Thanh xuân là gì? Thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất của mỗi người. Lúc đó ta sẽ được thỏa sức làm những gì mình muốn và khám phá thế giới, cháy hết mình với những niềm đam mê. Đồng thời, tuổi thanh xuân cũng là những khó khăn trắc trở trong cuộc sống mà những ngày đầu học cách trưởng thành ta phải tự đối mặt và vượt qua. Vậy cũng chẳng khó để chúng ta bắt gặp những bài viết hay về tuổi thanh xuân trang mạng, nó sẽ là những tâm trạng cần phải nói ra và cùng có thể là muốn ai đó thấu hiểu. Tuổi thanh xuân đối với mỗi chúng ta là hồi ức sống động và không thể phai. Ai đã trải qua rồi thì biết, dù buồn hay vui thì tuổi trẻ vẫn đẹp biết bao. Bất giác nhớ đến nó sẽ khiến ta nở nụ cười hạnh phúc nhưng cũng chứa đầy nuối tiếc. Tháng ngày trôi qua, ta vẫn cứ ngỡ bản thân vẫn là một đứa trẻ bé nhỏ được che chở trong vòng tay của mẹ, một nữ sinh mộng mơ tung tăng đến trường mỗi buổi sáng. Những ngày đầu chập chững theo đuổi đam mê và ánh mắt lấp lánh những mơ ước về một tương lai tương sáng. Nhưng hôm nay, nhận ra mình đã bước qua cái ngưỡng cửa đẹp nhất đó. Ai cũng có thanh xuân và câu chuyện của riêng mình ở những tháng năm đó. Nhưng giờ đây tất cả chỉ là trong những câu chuyện mỗi khi ta nhớ lại. Thanh xuân là những năm tháng mà ta không biết bản thân muốn gì và cứ quẩn quanh đây đó để kiếm tìm câu trả lời. Và đến khi nhận ra câu trả lời, bất giác nhận ra mình đã trưởng thành, và phải nếm trải không ít những lần ly biệt, tiếc nuối. Tuổi trẻ, hãy luôn sẵn sàng đón nhận những cuộc chia ly, dù là được định sẵn hay là bất ngờ. Bởi sẽ chẳng bao giờ ta có thể biết lần gặp gỡ tiếp theo là bao giờ hay không bao giờ. Thanh xuân chính là những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại. Thanh xuân là khoảng thời gian học cách lựa chọn, mà đôi khi sự lựa chọn của ta lại không phải điều ta hằng mong mỏi. Thanh xuân là thời gian có nhiều mộng mơ, nhiều sự thay đổi, và nhiều tiếc nuối nhất của mỗi người. Còn có thể thì hãy hết mình, để khi nó qua đi dù thế nào cũng có thể mỉm cười hạnh phúc: “Ta đã từng…”. -------------- @Phạm Đình Tài @hoaxuan9b@gmail.com @Nhiqhhqb412004 @Đặng Thư @hoa du @Bùi Thị Diệu Linh Ai chưa đi qua thanh xuân của chúng ta thì hãy yêu quý nó đi. Bởi vì bất cứ thứ gì cũng không thể đẹp hơn tuổi thanh xuân, cũng không có thứ gì giá trị hơn thời thanh xuân của chính mình ^^
Thanh xuân trôi qua nhanh lắm, nếu ta không biết trân trọng dù chỉ 1 giây thôi thì sau khi trưởng thành bạn sẽ thấy vô cùng hối tiếc đấy. Hãy dùng thanh xuân vào những việc giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Thanh xuân chính là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời , ở đó có vị ngọt của tình yêu , có những người bạn tuyệt vời... Vì vậy hãy trân trọng thanh xuân
Thanh xuân-quãng thời gian tươi đẹp nhất nên mình phải sống làm sao để thanh xuân trôi qua một cách hữu ích nhất và ta ko phải hối tiếc về nó
thanh xuân là khoảng thời gian mà nhiều người sau khi già đi nghĩ đến nhất bởi trong thời gian đó có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lẫn lộn,có bao thứ ta tiếc nuối , có tình bạn trong sáng nhưng cũng đượm buồn
Đừng tự gò bó bản thân trong khi chúng ta còn làm được nhiều hơn thế em nhé! Chị muốn nhắn nhủ đến bạn rằng dù là trải nghiệm gì, ở đâu thì các em vẫn sẽ tích lũy được cho mình những năng lượng tốt đẹp nếu như các em thực sự thích điều đó và mong muốn điều đó.
Thanh Xuân là một quận ở Hà Nội :vvv Đùa tí chứ.. mới mấy năm đầu của thanh xuân đang phải lo ôn thi, tiền bạc,... các kiểu =.=