Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ừm, nói sao nhỉ? Mình rất thích viết truyện nhưng vô cùng lười nghĩ tên truyện và tên nhân vật, thật sự nhiều truyện của mình tên nhân vật giống nhau luôn ớ. Nhưng lần này mình định viết về truyện xã hội hiện thực lấy bối cảnh phương Tây, về một vấn nạn khá nổi một thời 2 - 3 năm trước. Mình trích một đoạn
"Cuối đông nhưng vẫn còn rét lắm, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, đóng thành mảng dày trên đường đi. Cây lười mọc lá, người lười ra đường...
**** lê trên vỉa hè, làn da em tím tái vì rét. ***** mặc trên người mỗi chiếc quần xà lỏn sờn cũ, cái áo gió mỏng tanh rách lỗ chỗ lộ ra da thịt trước ngực và cánh tay em. Em cắn chặt hàm răng đang run lên cằm cặp, cố lết về phía ánh sáng phía trước, nơi đó chắc chắn sẽ rất ấm... Nhưng... họ sẽ không nhìn em khinh thường như hôm trước chứ? Họ sẽ không thả con chó săn màu đen to lớn ra đuổi em đi chứ? **** ngẩn người một chút, bàn tay trên làn tuyết lạnh buốt hướng về hướng khác. Có, chắc chắn họ sẽ xua đuổi em nữa thôi, làm gì có ai muốn thương hại đứa bé bẩn thỉu xấu xí dị tật như em chứ.
...."
****: là tên nhân vật chính - là một bé trai, tầm 13 tuổi, khi còn ở nhà rất được bố mẹ yêu thương
À, truyện viết về tệ nạn bắt cóc trẻ em rồi bắt chúng đi ăn xin. (tầm 5-6 nghìn chữ)
"Cuối đông nhưng vẫn còn rét lắm, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, đóng thành mảng dày trên đường đi. Cây lười mọc lá, người lười ra đường...
**** lê trên vỉa hè, làn da em tím tái vì rét. ***** mặc trên người mỗi chiếc quần xà lỏn sờn cũ, cái áo gió mỏng tanh rách lỗ chỗ lộ ra da thịt trước ngực và cánh tay em. Em cắn chặt hàm răng đang run lên cằm cặp, cố lết về phía ánh sáng phía trước, nơi đó chắc chắn sẽ rất ấm... Nhưng... họ sẽ không nhìn em khinh thường như hôm trước chứ? Họ sẽ không thả con chó săn màu đen to lớn ra đuổi em đi chứ? **** ngẩn người một chút, bàn tay trên làn tuyết lạnh buốt hướng về hướng khác. Có, chắc chắn họ sẽ xua đuổi em nữa thôi, làm gì có ai muốn thương hại đứa bé bẩn thỉu xấu xí dị tật như em chứ.
...."
****: là tên nhân vật chính - là một bé trai, tầm 13 tuổi, khi còn ở nhà rất được bố mẹ yêu thương
À, truyện viết về tệ nạn bắt cóc trẻ em rồi bắt chúng đi ăn xin. (tầm 5-6 nghìn chữ)