Văn 8 gia đình

Lê Khánh Chi

Tài năng đoàn viên
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
482
311
101
18
Lâm Đồng
Trường .......
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mk viết 1 bài văn về gia đình (để thi nói) như thế này có được ko, có gì ko ổn các bạn sửa, góp ý giùm mk nha!!!!!!:Tonton18:Tonton18
Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu về định nghĩa của gia đình. Gia đình theo như ngôn ngữ khoa học là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng. Nhưng đó là cách hiểu khô khan. Chúng ta có thể hiểu gia đình một cách gần gũi là nơi sinh ra ta, nuôi ta lớn lên, luôn bên ta những khi ta gặp khó khăn và yêu thương chở che ta suốt cuộc đời dài rộng con người.
Gia đình là nơi có những người thân yêu ruột thịt của chúng ta. Nơi đó là một mái ấm có cả cha cả mẹ, ông bà và cả anh chị em,…Ai qua bao chốn xa, có nơi đâu cho bằng mái nhà, có nguồn tình cảm thiêng liêng và cũng rất đỗi bình dị, thành thực hơn tình cảm gia đình. Hơn thế, gia đình là tế bào, là hạt nhân của xã hội. Gia đình là nơi sản sinh ra những thế hệ tương lai, nơi cung cấp nguồn lao động cho nền kinh tế xã hội trong hiện tại.
Vậy vì sao gia đình lại có vị trí quan trọng với mỗi người? Trước hết, gia đình là điều vô giá mà không một đồng tiền nào có thể mua được. tình cảm
gia đình là tình cảm thiêng liêng, vô giá không gì có thể sánh bằng. Cho dù
bạn có giàu có đến đâu cũng không thể mua được tình cảm gia đình chân
thành Gia đình còn là ngôi trường đầu tiên của mỗi người dạy chúng ta
những bài học vỡ lòng, là môi trường gần gũi có ảnh hưởng lớn nhất đến sự
hình thành và phát triển nhân cách con người. Từ mái ấm gia đình ta dần
khôn lớn trưởng thành cả về thể xác và tâm hồn, lối sống về đạo đức làm
người. Gia đình là nền tảng, chắp cánh cho chúng ta bay cao, bay xa trong
khung trời xã hội, là hành trang nâng bước ta trong suốt chặng đường dài. .
là nơi dù bạn có tất cả hay chẳng có thứ gì thì bạn vẫn được chào đón một
cách nồng hậu và chân thành, là nơi khô cạn những khổ đau và sưởi ấm tình
yêu Ngoài kia trong xã hội nhộn nhịp, đầy rẫy những cạm bậy toan tính kia
sẽ không bao giờ cho bạn sự hiền lành và an toàn như vậy đâu
Thứ hai, Gia đình là mái ấm tình cảm không thể thiếu với chúng ta. Sinh
ra và lớn lên, ai cũng cần có vòng tay yêu thương của cha của mẹ của ông
của bà của anh chị em trong gia đình. Thiếu họ, chúng ta không thể phát
triển toàn diện. Những đưa trẻ không cha không mẹ sống trong mái ấm của
trại trẻ mồ côi. Chúng đáng thương vì thiếu hụt tình cảm tự nhiên nhất của
đời sống là tình yêu của gia đình
Hơn nữa mái ấm gia đình là nơi cho ta nương tựa, dừng chân trên con
đường đời mệt mỏi đầy chông gai. Đoạn đường ta bước đi đâu phải trải hoa
hồng. Có lúc ta sẽ gặp phải khó khăn rồi gục ngã. Nhưng nơi đâu có thể cho
ta bình yên tĩnh lại? Đó là gia đình. Gia đình sẽ luôn rộng vòng tay đón chờ
ta trở về, cùng ta vượt qua những khó khăn thử thách. Cha vẫn đứng đó cho
ta những lời khuyên cứng rắn. Mẹ vẫn ở đó rộng vòng tay ôm ta vào lòng mà
xoa đầu an ủi. Gia đình vẫn ở đó cổ vũ, động viên ta, cùng ta giải quyết mọi
chông gai phía trước. Khó khăn còn là gì nếu như bên ta luôn là những người
thực sự yêu ta, thương ta, ủng hộ ta. Chông gai sẽ chẳng còn vì bên ta luôn là
gia đình.
Đặc biệt, tình cảm gia đình là nguồn sức mạnh nâng đỡ ta trong những
phút yếu lòng, là điểm tựa cho ta phát triển bền vững và ngay thẳng. tình
cảm ấy giống như một thứ thần dược chữa lành mọi vết thương trong tâm
hồn
Nếu như có lúc nào bạn cảm thất bấn mãn chán nản với gia đình của mình
thì hãy nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, họ muốn cất lên
một tiếng gọi cha mẹ nhưng cũng không được, thèm khát tình yêu thương
nhưng không có. Thật bất hạnh, là khổ đau cho những số phận đó, không nơi
nương tựa, không người thân, không nơi nương náu, đi về. Mỗi ngày thức
dậy lại lo cái ăn, chỗ ngủ làm sao, còn gì bất lực và tuổi thân hơn điều ấy.
Nếu không có gia đình thì tâm hồn chúng ta sẽ trở nên khô cằn, đánh mất
hẳn phần quan trọng nhất trong cuộc sống. Tình cảm gia đình là thứ vô cùng
cao quý, vô cùng bền vững nhưng nếu như không biết trân trọng thì chúng ta
cũng đánh mất đi thứ tình cảm cao đẹp đó . Nếu các em nhỏ từ nhỏ không có
tình yêu thương của gia đình thì nó sẽ trở thành một đứa trẻ cộc cằn, không
cảm nhận được tình cảm từ bố mẹ, nó sẽ tìm kiếm đến những người nó cho
là hiểu nó, đem đến niềm vui cho nó bằng những thứ trái pháp luật bởi nó
đâu có được quan tâm hay dạy bảo điều đó có đúng hay không.
Thế nhưng, không phải ai cũng biết trân trọng mái ấm gia đình. Có những
người thờ ơ quay lưng lại với gia đình. Có những người tàn độc sẵn sàng
đánh cắp sinh mạng của người thân trong gia đình. Có những người ích kỉ vụ
lợi từ tình cảm của gia đình để làm tốt cho bản thân. Những con người ấy
sống trong xã hội ngày nay thật không đáng được sống mà phải lên án và bài
trừ. Họ là những người sẽ sống không có cội nguồn và gốc rễ bền vững,
cũng chính là kẻ tự biến mình thành cô lập, tự chặt đứt đi vây cánh và điểm
tựa của chính mình.
Có một nơi để về đó là nhà, có những người để yêu thương đó là gia đình,
có được cả hai là hạnh phúc, khi đang được sống trong “hạnh phúc” hãy trân
trọng nó ,nâng niu và xây đắp nó vì những thứ đã mất không thể tìm lại Là
học sinh, nhiệm vụ của chúng ta phải biết yêu thương, giúp đỡ những người
thân trong gia đình như giúp mẹ rửa bát lau nhà,… Hơn thế phải luôn học
tập thật tốt để không phụ công ơn nuôi dưỡng của gia đình. . Hãy biết yêu và
quý trọng gia đình của mình các bạn nhé!
 

Ocmaxcute

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng chín 2017
801
881
146
20
Nghệ An
Mk viết 1 bài văn về gia đình (để thi nói) như thế này có được ko, có gì ko ổn các bạn sửa, góp ý giùm mk nha!!!!!!:Tonton18:Tonton18
Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu về định nghĩa của gia đình. Gia đình theo như ngôn ngữ khoa học là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng. Nhưng đó là cách hiểu khô khan. Chúng ta có thể hiểu gia đình một cách gần gũi là nơi sinh ra ta, nuôi ta lớn lên, luôn bên ta những khi ta gặp khó khăn và yêu thương chở che ta suốt cuộc đời dài rộng con người.
Gia đình là nơi có những người thân yêu ruột thịt của chúng ta. Nơi đó là một mái ấm có cả cha cả mẹ, ông bà và cả anh chị em,…Ai qua bao chốn xa, có nơi đâu cho bằng mái nhà, có nguồn tình cảm thiêng liêng và cũng rất đỗi bình dị, thành thực hơn tình cảm gia đình. Hơn thế, gia đình là tế bào, là hạt nhân của xã hội. Gia đình là nơi sản sinh ra những thế hệ tương lai, nơi cung cấp nguồn lao động cho nền kinh tế xã hội trong hiện tại.
Vậy vì sao gia đình lại có vị trí quan trọng với mỗi người? Trước hết, gia đình là điều vô giá mà không một đồng tiền nào có thể mua được. tình cảm
gia đình là tình cảm thiêng liêng, vô giá không gì có thể sánh bằng. Cho dù
bạn có giàu có đến đâu cũng không thể mua được tình cảm gia đình chân
thành Gia đình còn là ngôi trường đầu tiên của mỗi người dạy chúng ta
những bài học vỡ lòng, là môi trường gần gũi có ảnh hưởng lớn nhất đến sự
hình thành và phát triển nhân cách con người. Từ mái ấm gia đình ta dần
khôn lớn trưởng thành cả về thể xác và tâm hồn, lối sống về đạo đức làm
người. Gia đình là nền tảng, chắp cánh cho chúng ta bay cao, bay xa trong
khung trời xã hội, là hành trang nâng bước ta trong suốt chặng đường dài. .
là nơi dù bạn có tất cả hay chẳng có thứ gì thì bạn vẫn được chào đón một
cách nồng hậu và chân thành, là nơi khô cạn những khổ đau và sưởi ấm tình
yêu Ngoài kia trong xã hội nhộn nhịp, đầy rẫy những cạm bậy toan tính kia
sẽ không bao giờ cho bạn sự hiền lành và an toàn như vậy đâu
Thứ hai, Gia đình là mái ấm tình cảm không thể thiếu với chúng ta. Sinh
ra và lớn lên, ai cũng cần có vòng tay yêu thương của cha của mẹ của ông
của bà của anh chị em trong gia đình. Thiếu họ, chúng ta không thể phát
triển toàn diện. Những đưa trẻ không cha không mẹ sống trong mái ấm của
trại trẻ mồ côi. Chúng đáng thương vì thiếu hụt tình cảm tự nhiên nhất của
đời sống là tình yêu của gia đình
Hơn nữa mái ấm gia đình là nơi cho ta nương tựa, dừng chân trên con
đường đời mệt mỏi đầy chông gai. Đoạn đường ta bước đi đâu phải trải hoa
hồng. Có lúc ta sẽ gặp phải khó khăn rồi gục ngã. Nhưng nơi đâu có thể cho
ta bình yên tĩnh lại? Đó là gia đình. Gia đình sẽ luôn rộng vòng tay đón chờ
ta trở về, cùng ta vượt qua những khó khăn thử thách. Cha vẫn đứng đó cho
ta những lời khuyên cứng rắn. Mẹ vẫn ở đó rộng vòng tay ôm ta vào lòng mà
xoa đầu an ủi. Gia đình vẫn ở đó cổ vũ, động viên ta, cùng ta giải quyết mọi
chông gai phía trước. Khó khăn còn là gì nếu như bên ta luôn là những người
thực sự yêu ta, thương ta, ủng hộ ta. Chông gai sẽ chẳng còn vì bên ta luôn là
gia đình.
Đặc biệt, tình cảm gia đình là nguồn sức mạnh nâng đỡ ta trong những
phút yếu lòng, là điểm tựa cho ta phát triển bền vững và ngay thẳng. tình
cảm ấy giống như một thứ thần dược chữa lành mọi vết thương trong tâm
hồn
Nếu như có lúc nào bạn cảm thất bấn mãn chán nản với gia đình của mình
thì hãy nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, họ muốn cất lên
một tiếng gọi cha mẹ nhưng cũng không được, thèm khát tình yêu thương
nhưng không có. Thật bất hạnh, là khổ đau cho những số phận đó, không nơi
nương tựa, không người thân, không nơi nương náu, đi về. Mỗi ngày thức
dậy lại lo cái ăn, chỗ ngủ làm sao, còn gì bất lực và tuổi thân hơn điều ấy.
Nếu không có gia đình thì tâm hồn chúng ta sẽ trở nên khô cằn, đánh mất
hẳn phần quan trọng nhất trong cuộc sống. Tình cảm gia đình là thứ vô cùng
cao quý, vô cùng bền vững nhưng nếu như không biết trân trọng thì chúng ta
cũng đánh mất đi thứ tình cảm cao đẹp đó . Nếu các em nhỏ từ nhỏ không có
tình yêu thương của gia đình thì nó sẽ trở thành một đứa trẻ cộc cằn, không
cảm nhận được tình cảm từ bố mẹ, nó sẽ tìm kiếm đến những người nó cho
là hiểu nó, đem đến niềm vui cho nó bằng những thứ trái pháp luật bởi nó
đâu có được quan tâm hay dạy bảo điều đó có đúng hay không.
Thế nhưng, không phải ai cũng biết trân trọng mái ấm gia đình. Có những
người thờ ơ quay lưng lại với gia đình. Có những người tàn độc sẵn sàng
đánh cắp sinh mạng của người thân trong gia đình. Có những người ích kỉ vụ
lợi từ tình cảm của gia đình để làm tốt cho bản thân. Những con người ấy
sống trong xã hội ngày nay thật không đáng được sống mà phải lên án và bài
trừ. Họ là những người sẽ sống không có cội nguồn và gốc rễ bền vững,
cũng chính là kẻ tự biến mình thành cô lập, tự chặt đứt đi vây cánh và điểm
tựa của chính mình.
Có một nơi để về đó là nhà, có những người để yêu thương đó là gia đình,
có được cả hai là hạnh phúc, khi đang được sống trong “hạnh phúc” hãy trân
trọng nó ,nâng niu và xây đắp nó vì những thứ đã mất không thể tìm lại Là
học sinh, nhiệm vụ của chúng ta phải biết yêu thương, giúp đỡ những người
thân trong gia đình như giúp mẹ rửa bát lau nhà,… Hơn thế phải luôn học
tập thật tốt để không phụ công ơn nuôi dưỡng của gia đình. . Hãy biết yêu và
quý trọng gia đình của mình các bạn nhé!
Hay đấy bạn, mở bài sáng tạo. Các ý mạch lạc rõ ràng, đủ ý. Đặc biệt mình thích lối viết của bạn :D:D:D
 
  • Like
Reactions: Phạm Tuyên
Top Bottom