Thích - Thương Có thể họ nói đúng !

stellaphamvy

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng tư 2017
199
241
104
18
Đồng Tháp
Trường Trung học Cơ sở Long Hậu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có thễ họ nói đúng !
Là em luôn đa tình luôn nghĩ anh còn yêu em , còn thương em , nhưng họ đã nói rất đúng là em thích thầm anh , là em sai , tất cả mọi thứ đều là em , em đã khóc , khóc rất nhiều , bao nhiêu chuyện đều đỗ dồn vào người em , em rất cần anh an ủi dù chỉ là 1 tin nhắn ngắn ngủi em vẫn mún vậy . Nhưng anh luôn lạnh nhạt như vậy , luôn làm em buồn , nhưng lần này em thấy lời họ nói rất đúng là em sai . Anh không có lỗi . Em rất muốn dừng lại , rất muốn đánh anh , rất muốn lấy dao đâm anh nhưng em làm không được , em luôn nhìn theo anh ,luôn nghĩ đến anh . Nhưng có bao giờ anh nghĩ đến em chưa , em không thễ hiễu nỗi anh có thật sự yêu em không ? Có thật sự như lời lúc trước anh nói không ? Có phải theo thời gian nói đã phai mờ thật rồi sao ? Nhưng em vẫn nuôi hy vọng anh còn yêu em ,còn thương em , chỉ là anh không thể hiện như những người khác .! Chắc là em đa tình thôi !Em đã ngồi kế bên cái lưỡi lam thật lâu suy nghĩ thật nhiều điều , có thễ dùng chiếc lưỡi lam đó rạch tay của mình nó sẽ không đau như nhưng gì mà người ta đã nói . Anh là người rất vô tâm , em ghét anh , dù cả thế giới này biết em khóc thì chỉ có anh mới không biết bất cứ điều gì ! Tại sao mọi chuyện về người khác anh đều biết còn chuyện của em sao anh không đễ tâm vậy , sao anh không chú ý tới nó . Em ghét anh rất ghét anh . Em không muốn đi tiếp với anh , em muốn dừng lại ! Em mệt mỏi lắm rồi , kiệt sức rồi , chúng ta dừng lại đi !
Gửi anh , người em yêu !
#P0604
#Buddy
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Có thễ họ nói đúng !
Là em luôn đa tình luôn nghĩ anh còn yêu em , còn thương em , nhưng họ đã nói rất đúng là em thích thầm anh , là em sai , tất cả mọi thứ đều là em , em đã khóc , khóc rất nhiều , bao nhiêu chuyện đều đỗ dồn vào người em , em rất cần anh an ủi dù chỉ là 1 tin nhắn ngắn ngủi em vẫn mún vậy . Nhưng anh luôn lạnh nhạt như vậy , luôn làm em buồn , nhưng lần này em thấy lời họ nói rất đúng là em sai . Anh không có lỗi . Em rất muốn dừng lại , rất muốn đánh anh , rất muốn lấy dao đâm anh nhưng em làm không được , em luôn nhìn theo anh ,luôn nghĩ đến anh . Nhưng có bao giờ anh nghĩ đến em chưa , em không thễ hiễu nỗi anh có thật sự yêu em không ? Có thật sự như lời lúc trước anh nói không ? Có phải theo thời gian nói đã phai mờ thật rồi sao ? Nhưng em vẫn nuôi hy vọng anh còn yêu em ,còn thương em , chỉ là anh không thể hiện như những người khác .! Chắc là em đa tình thôi !Em đã ngồi kế bên cái lưỡi lam thật lâu suy nghĩ thật nhiều điều , có thễ dùng chiếc lưỡi lam đó rạch tay của mình nó sẽ không đau như nhưng gì mà người ta đã nói . Anh là người rất vô tâm , em ghét anh , dù cả thế giới này biết em khóc thì chỉ có anh mới không biết bất cứ điều gì ! Tại sao mọi chuyện về người khác anh đều biết còn chuyện của em sao anh không đễ tâm vậy , sao anh không chú ý tới nó . Em ghét anh rất ghét anh . Em không muốn đi tiếp với anh , em muốn dừng lại ! Em mệt mỏi lắm rồi , kiệt sức rồi , chúng ta dừng lại đi !
Gửi anh , người em yêu !
#P0604
#Buddy
Chả phải vô tình mà người ta bảo con gái chúng ta là Phái yếu. bởi ta vừa yếu lòng, vừa dễ tổn thương.
Cũng không phải là không có lý do gì mà những ký ức đau lòng lại rất khó quên, còn những kỉ niệm vui lại nhanh quên.
Bởi tất cả đã hằn vào suy nghĩ những nỗi buồn khó mà chóng qua được.
Nên, nếu muốn quên, hãy cố gắng nhớ thật nhiều. rồi sẽ quên đc thôi.
Mạnh mẽ lên cô gái.
chúc em luôn ĐỦ! :D
 
  • Like
Reactions: stellaphamvy

stellaphamvy

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng tư 2017
199
241
104
18
Đồng Tháp
Trường Trung học Cơ sở Long Hậu
Chả phải vô tình mà người ta bảo con gái chúng ta là Phái yếu. bởi ta vừa yếu lòng, vừa dễ tổn thương.
Cũng không phải là không có lý do gì mà những ký ức đau lòng lại rất khó quên, còn những kỉ niệm vui lại nhanh quên.
Bởi tất cả đã hằn vào suy nghĩ những nỗi buồn khó mà chóng qua được.
Nên, nếu muốn quên, hãy cố gắng nhớ thật nhiều. rồi sẽ quên đc thôi.
Mạnh mẽ lên cô gái.
chúc em luôn ĐỦ! :D
Cảm ơn chị r76
Có thể là anh ấy chưa hiểu em , có thể tụi em chưa hiểu nhau , rồi sẽ có ngày anh ấy biết những điều anh ấy vô tình làm đã khiến em tổn thương , em sẽ không trách vì em rất yêu anh ấy
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Cảm ơn chị r76
Có thể là anh ấy chưa hiểu em , có thể tụi em chưa hiểu nhau , rồi sẽ có ngày anh ấy biết những điều anh ấy vô tình làm đã khiến em tổn thương , em sẽ không trách vì em rất yêu anh ấy
nhưng mà trên hết vẫn phải học giỏi đã nha em. :D
 
  • Like
Reactions: stellaphamvy
Top Bottom