anh không? Đừng bao giờ xem anh là anh trai. Anh sẽ buồn lắm ngốc ạ! Anh đã đăng bao nhiêu tứ trên fb về em. Để tên em trong tiểu sử. Anh biết em có vào wall anh không nhưng nếu em không nói thì chắc là không biết. Em à! Quan tâm anh chút được không?





-----------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Trời ơi! Ai mà lãng mạng thé này! Chắc tui chết mất! @Bangtanbomm vô trả lời anh ấy một câu đi!
 
  • Like
Reactions: Bangtanbomm

hoangthianhthu1710

Ngày hè của em
Thành viên
22 Tháng sáu 2017
1,583
5,096
629
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Gửi crush anh! Bức thư này đáng lẽ ra anh đã muốn gửi từ 1 tháng trước nhưng lại bận bịu việc học nên không thể online HMF được! Gi Này cô gái, có biết anh là ai không? Chúng mình quen biết nhau cũng 3 tháng rồi nhỉ? Còn nhớ lúc đầu, em chủ động ib chào hỏi. Thật tình, anh là người không thích inbox với người lạ tí nào. Nhưng em cũng hay vào wall anh nói chuyện phiếm nên từ đó thân nhau luôn. Và rung động cũng từ đây mà bắt đầu! Em cho anh nick fb và chúng ta hầu như nói chuyện trên fb là nhiều! Khi anh hỏi em có crush chưa, em trả lời lời "rồi anh! Em crush người ấy gần 4 năm rồi!". Khi ấy anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng! Một thằng con trai 16 tuổi đầu không cưa nổi đứa con gái kém mình 3 tuổi quả là kém cỏi phải không? Em à. Anh thích em thật lòng! Đã nhiều lần anh nghĩ liệu em có thể thích anh không, nhưng với tình cảm 4 năm em dành cho crush của mình thì điều đó là không thể! Đây sẽ là lần cuối anh onl HMF. Em biết đấy! Anh onl chỉ để nói câu ANH THÍCH EM. Em à, em có thích anh không? Đừng bao giờ xem anh là anh trai. Anh sẽ buồn lắm ngốc ạ! Anh đã đăng bao nhiêu tứ trên fb về em. Để tên em trong tiểu sử. Anh biết em có vào wall anh không nhưng nếu em không nói thì chắc là không biết. Em à! Quan tâm anh chút được không?





-----------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Híc
Dạo này sao lắm cfs tỏ tình thế cơ chớ...Đọc mà thấy thương bản thân mk quá T.T
Ừ mà hôm nay là 8-7 mà nhỉ :D
 

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Ôi trời ơi, ngọt chết được. Riêng mình vẫn F.A
 
Last edited:

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Gửi crush anh! Bức thư này đáng lẽ ra anh đã muốn gửi từ 1 tháng trước nhưng lại bận bịu việc học nên không thể online HMF được! Gi Này cô gái, có biết anh là ai không? Chúng mình quen biết nhau cũng 3 tháng rồi nhỉ? Còn nhớ lúc đầu, em chủ động ib chào hỏi. Thật tình, anh là người không thích inbox với người lạ tí nào. Nhưng em cũng hay vào wall anh nói chuyện phiếm nên từ đó thân nhau luôn. Và rung động cũng từ đây mà bắt đầu! Em cho anh nick fb và chúng ta hầu như nói chuyện trên fb là nhiều! Khi anh hỏi em có crush chưa, em trả lời lời "rồi anh! Em crush người ấy gần 4 năm rồi!". Khi ấy anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng! Một thằng con trai 16 tuổi đầu không cưa nổi đứa con gái kém mình 3 tuổi quả là kém cỏi phải không? Em à. Anh thích em thật lòng! Đã nhiều lần anh nghĩ liệu em có thể thích anh không, nhưng với tình cảm 4 năm em dành cho crush của mình thì điều đó là không thể! Đây sẽ là lần cuối anh onl HMF. Em biết đấy! Anh onl chỉ để nói câu ANH THÍCH EM. Em à, em có thích anh không? Đừng bao giờ xem anh là anh trai. Anh sẽ buồn lắm ngốc ạ! Anh đã đăng bao nhiêu tứ trên fb về em. Để tên em trong tiểu sử. Anh biết em có vào wall anh không nhưng nếu em không nói thì chắc là không biết. Em à! Quan tâm anh chút được không?





-----------------------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Hết chị Bone, chị Phương, chị Mai rồi lại đến Pun. Sấp mặt với cả một loạt cfs yêu thương thế này :<
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Của chị Mai là lời hâm mộ thôi em yêu ^^
Chị đang nghi ngờ có gì không ổn với đứa bạn thân đây này
 

Bangtanbomm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
495
1,988
206
18
Du học sinh
Bangtan's Family

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Dạ thưa Pun nghĩ đó là anh Thành.

--------------------------------------'''''
Mới ngủ dậy đọc được cái tus là tỉnh luôn!
Á hự. Đọc rồi mới biết là Thành ca ca!
Anh ơi, anh lỡ thích em thật ư?
Anh ý bảo đó là lần cuối anh ý onl diễn đàn mà.
Lên facebook nói chuyện đi.
 
  • Like
Reactions: Bangtanbomm
Top Bottom