Thích - Thương Chị yêu em

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi chị viết những dòng này chị thật sự rất buồn. Buồn nhiều lắm. Chị biết những lời nói của chị bây giờ.. sẽ chả là gì với em. Và cũng có thể... em sẽ chẳng bao giờ nghe được những lời đó. Vì dù chị có nói em cũng có bỏ lọt vô tai đâu. Như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua và biến mất. Mới đây thôi... em kêu chị... " chị bị điên, chị say mê cái *** gì vậy " Câu nói đó như đâm thẳng vào tim chị. Uk thì điên đó. Chị điên trước giờ mà. Chị có bao giờ được bình thường đâu. Chả bao giờ. Có những lúc chị cố tỏ vẻ không hiểu gì để mặc em làm những điều em có thể. Nhưng em có bao giờ hiểu tấm lòng của một người chị như chị đâu. Chị tốt không? Không hề! Chị rất xấu chị rất tệ... nhưng những con ** ngoài kia vậy? Sao em lại nói vậy :< Em nói vậy em hiểu được chị không? Chị coi em như một phần trong thân thể mình, không nỡ tổn thương em. Có lần chị lỡ làm em đau, lỡ cầm dao rạch phải người em, làm em in hằng những vết sẹo ngay chân- rất xấu ( em là cô gái chú trọng nhan sắc) Chị thì chả bao giờ để tâm. Nên đối với chị những vết đó chả là gì. Nhưng chị biết em sẽ rất tức giận, sẽ rất ghét chị. Chị vụn về, ừ thì vậy. Chị cố gắng sửa. Chị thương em rất nhiều. Chả có gì đong đếm được. Em biết giờ chị như nào không? Chị đang khóc. Và em đã thấy chị khóc - vừa mới nãy thôi chứ đâu :> Mẹ hỏi :" Sao khóc vậy?" Em trả lời :" Cảm xúc dâng trào á mà" Thôi nín nào, đừng khóc nữa. Chị tự dặn lòng như vậy. Nhưng vẫn không hiểu, nước gì mà lắm thế... chảy miết vậy! Em thật sự rất sướng, em sướng hơn chị nhiều. Em tổn thương bởi những vết sẹo do chị gây ra. Nhưng em có biết được rằng chị có những vết sẹo rất lớn và có lẽ cả đời này chả bao giờ thể mờ đi. :< Chị thật sự rất mệt em à. EM có thể thấy chị rất trẻ con, chị rất này nọ. Những lời nói :" em đừng coi phim nữa, học đi" " em thấy chưa... học đi ... rồi còn mặc tà áo dài chớ" Nhưng những lời đó đối với em là phiền. Rồi đến khi chị nói :" Có bài nào khó hỏi chị, chị giải không được chị hỏi bạn chị :>" Nhưng rồi nó cũng phiền thôi . " Thôi im đi" Câu nói đó em thốt ra em không thấy đau nhưng chị. Em nói chị yêu nhiều. Ừ. Em nói chị mê trai. Ừ. Em nói chị yêu mỗi anh ta. Chị đang nói chuyện với anh ấy mà. "Đồ hư" Em thốt ra những lời đó em có cảm giác gì không. Người khác nói gì chị không quan tâm. Nhưng là em thì có đó. :< Biết rằng những điều này... em sẽ chẳng bao giờ đọc. Chị yêu em rất nhiều
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Khi chị viết những dòng này chị thật sự rất buồn. Buồn nhiều lắm. Chị biết những lời nói của chị bây giờ.. sẽ chả là gì với em. Và cũng có thể... em sẽ chẳng bao giờ nghe được những lời đó. Vì dù chị có nói em cũng có bỏ lọt vô tai đâu. Như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua và biến mất. Mới đây thôi... em kêu chị... " chị bị điên, chị say mê cái *** gì vậy " Câu nói đó như đâm thẳng vào tim chị. Uk thì điên đó. Chị điên trước giờ mà. Chị có bao giờ được bình thường đâu. Chả bao giờ. Có những lúc chị cố tỏ vẻ không hiểu gì để mặc em làm những điều em có thể. Nhưng em có bao giờ hiểu tấm lòng của một người chị như chị đâu. Chị tốt không? Không hề! Chị rất xấu chị rất tệ... nhưng những con ** ngoài kia vậy? Sao em lại nói vậy :< Em nói vậy em hiểu được chị không? Chị coi em như một phần trong thân thể mình, không nỡ tổn thương em. Có lần chị lỡ làm em đau, lỡ cầm dao rạch phải người em, làm em in hằng những vết sẹo ngay chân- rất xấu ( em là cô gái chú trọng nhan sắc) Chị thì chả bao giờ để tâm. Nên đối với chị những vết đó chả là gì. Nhưng chị biết em sẽ rất tức giận, sẽ rất ghét chị. Chị vụn về, ừ thì vậy. Chị cố gắng sửa. Chị thương em rất nhiều. Chả có gì đong đếm được. Em biết giờ chị như nào không? Chị đang khóc. Và em đã thấy chị khóc - vừa mới nãy thôi chứ đâu :> Mẹ hỏi :" Sao khóc vậy?" Em trả lời :" Cảm xúc dâng trào á mà" Thôi nín nào, đừng khóc nữa. Chị tự dặn lòng như vậy. Nhưng vẫn không hiểu, nước gì mà lắm thế... chảy miết vậy! Em thật sự rất sướng, em sướng hơn chị nhiều. Em tổn thương bởi những vết sẹo do chị gây ra. Nhưng em có biết được rằng chị có những vết sẹo rất lớn và có lẽ cả đời này chả bao giờ thể mờ đi. :< Chị thật sự rất mệt em à. EM có thể thấy chị rất trẻ con, chị rất này nọ. Những lời nói :" em đừng coi phim nữa, học đi" " em thấy chưa... học đi ... rồi còn mặc tà áo dài chớ" Nhưng những lời đó đối với em là phiền. Rồi đến khi chị nói :" Có bài nào khó hỏi chị, chị giải không được chị hỏi bạn chị :>" Nhưng rồi nó cũng phiền thôi . " Thôi im đi" Câu nói đó em thốt ra em không thấy đau nhưng chị. Em nói chị yêu nhiều. Ừ. Em nói chị mê trai. Ừ. Em nói chị yêu mỗi anh ta. Chị đang nói chuyện với anh ấy mà. "Đồ hư" Em thốt ra những lời đó em có cảm giác gì không. Người khác nói gì chị không quan tâm. Nhưng là em thì có đó. :< Biết rằng những điều này... em sẽ chẳng bao giờ đọc. Chị yêu em rất nhiều
em đọc xong mà em buồn quá, chị thật là mottj người giàu tình cảm, một người chị thương em gái ước gì em có một người chị như chị thì tốt biết bao mà chị đừng buồn nữa nhé rồi sẽ có một lúc em gái chị sẽ hiểu và yêu thương chị nhiều hơn thôi ạ. Chị ơi chị đừng buồn nữa nhé
 
  • Like
Reactions: nguyen van ut

Kaito Of heart

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng bảy 2019
249
115
51
Hà Nội
THCS Hoàng Liệt
Khi chị viết những dòng này chị thật sự rất buồn. Buồn nhiều lắm. Chị biết những lời nói của chị bây giờ.. sẽ chả là gì với em. Và cũng có thể... em sẽ chẳng bao giờ nghe được những lời đó. Vì dù chị có nói em cũng có bỏ lọt vô tai đâu. Như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua và biến mất. Mới đây thôi... em kêu chị... " chị bị điên, chị say mê cái *** gì vậy " Câu nói đó như đâm thẳng vào tim chị. Uk thì điên đó. Chị điên trước giờ mà. Chị có bao giờ được bình thường đâu. Chả bao giờ. Có những lúc chị cố tỏ vẻ không hiểu gì để mặc em làm những điều em có thể. Nhưng em có bao giờ hiểu tấm lòng của một người chị như chị đâu. Chị tốt không? Không hề! Chị rất xấu chị rất tệ... nhưng những con ** ngoài kia vậy? Sao em lại nói vậy :< Em nói vậy em hiểu được chị không? Chị coi em như một phần trong thân thể mình, không nỡ tổn thương em. Có lần chị lỡ làm em đau, lỡ cầm dao rạch phải người em, làm em in hằng những vết sẹo ngay chân- rất xấu ( em là cô gái chú trọng nhan sắc) Chị thì chả bao giờ để tâm. Nên đối với chị những vết đó chả là gì. Nhưng chị biết em sẽ rất tức giận, sẽ rất ghét chị. Chị vụn về, ừ thì vậy. Chị cố gắng sửa. Chị thương em rất nhiều. Chả có gì đong đếm được. Em biết giờ chị như nào không? Chị đang khóc. Và em đã thấy chị khóc - vừa mới nãy thôi chứ đâu :> Mẹ hỏi :" Sao khóc vậy?" Em trả lời :" Cảm xúc dâng trào á mà" Thôi nín nào, đừng khóc nữa. Chị tự dặn lòng như vậy. Nhưng vẫn không hiểu, nước gì mà lắm thế... chảy miết vậy! Em thật sự rất sướng, em sướng hơn chị nhiều. Em tổn thương bởi những vết sẹo do chị gây ra. Nhưng em có biết được rằng chị có những vết sẹo rất lớn và có lẽ cả đời này chả bao giờ thể mờ đi. :< Chị thật sự rất mệt em à. EM có thể thấy chị rất trẻ con, chị rất này nọ. Những lời nói :" em đừng coi phim nữa, học đi" " em thấy chưa... học đi ... rồi còn mặc tà áo dài chớ" Nhưng những lời đó đối với em là phiền. Rồi đến khi chị nói :" Có bài nào khó hỏi chị, chị giải không được chị hỏi bạn chị :>" Nhưng rồi nó cũng phiền thôi . " Thôi im đi" Câu nói đó em thốt ra em không thấy đau nhưng chị. Em nói chị yêu nhiều. Ừ. Em nói chị mê trai. Ừ. Em nói chị yêu mỗi anh ta. Chị đang nói chuyện với anh ấy mà. "Đồ hư" Em thốt ra những lời đó em có cảm giác gì không. Người khác nói gì chị không quan tâm. Nhưng là em thì có đó. :< Biết rằng những điều này... em sẽ chẳng bao giờ đọc. Chị yêu em rất nhiều
chị ơi ngoài đứa em nào đó thì vẫn còn đứa em ngoan ngoãn của chị ở đây mà;);)
 
  • Like
Reactions: Đắng!
Top Bottom