Chàng trai bán gia tài cứu người yêu cũ

W

wish90

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chàng trai bán gia tài cứu người yêu cũ

Hai năm trước, Mai thấy bụng đau dữ dội, liên tục sốt cao 39.5℃, đến bệnh viện kiểm tra phát hiện trong bụng có khối u to đường kính 20cm, được chẩn đoán là khối u hạch ác tính, bác sỹ đã nói với cô ấy "Bạn chỉ có thể sống được 2 tháng nữa", cô gái mới chỉ có 26 tuổi không can tâm, muốn chiến đấu với tử thần. Sau khi biết tình trạng bệnh của cô, anh chị gái của Mai com cóp khắp nơi mới chỉ được có 4 vạn tệ và nói với Mai rằng " Chúng ta về nhà thôi". Mai biết ẩn ý trong câu nói đó là : " Nhà mình điều kiện kinh tế kém, về nhà cũng chính là đợi chết."

"Tôi cảm thấy rất sợ hãi, về nhà chính là đợi chết!" lúc đó là thời kỳ Mai cảm thấy thất vọng não nề nhất, bạn bè giúp Mai liên lạc lại với người bạn trai mà cô đã chia tay từ hai năm trước, hy vọng anh có thể giúp Mai. Sau này, anh người yêu cũ chủ động đem tất cả số tiền tích cóp được, chạy vạy khắp nơi để tìm phương pháp điều trị cho Mai và đồng thời phát động quyên góp ở trên mạng. Cuối cùng, Mai đã tiếp nhận điều trị cấy tế bào gốc tự tạo máu tại Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu. Sau khi phẫu thuật, cô đã thuận lợi vượt qua” 1 năm giới hạn sinh tồn” của bệnh Ung thư hạch. Chuyên gia bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu cho biết, u hạch ác tính sau khi tiến hành cấy tế bào gốc tự tạo máu, 1 năm sau khi phẫu thuật nếu không có tình trạng tái phát, thì khoảng 80%~90% từ nay về sau cũng sẽ không tái phát, cũng được xem là đã điều trị tận gốc. 23/11/2013, Mai quay lại bệnh viện để kiểm tra, kết quả cho thấy, tế bào ung thư đã biến mất hoàn toàn. Sau khi Mai phẫu thuật thành công người bạn trai cũ đã trở về quê, mặc dù cả hai không nối lại tình xưa, nhưng đã trở thành những người thân.

Nguồn bài viết:

http://www.nguoiduatin.vn/cam-dong-truoc-chang-trai-ban-gia-tai-cuu-nguoi-yeu-cu-a135384.html
 
Top Bottom