Em hãy viết một vài câu văn nêu cảm nhận của em về đất nước, con người Việt Nam.
Là một con dân nước Việt, là một phần của đại gia đình Việt Nam.Em cảm thấy rất tự hào về quê hương đất nước của mình. Việt Nam là đất nước giàu truyền thống văn hoá, có rất nhiều danh lam thắng cảnh, rất nhiều trong số đó đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Đặc biệt nước ta còn có lịch sử 1000 năm hào hùng đánh đuổi quân xâm lược và bảo vệ bờ cõi. Con người Việt Nam luôn cần cù chịu thương chịu khó,có lòng yêu nước mãnh liệt, coi trọng tình nghĩa, cần cù, hiếu học. Tuy trải qua bao nhiêu năm khó khăn, thăng trầm nhưng người Việt Nam không bỏ cuộc mà tự đứng lên bảo vệ chủ quyền dân tộc và phát triển đất nước.