Sử Đài tưởng niệm những người Do Thái bị giết trong thế chiến thứ 2

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Judensdenkmal
Đài tưởng niệm những người Do Thái bị giết trong thế chiến thứ 2
Đài tưởng niệm này được khánh thành vào ngày 10 tháng 5 năm 2005, nằm ngay gần Cổng Brandenburg và Reichstag.
Nó là một kiến trúc kì lạ khá trừu tượng bao gồm 2711 tấm bia xám xịt hình khối vuông vắn được xếp thẳng hàng trên một diện tích rộng khoảng 19.000 mét vuông - theo thiết kế của kiến trúc sư New York Peter Eisenman.
Một công trình mang ý nghĩa biểu tượng lớn của nước Đức hiện đại để tưởng nhớ hơn 6 triệu người Do Thái, nạn nhân của cuộc diệt chủng Holocaus gây ra bởi chế độ Quốc Xã trong cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại.
Vì ngày bức tường Berlin sụp đổ 9/11 lại vô tình trùng với ngày Hitler ra lệnh bắt đầu tàn sát hàng loạt người Do Thái trên toàn châu Âu nên ngày đó không được chọn làm ngày thống nhất nước Đức. Thay vào đó là ngày 3/10, ngày mà Đông - Tây Đức chính thức thống nhất trên giấy tờ.

inbound5804723031367767226.jpg

Nguồn: dân tộc Đức _ hành trình văn hoá và lịch sử
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Judensdenkmal
Đài tưởng niệm những người Do Thái bị giết trong thế chiến thứ 2
Đài tưởng niệm này được khánh thành vào ngày 10 tháng 5 năm 2005, nằm ngay gần Cổng Brandenburg và Reichstag.
Nó là một kiến trúc kì lạ khá trừu tượng bao gồm 2711 tấm bia xám xịt hình khối vuông vắn được xếp thẳng hàng trên một diện tích rộng khoảng 19.000 mét vuông - theo thiết kế của kiến trúc sư New York Peter Eisenman.
Một công trình mang ý nghĩa biểu tượng lớn của nước Đức hiện đại để tưởng nhớ hơn 6 triệu người Do Thái, nạn nhân của cuộc diệt chủng Holocaus gây ra bởi chế độ Quốc Xã trong cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại.
Vì ngày bức tường Berlin sụp đổ 9/11 lại vô tình trùng với ngày Hitler ra lệnh bắt đầu tàn sát hàng loạt người Do Thái trên toàn châu Âu nên ngày đó không được chọn làm ngày thống nhất nước Đức. Thay vào đó là ngày 3/10, ngày mà Đông - Tây Đức chính thức thống nhất trên giấy tờ.

View attachment 136877

Nguồn: dân tộc Đức _ hành trình văn hoá và lịch sử
Em thấy công trình kì lạ thiệt í! Em mới nhìn sơ qua tưởng những bia đá bình thường! Tội nghiệp cho những con người như họ! :>(
 

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
30
Hà Nội
THPT Thạch Thất
Em thấy công trình kì lạ thiệt í! Em mới nhìn sơ qua tưởng những bia đá bình thường! Tội nghiệp cho những con người như họ! :>(
Thật ra thì Do Thái cũng đâu hẳn là những người vô tội như người TQ bị Nhật thảm sát ở Nam Kinh, có nguyên do cả thôi
 

Vân Ngọc 1406

Banned
Banned
Thành viên
11 Tháng mười một 2018
201
174
51
Hải Dương
THCS Vũ Hữu
Judensdenkmal
Đài tưởng niệm những người Do Thái bị giết trong thế chiến thứ 2
Đài tưởng niệm này được khánh thành vào ngày 10 tháng 5 năm 2005, nằm ngay gần Cổng Brandenburg và Reichstag.
Nó là một kiến trúc kì lạ khá trừu tượng bao gồm 2711 tấm bia xám xịt hình khối vuông vắn được xếp thẳng hàng trên một diện tích rộng khoảng 19.000 mét vuông - theo thiết kế của kiến trúc sư New York Peter Eisenman.
Một công trình mang ý nghĩa biểu tượng lớn của nước Đức hiện đại để tưởng nhớ hơn 6 triệu người Do Thái, nạn nhân của cuộc diệt chủng Holocaus gây ra bởi chế độ Quốc Xã trong cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại.
Vì ngày bức tường Berlin sụp đổ 9/11 lại vô tình trùng với ngày Hitler ra lệnh bắt đầu tàn sát hàng loạt người Do Thái trên toàn châu Âu nên ngày đó không được chọn làm ngày thống nhất nước Đức. Thay vào đó là ngày 3/10, ngày mà Đông - Tây Đức chính thức thống nhất trên giấy tờ.

View attachment 136877

Nguồn: dân tộc Đức _ hành trình văn hoá và lịch sử
Tại sao những bia đá lại có kích thước khác nhau thế nhỉ?
 
Top Bottom