Văn 7 Giải thích câu tục ngữ "Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"

nguyễn an........

Học sinh
Thành viên
24 Tháng ba 2020
193
48
36
16
Kon Tum
THCS LÝ TỰ TRỌNG
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giải thích câu tục ngữ
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Ai có bài này cho mình xin nhé!!!!! Cảm ơn nhiều ạ! Doi mai mình thi rồi các bạn đừng đưa ra dàn ý tham khảo hoặc bài văn trên mạng nhé
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Hà Kiều Chinh

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Giải thích câu tục ngữ
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Ai có bài này cho mình xin nhé!!!!! Cảm ơn nhiều ạ! Doi mai mình thi rồi các bạn đừng đưa ra dàn ý tham khảo hoặc bài văn trên mạng nhé
a, Mở bài:
- Giới thiệu về công lao của cha mẹ và dẫn dắt câu tục ngữ vào.
b, Thân bài:
- Giải thích:

+ Cha, mẹ là những người sinh thành ra ta, nuôi nấng, chăm sóc ta khôn lớn, trưởng thành.
+ Họ luôn dành cho con cái những gì tốt đẹp nhất mà bản thân có.
+ Núi Thái Sơn: Ngọn núi cao nhất, đồ sộ nhất, vững chãi nhất ở Trung Quốc.
-> Công lao của cha rất to lớn như tiếp thêm sức mạnh cho ta.
+ Nước ở thượng nguồn: Nơi có nước dồi dào nhất, tinh khiết, mát lành nhất.
-> Tình cảm mẹ dành cho con là bao la rộng lớn, vô bờ bến.
=> Công ơn, ân tình của cha mẹ sánh như những hình tượng to lớn của thiên nhiên rộng lớn nên chúng ta, đóng vai trò là những người con trong gia đình phải làm tròn chữ hiếu, bổn phận của một người con.
- Vì sao công cha lại như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn?
+ Bởi cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta không quản khó khăn, vất vả.
+ Cha dạy ta bao điều hay, lẽ phải, là bờ vai vững chắc cho ta dựa vào khi mệt mỏi, là người cầm đôi tay ta đi khắp thế gian bằng tình yêu thương mãnh liệt.
+ Mẹ mang nặng, đẻ đau chín tháng, mười ngày chỉ mong được thấy hình hài khỏe mạnh của ta ra đời. Lời ru ngọt ngào, những cái vuốt ve, cái ôm nồng ấm của tình mẫu tử.
+ Cha và mẹ là hai người luôn lao động đổ mồ hôi, nước mắt cũng chỉ để cho ta một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc nhưng không bao giờ kể về nỗi khổ đó, lúc nào cũng dấu và nói là mình ổn.
- Bàn luận, mở rộng vấn đề:
+ Khi gặp khó khăn thì vòng tay cha mẹ luôn dang rộng đón ta vào lòng mà vuốt ve với bao sự ấm áp từ tình yêu thương vô bờ bến. Cha mẹ chính là chỗ dựa vững chắc nhất, tin cậy nhất cho ta dựa vào nghỉ ngơi khi mệt mỏi với quá nhiều khó khăn, vấp ngã khi bước vào đời.
+ Dù có lớn, có đi đâu đi chăng nữa thì đối với cha mẹ, chúng ta vẫn chỉ là những đứa con bé bỏng, không biết chăm sóc cho bản thân làm cha mẹ buồn lòng.
+ Cha mẹ hy sinh cho chúng ta quá nhiều thứ, kể cả tuổi thanh xuân khi mái tóc ấy ngày càng bạc đi, những nếp dan nhăn nheo đổi lại là hình hài cao lớn, khỏe mạnh.
=> Tình mẫu tử, phụ tử lớn lao làm sao!
+ Bổn phận làm con phải có trách nhiệm hiếu thảo với cha mẹ, xứng đáng với đạo lí bao đời nay của nhân dân ta.
+ Giúp đỡ cha mẹ những việc vừa sức như công việc nhà, ngoan ngoãn, vâng lời, lễ phép,....
c, Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom