CLB Khu vườn ngôn từ Cánh cổng vũ môn

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay trò chuyện với một số đứa khóa 2k1 và cả những bạn học 2k thi lại, kỉ niệm về thời khắc chinh phục vũ môn chợt ùa về trong tâm trí.

Vẫn nhớ năm 2018 ấy, bạn bè hay đùa vui rằng sinh ứng tuổi rồng nhưng được đem ra làm chuột bạch.
Vẫn nhớ năm 2018 ấy, bạn bè kẻ cười người khóc khi bước ra cánh cửa phòng thi mà bản thân chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà đi.
Vẫn nhớ năm 2018 ấy, bạn bè đứa ra Bắc vào Nam, những chuyến tàu nhộn nhịp đưa đón, những tấm standee ngập khắp nẻo đường chào mừng tân sinh viên.
Vẫn nhớ năm 2018 ấy, người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đã lên một chuyến bay để theo đuổi sự nghiệp của nó và để lại mình lạc lõng ở mảnh đất miền Trung dầm mưa dãi nắng này.

Và vẫn nhớ năm 2018 ấy, mình bước lên bục nhận phần thưởng của thủ khoa chuyên ngành dưới bao con mắt ngưỡng mộ của những bạn học thời sinh viên. Nhưng chẳng ai biết rằng, với mức điểm ấy, mình đã không tự tin để nộp hồ sơ vào ngôi trường mà mình đã dành cả thanh xuân khao khát đặt chân đến. Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng, tiếng nhạc, tiếng cười, điệu nhảy xập xình rộn cả hội trường chỉ duy có mỗi mình tay trái cầm quà, tay phải cầm hoa lặng lẽ rời nơi ấy.

Năm 2018 được đánh giá là đề thi khó nhất trong những năm trở lại đây, là năm cách tân mạnh mẽ của bộ giáo dục và cũng là năm điểm chuẩn hạ thấp kỉ lục. Thế nhưng, mình đã đánh giá sai vấn đề và buộc phải dành cả thanh xuân ở một ngôi trường mình chưa từng nghĩ sẽ theo học.

Khi bước kì thi THPTQG, ai ai cũng mặc định phải thi điểm thật cao, phải vào được trường top, phải đậu vào ngành hot. Chính vì vậy, những ngành mà người ta cho rằng sẽ bão hòa công ăn việc làm, những ngành mà đám đông cho rằng không tốt thì con trẻ không nộp hồ sơ vào. Điều cay đắng nhất là ngành mình yêu thích không phải ngành hot, ngành mình theo đuổi không phải ngành hot, ngành mình chọn học không phải ngành hot. Nhưng mình lại cho rằng điểm của mình thì làm sao mà cạnh tranh với những con quái vật kia. Vậy là... vậy là cắn chặt răng, khóa chặt cảm xúc nộp hồ sơ vào ngôi trường mà mình chắc chắn rằng sẽ đậu. Một suy nghĩ thật trẻ con khi vào thời điểm ấy, chỉ cần đậu là được, chỉ cần có trường để níu giữ tấm thân đang lạc trôi giữa dòng người là được... Thật là một quyết định ấu trĩ và ngờ nghệch.

Năm tháng ấy, lần đầu tiên phải tự mình quyết định số phận 4 năm của chính mình. Năm tháng ấy, sự sợ hãi bao trùm tâm trí. Giờ nhìn lại chỉ thấy khoảng thời gian ấy thật đáng quý. Bởi lẽ, ngày hôm ấy, mình quá nhỏ bé, mình không đủ quyết đoán, mình không đủ dũng cảm để lựa chọn. Quyết định ấy đã khiến mình buộc phải bỏ cả 4 năm để làm những việc mình không muốn làm. Nhưng hết 4 năm này, mình sẽ còn phải ra một quyết định kinh khủng hơn. Mình sẽ phải quyết định 40 năm nữa, mình sẽ ở đâu và làm gì. Có thể trải nghiệm đau đớn ấy từ quyết định sai lầm ấy đã trở thành một hồi ức quý giá nhất của mình trên hành trình tìm kiếm và theo đuổi ước mơ rồi.

Quá khứ đã qua không thể trở lại. Tương lai chưa đến không thể đoán trước. Điều cần nhất bây giờ là sống cho hiện tại và sẵn sàng tất cả để chinh phục tương lai.
 

thaohien8c

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
12 Tháng mười hai 2015
1,076
1,093
256
21
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Hôm nay trò chuyện với một số đứa khóa 2k1 và cả những bạn học 2k thi lại, kỉ niệm về thời khắc chinh phục vũ môn chợt ùa về trong tâm trí.

Vẫn nhớ năm 2018 ấy, bạn bè hay đùa vui rằng sinh ứng tuổi rồng nhưng được đem ra làm chuột bạch.
Vẫn nhớ năm 2018 ấy, bạn bè kẻ cười người khóc khi bước ra cánh cửa phòng thi mà bản thân chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà đi.
Vẫn nhớ năm 2018 ấy, bạn bè đứa ra Bắc vào Nam, những chuyến tàu nhộn nhịp đưa đón, những tấm standee ngập khắp nẻo đường chào mừng tân sinh viên.
Vẫn nhớ năm 2018 ấy, người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đã lên một chuyến bay để theo đuổi sự nghiệp của nó và để lại mình lạc lõng ở mảnh đất miền Trung dầm mưa dãi nắng này.

Và vẫn nhớ năm 2018 ấy, mình bước lên bục nhận phần thưởng của thủ khoa chuyên ngành dưới bao con mắt ngưỡng mộ của những bạn học thời sinh viên. Nhưng chẳng ai biết rằng, với mức điểm ấy, mình đã không tự tin để nộp hồ sơ vào ngôi trường mà mình đã dành cả thanh xuân khao khát đặt chân đến. Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng, tiếng nhạc, tiếng cười, điệu nhảy xập xình rộn cả hội trường chỉ duy có mỗi mình tay trái cầm quà, tay phải cầm hoa lặng lẽ rời nơi ấy.

Năm 2018 được đánh giá là đề thi khó nhất trong những năm trở lại đây, là năm cách tân mạnh mẽ của bộ giáo dục và cũng là năm điểm chuẩn hạ thấp kỉ lục. Thế nhưng, mình đã đánh giá sai vấn đề và buộc phải dành cả thanh xuân ở một ngôi trường mình chưa từng nghĩ sẽ theo học.

Khi bước kì thi THPTQG, ai ai cũng mặc định phải thi điểm thật cao, phải vào được trường top, phải đậu vào ngành hot. Chính vì vậy, những ngành mà người ta cho rằng sẽ bão hòa công ăn việc làm, những ngành mà đám đông cho rằng không tốt thì con trẻ không nộp hồ sơ vào. Điều cay đắng nhất là ngành mình yêu thích không phải ngành hot, ngành mình theo đuổi không phải ngành hot, ngành mình chọn học không phải ngành hot. Nhưng mình lại cho rằng điểm của mình thì làm sao mà cạnh tranh với những con quái vật kia. Vậy là... vậy là cắn chặt răng, khóa chặt cảm xúc nộp hồ sơ vào ngôi trường mà mình chắc chắn rằng sẽ đậu. Một suy nghĩ thật trẻ con khi vào thời điểm ấy, chỉ cần đậu là được, chỉ cần có trường để níu giữ tấm thân đang lạc trôi giữa dòng người là được... Thật là một quyết định ấu trĩ và ngờ nghệch.

Năm tháng ấy, lần đầu tiên phải tự mình quyết định số phận 4 năm của chính mình. Năm tháng ấy, sự sợ hãi bao trùm tâm trí. Giờ nhìn lại chỉ thấy khoảng thời gian ấy thật đáng quý. Bởi lẽ, ngày hôm ấy, mình quá nhỏ bé, mình không đủ quyết đoán, mình không đủ dũng cảm để lựa chọn. Quyết định ấy đã khiến mình buộc phải bỏ cả 4 năm để làm những việc mình không muốn làm. Nhưng hết 4 năm này, mình sẽ còn phải ra một quyết định kinh khủng hơn. Mình sẽ phải quyết định 40 năm nữa, mình sẽ ở đâu và làm gì. Có thể trải nghiệm đau đớn ấy từ quyết định sai lầm ấy đã trở thành một hồi ức quý giá nhất của mình trên hành trình tìm kiếm và theo đuổi ước mơ rồi.

Quá khứ đã qua không thể trở lại. Tương lai chưa đến không thể đoán trước. Điều cần nhất bây giờ là sống cho hiện tại và sẵn sàng tất cả để chinh phục tương lai.
Ngồi trường mà chị hằng mong ước lấy điểm như thế nào ạ, nếu lúc đấy, chị nộp vào trường ấy thì có đỗ không ạ???
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Ngồi trường mà chị hằng mong ước lấy điểm như thế nào ạ, nếu lúc đấy, chị nộp vào trường ấy thì có đỗ không ạ???
Đỗ em :) Ngành chị muốn thì mức điểm ấy đủ để vào tất cả các trường đại học. Và vì đỗ nên mới đau :')
 

thaohien8c

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
12 Tháng mười hai 2015
1,076
1,093
256
21
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Đỗ em :) Ngành chị muốn thì mức điểm ấy đủ để vào tất cả các trường đại học. Và vì đỗ nên mới đau :')
Buồn của chị :( em cũng sắp thi đại học rồi, không biết tương lai sẽ ra sao??
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng
Top Bottom