vũ nương trở về, nàng cảm thấy vui vì đã được giải oan nhưng ko được sống bên cạnh con, chồng, nàng từ giã trương sinh để trở về long cung . thấy bé đản ngày nào cũng khóc vì nhớ mẹ, thêm phần tự trách mình, trương sinh cùng con tìm cách xuống long cung. tại đây trải qua rất nhiều thử thách, gia đình vũ nương đoàn tụ
Nếu mình là tác giả thì mình sẽ cho Chuyện người con gái Nam Xương kết thúc thật buồn. Một cái kết buồn hơn của chính tác giả. Ví dụ như VN có sức sống mãnh liệt như cô Tấm, không trở về gặp lại TS thì sao nhỉ? Nàng cũng không tha thứ cho Ts thì sao nhỉ? Nếu giả dụ như vậy thì ắt hẳn sẽ chẳng thể làm nổi bật lên được sự bao dung, vị tha của VN. Do vậy, mình sẽ nhân hậu hơn một xíu là để VN đoàn tụ cùng với gia đình.