Sách Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng

Miku Show

Học sinh
Thành viên
6 Tháng một 2019
111
91
21
16
Đắk Lắk
THCS Huỳnh Thúc Kháng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

“Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” là tác phẩm viết về loài vật của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Với lối viết gần gũi, dễ thương cuốn sách thật sự mang lại một thế giới trong trẻo, những đoạn đời dễ thương quyến rũ tuổi mới lớn thông qua 86 câu chuyện cực kỳ thú vị và hài hước về 5 nhân vật con chó nhỏ, 5 loài, 5 tính cách khác nhau là : Haili, Batô, Suku, Êmê và Pig sống trong 1 gia đình có 3 người đều yêu chúng nhưng theo từng cách riêng của mình.

Với giọng văn nhẹ nhàng, thủ thỉ, Nguyễn Nhật Ánh tái hiện cuộc đời của 5 con chó nhỏ như đời sống của con người với tình yêu, lòng đam mê, dũng cảm, sợ hãi và có những ước mơ.
“ Thằng Suku vẫn nằm yên khi bàn tay dì Tám chạm vào nó. Dì Tám tất nhiên không lạ gì thằng này. Nó không phải là con chó được sinh ra cho người nắm bắt được tâm ý của mình. Trong nhiều trường hợp, sự im lặng của nó là sự im lặng đầy đe dọa trước một trận bão lớn ….” (Trích “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng”)


con_cho_nho_bia_thuong_bia_1_1.jpg








Điều thú vị là các chú chó trong truyện được đặt theo các nhân vật trong tác phẩm Chuyện xứ Lang Biang, trừ Pig. Chúng đều là những con vật gắn bó với cuộc sống của nhà văn nhiều năm qua.
“Những con chó trong truyện này được đặt tên theo các nhân vật trong tác phẩm Chuyện xứ Lang Biang của tôi, trừ con Piq. Tôi đã sống với chúng nhiều năm, gắn bó với chúng và từ lâu đã xem chúng là bạn nhưng tôi cũng biết chúng không thể ở với tôi mãi mãi. Tôi không thể hình dung được một ngày những con chó của mình lần lượt ra đi, tôi sẽ như thế nào. Hẳn là tôi sẽ rất nhớ chúng, vì vậy tôi luôn muốn lưu giữ những kỷ niệm về chúng trong cuốn sách này như tôi đã cố gắng lưu giữ tuổi thơ của mình trong những cuốn sách khác.
Thực ra, tôi không tự viết cuốn sách này. Kẻ trực tiếp kể chuyện là con chó Batô. Tôi chỉ làm một việc đơn giản là ghi lại”
(Nguyễn Nhật Ánh)

Cuốn sách với những câu chuyện, dòng văn câu từ thật sự chạm đến tâm hồn người đọc. Qua thế giới loài vật, Nguyễn Nhật Ánh dường như tái hiện lại những chân ảnh quá khứ của người lớn, và hiện tại của trẻ em. Người lớn đọc sẽ có cơ hội “Cho tôi xin một vé về tuổi thơ”, còn trẻ em đọc sẽ tìm thấy niềm vui, những nét hồn nhiên và trải nghiệm tuổi thơ đầy mơ mộng


Mình sẽ đăng sách vào tối chủ nhật và thứ 5 nha !!
 

Sách - Người bạn vô giá

Học sinh
Cộng tác viên
11 Tháng một 2019
10
36
21
“Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” là tác phẩm viết về loài vật của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Với lối viết gần gũi, dễ thương cuốn sách thật sự mang lại một thế giới trong trẻo, những đoạn đời dễ thương quyến rũ tuổi mới lớn thông qua 86 câu chuyện cực kỳ thú vị và hài hước về 5 nhân vật con chó nhỏ, 5 loài, 5 tính cách khác nhau là : Haili, Batô, Suku, Êmê và Pig sống trong 1 gia đình có 3 người đều yêu chúng nhưng theo từng cách riêng của mình.

Với giọng văn nhẹ nhàng, thủ thỉ, Nguyễn Nhật Ánh tái hiện cuộc đời của 5 con chó nhỏ như đời sống của con người với tình yêu, lòng đam mê, dũng cảm, sợ hãi và có những ước mơ.
“ Thằng Suku vẫn nằm yên khi bàn tay dì Tám chạm vào nó. Dì Tám tất nhiên không lạ gì thằng này. Nó không phải là con chó được sinh ra cho người nắm bắt được tâm ý của mình. Trong nhiều trường hợp, sự im lặng của nó là sự im lặng đầy đe dọa trước một trận bão lớn ….” (Trích “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng”)


con_cho_nho_bia_thuong_bia_1_1.jpg








Điều thú vị là các chú chó trong truyện được đặt theo các nhân vật trong tác phẩm Chuyện xứ Lang Biang, trừ Pig. Chúng đều là những con vật gắn bó với cuộc sống của nhà văn nhiều năm qua.
“Những con chó trong truyện này được đặt tên theo các nhân vật trong tác phẩm Chuyện xứ Lang Biang của tôi, trừ con Piq. Tôi đã sống với chúng nhiều năm, gắn bó với chúng và từ lâu đã xem chúng là bạn nhưng tôi cũng biết chúng không thể ở với tôi mãi mãi. Tôi không thể hình dung được một ngày những con chó của mình lần lượt ra đi, tôi sẽ như thế nào. Hẳn là tôi sẽ rất nhớ chúng, vì vậy tôi luôn muốn lưu giữ những kỷ niệm về chúng trong cuốn sách này như tôi đã cố gắng lưu giữ tuổi thơ của mình trong những cuốn sách khác.
Thực ra, tôi không tự viết cuốn sách này. Kẻ trực tiếp kể chuyện là con chó Batô. Tôi chỉ làm một việc đơn giản là ghi lại”
(Nguyễn Nhật Ánh)

Cuốn sách với những câu chuyện, dòng văn câu từ thật sự chạm đến tâm hồn người đọc. Qua thế giới loài vật, Nguyễn Nhật Ánh dường như tái hiện lại những chân ảnh quá khứ của người lớn, và hiện tại của trẻ em. Người lớn đọc sẽ có cơ hội “Cho tôi xin một vé về tuổi thơ”, còn trẻ em đọc sẽ tìm thấy niềm vui, những nét hồn nhiên và trải nghiệm tuổi thơ đầy mơ mộng


Mình sẽ đăng sách vào tối chủ nhật và thứ 5 nha !!
Cuốn sách đã thu hút được 1 số lượng độc giả không hề nhỏ , bởi vì"
-Mượn chuyện của chó kể chuyện của người.

-Lay động những cảm xúc trong lòng độc giả
Trong Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lấy nguyên mẫu từ những chú chó mà ông yêu thương: “Tôi đã sống với chúng nhiều năm, gắn bó với chúng và từ lâu đã xem chúng là bạn nhưng tôi cũng biết chúng không thể ở với tôi mãi mãi”.

-Thông điệp nhân văn
Khép lại cuốn sách, bạn đọc sẽ không thể nào quên một thông điệp rất nhân văn ở cuối truyện: “Ba chị Ni thường nói tâm hồn con người ta cũng cần Vitamin, và sách – nhất là sách viết về động vật – là loại Vitamin tuyệt vời nhất. Vì nếu con người ta biết yêu thương một con chó thì hiển nhiên người ta sẽ biết yêu thương một con người; xã hội nhờ vậy sẽ bớt đi những chuyện đau lòng”.
 
Top Bottom