Kỹ năng Bài tập đọc: NGOÀI ĐƯỜNG

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài tập đọc: NGOÀI ĐƯỜNG
1. Con ơi! ở ngoài đường là nơi công chúng qua lại, con có bổn phận phải giữ gìn cử chỉ cho đứng đắn.
2. Con nên nhớ mỗi khi gặp những người già nua, nghèo khó, những đàn bà ôm dắt trẻ thơ, những người đầu tang tóc rối, con phải nhường bước. Đứa trẻ kia đứng khóc một mình, con chạy lại hỏi han, dỗ dành hoặc chỉ bảo. Cụ già nọ đánh rơi gậy, con lại nhặt giúp. Gặp trẻ con cãi nhau, con hãy tránh xa. Khi có đám ma đi qua, đừng cười nói với bạn con nữa, hãy ngả mũ chào người quá cố. Có ai hỏi thăm đường con phải trả lời cho đúng lễ phép. Đừng chạy nhảy, nô đùa, phải giữ luật đi đường.
3. Con nên nhớ rằng chỉ liếc mắt trông qua cử chỉ của dân chúng ngoài đường là người ta có thể xét được trình độ giáo dục của cả một dân tộc.

Nguồn: Trích trong sách Việt Văn Toàn thư lớp bốn của tác giả Bùi Văn Bảo, Nhật Tảo xuất bản năm 1974 tại Sài Gòn, VNCH.

inbound2801723024501621038.jpg

Nguồn: sưu tầm
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
Bài tập đọc: NGOÀI ĐƯỜNG
1. Con ơi! ở ngoài đường là nơi công chúng qua lại, con có bổn phận phải giữ gìn cử chỉ cho đứng đắn.
2. Con nên nhớ mỗi khi gặp những người già nua, nghèo khó, những đàn bà ôm dắt trẻ thơ, những người đầu tang tóc rối, con phải nhường bước. Đứa trẻ kia đứng khóc một mình, con chạy lại hỏi han, dỗ dành hoặc chỉ bảo. Cụ già nọ đánh rơi gậy, con lại nhặt giúp. Gặp trẻ con cãi nhau, con hãy tránh xa. Khi có đám ma đi qua, đừng cười nói với bạn con nữa, hãy ngả mũ chào người quá cố. Có ai hỏi thăm đường con phải trả lời cho đúng lễ phép. Đừng chạy nhảy, nô đùa, phải giữ luật đi đường.
3. Con nên nhớ rằng chỉ liếc mắt trông qua cử chỉ của dân chúng ngoài đường là người ta có thể xét được trình độ giáo dục của cả một dân tộc.

Nguồn: Trích trong sách Việt Văn Toàn thư lớp bốn của tác giả Bùi Văn Bảo, Nhật Tảo xuất bản năm 1974 tại Sài Gòn, VNCH.

View attachment 143562

Nguồn: sưu tầm
Cái này có vẻ giống với lời khuyên trong bức thư của bố Enrico trong truyện "Những tấm lòng cao cả" của Amici. Nhưng công nhận rằng ngày xưa hay có những bài dạy làm người trong môn Văn, chứ bây giờ toàn học những tác phẩm rất khô khan mà cũng vô dụng.
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Cái này có vẻ giống với lời khuyên trong bức thư của bố Enrico trong truyện "Những tấm lòng cao cả" của Amici. Nhưng công nhận rằng ngày xưa hay có những bài dạy làm người trong môn Văn, chứ bây giờ toàn học những tác phẩm rất khô khan mà cũng vô dụng.
Công nhận ngày xưa có những tác phẩm vô cùng ý nghĩa thật, nghe bố mẹ hay đọc cho những bài đọc ngày xưa rồi hỏi con được học chưa, thì chương trình thời nay đâu có đâu. Có lần mình ước được học những bài như thế
Bây giờ một số tác phẩm khô khan vô dụng thật (nhưng là một số thôi), khi em lên lớp 10 có mấy bài văn học nước ngoài toàn nói chuyện tình yêu với hạnh phúc đôi lứa nghe mà phát chán, vô nghĩa với lứa tuổi hs quá
Cần cho học sinh học những bài thấm thía về đạo đức hơn là những vb thời nay
 
  • Like
Reactions: Thái Minh Quân
Top Bottom