Các bác học bên khối Y Dược thì vào cái nhỉ?

D

duonggiabao

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Rất buồn là năm nay em lại ko đỗ Y Hà Nội và hiện tại đang là sinh viên của học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.
Học Y chắc vất vả lắm nên các bác nào học cùng khối Y dược thì vào chia sẻ cho nhau tí kinh nghiệm nhé!
 
H

haminh

hà hà theo lời thầy Long, phó hiệu trưởng trường y, hệ đó đào tạo ra những con người cứu được vô số người vinh quang hơn cả đa khoa.Còn cụ thể nó là gì thì cũng không rõ, chắc là ngăn chặn dịch bệnh gì đó chăng.
Tui cũng học YHNnè, không biết bạn Bảo đang học những môn gì không biết có giống mình không nhỉ
 
H

hacbeo

Uh. cứu được người là vinh quang, nhưng mà ngành đó ra trường thất nghiệp đầy rẫy(ngành mới mà).có hẳn 1 trường Y tế cộng đồng đó(thi vào có 18 điểm)
Bố tôi, ông tôi đều là bác sĩ nhưng hem thích cho tôi đi y.^^.À bạn có học với thầy Tản (cả trường có mỗi thầy tên là Tản)không hả haminh?
 
H

haminh

thầy dạy chi vậy, mình chỉ học có 2 thầy thôi còn lại toàn cô dạy (không tính thầy dạy ở thực tập giải phẫu, hình như mỗi hôm một người dạy chính vậy)
 
H

hacbeo

Tôi nói đùa mà bạn không hiểu à? thầy Tản dạy .......nội qui.Quản lý sv mà >:) >:)
 
H

hacbeo

mấy quán cơm gần trường Y tôi đã xơi cả rồi và rút ra kết luận:
- mùi vị, các món, giá cả giống hệt nhau
- ko j` hơn là mình tự nấu >:)
 
H

haminh

ai cha không nghe hôm đầu khóa cho lắm nên không biết tên các thầy ngại quá.
Muốn thuốc hả akai, thuốc của tui đây đảm bảo người lành thành người què, người đang khoẻ thì... hà hà tự biết nhá.
 
H

huonggianghn

cơm suất ở trước cổng học viện ngân hàng là ngon nhất
các bạn nào có điều kiện thì ghé qua nhé
 
H

haminh

Tui ăn tại gia hén :) , hvnh gần đó hôm nào ko kịp về ghé thử coi xem bạn Giang quảng cáo có đúng ko :D
 
A

akai

Thế các anh chị bảo thi vào điều dưỡng ra làm nghề gì? chán quá, mẹ em cứ dỗ ngon dỗ ngọt mà bạn em nó bảo sau ra đi tắm rửa cho bệnh nhân, vệ sinh cho nó,......HiX, học 5 năm mà thế nhục lắm
 
S

shizong

akai said:
Thế các anh chị bảo thi vào điều dưỡng ra làm nghề gì? chán quá, mẹ em cứ dỗ ngon dỗ ngọt mà bạn em nó bảo sau ra đi tắm rửa cho bệnh nhân, vệ sinh cho nó,......HiX, học 5 năm mà thế nhục lắm
ko hẳn như thế nhưng chị khuyên chân tình ko nên thi vào khoa đấy,( chị đang học bác sĩ đa khoa ), học cái đấy ra sau này mình phải chăm sóc phục vụ bệnh nhân , toàn bị bác sĩ sai thôi, nhiều anh chị học cái đấy chán rùi bỏ năm sau thi lại, lúc đầu thi vào thì ko biết nhưng khi học mới biết , có nhiều ng ra trg rồi đi làm đc 1 tg cũng ko chịu đc=> ôn thi lại để thi BSĐK ( trg chị có 1 ng như thế đấy )
 
S

shizong

hacbeo said:
Uh. cứu được người là vinh quang, nhưng mà ngành đó ra trường thất nghiệp đầy rẫy(ngành mới mà).có hẳn 1 trường Y tế cộng đồng đó(thi vào có 18 điểm)
Bố tôi, ông tôi đều là bác sĩ nhưng hem thích cho tôi đi y.^^.À bạn có học với thầy Tản (cả trường có mỗi thầy tên là Tản)không hả haminh?
nhầm rùi bạn ơi, y tế dự phòng vời y tế công đông ( hay y tế công cộng ) khác nhau hoàn toàn, cái y tế dự phòng ko phải mới đâu, học nhàn sau này đi làm cũng nhàn mà lại giàu ;) , làm về các dự án phòng bệnh dịch ấy, đi nước ngoài như đi chợ, có nhiều tiêu cực lém ( rút tiền dự án phòng bệnh của nhà nước ấy, mình kê khai bao nhiu nhà nước phải trích xuỗng bấy nhiu ), tiếc là mình hem học cái nỳ :(
 
A

akai

cảm ơn chị nhiều lắm, tí nữa tiêu đời em
mà tại sao nó lấy những 23,5 đ liền? thế thà thi vào y tế dự phòng còn hơn
 
A

akai

chết rồi chị ơi, thi vào y tế dự phòng lấy khối A phải ko? chị cho em biết điểm mấy năm gần đây đi
 
Top Bottom