Văn 9 Bài học về sự chiến thắng

Blue Badminton

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng tư 2020
212
324
76
Phú Yên
thcs lvt
Last edited:

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
*Hãy nêu ý kiến về quan niệm trên: ''Vòng nguyệt quế đôi khi là dải băng che kín mắt"*
Giúp em giải đề trên với ạ!
Em cảm ơn!
@baochau1112 @Trần Tuyết Khả
@Phạm Đình Tài @Roses_are_rosie
Chị sẽ hướng dẫn em bài này nhé.

I. Mở bài
- Giới thiệu về quan niệm "Vòng nguyệt quế đôi khi là dải băng che kín mắt"
- Khẳng định về ý nghĩa cảnh tỉnh của câu nói này khiến con người ngủ quên trong chiến thắng

II. Thân bài
1. Giải thích ý kiến:
- Vòng nguyệt quế là tượng đài của vinh quang, của những thành công vang dội được người người nhà nhà khâm phục và ngưỡng mộ
- Dải băng bịt mắt hiểu nôm na là dải băng che đi cái nhìn của ta, khiến chúng ta không nhìn thấy được gì cả.
=> Từ hai hình ảnh trên, chúng ta có thể hiểu theo nghĩa đen là vòng nguyệt quế, chiến thắng trong quá khứ có đôi khi khiến chúng ta không nhìn thấy rõ được thực tế trong hiện tại và tương lai.
==> Theo nghĩa bóng hay chính xác hơn là nội dung của nhận định này thì là lời cảnh tỉnh, răn đe con người đừng ngủ quên trong chiến thắng, đừng tự mãn với kết quả thành công ở hiện tại mà dừng chân, mà ngừng phấn đấu vươn lên. Việc dừng lại khiến chúng ta thụt lùi và mau chóng bị đào thải thành kẻ thất bại.

2. Phân tích và bàn luận
- Khi nhận được vòng nguyệt quế, khi ôm những giải thưởng lớn, khi chiến thắng trong những cuộc thi thì việc hân hoan, vui sướng là điều tất nhiên. Đây là cảm xúc thực tế của mỗi người.
- Tuy nhiên, thành công sẽ khiến chúng ta mờ mắt và lãng quên đi nhiều giá trị. Chúng ta cho rằng mình giỏi rồi, giỏi nhất rồi mà dừng lại, mà ngừng phấn đấu thì đồng nghĩa trong tương lai không xa, chúng ta là những kẻ thua cuộc.
- Thành công là một con dao hai lưỡi, nó khiến chúng tự hào, công nhận những gì chúng ta đã gặt hái được nhưng đồng thời khiến chúng ta không nhận ra được những thiếu sót của bản thân và không thể đưa ra những phán đoán chính xác, rút ra bài học cần thiết để hoàn thiện bản thân
- Việc ngủ quên trong chiến thắng khiến chúng ta ảo tưởng về năng lực của bản thân và đưa ra những phương án, những cách thức xử lý sai lầm và dễ dẫn đến những thất bại tồi tệ và có thể không cứu vãn được.

3. Chứng minh:
- Một sinh viên năm nhất là thủ khoa đầu vào nhưng chưa chắc có thể là thủ khoa đầu ra. Bởi vì trong những năm tháng đại học có quá nhiều cám dỗ và khi đó, chúng ta sẽ quên mất môi trường mới, môi trường năng động này không ngừng đào thải, không ngừng đổi thay mà chúng ta ảo tưởng về năng lực của bản thân, không tiếp thu kiến thức mới thì chúng ta tất là kẻ thất bại. Thậm chí, chúng ta còn có thể phải lưu ban, học lại thêm 1-2 năm để có thể ra trường. Thủ khoa không phải là tất cả. Quan trọng là trong cả chặng đường đó, chúng ta có tiến thêm được bước nào hay không mà thôi
- Một học sinh có năng lực ngoại ngữ tốt, có thành tích giao tiếp ưu việt nhưng bởi vì say mê, chìm đắm trong những lời khen ấy mà không chăm lo bồi dưỡng, trau dồi, rèn luyện kĩ năng thì năng lực ngoại ngữ ấy sẽ thụt lùi. Thậm chí, sau này cần phải mất rất nhiều thời gian mới có thể bồi dưỡng lại năng lực ngoại ngữ như ban đầu.

III. Kết bài:
- Rút ra bài học nhận thức: Tự hào về thành tựu nhưng không mù quáng và ngủ quên trong giấc mộng chiến thắng ấy
- Khẳng định ý nghĩa thiết thực và tính đắn của nhận định: "Vòng nguyệt quế đôi khi là dải băng che kín mắt"

P/s: Nếu em có gì không hiểu thì hỏi lại chị nhé.

Xem thêm: Các topic đặc sắc nhất của box Văn
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Blue Badminton
Top Bottom