HMF Confess HMF Confession #117 - Người bạn của tôi

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay, chị lục lọi lại hộp thư Confessions, kẹt lại một lá thư của một người gửi cho một người bạn . Vậy bây giờ, Chúng ta cùng đến với lá thư này nhé các em.

Chào bạn, á chà cũng đã được một thời gian rồi á nè. Từ hồi chúng ta mới gặp nhau cách đây đã hơn 10 năm rồi, mình vẫn nhớ lấy khuôn mặt của bạn, khuôn mặt hiền hậu luôn nở ra nụ cười tươi thắm với tính cách năng nổ, thời gian ấy, ba chúng ta thật vui vẻ đúng không nè, thường chạy nhảy qua công ty của ba chúng mình nhưng theo thời gian; bạn đã đi mà không nói một lời, bỏ mình đi mà không một cái vẫy tay. Hiện mình đã cố gắng tìm kiếm bạn và biết bạn đang đăng ký một nick Zing me, mình đã cố nói chuyện với bạn nhưng có lẽ bạn đã không chơi nữa. Mình cũng khá buồn, cũng chỉ mong được chào bạn thêm một lần nữa thôi để khắc dấu ấn đấy trong tim mình. Hồi đó mình là người khá trầm cảm, hầu như năm lớp 1 không hề có lấy một người bạn nhưng chính bạn đã kéo mình ra khỏi cái bóng của chính mình, được mình tự do tung bay, tuy vậy mình luôn luôn giữ lấy những ký ức đấu và chẳng bao giờ quên, có khi mình cũng chép lại để mãi nhớ lấy, cái mũ màu hồng có chiếc nơ đỏ ấy cho mình xin lỗi vì đã quên trả cho cậu, không sao đâu bạn ạ, mình luôn giữ nó sạch sẽ đấy. Bạn có nhớ một lần khi chơi trốn tìm không? Chúng mình trốn sau hàng cây thì có thứ gì đó làm cho cậu tưởng rắn và thằng nào thằng đó chạy té khói đi. Giờ ba chúng mình mỗi người một rẽ mà đi, cậu đi lên phố, thằng Sâm thì về quê, để lại mình một mình, không có cậu và Sâm, mình đã cảm thấy trở nên trầm cảm và ít nói chuyện nhưng không sao bạn ạ, mình đã tìm ra được mái nhà thứ hai của mình rồi. Đó là học mãi thân yêu này đấy bạn, học mãi đã sát cánh bên mình đã được một thời gian rồi và mình cảm thấy trong lòng thấy bồn chồn mỗi khi nhớ đến cậu, nhớ đến lịch sử, nhớ đến kỉ niệm ngày phai mờ nhạt ảo đi. Giờ không biết cậu ra sao nhỉ, có khi giờ đây chúng ta không còn gặp mặt nhau nữa và không biết mặt nhau vì mình có lẽ hơi mọt sách với con mắt 4 độ thì cậu không nhận ra được nữa, còn cậu, chắc cậu giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi đúng không nữa. Mình cũng cảm thấy sốc lắm bạn ạ khi biết bạn đã qua đời cách đây không lâu và mình mới biết đây, vậy là mãi mình sẽ không bao giờ nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cậu nữa, thật buồn, mình cảm thấy có thứ gì rất ấm áp trong tim mình, những thời gian vui tươi nhưng không thể lấy lại được, dù ta có níu kéo đến mấy thì đó cũng trôi qua mà thôi. Mình mong bạn sẽ có cuộc sống tốt hơn ở kíp sau; mình sẽ mong và chờ đợi bạn, chờ mãi chờ cho đến khi ta hóa thành cây cỏ thì mình vẫn đợi bạn cho đến khi tìm ra được bạn, ơi khuôn mặt thiếu nữ.

---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.


Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

HUY Quang Mai

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tư 2017
534
263
121
19
Thanh Hóa
Bighit Entertainment
Hôm nay, chị lục lọi lại hộp thư Confessions, kẹt lại một lá thư của một người gửi cho một người bạn . Vậy bây giờ, Chúng ta cùng đến với lá thư này nhé các em.

Chào bạn, á chà cũng đã được một thời gian rồi á nè. Từ hồi chúng ta mới gặp nhau cách đây đã hơn 10 năm rồi, mình vẫn nhớ lấy khuôn mặt của bạn, khuôn mặt hiền hậu luôn nở ra nụ cười tươi thắm với tính cách năng nổ, thời gian ấy, ba chúng ta thật vui vẻ đúng không nè, thường chạy nhảy qua công ty của ba chúng mình nhưng theo thời gian; bạn đã đi mà không nói một lời, bỏ mình đi mà không một cái vẫy tay. Hiện mình đã cố gắng tìm kiếm bạn và biết bạn đang đăng ký một nick Zing me, mình đã cố nói chuyện với bạn nhưng có lẽ bạn đã không chơi nữa. Mình cũng khá buồn, cũng chỉ mong được chào bạn thêm một lần nữa thôi để khắc dấu ấn đấy trong tim mình. Hồi đó mình là người khá trầm cảm, hầu như năm lớp 1 không hề có lấy một người bạn nhưng chính bạn đã kéo mình ra khỏi cái bóng của chính mình, được mình tự do tung bay, tuy vậy mình luôn luôn giữ lấy những ký ức đấu và chẳng bao giờ quên, có khi mình cũng chép lại để mãi nhớ lấy, cái mũ màu hồng có chiếc nơ đỏ ấy cho mình xin lỗi vì đã quên trả cho cậu, không sao đâu bạn ạ, mình luôn giữ nó sạch sẽ đấy. Bạn có nhớ một lần khi chơi trốn tìm không? Chúng mình trốn sau hàng cây thì có thứ gì đó làm cho cậu tưởng rắn và thằng nào thằng đó chạy té khói đi. Giờ ba chúng mình mỗi người một rẽ mà đi, cậu đi lên phố, thằng Sâm thì về quê, để lại mình một mình, không có cậu và Sâm, mình đã cảm thấy trở nên trầm cảm và ít nói chuyện nhưng không sao bạn ạ, mình đã tìm ra được mái nhà thứ hai của mình rồi. Đó là học mãi thân yêu này đấy bạn, học mãi đã sát cánh bên mình đã được một thời gian rồi và mình cảm thấy trong lòng thấy bồn chồn mỗi khi nhớ đến cậu, nhớ đến lịch sử, nhớ đến kỉ niệm ngày phai mờ nhạt ảo đi. Giờ không biết cậu ra sao nhỉ, có khi giờ đây chúng ta không còn gặp mặt nhau nữa và không biết mặt nhau vì mình có lẽ hơi mọt sách với con mắt 4 độ thì cậu không nhận ra được nữa, còn cậu, chắc cậu giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi đúng không nữa. Mình cũng cảm thấy sốc lắm bạn ạ khi biết bạn đã qua đời cách đây không lâu và mình mới biết đây, vậy là mãi mình sẽ không bao giờ nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cậu nữa, thật buồn, mình cảm thấy có thứ gì rất ấm áp trong tim mình, những thời gian vui tươi nhưng không thể lấy lại được, dù ta có níu kéo đến mấy thì đó cũng trôi qua mà thôi. Mình mong bạn sẽ có cuộc sống tốt hơn ở kíp sau; mình sẽ mong và chờ đợi bạn, chờ mãi chờ cho đến khi ta hóa thành cây cỏ thì mình vẫn đợi bạn cho đến khi tìm ra được bạn, ơi khuôn mặt thiếu nữ.
chị nơi khi đọc xong bài viết này e muốn khóc quá nhưng không thể khóc được nhất là khi đọc đến chõ mà bẹn chị đã mất đó thì em cũng hơi sóc và đọc xong bài văn e thấy tình cảm của chị dành cho bạn bè thật sâu đâm
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Văn cũng được, truyện cũng hay, nhưng đoạn này viết quá mâu thuẫn mọi người nhỉ?

Giờ không biết cậu ra sao nhỉ, có khi giờ đây chúng ta không còn gặp mặt nhau nữa và không biết mặt nhau vì mình có lẽ hơi mọt sách với con mắt 4 độ thì cậu không nhận ra được nữa, còn cậu, chắc cậu giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi đúng không nữa. Mình cũng cảm thấy sốc lắm bạn ạ khi biết bạn đã qua đời cách đây không lâu và mình mới biết đây

Có lẽ mình biết chủ nhân confess này.

Ký tên: Vũ soi.
 
Top Bottom