Văn 8 Cảm nhận về hình ảnh chị Dậu

Ankthuw

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng tư 2020
1
0
1
17
TP Hồ Chí Minh
Thcs-thpt hồng hà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

“Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu.
Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại:
- Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!Cai lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. Chị Dậu
nghiến hai hàm răng:
- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!
Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp
với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham
nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu…” -Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 ->12 câu) nêu cảm nhận về hình ảnh chị Dậu trong đoạn
trích trên.
 
Last edited by a moderator:

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
“Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu.
Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại:
- Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!Cai lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. Chị Dậu
nghiến hai hàm răng:
- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!
Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp
với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham
nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu…” -Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 ->12 câu) nêu cảm nhận về hình ảnh chị Dậu trong đoạn
trích trên.
- Tham khảo các ý để viết thành đoạn văn:
+ Người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa đã chịu bao uất ức, bị chèn ép, bóc lột nặng nề nhưng chưa bao giờ làm phai nhòa đi sự dịu dàng, đảm đang, tận tâm chăm sóc chồng con, tháo vát mọi việc. Vì thế nên đề tài viết về người phụ nữ xuất hiện trong văn học ngày một nhiều, tất cả đều là sự cảm thông, thấu hiểu cho số phận bất hạnh của họ.
+ Do phải nộp sưu cho người em chồng đã chết từ năm ngoái nên đâm ra thiếu sưu, bán đàn chó, cả cái Tí - đứa con gái rứt ruột đẻ ra cũng chưa đủ tiền để nộp nên cai lệ vừa mới hôm qua đã đánh đập anh Dậu ở ngoài đình, nay lại tìm đến nhà để đòi tiếp.
+ Khi chúng tìm đến đòi, chị Dậu vẫn rất lễ phép, gọi ông, xưng con, van xin thành khẩn cho khất thêm vài bữa.
-> Chi Dậu nhẫn nhục, lễ phép, căm chịu số phận của kẻ dưới.
+ Nhưng dù cho chị có nài nỉ thế nào thì cai lệ vẫn sấn sổ tới bắt trói anh Dậu còn bịch luôn vào ngực chị mấy bịch. Chị vẫn liều mạng cự lại, không cho phép cai lệ làm thế, chúng tát vào mặt chi cái bốp rồi bắt đầu tiến tới chỗ anh Dậu đang rũ rượi.
-> Tư thế ngang hàng với kẻ thù, xưng tôi, gọi ông.
+ Đến lúc không chịu đựng được nữa, chị vùng lên chống trả, ấn cổ, dúi đầu cai lệ ra khỏi cửa nhà, hắn ngã chỏng quèo, miệng vẫn không ngừng dọa trói anh dậu.
-> Bề trên với kẻ thù và sự phản công của chị.
=> Hình ảnh chị Dậu thông minh, sắc sảo, dịu dàng nhưng có tinh thần phản kháng mãnh liệt để bảo vệ người chồng của mình. Chị Dậu còn là hiện thân cho hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa, hiền thục, nết na nhưng không kém phần mạnh mẽ.
 
Last edited:
Top Bottom