Văn 9 Tình cảm của hai cha con trong đoạn trích "Chiếc lược ngà" của Vũ Quang Sáng

G-11F

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng mười một 2018
301
136
61
19
Hà Nội
Trung học Cơ Sở Vạn Phúc
Last edited by a moderator:

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
1. Nêu nhận xét về tình cảm của anh Sáu dành cho bé Thu.
Minhwf đưa ra các ý thôi nhé!
Tình cảm của ông Sáu dành cho Thu:
  • Khi ở chiến trường, ông luôn mong ước được gặp con, được nghe tiếng gọi "ba" thân thường, trìu mến.=) Tình yêu thương con cháy bỏng, mãnh liệt.
  • Nỗi nhớ con cháy bỏng khi ông ngồi trên chiếc xuồng, ông nhận ra Thu và nhảy thót lên bờ, tiến lại gần con.=) Biểu hiện cao độ của nỗi nhớ con. Cũng vì vậy mà khi bị Thu khước từ mọi tình cảm, ông Sáu hụt hẫng và thất vọng. Thế nhưng ông vẫn mong chờ một ngày nhận được tình cảm của đứa con bé bỏng.
  • Mấy ngày ở nhà, không dám đi đâu xa, để ở gần con. Các tình huống xảy ra, có lúc ông bất lực mà đánh con. Nhưng đây là hành ddooongj tự nhiên, xuất phát từ tình yêu thương con.
  • Tình thương con được đền đáp trong giây phút lên đường. =) Xúc động, khóc. Giọt nước mắt của tình yêu thương con gái, lòng mong ước, khao khát được thực hiện.
  • Ân hận, day dứt vì đã đánh con, luôn nhớ lời con dạy và làm cho con một chiếc lược nhà thật tỉ mỉ, kiên nhẫn. =) Tình yêu thương con vô bờ bến. cháy bỏng.
=) Tình yêu thương con vô giá, bất diệt, thiêng liêng, quý giá.
2. Tìm những biểu hiện về tình cảm của bé Thu dành cho ba.
Biểu hiện của tình yêu cha:
  1. Thu cứ đững nhìn ba không chớp mắt.
  2. Thu đứng từ xa hét lên "Ba......a......a.....!"
  3. Thu nhanh như một con sóc, em nhảy thót lên, ôm chặt lấy cổ ba. "Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con."
  4. Hôn cổ, hôn tóc, hôn vai và hôn lên cả vết thẹo dài trên má ba nữa.
  5. "Ba về, ba mua cho con một chiếc lược nghe ba!
 
Top Bottom